Freitag, 10. August 2012

10-8-2012 Xanh Trong màu Nắng Nhẹ




Tháng 8  rồi , thời tiết không còn nắng rắt như tháng 6 và tháng 7 ,học sinh tiểu bang nầy qua hết cuối tuần  củng phải  cấp sách trở vào trường học niên khóa mới ,kết thúc 6 tuần lể nghỉ hè thông thả đi khắp nơi tứ xứ du ngoạn hay về quê thăm ông bà , bắt đầu cuộc sống nghiêm túc giờ giấc đến trường và chăm chỉ ,hai tuần lể nửa ,con gái nhỏ đả có hẹn để thi thực hành lấy bằng lái xe ,thời gian qua đi thật mau , mới ngày nào hàng tuần tối thứ ba đưa đón con đi học lý thuyết luật giao thông , bây giờ đả thi song lý thuyết , chỉ chờ hai tuần nửa sẻ thi thực hành .thời gian trôi qua ,người ta luôn nhìn thấy được những thành quả khi gặt hái được ,dù gặt hái  trong vất vả hay thuận bườn xuôi gió ,đều  là một niềm vui không có giá nào để  mua  hay bán được .
 
 Đi biển nghỉ ngơi về , nhận được email của lớp do sư tỷ L- N Đ gởi ,  kèm  thông điệp của một bác sỉ ở trường Đại Học Đài Bắc phát biểu  trong giản đường   ,ăn trái cây tươi như thế nào tránh hay   ngăn ngừa được bệnh ung thư đang phát truyển ,  thật là một tin vui cho mỏi người  trong lớp học củ , lẩn những người  mình quen biết trong xã hội  , để ai ai củng biết cách   tránh  hay ngăn ngừa được sự phát truyển của căn bệnh nan y đáng sợ nầy  , quả  thật   là một phúc âm của nhân loại  ,  củng là một ân huệ của  tình bạn trong nhân gian hữu tình . Tuyệt vời  với tình bạn , tuy không thấy mặt nhau ,vẩn làm được nhiều việc hữu ích trao đổi kiến thức cho nhau , khuyến kích giữ gìn sức khỏe với nhau ,thế gian chân tình vẩn trải rộng khắp mọi nơi ,khi người và người  có tấm lòng tương kính lo lắng cho nhau , khiến cuộc sống tinh thần lúc nào củng như  một màu xanh tươi đẹp ,xanh như màu nắng nhẹ tuyệt vời giữa đầu mùa xuân ,xanh như màu sinh mạng đang nẩy nở trog nắng vàng êm ấm , thật biết ơn cuộc đời nầy ,đả cho mình mai mắn sống trong một khung cảnh có đầy đủ cơ hội để cảm nhận được Ơn Trên ,Tình Nghỉa Cha Mẹ trong nhân gian , sự quan tâm lo lắng giữa  quan hệ vợ chồng , tình bạn ,  thật hạnh phúc  mỏi khi nghỉ đến mình đang sống trong thế giới của màu xanh sinh mạng ,màu xanh tình người , màu xanh của thiên nhiên  , của những hàng thông quanh năm  bao phủ rừng núi  sừng sửng không đổi màu  đổi dáng .
 
Dù có xảy ra chuyện  bất như ý  nào trong quá khứ , mình vẩn cảm thấy cuộc sống đẹp như màu xanh trong nắng nhẹ , cuộc sống vẩn rất đẹp  tuyệt vời .
 











































Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen