Dienstag, 18. September 2012

19- 9- 2012 Thời Gian







11 Năm sự kiện 9-11
 
 
                  Từ 11 năm nay ,cứ mỏi đầu mùa thu ,là cả thế giới truyền thông bắt đầu quay lại những hình ảnh bị khổng bố đả xảy ra ở tp NY  nước Mỹ  , sự cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 , nhắc nhở  mọi người một biến cố tan thương do nhân họa  gây  ra . Năm nay giữa lúc 0 giờ ngaỳ nầy ,đãi NTV của Đức  bắt đầu quay lại hết mọi tường thuật và hình ảnh tại hiện trường của sự kiện   , tiếp theo sau là những cuộc phỏng vấn người mai mắn sống sót , những người thân của nạn nhân sau sự kiện , các lời bình luận của nhiều   nhân vật trong mọi thành phần từng lớp xả hội  khác nhau , nói về quan điểm    khổng  bố  và công việc giữ an ninh trật tự cho quốc gia sau nầy v...v..,ngày  11 tháng 9 năm nay  vào ngày thứ ba ,nhà hàng nghỉ , khuya thứ hai bắt đầu thức theo dổi chương trình trên màng hình  từ lúc bắt đầu  cho đến  tiết mục được kết  thúc  , ôn lại ký ức quang mang của 11 năm trước , khi sự kiện  xảy ra   mình đang ở Paris với mẹ , ở quận 13 trong tiệm của anh hai , trước một ngày trưa thứ hai , chồng đưa mẹ và vợ  ra ga chính  MA để 2 mẹ con qua Pháp hội hợp lại với gia đình anh hai ,sau  hai tuần lể mẹ qua  Đức ở chơi và hàn huyên với hai gia đình chị em  .  Sáng thứ ba mẹ  và mình theo xe vợ chồng anh hai ra quận 13  ăn sáng ở tiệm cây ớt , sau khi ăn  mẹ theo anh hai qua phố bên trên   khu bộ hành mở cửa tiệm , còn mình lang thang một mình đi dạo vòng quanh các cửa hàng bán sách  báo Việt - Hoa ngữ  ở hai bên phố chính quận 13 , rong ruổi cả tiếng đồng hồ hết tiệm Nam Á , Tân Hoa , Tân Á ,đến các tiệm bán CD ca nhạc Diễm Phương ,Thúy Nga ,Vedio2000 ,Kim Nga v..v, mua nặng trĩu một túi cả sách lẩn CD trên vai  mới chịu đi về tiệm của anh hai định gởi túi sách rồi đi rông tiếp tìm mua bánh trung thu  , vừa bước  vào tiệm đả nghe chị dâu la um xùm bình luận về Mỹ bênh vực Do  Thái  sao  bị lảnh họa .. ..sao.. sao  , chiếc  tivi đặc cạnh  tường thì đang mở ,đài Pháp quay đi quay lại cảnh chiếc may bay đầu tiên đâm vào tòa nhà thương mải trọc trời của tp NY đang bóc khói dài  lên cao , mẹ sợ quá như chiến tranh  vừa bùng nổ khắp nơi  trên thế giới , nói với mình trong tiếng lo lắng , không biết con có về lại Đức được không ,trời ơi  cháu nhỏ con mới có 6 tuổi mà mẹ con phải xa  cách  khổ lắm , mình bình tỉnh côi song một đoạn tường thuật , an ủi mẹ ,  không phải xảy ra ở Âu Châu ,ở tận bên Mỹ lận mẹ à . tuy nói vậy ,trong thâm tâm củng lo lắng lắm ,không biết một lát nửa hay nửa ngày sau ,Paris hay Frankfurt có bị như vậy không , nguyên  ngày và đêm hôm đó lòng cứ phập phòng ,mong về lại bên cạnh chồng con sớm ,có bề nào cả nhà  củng có chung một nổi niềm chia sẻ lo lắng cho nhau .
 
Hôm sau thứ tư ra ga chính Paris đáp tàu về , cảnh sát Pháp đứng đầy sân ga , xét hành lý từng người một hành khách thật kỷ kể cà sách tay nhỏ trên vai , trên tàu hỏa có thêm hai cảnh sát theo tàu canh gác trừng trừng mọi hành khách , tàu đến biên giới Đức họ mới xuống xe và  theo tàu  khác quay trở về . Còn mình thì củng hồi hợp xuốt cuộc hành trình từ khi  chứng kiến sự kiện xảy ra trên màng hình , cho đến tàu hỏa đến  được ga MA ,gặp lại chồng đang dẫn tay con gái nhỏ đến đón vợ , nổi niềm nhân sinh như vừa đi từ một thế giới loạn lạc tìm  lại được người thân  bên cạnh , chỉ biết cười trong cảm xúc vô cùng , từ ngày đó đến nay  đả  11 năm , mỏi đêm có thói quen  khi ngủ đều nắm chặt lấy tay chồng ,như nắm chặt lấy cả một tình thân gia đình , dù 3 năm nay tình cảnh vợ chồng đả thay màu pha sắc, nhưng thói quen đó chỉ đứt đoạn một thời gian ngắn khi mới xảy ra chuyện gia biến đôi ba tháng đầu , hơn hai năm nay vẩn duy trì lại thói quen như củ ,  khi ngủ đều nắm tay nhau trước khi ngủ thiếp  ,dù không làm  thêm  chuyện gì khác hơn  vẩn ngủ rất ngon giấc .
 
 
Chuyện đả qua đi   11 năm rồi , ngày 11 tháng 9 năm nay củng giống như 11 tháng 9 năm 2001 , trúng vào  ngày thứ  ba  trong tuần , trước lể trung thu của Chinese gần 20 ngày , xoay một vòng chu kỳ 10 năm , những ngày tháng trên lịch lại  giống hệt như của 11 năm trước ,nhưng tinh thần và lòng yêu nước của con dân nước Mỹ đả khác hẳn một trời một vực so  với trước đây 11 năm   . Bây giờ người dân Mỹ yêu nước ngang tàn , thanh niên Mỹ không còn  như trước kia lấy lá bài phản chiến ra để hát bài hòa bình con cá thích bơi trong nước thủ thừa an phận , nhìn thanh niên Mỹ trên màng hình mặc quân phục ,hàng hàng lớp lớp thiếu sinh quân diễn hành qua đường phố  ,kỷ niệm cho ngày xảy ra sự kiện , khí phách  oai hùng , hiên ngang  , đầy nét tự hào tự tin vững mạnh , hay  hơn các quốc gia CS bắt quân nhân diễn hành ngày quốc khánh , ít ra trên khuôn mặt của quân lính CS diễn hành cho quốc  gia họ không có nét vui  tươi ,củng không  có  lòng tự tin . Mỹ vẩn là Mỹ ,dù thế giới có nhiều quốc gia  căm ghét , có nhiều chính khách  các nước  cường mạnh   không ưa và chỉ trích về chính sách  chính trị của Mỹ ,dơ bàn tay thò ra khắp các nơi nào có quyền lợi  có lợi lộc cho nước họ  , để  dương oai ,  ảnh hưởng và tự làm vai trò cảnh sát quốc tế kiểm soát toàn cầu  ,  tuy kinh tế toàn cầu đang suy thoái ,  Mỹ thiếu nợ Trung Quốc con số khổng lồ ,  vẩn đứng vững  và ngang tàn hùng mạnh mặc  cho ai thích hay hờn ghét  , và dù ghét hay thích mọi người vẩn phải theo học  những sáng tạo về khoa học kỷ thuật của nước hiệp chủng quốc nầy sáng tạo ra , có chưởi Mỹ  cho đả miệng như đàm binh trên giấy ,củng lòn cuối xin Mỹ trở lại đở đầu cho nước họ được dựa hơi dựa thế ......
 
             Sập hai tòa nhà trọc trời , gôm hết lại được  lực lượng toàn dân đoàn kết ,dương cao tinh thần yêu nước chỉ trong một ngày sau sự kiện xảy ra ,  nếu tính theo tự vi số học thì đó nhiều khi là một duyên cớ  để Mỹ có dịp mai tái tạo lại tinh thần bất khuất , bản sắc hiên ngang của quốc gia họ chứng kiến cho toàn thế giới biết , sau lưng của  nền hòa bình tự do cuộc sống văn minh , ăn chơi xa hoa vui vẻ phát triển xô bồ về bề mặt  ,còn có  một lực lượng toàn dân một lòng yêu nước ở phía  sau hậu thuẫn , sẵn  sàng đứng ra giết giặc để giữ gìn an ninh ,cuộc sống thanh bình cho thế giới của con dân họ . 
 
 


 
               Không hiểu những tên làm ra những chuyện tự hại mình hại người ,không một chút lợi ích cho ai có gì đáng để vui mừng hay ca ngợi , làm sập hai toà nhà rọc trời trong một nước hùng mạnh ,củng chỉ như nhổ đi hai cây cổ thụ trong một vườn có hàng triệu triệu cây cổ thụ đứng sửng sửng uy nghi , lợi cho ai thì không thấy ,chỉ thấy tự phải mất mạng ,  bị cả thế giới lên án , lánh xa , ghê tởm , bạn bè vợ con phải mang họa ám ảnh  đến xuốt cả cuộc đời, mỏi  khi nghỉ  đến  có  bao nhiêu người phải chết oan ,    hồn đang theo đuổi  kẻ hại người . Xả hội  củng có nhiều dạn người chuyên sống như thứ vi trùng , xâu bọ , xuốt đời hoan phí  thời gian tự làm không ra trò  trống gì  cho nhân sinh ,chỉ như con ký sinh trùng  hoi thúi ,  thích làm những chuyện hại người phiền  phức , bản thân  chả có lợi lộc gì   ,  tác hại người ta thì chỉ như cọng long gà phớt qua mủi khiến người ta phải khó chịu giây lát , phải bực bội hỷ mủi , hỷ sạch mủi  lại có tác dụng   khiến  người ta  có  hơi thở thông thả khỏe khoán ,sạch sẻ hơn  trước khi bị phá hoại  nhiều ,  giúp cho người  ta được thêm khỏe  mạnh , quý cuộc sống và đoàn kết hơn trước ,còn bản thân đi phá hoại người ta chẳng những không được một chút lợi lộc nào ,   bị  người đời ghê tởm ,lánh xa , thế gian  lên án ,còn  phải để đời  cho con cháu trong giòng họ gánh chịu tiếng dơ  cả một dàng hậu quả thúi tha trong  xả hội ,  nhiều khi củng thắc mắc sống có  ác tâm như vậy tâm trạng mỏi ngày mỏi giờ qua đi có vui sướng không ?,  một năm có đến 365 ngày , nhân con số 365 ngày lên cho cả cuộc đời tuổi thọ ,  tự sẻ thấy được cái ác tự tạo ra  nó chồng chất lên cao đến ngần nào .
 
 


-Đúng giờ  bên NY làm lể tưởng niệm sự kiện Ngaỳ 11-9 ,  ngoài trời xuống một  trận mưa như đồng cảm . 




 
 
 
 
Con Gái  Và Sân Khấu Cuộc Đời . 
 
Tối 11-9 ,vợ chồng  đi xem ca kịch của trường Thiên Chúa  Giáo con gái nhỏ đang theo học ,do nhóm  học sinh cấp 3 trình diễn  , con gái  củng góp phần trình diễn chung  mọi  thành phần trong xả hội từ  cổ đến kim , kịch bản do học sinh tự biên soạn , phụ huynh đi xem là để ủng hộ tiền vé vào cửa cho bộ xả hội trường có thêm chi phí , xài vào  những trường hợp khác nhau , có  học sinh gia đình không khá giả ,( cha  thất nghiệp ,tàn tật v..v ),sau khi tốt nghiệp trung học củng có được phụ cấp  chi phí để cùng đi du lịch lể tốt nghiệp trung học của cả niên khóa . Con gái đả thật sự khôn lớn rồi ,những màn kịch do nhóm 12 người của trường dựng ra theo ý tưởng mới của cốt chuyện cổ ,mỏi câu nói đều xuất khẩu thành  văn ,mang nhiều ẩn ý chăm biến cuộc sống biến thái trong nhân sinh . Năm nay  con gái còn được người ta đưa ra làm đại diện người phát ngôn viên thứ 2 của trường MLS , ngồi  dưới kháng  đài hàng ghế thứ hai của con để chiếc áo khoác dành sẵn cho cha mẹ có chỗ tốt ,tiện việc theo dỗi rỏ ràng  buổi ca kịch ,niềm vui được bù đắp bằng từng lời nói ,từng cử chỉ của con  đang trình diễn cho mọi người  đang xem ,cho người  làm mẹ bình thường nầy hạnh phúc dâng đầy .
 
 
                              Đóng vai A Múi  kể  chuyện cực khổ phải  theo học G8
 
 


                                   A Múi Lột xác thành thiếu nữ phương tây .
 
 

                      A múi cùng bạn bè ca hát giúp vui cho trường học .
 
 







        Vẩn nhớ rất rỏ 3 năm trước  ,con gái chưa đến 15 tuổi  ,khi xảy ra gia biến ,con nói câu nói tuy làm mẹ đau điến tinh thần thấu  tận xương tủy  , trái tim  đả vỡ  bể càng tan nát  thêm , nhưng  hôm nay nghỉ lại  câu nói của con mới thật có ý nghỉ xâu xa ,tin ranh mang nặng  xuốt tình đời , con nói " Mẹ chờ con vào đại học rồi mới ly vị với ba có được không ? "  ,3 năm thời gian trôi qua , cảnh thương tâm đả  không còn thương tâm , tinh thần vở bể nay đả lành mạnh ,củng giống như một sự kiện nhỏ 1 phần ngàn của 11-9 , nhờ có sự kiện gia đình bị   dở  bể , mọi người trong nhà mới có dịp thấu hiểu  được sức kiên cường và lòng  cam đảm thử thách của  cả nhà  trong cuộc sống  vượt từng bước  một đầy phiền muộn ,bực mình để đạt đến một lòng đoàn kết  giữ nhà giữ gìn sức khỏe cho thật tốt , trong thâm tâm mình   vẩn luôn cảm ơn trời  cao , từ 3 năm nay , khi mỏi năm mùa thu đến ,  nhìn lại cả nhà vẩn bình yên ,sống bình an khỏe mạnh trong căn nhà đầy  tình nghỉa nhân gian  ,cảnh  sắc trong ngoài vẩn tươi tốt đẹp đẻ , trên dưới có lòng tin lẩn nhau , thật sự rất cảm kích ơn trên ,đả dìu dắt cho cả nhà đi trên con đường quang minh nhân thiên .mọi việc đều tiến triển tốt đẹp .
 
 
Thời gian chứng kiến được  sự việc thật tế hay  mộng  ảo   , thời gian củng chứng kiến  được bản tính con người . Ta hiểu rỏ  khi một người sống đến tuổi gần đất xa trời  vẩn phải hạ mình xuống để làm nhiều trò đen tối , than oán khổ đau đến giả tên đàn ông ra làm thơ tình  tự mình nói lời yêu thương hầu  chọc tức và phá hoại gia đình  người khác mà không toại rât là khổ sở nhục nhả và phung phí thời gian lẩn tâm trí  ,ta củng hiểu tâm trạng phải cầu  cạnh nói dẻo nói dai hết mức để nhờ được những ông niên trưởng ghé nhà mình hầu có dịp tháp tùng  được qua phá hoại , có cơ  làm trò than oán vẩn  không qua được  , tâm trạng  rất là oán tức và tủi hổ , cầu không được đắc là cái khổ và nhục nhất của đời người mà ,   nhưng một người từ khởi đầu đả mang dả tâm phá hoại và còn đạp người ngả ngựa bằng đủ mọi cách hung hăng đả kích bằng thơ và hình ảnh , ca nhạc  ,còn dạy cho chồng người ta phải xem vợ là địch , bồ bịch mới là ta ,trái  đạo luân lý ,  loại hàng nầy  không đáng cho mình  đồng tình hay thương hại dù có phá cho đến kiệt sức . củng  không cần phải giả tên em gái chồng ra mỉa mai trong mục cười chút chơi để dùng kế kích chồng , mắn chồng là hưu danh hay chồng ngoan , trong căn nhà nầy chồng vẩn là nhất gia chi chủ bao lâu còn có mặt của chồng tồn tại  , là người có quyền quyết định mọi việc chính đáng trong cuộc sống bình nhật . nếu đến một lúc  chồng cảm thấy cái tình củ một thời bị chối bỏ lại trở về thật quý  giá và cao thượng , thì sẻ mang quần áo đi đến  nơi  tìm tình , ta   sẻ thành tâm cầu  chúc cho chồng  mỏi ngày được an khang , hạnh phúc vĩnh viển .
 
  Đi  trên con đường chứng kiến của thời gian ,dù sống như thế nào ,vẩn cảm ơn con gái ,đả có một lời nói khôn ngoan để giữ gìn cho cả nhà được trọn vẹn ,   đến ngày nay  cuộc sống vẩn đầy màu sắc của tình nghỉa Thiên Luân Lạc  , trong  thâm  tâm rất  biết ơn trời cao luôn  che chở cho cả  nhà mỏi khi gặp sống gió đời  người . 
 

Hai chị em đang ăn mì Ý ,mừng chị hai vừa mới đi chơi ở Thổ Nhỉ Kỳ về . da thịt phơi đen như mọi da đỏ .
 
 
 
 
 Từ một mùa thu thật cô hoạnh của 3 năm trước ,Thời Gian  đả cho mình chứng kiến và cảm nhận ra mùa thu thật sự là mùa có màu sắc rất đẹp ,rát hữu tình trong nhân gian , khi trong tâm tự có nắng , bốn mùa đều tuyệt  đẹp trong cảnh sắc mang đến theo  thiên nhiên .
 
                                  
 







 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen