Donnerstag, 30. August 2012

30 -8-2012 Nói Chuyện Với Tam Ca 2




     Ngồi viết nhật ký tưởng niệm đến tam ca , đêm  ngoài trời rất sáng , trăng  sắp tròn ,đả 13 của tháng 7 ta rồi ,  tính nhẩm ra tam ca mất vào cuối tháng 5 mùa lưu luyến , thất thứ 7  vào tháng 7 mùa Vu Lan ,củng là tháng đại mở cửa  quỷ môn quang , cho tất cả các hồn quá cố  được  tự do đi lại trên dương trần hành sự  , mở cửa mả vào mùa nầy ,  không biết hồn tam ca có  không luyến tiếc chuyện dương trần để  đúng hẹn đi đầu thai một kiếp đời khác không ,hay còn đang lẩn quẩn đắng đo người thân trên trần thế , vẩn  lanh quanh trong tháng âm tự do đi lại ,  lở trễ hẹn giờ khởi hành ?  , thành tâm cầu nguyện cho tam ca đừng lưu luyến những gì ở  thế gian ta bà nầy , mình không biết tam ca mất vì lý do gì ,nhưng khi người đả đi hết   kiếp của cuộc đời nầy  rồi ,đừng quay đầu lại lưu luyến đắng đo những chuyện  đả không còn thuộc về trong bổn phần của mình  nửa  , tam ca  thanh thản  lên đường đi đầu thai làm kiếp đời mới . Có lần đi đám tang chị Thu , lắng nghe cha Hải giảng về  đời người ,số ng là tạm gởi ,chết là sống vĩnh cửu theo đạo Thiên Chúa giáo ,giảng  về bài hát Một Cổi Đi Về của T-C-S ,cha giảng T-C-S viết bài hát đó  tự mình ông vẩn chưa biết mình  đi về đâu , từ đó đến nay mình không nghe bài hát đó nửa  mặc dù rất thích nghe trong quá khứ ( khi chưa hiểu hết nghỉa ý trong bài hát ) , người Á Đông mình làm gì hay nhìn trước nhìn sau , cho nên thường thiệt thoài và tự chuốt lấy nổi đau cho bản thân nhiều  ,người Đức dạy học trò  sau lưng là quá khứ ,đừng quay lại nhìn mất thời gian ,nhìn trước mặt cho thật kỷ và đi từng bước một chậm  từ từ ,đừng nhìn xa quá không biết và không thấy rỏ ,  mình thấy sống như vậy hay ,và khi có chuyện gì  xảy ra ,mình đều nghỉ đến câu nói nầy ,nên sống lạc quan lắm tam ca à ,trong group email lớp học củ ,  mình trả lời thư chắc có nhiều người nghỉ  mình là tip người nghịch ngợm và ham vui lắm  ( có bạn học Kiên bị mình bắt chẹt phải kêu là tùa chế mỏi khi viết thư ,còn có đứa   bị mình chưởi qua nửa đó ^_^   ^_^    .^_^.    ).



Tam ca hỏi mình có hay qua lại với N không , bây giờ kể một chuyện nghịch phá của mình đối với vợ chồng N làm cho N la làng  cho tam ca  nghe  nhe , cha  má chồng định cư ở Đan Mạch từ năm 1990 ( đến 2009 mới trở về VN sống vĩnh viển  ) ,  vợ chồng đi bắc Âu thăm cha má  phải chạy ngang qua HH ,tp của N sinh sống từ 32 năm nay  , vợ chồng  đặc phòng nghỉ đêm ở Hotel HH  trên mạng   ,  láy xe đến  nơi   nhận phòng trước , mới đi thăm gia đình N chỉ  mấy tiếng đồng hồ sau là trở về Hotel ,  ra  hải cảng chơi ngắm cảnh về đêm  tp HH đến khuya  mới về phòng ngủ , sáng hôm sau láy xe tiếp lên bắc Âu ,có lần ghé thăm , N bảo chuyến về mầy với anh Điệp đừng ở Hotel ,ở lại nhà tao chơi một đêm đi , trong thâm tâm mình không thích ở đêm nhà N  , ( N nể kiên  chồng nó đến nổi mình kể chuyện  bạn học củ  hay chuyện  của tam ca  ,tứ ca , hia Uy cho nghe lúc ở chơi hè tại nhà mình , N không giam trả lời  câu nào hết  ,còn nói  dối là quên  hết mọi chuyện  hồi đó rồi ...,trong khi không phải là chuyện của  mình ,là bạn trai N ngày xưa  từ anh Viển ,anh Linh S, anh Nhất Bình tứ caca ,rổi Hia Uy mình đều nhớ rành rành từ  lúc nào đến lúc nào ,)  nên từ lâu rồi không có gì để nói với N nửa ,chuyện tam ca từ trần mình  củng không  có gọi  điện báo  cho  N biết , lúc N mời chuyến về ghé ở đêm nhà N ,mình   định từ chối là thôi về luôn vì  bận đi thì lâu phải ngắm cảnh  ,bận về thì mau chạy thẳng về nhà một mạch  cho qua chuyện , chồng N ngồi cạnh xen vào nói ở Đan Mạch bán cá Lach rẻ lắm , có mua  mang về Đức được không KK , nghe song thiệt là thấy ghét quá ,không phải thấy tiếc  tiền ( mình tặng N giây đeo cổ bằng trân châu và hoa tai cẩm thạch  đắc hơn cá lách nhiều trăm lần ,không  thấy đau gì hết  ,chỉ bị em Trinh chưởi ngu thôi .), chỉ  ghét cái tính keo kiết thụ lợi của anh T chồng N ( người nầy đi cùng ghe vượt biên ,  chung nhà số 10 ở trại tị nạn  Singapore , ăn chung  cơm và nổi tiếng giành ăn thịt với con gái chúng mình ,hồi đấy bị N chưởi dử lắm ,không biết tại sao qua Đức lại yêu và lấy làm chồng ,rồi  mê như thuốc phiện . ), dám mở miệng kêu mình mang cá lach về  giùm ,còn hỏi có mang thêm thùng lạnh trên xe không ,nhà hia có một  cái nè ,ghét quá mình nói trên xe có thùng lạnh bự lắm vì có ghé qua chùa Viên GiácHanover thấp nhan ,đóng tiền báo ,mua bánh và  đồ chay mang qua cho má , ở   bên đó có tới 3 nhà người quen lận ,thiếu gì thùng , nói chổng không như vậy mà chồng N tưởng mình hứa mang cá lách về cho , lúc cáo biệt  ra về còn hỏi  mình  KK thích ăn món gì , buổi  trở về kêu N làm cho ăn ,mình  nghịch ngợm nói chồng không thêm lần nữa , là chồng thích nhất ăn phở , mình thì thèm bún nem nướng kiểu quê nhà hia ở đó ,còn bánh xeo nửa . Mấy ngày sau  từ  Đan Mạch về  đến biên giới Đức , mình gọi điện cho N biết không ghé được vì ra về hơi trễ  ,con gái ở nhà đang chờ có chuyện v..v ,N nó la làng trong điện thoại với mình là : " tại sao không ghé được hồi tối mầy không gọi điện cho biết ,  báo hại tao bây giờ nấu một nồi súp phở , vò một dỉa nem nướng xâu sẵn rồi đang chuẩn bị nướng ,còn một tô bột đổ bánh xeo chờ mầy tới  nhờ Linh qua đổ ,đồ quỷ xứ hà bá chuyến nầy hia T chưởi tao chết luôn đó ." mình ráng nín cười trong điện thoại  mà phân trần ," tại mầy và anh T không nghe rỏ thôi mà , tao đâu có hứa là ghé đâu , thấy vợ chồng mầy xốt xắn quá nên tao nói theo  , bây giờ tốt bụng gọi điện cho mầy biết đừng chuẩn bị đồ ăn rờm rà   ,còn bị mầy chưởi nửa , khổ tao quá !!!"  chỉ nghe N liền hồi mấy lần   vậy nửa ,vậy nửa ,vậy bây giờ cả đóng đồ tao chuẩn bị sẵn mầy chỉ tao phải  làm sao ,  mình nói thì nồi súp cho vào đủ lạnh cuối tuần mời cha mẹ hai bên qua ăn , thịt nem nướng gói kín lại  mang vào tủ đông đá , khi nào có khách lấy ra đãi ,còn bột bánh xeo không giữ được thì vợ chồng mầy và cả nhà Linh  đổ ăn hôm nay ,côi như ăn ngon một bửa củng được mà ,chỉ nghe N  cứ nói vậy nửa ,vậy nửa sau mỏi câu  chỉ dẫn của mình , chờ mình  nói dứt câu thì la làng lên là ,nồi quỷ mắc vịt , bạn thân củng giởn chơi kiểu nầy được, tính giùm cho tao hay quá hé ,giỏi  quá hé , lần sau gặp mặt  mầy tao cú cho vài cú , thanh toán  với mầy sau . để điện thoại xuống ra ngoài mình  kể cho chồng nghe , N nó đang giận nói không được xuông xẻ ,vì chuẩn bị cả đống đồ ăn chờ mình ghé mà mình chạy về thẳng ,cứ la làng vậy nửa vậy nửa  đồ quỷ xứ mắt vịt  hoài , chồng cười lắc đầu hết ý kiến  ^_^.  ^:^.  ^_^...,  thật ra mình củng biết N nó tức và sẻ buồn ,  vì những lần xuống nhà minh chơi ở cả tuần 6,7 người ,chồng xào nấu ,nướng thịt cả dỉa to to thật ngon  cho mọi người ăn , N muốn có dịp đãi lại vợ chồng mình  mà không được , còn mình chỉ thích phá  cho vui thôi ,thăm  một chút nhà N là đủ rồi ,ở lâu mình hay bất mãn thương hại giùm cho cô bạn gái mình đả từng thương yêu hết lòng trong quá khứ nầy lắm ,từ ngày qua Đức ,học được cách ai sống sao củng được ,miễn tự họ thấy được là được .



Bạn gái thân nhau từ  thuở tuổi hoa niên ,có đôi mắt sáng đẹp và linh động giống như  chồng .

 
              Những người sinh hoạt trong tổ bạc hà ngày xưa bây giờ ra đi nhiều hơn số còn lại , trước nhất là hia Choan bị đụng xe ngay trước quốc lộ vườn bạc hà ,mang vào bệnh viện rồi mất , sau nầy đến chệt Bểnh Xoán mất vì bệnh ,rồi đến tứ ca mất ở Mỹ ,bây giờ là tam ca , ( không biết tam ca có gặp lại họ dưới đó không ? )  bây giờ còn lại hia Uy ,mình và N , đầu thập niên 90 ,  bác V T qua Âu Châu lảnh giấy chứng nhận phần thưởng giải đồ hợp có chất lượng tốt ,được  tổ chức ở Thụy Sỉ ,có ghé qua Paris thăm anh hai và được vợ chồng anh hai chở qua Đức   chơi mấy ngày , bác  V T có bổn phận xem xét giùm cho ba côi mấy đứa con ở Châu Âu của ba sinh sống ra  sao ,rồi về VN thuật lại cho ba biết , Bác  nói anh em thằng Uy bây giờ có hai công ty ở VN  , nhóm tụi lứ ai ai củng có tiến chuyển tốt hết  .Mình về thăm nhà ,thấy anh Đức Phát đả lên làm giám đốc ,vợ anh là gì gì trong ngân hàng  củng có máu mặt lắm ,còn hia củng là giám đốc của một công ty , thấy mừng cho mấy đứa mình quá ,ai củng không uổn công nuôi dạy của cha mẹ ,xuất thân từ mọi thành phần khác nhau ,tiến thân khác nhau ,nhưng ai ai củng tương lai tốt đẹp ,sáng rạng  , nhớ và  buồn cho những người bạn nằm xuống  quá sớm , không được hưởng một cuộc sống thoải mái sinh hoạt sau 1990 .  Nhưng biết đâu đi sớm là một sự giải thoát khỏi sự bể  khổ ai oán của đời củng không chừng .
         
Từ ngày tam ca mất ,mình hay nhậy cảm với  bướm bướm bay xum quanh khi ra vườn ngồi nghỉ ,đọc báo ,ăn cơm trưa hay láy xe  trên đường  đi đâu , hầu như mỏi ngày  lẩn quẩn luôn  có con bươm bướm màu xanh non bay quanh trước mặt mình  ,dù biết  rằng nhà  ở trên núi lại cạnh rừng có bướm hay đôm đốm bay đến nhà là chuyện thường tình , nhưng vẩn thấy nao nao ,nhớ lại tình cảnh những ngày anh em mình cùng nhau bắt bướm trong tổ bạc hà ,nói chuyện vui vẻ thân mật như một nhà , tam ca có nhớ trong vườn bạc hà ,ở giữa có một cái mộ cao không có tên người  , lúc đó về nhà mình hay nói cho ba nghe sao thấy ngôi mộ hoan nằm giữa vườn trồng bạc hà thấy sợ quá , ba nói đừng leo lên đó chơi ,củng đừng đi gần , kính chi viển chi là được , mau lắm ,mọi chuyện như vừa mới xảy ra gần đây  thôi  ,nhưng thật  tế đả cách xa hơn ba mươi mấy năm rồi . 
  
      Tam Ca biết không , bây giờ mình  có hai bàn tay thần kỳ huyền dịu lắm ,ai mất ngủ  truyền miên đến cho mình nhấn  và xoa nguyệt Thần Thông ,đỉnh phong , bách thông  không hơn 10 phút thì giấc ngủ sẻ tự đến và ngủ ngon một giấc trên 6 tiếng đồng hồ không mộng mị  ,( đả thực hành trên một bà già Đức khó tính mất ngủ trường niên thành công mỹ mãn ,chồng và con gái củng bị mình  làm thử nhiều lần quá  hiệu nghiệm ),ai nhức vai ,nhức cổ ,nhức đầu ,nhức tai nhức chân cho mình xoa vài nơi trên cơ thể theo  sách Akupressur chỉ dẫn , một lát sau đau nhưc sẻ  tiêu tan  mất , là hết đau nhức trong một hai tiếng đồng hồ sau chứ không phải chờ qua ngày hay qua tuần , mình nắm được căn bản của phương pháp  TUI -Na  trung y một cách thích thú  và hiệu lực , hai năm nay cả nhà khỏe lại nhiều hơn những năm trước ,chồng càng ngày càng trẻ ra , da thịt như  người mới  lớn do  tế bào máu luân chuyển đều đặn  tạo  lại  làn  da mới .    Hôm thứ năm có đôi vợ chồng khách ăn quen , ông bà chủ nhà hàng Đức NH ở gần đây   đến ăn tối  ,họ xem mình như người thân từ ngày lên đây lập nghiệp , lúc chồng bà bị tại nạn xe  Motorad , ba  đến nhà kể cho nghe và khóc lâu lắm  , tranh chấp gia tài bên nhà chồng củng đến ăn để kể lể phân trần , hôm tối đó than với mình nhức đầu hoài ,sau buổi ăn mình  chỉ dẫn bà xoa đầu theo cách  sách dạy và tự tay làm cho bà   5 phút ,bà thấy khỏe quá ,bảo mình thôi mở tiệm chuyên làm nghề xoa nguyệt đạo đi ,bà sẻ là khách đầu tiên hàng tuần , mình chỉ lắc đàu cười không nói gì thêm về vấn đề nầy , học để phòng thân sức khỏe  là chính mới có tiến bộ khả  quan mau như vậy , học để làm ra tiền thì phải xem   vào trường hợp bất đắc vỉ nào cực chẵn đả . 
         Tam ca có biết vì sao mình có được bàn tay kỳ diệu nầy không , đó là từ sự mất mát  tình cảm vợ chồng đổ bể sau khi bị người ta phá hoại   ,  từ một thứ người nghỉ đến là phải buồn nôn ,mắc mửa miết không thể nào ngưng , nên mới học ra được ,nếu không học được môn   Akupressur nầy ,chắc mình bị ói đến hết nước mật trong người  rồi ngả bệnh liệt giường  luôn , không  làm ăn gì  nửa  quá +_+ ,  cứ nghỉ đến một bà già tuổi đáng bà nội con mình  mà làm ra bao  nhiêu thơ  tình  trên HQ  dụ  dỗ gày bẩy  xăn đón chồng  , viết đủ thứ câu tình tứ ghê  tới như  một bà già cùi đăng vũ thoát y , tự ca tự đắc tự xướng làm hề từ  3 năm nay cho thiên hạ xem trên trang website  của liên khóa KQ tuổi từ chồng trở lên , nếu ai  biết đầu đuôi câu chuyện  đọc lên  mà không ói mửa tinh thần mới thật là khỏe  .
       Tam ca nhớ không ,trong các lớp học của trường  K.T  mình ,trên tường đều dáng những chữ Thư Pháp thật lớn bằng giấy  màu cắt ra ,ai củng học thuộc lòng ,đó là " Tôn Sư Trọng Đạo " và " Tiên Học Lể ,Hậu Học Văn " mình cứ nghỉ tính của mình  nghịch và dữ quá , là chưa học thông được chữ Lể ,nên luôn luôn phải không ngừng học hỏi để tu tâm , tự  cân   nhắc mình đừng làm ra những điều  đáng tiếc trong cuộc đời nầy ,vì nghề nghiệp và cuộc sống mình lựa chọn mang đầy sự  cám dỗ ,màu sắc phồn hoa của mọi thành phần trong xả hội  ,nhưng 3 năm trước mới vở vẻ bật ngửa  ra ,người có ăn học biết làm thơ văn đủ thứ thể loại , lại là người có thể làm ra chuyện bại hoại gia phong ghê gớm nhất , độc ác  nhất trong xả hội internet  nầy , ( biết làm thơ tha thiết với tình yêu  bất chấp nghiệp quả tai tiếng , thì lại là thứ tình yêu chạy chối bỏ ,tránh né  lúc người tình  nghèo đối mới ra tù  , lúc người tình  giàu lên thì đến xin xỏ tình yêu được tiếp  nối ,bất chấp đến vợ con người ta mặc kệ , nằm dạ trên HQ bằng mấy chục cái tên ma ,mắc cười  nhất  hôm sáng 28-8 lúc 8 giờ sáng ,mình đọc được 14 cái tên hội viên chỉ số nhưng không hiện ra tên được , biết là của con quỷ già mất dạy đó đang sắp hàng tự ái  cầu xin chồng ra chat cùng   ,làm thơ yêu thương nhớ mẹ rất thấm thiết ,khi  bản thân thì  đi làm những chuyện bại hoại gia phong , hành động tệ hơn tệ hơn một con Đ già  ,ít ra  người làm điếm vì phải nuôi gia đình ,bản thân ,và không dạy chồng người ta côi vợ là địch ,còn  hàng nầy ở không lỉnh tiền trợ cấp của xả hội Âu Châu ,ngày đêm chầu chực toan tính chuyện phá hoại gia đìn người khác làm niềm vui ...)  ghê lắm tam ca ca ơi   , thế giới của  những đứa chúng  mình  nếu không gặp phải cảnh nầy , sẻ vĩnh viển  tưởng không ra trên đời lại có thật loại  người ăn học  biết chữ nghỉa mà mặt dầy vô liêm sỉ  độc ác đến   như vậy đâu    ,sự bở ngỡ nầy làm mình phải ói  đến sắp ngả gục ,  nếu không phải có trời thương cho mình tình cờ tìm ra một phương hướng hiểu biết khác tự giữ gìn được sức khỏe ,còn khỏe mạnh hơn trước nhiều gấp bội lần , mình luôn là người có phúc tinh mai mắn  bên cạnh  đó tam ca , có bị đời  thử thách đau khổ đến đằng nào thì củng có một lối thoát ra được quá bất ngờ huyền diệu ,cho nên hay thầm cảm ơn trời phật lắm .lúc nào củng ghi nhớ hai chữ cảm ơn Trời Phật Thánh linh trong tâm trí .




 Mai mắn là khi xảy ra chuyện mình sinh  sống ở   thế giới tự do , có thể học hỏi thêm nhưng gì mình thích ,càng học càng mê ,càng mê càng tiến bộ ,tam ca có thấy bây giờ mình đả tự tin và vui vẻ đến mức độ ngày nắng hay ngày mưa đều vui vẻ đón nhận một cách sung sướng  tự đáy lòng , chơi với đám con nít càng ngày càng thân ,   trước kia thân thiện với trẻ thiếu cha hay mẹ không đầy  đủ tình thương  trong gia đình  , hay những đứa  trẻ sống trong viện mồ côi  chỉ là  muốn làm việc thiện cho xả hội nầy thêm nhiều tình thương nhân loại (  mình củng từng sống cảnh mồ côi xa cha mẹ thiếu thốn tình thương qua ,bây giờ lấy tình thương cho lại đám trẻ  đang thiếu thốn cảm thấy vui   thích lắm ,   ), lúc sau nầy  thân với hầu hết con nít đến với mình  , đả có thể   đích thật cảm nhận   được mỏi   tâm hồn trong thế giới trẻ em ,  nó đẹp và trắng  như những cụm mây bay trước cửa nhà , nhẹ như làng gió nhẹ kết hợp trong  thiên nhiên phất phơ tự tại ,  khi bồng một em bé  trên tay  như  bồng   một  thiên  xứ nhỏ  . 
 Mình không có than thân trách phận  về chuyện gia biến   trong gia đình   ,  những gì bây giờ hiểu biết được từ sau cơn gia biến , khiến người ta có một tâm hồn biết  cách sống thanh thản cao thoát  từ những ti tiện phải thấy trong   thật tế , đạt đến cảnh  Tâm Đến Vô Cầu ,Phẩm  Tự Cao . Mình  củng đang thực tập  tự điều khiển được Mạng Tự Tâm Tạo ,Phước Tự Thân Cầu , nhiều lần  tự mình an ủi  mình ,  nếu đường đời quá xuông sẻ ,chưa chắc  đả có dịp nhìn rỏ được chiều  rộng  nội tâm và sức chịu đựng trong tinh thần của chính bản thân mình là cở như chừng  nào  , bây giờ  có thể thông xuốt nhiều điều thuận và nghịch trong cuộc sống , biết nên sống như thế nào cho hoàn hảo mỏi một ngày trọn vẹn niềm vui của hiện tại , mình củng quý trọng và thương người chồng đang ở bên cạnh hiện tại vô cùng , người chồng đả hơn hai mươi mấy năm nay luôn che chở bên cạnh vợ khi   thường bị cha má trách cứ vợ sinh ít con ,không có con trai ,một người bạn đời vì tình nghỉa vợ chồng phải đè nén mọi sư đam mê trong  quá khứ  củng như hiện tại  , mỏi lần ăn gà vịt thì cái ngon nhất là đùi gà đùi vịt đều nhườn cho vợ ăn , tôm xò đồ  biển thứ nào ngon tốt  lúc nào củng để phần  cho vợ  ăn nhiều hơn chồng , trong nhà cái gì khó khăn  củng chồng làm trước ,không song mới kêu thợ , gắng bó với nhau hơn 30 năm rồi , tại vì mình không biết làm thơ  ,không biết  xuốt  ngày mộng mơ làm trò sầu mộng , tội nghiệp đáng thương  , đầu óc vợ chỉ có công việc ,  sự nghiệp và gia đình , nên  tự  hiểu  sống với một người như mình thật sự là khô khan  và buồn chán lắm !!!   dù có  xảy ra  chuyện   bất như ý nào thêm  đi nửa , tâm  củng đả  tập  tỉnh lặng  xuôi theo giòng  nước từ hai năm nay rồi   , sẻ không bao giờ biết  bi quang khổ sở khóc như người bị điên của  3 năm trước  nửa đâu , tam ca , cuộc đời  luôn có những phong ba bất chợt , chỉ cần mình tự biết  giữ vững tinh thần  trong phong ba bảo tố ,đừng bị cuốn chìm đi mất là tốt  rồi , thương một người là mong cho người mình thương được sống vui vẻ , hạnh phúc , không phải giữ kỷ trong mình kề cạnh rồi cọ sát tổn thương với nhau , cả hai phải  ráng mải chịu đựng ,rồi  mất dần hết tình nghỉa xâu nặng  từ bao nhiều ngày tháng đả chồng chất lên mới tạo dựng ra  .Tiểu muội muội của tam ca bây giờ hiểu đời hơn hai năm trước nhiều lắm  ,  đem chữ yêu đổi lấy cả một bầu trời cảnh sắc trong thiên nhiên  đang sinh sống ,đả học và hiểu được thế nào là Thiên Nhiên  Cùng Ta  Đồng Căn  ,Đất Trời Cùng Ta Đồng Tại ,là thứ tình bất diệt trong  thế giang  ta bà nầy  , tình chồng tình bạn tình thân ,kể cả tình huynh muội  với tam ca ca và tứ ca ca  nửa , sẻ   được mình vĩnh viển khắc ghi trong tâm trí tận đáy lòng mang theo trong cuộc sống bình nhật  , hiểu và sống được như mình bây giờ  là củng quá   đầy đủ về mọi mặt lắm rồi ,còn tham lam muốn cái gì nửa thì thiệt là quá đáng , ^U^ ^D^  ^_^ . biết đủ là đủ ,tham quá sẻ thâm mà .
        Mình chúc tam ca lên đường đi làm một kiếp đời khác  đầy đủ tình thương yêu  gia đình và nhân loại hơn kiếp nầy ,vui vẻ hơn kiếp nầy ,củng thành đạt hơn kiếp nầy , biệt ly  của kiếp nầy  là phần , trong một kiếp khác tam ca bắt đầu lại cái số , vận mệnh của  giòng luân hồi là bắt đầu từ lúc mạng được tạo  ra mà ,mình đang học về vấn đề nầy đó ( quên nói tam ca biết , ra nước ngoài mình học  biết côi quẻ ,đặc phong thủy theo sách dạy hay  và trúng lắm ,nhưng không lạm dụng tùm lum đâu ), kiếp nầy chúng ta một thời  được  làm sư huynh muội  cùng trường ,cùng sinh hoạt  thân cận gọi nhau là anh em , cùng chung một gia tộc  mang  họ  T ra ,  còn cùng là người có số phận đả từng  yêu qua hai người mả chả được người ta đáp lại  , ( nhưng chắc tam ca củng như  mình ,từ lúc trưởng thành  đến nay củng có vô số người ngưởn mộ theo đuổi ,rồi  mình củng không đáp lại được cho người ta ,vậy thì nếu đem 2 lần thất tình và những  nhiều lần người khác ngưởn mộ mình cộng trừ với nhau ,mình vẩn là  có lời lớn và đứng trên vị trí số +  , hai anh em mình củng không phải là tệ ,  là do số phận thôi ^_^   ^_^  ^_^.    Nếu còn duyên phận tu từ kiếp trước nào lưu lại  ,thế nào trong kiếp khác mình  củng sẻ có dịp  trùng phùng với nhau ,để tiếp theo một cuộc đời  mới .tam ca ca bình  tâm đi  làm người  mới ở đời khác trước bẹn bè nhé . đêm đả khuya lắm rồi ,nói với tam ca lời vĩnh biệt , âm dương có biệt ,  từ nay   mọi người mình tự bảo trọng lấy  .
Sẻ nhớ mải kỷ niệm giũa anh em chúng mình của một thời niên thiếu . vĩnh biệt sư Huynh T-V-Đông .

Dienstag, 28. August 2012

28-8-2012 Nói Chuyện Với Tam Ca 1




Sư Huynh T-V-Đông ,khuya chủ nhật  26-8 , mình đả đốt 3 nén nhan lần thứ 7  ngoài vườn nho , cầu nguyện cho  lần  thất thứ 7 của  tam ca ,và củng là lần sau cùng , vì sau tuần thất nầy ,củng là sau 49 ngày mở cửa mả ,Tam Ca sẻ đi đầu thai ở một nơi nào khác làm một kiếp đời mới  .  Mau lắm ,mới vừa nhận hung  tin tam ca mất đột ngột , bây giờ  đả qua thất thứ 7 rồi , chắc bên nhà người thân đả làm lể mở cửa mả cho Tam Ca  theo nghi thức và tập quán truyền thuyết của người Phật Giáo Á Đông mình hôm thứ hai , sau ngày mở cửa mả , 3 hồn của Tam Ca sẻ phải  uốn chén cháo  quên của Mạnh bà  ,  đi qua cầu Naỉ Hà để đầu thai làm một kiếp đời khác , quên đi hết những chuyện của kiếp nầy  đả làm gì  và sống  ở đâu ,trừ khi hồn nào quá luyến tiếc đời trước , đả lén lúc Mạnh Bà sơ sót  đổ bỏ cháo quên không uốn . ^_^  .  Tam ca ,  chúng ta là sư huynh muội nhau  một trận đường thời niên thiếu ,cùng  học chung  một mái  trường  K-T  ,  học chung với  các thầy cô giáo , có một thời   gọi bằng anh em sinh hoạt chung  với nhau  rất  thân  , thành tâm  viết thêm lên nhật ký vài hàng tâm sự  ,  để tiễn biệt tam ca  đi làm một người mới ở  kiếp khác , chúng ta đả nghìn thu vĩnh biệt ,không ngày gặp lại , từ nay những  chuyện vỉ vãng giữa tam ca và bạn bè thân cận với nhau củng sẻ  được khép kín lại trong trí nhớ mình  , như  một kỷ niệm thật êm đẹp  trong thâm tâm mọi người  giữ yên cho đến hết  cuộc đời .

     


         Hôm tối thứ ba 10-7 đọc email của sư tỷ QML báo tin tam ca mất ,mình thức khuya lắm , thử gọi điện về VN liên lạc hỏi thăm sự cố với chị QML , nhưng phải chờ đến sáng sớm là buổi trưa bên VN  mới liên lạc được với sư tỷ , chị ấy kể cho  nghe tình hình tam ca đi làm về than bị đau ở bàn quan ,được đưa vào  trong bệnh viện chỉ mấy tiếng đồng hồ sau thì  mất   , chị  nói đả liên lạc song lớp học củ  , bạn bè sẻ đến  cúng viếng vào tối thứ tư ,vì thứ năm là ngày tam ca được  hỏa tán ,mình nhờ sư tỷ  đốt  hộ giùm cho 3 nén nhan trước linh vị  , cầu nguyện cho tam ca  sớm tiêu diêu miền cực lạc thay cho đứa em ở tận xa xôi bên  Đức không đích thân đến viếng được , sư tỷ  còn tốt bụng  hỏi mình muốn làm thêm gì nửa không . Sau khi nhận được hung tin ,mình đả chuyển liền cho Vloan biết để Loan báo lại cho bạn tam ca là anh Châu Quốc ở Mỹ ,có liên lạc với Loan , củng chuyển cho sư tỷ L-N-Đ ở San jose làm công việc chuyển đi tiếp giùm cho ai ở vùng Cali quen tam ca , chị N-Đ  có quen nhiều người trong lớp học củ của tam ca ( mỏi lần vợ chồng thầy cô giáo H.V.Huy  từ VN đi chu du một vòng từ bắc Mỹ qua đến miền nam California  thăm viếng các học trò củ ,  học trò củ trường K-T đều hợp mặt  lại rất  đông  ở NY ,Toronto , LA  ,San jose.  v.v.,trong đó có không ít học sinh cùng lớp với tam ca ngày xưa đến dự ),sư tỷ LNĐ củng tốt bụng báo tin luôn cho vợ chồng Huỳnh S-Tuyết ở PA biết ,và viết thư nói  với mình tin gì nghe song  thật buồn đứt ruột . ai ai củng thương tiếc tam ca sớm  từ giã khỏi đời trong tuổi  hoàng kim .


 Bạn học cùng lớp của tam ca và của lớp mình tụ hợp trong nhà hàng LA Cali tẩy trần cho chuyến chu du nước ngoài thăm học trò củ của vợ chồng thầy cô H.V.Huy tháng 10 năm 2011





              Thầy cô thăm San jose Cali trú tại nhà sư tỷ L-N-Đông .

         Mình đốt nhan vào giữa khuya mỏi chủ nhật  giờ tây Đức mỏi một thất của tam ca đều đặn , đứng ngoài vườn nho trong đêm vắng cầu nguyện cho linh hồn tam ca sớm tiêu diêu miền cực lạc , kiếp sau làm một người vui vẻ  mãn ý hơn kiếp nầy , cầu cho vợ con tam ca được bước  qua khỏi  nổi buồn mất mát quá lớn lao  của đời người ,để tiếp tục cứng rắng đi  trên con  đường còn lại  ,dù đả phải thiếu vắng bóng  thân thương dìu dắt cùng chia sẻ mọi   cam go ,vui buồn  với nhau của người chồng và người cha hiền . Củng cầu xin cho mỏi người thân quen được khỏe mạnh  như mỏi buổi sáng khấn nguyện trên nhà ,Củng biết rằng cuộc đời mỏi người đều như đang đi trên biển cà  mênh mong ,hên thì thuận bườm xuôi gió tiến rất mau  như  gia đình mình và tam ca ,hia Uy ,anh Đức Phát v...v, xui thì gặp phải gió lớn sống to ,trùng trùng nguy nghịch , mặc  dù củng hiểu  được có trải qua sống  to gió lớn  người ta mới tự điều khiển  được chiếc thuyền đời vững chắc tay lái ,nhưng một  lời cầu nguyện có thể khiến  tâm được tịnh an , tinh thần có một nơi tin tưởng gởi thác . không ai muốn cuộc đời phải gặp nhiều giong bảo để qua đó học hỏi kinh nghiệm ,mình củng vậy mà , bất đắc vỉ chuyện đến rồi  thì phải hứng chịu và nương theo chiều thuận để tiến bước hay lùi lại tùy theo tình cảnh .
      
           Tam ca biết không , đời mình phải hai lần lùi bước  trong chuyện tình cảm trai gái  , tuy đau khổ đến như sắp bị nghẹt thở , nhưng sau đó  đều  gặt hái được những thành quả lớn lao bất ngờ  tự  mình củng không thể nào lường trước được   , tuy trong  đó củng phải  tự ra sức cố gắng không ít để hồi  phục  tâm trí .  Lùi lần đầu  nhườn  quyền   gần gủi  hia Uy cho bạn gái  thân , qua bên nầy  lở nhiệt tâm lấy  được một người chồng thiệt là chịu khó và thông minh ,tháo giác ,có thể từ hai bàn tay trắng tạo ra sự nghiệp để hảnh diện với đời không lảng phí một chuyến đi vượt biên , bỏ hết tất cả lại quê nhà .

        30  năm  sau lùi lần thứ hai tình cờ học được môn học Akupressur có thể  giữ gìn sức khỏe , cải lảo hoàn đồng , chẳng những làm được việc  mua  lại sức khỏe ,kéo lại  tuổi xuân vô giá trở về không tốn một đồng tiền nào hết ,chỉ với sự hiểu biết và hai bàn tay của chính mình , gặt  hái được  thành quả  tuyệt  vời như vậy  , cuộc sống hằng ngày vẩn còn có   người  chồng đa tài đa cảm bên cạnh ,  sáng  tối  chia sẻ  công việc và kiến thức từ hơn 30 năm vẩn đang tiếp diễn , mình thấy lùi lần thứ hai thật là huyền diệu trùng trùng ,cuộc đời vẩn đẹp quá dù không có tình yêu , mỏi một ngày mới đều thật  đáng quý và  trân trọng .
           
         Mỏi lần cầu nguyện kỳ  thất của tam ca  , mình cắm nhan ở bệ hoa  đỏ  kê dưới dàn nho đen ,nơi đả  từng là chỗ chồng mang con bướm đậu  từ trong cửa sổ nhà hàng ra  cho nó bay  đi tự do thông  thả   buổi sáng thứ ba ,10-7 , là  ngày tam ca mất  nhưng chờ đến khuya đi ăn tiệc  sinh nhật dì 8 về   mình mới  đọc được  tin  sư tỷ QML gởi chiều hôm đó.  Có khi , mình  nghỉ Tam  Ca hình như  có ý gởi thác  con bướm  ấy đến  để báo hung tin  trước , nhưng   mình  không tài nào   nghỉ ra  trước đó  được  , dù sao  thời gian chạy rong  ngoài vườn  bạc hà  bắt bướm của  anh em chúng  mình  củng  đả cách xa  quá lâu   ,trong   giây phút  nhìn  con bướm đẹp xuất hiện trong nhà đột ngột buổi sáng khi cửa nhà còn đóng kín , tuy có thắc mắc không biết bướm đả bay vào nhà lúc nào , nhưng thật không nghỉ  ra được vì sao hay có ý nghỉ gì .










      Tam  Ca  bây giờ đả quá người thiên cổ , không cần mình nói  củng biết được tiểu muội nầy của tam ca vẩn như những ngày còn sống ở VN  , vẩn thích ăn  ngon và ăn quà bánh như con nít ,trtng tủ lạnh lúc nào củng có bánh ngọt ,trái cây ,  ngày nghỉ thứ ba hay thứ bảy nghỉ  buổi trưa ,  vợ chồng hay  ra ngoài ăn  các món  mình thích ,  đi chợ thì  mua  về  các thứ đồ ngon  bày ra vườn ăn /( như hôm nay nghỉ ,trưa hai vợ chồng ăn ở Metro ,mua  2kg con Dồm biển về ăn tối .) chồng   là người luôn lo cho vợ ăn đầy đủ , sáng nào củng thích ăn bánh mì dài kiểu Pháp chứ không thích ăn cháo như lúc còn ở nhà , dù biết ăn cháo tất thanh tâm .   Ngoài đời đụng phải chuyện xâm hại đến danh dự bản thân hay cả nhà  thì  mình dử  không ai ăn hiếp được  , ngày xưa ở vườn bạc hà  , tam ca từng hỏi có phải mình hồi nhỏ dử lắm phải không  , nghe nói K K đánh người ta  té xe đạp ngoài đường , bây giờ  mình kể cho tam ca nghe một chuyện chỉ có chồng và em Trinh biết  ở đây thôi ,người thân và bạn bè  chưa ai được biết ,  chuyện  đả xảy ra những năm đầu mới qua  Đức , ở xứ Tây phương  mình vẩn  không sợ trời sợ đất , 27  năm trước sau khi  học song  , xin được việc đi làm ở hãng thuốc Đức  BLG rất tốt  , 3 tháng sau có thành quả  vượt trội , quan hệ  trên  dưới  Chef và nhân viên củng khá  nên  xin  luôn  cho em Trinh vào  làm chung  hãng ,  ở bộ phận em Trinh làm  có  thằng  đồng nghiệp  Đức cao to gấp hai  lần mình ,lớn hơn mình  mười mấy tuổi ,    đang ở chung vợ 16 năm rồi nhưng cứ theo đuổi gạ gẫm cua em Trinh  xuốt , vỉ em Trinh làm chung bàn với vợ hắn  ,  được tháp tùng xe đi và về thuận đường , em Trinh thấy người ta có xe Prosche đưa đón tận  nhà  xốt xắn ân cần nên củng thích lắm , làm cho  vợ  ông đó cứ gọi điện qua phòng làm việc của mình  khóc lóc   ,  than van , hay đụng mặt ở căn tin hãng thuốc củng kể lể cho cả đám người ngồi xum quanh nghe  , khiến cả khu làm phía nam  ai củng  biết chuyện , nên giờ giải lao ăn trưa 40 phút mình phải từ khu bào chế thuốc qua khu em Trinh hai đứa cùng ăn trưa , củng định  làm  bóng đèn  sáng , không muốn  em Trinh và thằng Hans  đó qua lại  nhiều , tội cho bà vợ Đức trung niên  của nó ghen đến săp điên  , một  buổi nghỉ cơm trưa ngồi băng ghế ngoài sân đang nói chuyện với em Trinh thì thằng quỷ đó  cười cười đi tới ,tay cầm túi đồ ăn  định đến  ăn chung  ,  tức quá  mình cởi chiếc  giầy có  đầu nhọn đế cao dưới chân ra đập vào đầu nó phung ra máu  ,còn  chưởi nó là hàng thú vật , đồ heo dơ , có vợ rồi còn dám đi cua gái có chồng , ông đó lớn  như con gấu , nhưng lại  chết nhát như thỏ ,bị mình đánh chảy máu trên chán xuống mắt ,chỉ biết khóc và nói sẻ thưa mình ra công đoàn cho bị đuổi việc ,  bồi thường y phí vết thương gây ra .. v.v , mình  thách lớn tiếng lại nói nếu nó  không thưa mình lên công đoàn ,sẻ côi nó như con chó điên ngoài đường , thứ đồ chui từ cầu tiêu lên  , lúc đó  chuyện quan hệ lộn xộn của nó và em Trinh làm nhiều người cùng sở bực tức , mình  đi đến chỗ nào  người ta củng nói khuyên   em mầy buôn tay  đi , bà helga  sáp điên rồi  , nên tâm trạng  củng  đau và bực bội  mệt  mỏi lắm , lại không cản được  chuyện tình  cảm riêng tư  khi chị em ai củng đả trên 20 tuổi ,  củng định nếu bị kêu lên phòng công đoàn    thì nói hết ra những gì bực tức chướng mắt hai tháng liền  một thể cho  hội công đoàn nghe ,có bị đuổi việc củng không thiết tha   nửa , nhưng sau đó không biết chuyện nó   bị mình đánh chảy máu đầu trong hãng vẩn im lặng không nghe ai nhắc đến , vợ nó củng không thấy tới mán vốn hay trả hỏi gì mình (  bà nầy thương chồng quá sức tưởng tượng ,gọi điện  xin mình giúp không được thì  cố tình đón đưưng  trong hãng đến bắt tay mình chúc sinh nhật sớm hơn 3 ngày ,tưởng mình sinh cùng ngày với em Trinh là tháng 7 , rồi nói tao chúc  cho hai chị em sinh đôi tụi bay chết  sớm ,nếu biết mình đánh chồng bà  chảy máu  đầu ,chắc bà  không để yên đâu )  (  em Trinh  thì nói tại nể  mặt thương em  Trinh nên  không  đi thưa mình ,  mình  nói lại vậy nó là thứ đồchui  từ  cầu  tiêu công cộng  lên  , mầy  qua lại  với nó  thì cùng nhau   ngưởi mùi thúi chung  đi ,) vào làm chưa đầy 3 tháng ,  en Trinh tự xin nghỉ việc chỉ để dứt ra  cuộc tình  tay  3  nghiệt ngả , không ngỏ  tiến  xa hơn được   ,khi  bà vợ quậy hết mặt muổi  mọi người rồi  uốn thuốc  tự tử  nhưng không chết ,bị khám ra  có bệnh MS  phải  ngồi xe lăn nửa đời còn lại  , em Trinh phải  tự bỏ một công việc làm tốt ,vào thời gian 1986 mỏi giờ lương  là 13 đồng Mark tây Đức , chỉ vì muốn kết thúc sự quan hệ lộn xộn do tình cảm  nhẹ dạ nhất thời gây ra , củng tự  ảnh hưởng  vết đen  đến hôn nhân sau nầy phải gẩy cánh một cách không còn đường hàn gắn lại với chồng là Minh .)  về sau  thằng quỷ Hans đó luôn lẩn tránh mặt mình  trong hãng  tận 8 năm dài  , mải đến  mình tự xin nghỉ việc  sang lại nhà hàng trên núi Odw để làm ăn buôn bán , chắc nó thấy mất  bóng mình trong hãng  BLG là  mừng  dữ lắm ,còn mình thì vui vẻ nôi theo tấm gươn của cha ông  ,đi trên con đường  gọi là muốn kiếm ra nhiều  tiền một cách  quang minh chính đại thì phải theo ngành  " Phi Thương Bất Phú "  .   8 năm làm trong hãng thuốc ,chef nào củng biết mình làm việc không thua các  đồng nghiệp người Đức  khác  ,nhưng đừng ai mong có thể ăn hiếp hay chơi gác  được nửa phân ,  từ khi  lên  nhà hàng sinh sống đả gần 20 năm  ,đến giờ nầy Chef Schäfer vẩn cùng  vợ hàng tháng đên ăn và giữ tình cảm thầy trò rất thân mật ,

             Bây giờ Tam Ca biết cá tính của mình hiền hay dử trong xả hội Tây rồi phải không ?( Hồi nhỏ mình có đạp  người ta té xe đạp thật , vì nó giám vực sách hình của em Trinh còn chọc quê ,em Trinh về mét mình ra mặt đánh một lần cho nó chừa , từ đó về sau  gặp em Trinh là nó rút đi nơi khác chơi không dám rục rịt nửa , lúc sinh hoạt trong tổ bạc hà không trả lời tam ca là do tâm lý  tuổi mới lớn ,sợ người ta chê mình dử nên cười  cho  qua chuyện , không muốn nhận lỗi , bây giờ già rồi không sợ ai chê dử nửa  , củng  tự biết những lúc tức lên  mình luôn  hơi dử quá đáng ,  thẳng tay thẳng cẳn , lở sau nầy có bị chồng bỏ theo bà già nào hay cô mi nhon nàoở VN  thì củng đành chịu thôi  ,không thích tự dối trá  hay làm bộ hiền diệu  , nhu mì ỏng ẹo hay giả người em sầu mộng gì gì đâu    , tự  cảm thấy tính mình thuộc tip người sư tử lai Đức mà , ( hấp thụ văn hóa Đức từ 32 năm nay lận ), là người thích  im lặng mở nửa con mắt nhìn đời xum quanh môi trường sinh sống  .giữ lấy địa phận của mình   .^_^ ,  nhưng tiểu muội muội của tam ca củng chưa từng hung  dử với bất cứ ai thiện chí với mình bao giờ . bằng chứng là trong nửa đời qua quen bao nhiêu đứa con nít , ai ai   củng  thích và theo mình  ,  theo cho đến khi  lớn có việc làm ,có bạn  có gia đình vẩn thích thỉnh thoản đến giếng thăm nhau và tâm sự ,dù người đồng hương hay là  người Đức .^G^ .  Sống ở Đức bơ vơ không cha không mẹ khi tuổi chưa trưởng thành ,nếu mình không dữ thì người khác tưởng mình dể cho ăn hiếp lắm ,như em Trinh chỉ biết dử với anh em ,ra ngoài làm gì củng sợ ,nên  đả lảng phí đi thời gian nửa đời người ở nước tự do ,giàu có , mất đi rất nhiều cơ hội làm rạng danh cha mẹ và bản thân .

Donnerstag, 23. August 2012

23-8-2012 Thu ĐếnTrong Nắng Hạ



     
            Mùa thu năm nay khác thường hơn những mùa thu  trước ,  cuồn cuộn gió nóng từ Phi Châu thổi  lên  khi Châu Âu đang đến giờ giao mùa Hạ  sang Thu , tiêt trời liên lục  nóng lên gần 40 độ  nhiều ngày , khiến miền nam Tây Ban Nha bị cháy rừng  ,cả nước Đức chìm trong mùa nắng  nóng nhất của năm 2012 khi bắt đầu ngày lập thu , nóng hơn cả những tháng hè ,mọi người hân hoan chịu trận nắng nóng bằng cách nghỉ ngơi không làm việc nhiều ,trẻ em đổ hết ra hồ bơi , nhà nhà xập xáo  cửa số tránh không cho ánh nắng  gọi vào , Thu đến trong nắng nóng hơn Hạ, không có gió mát lạnh xào xạc tiếng lá cây , ban đêm ngồi hóng mát ngoài vườn nho ,sao sáng đầy trời , như nhiều hạt kim cương đang lấp lánh  ánh sáng trong màng đêm  , mùa thu năm nay đến với mọi người đặc biệt quá , đến như  mùa hạ  mang nhiều nắng ấm  , đến gieo sức sống cho mỏi sinh linh trên cõi thế ,những cây ớt nhà trồng  nhờ nắng nhiều nên bắt đầu đổi  màu hồng , cay hơn năm trước ,  nho trên dàng  trái to tròn hơn đen hơn củng ngọt  hơn  năm rồi  ,  thiên nhiên củng như đang say nắng  ,sau những ngày nắng nóng , nửa đêm trời  xuống  một  trận dài  mưa đá , làm ướt hết đường xá , cây , đất và nhà cửa xe cộ  , sáng hôm  sau  nắng  lại lên , như đang thực hiện câu ngạn ngữ  " Sau Cơn  Mưa  Trời  Lại Nắng  " cho thế nhân co thể cảm và nhận trong cảnh sắc hiện thực . Mùa thu   đến rồi , đến với cơn nắng hạ  mang theo nhiều  niềm vui cho người người  ai  chưa muốn từ giã  thời tiết với mùa hè , chưa muốn vội vàng khoát áo gió khi ra đường , hay những đêm thu tháng côn hồn xá vong có gió lành lạnh thổi vào người  rờn rợn sau ót.
 
 



Cây ớt có chư Thiên trong thư pháp trái bắt đầu chính .
 
 

Nho năm nay trái tròn ,đen và ngọt



          Mùa thu năm nay  học Y và Mệnh trong Ngủ Thuật của Châu Dịch rất thuận lợi , chứng kiến và hiểu được lời giảng giải qua cuộc sống hiện thực  đang diễn biến , liên tục mấy đêm  nghe giản  trên mạng về Vận Mệnh và Túc Mệnh , mệnh số có thể tự cải  biến nhờ ở chính bản thân , Tâm Sinh Tướng ,Trí Sinh Đạt ,Thái cực sinh lưỡng  nghi ,lưỡng nghi sinh tứ tượng  , trong lúc chưa đủ  thời gian để thông xuốt hiểu biết cặn kẻ các  lời giản , đột ngột chiều  thứ hai 20-8 , Simon dẫn cô bạn gái  nhỏ đến đặc đồ ăn nhà hàng , giới thiệu bạn  gái cho  biết  và báo tin mừng đả tìm được  một công việc  làm tốt ở tp gần nhà  , giải nghệ không  đánh  box lậu nửa , nhìn Simon nói chuyện sản khoái  ,mặt mài hớn hở ,ánh mắt chứa đầy hạnh phúc , thật mừng  cho đôi bạn trẻ nầy , từ lúc khai trương  nhà hàng ,nhìn cha mẹ Simon đến ăn với cái thai trong bụng căng tròn ,rồi đẩy em bé Simon đến ăn ,đến biết chạy nhẩy ,đến mỏi năm cả nhà đến ăn mừng kết thúc  khóa học , mừng ngày tựu trường , sinh nhật hai anh em Simon , rồi đến ngày cha mất ,mẹ mất , Simon bỏ học đi làm nghề Boxen nuôi em và bà ngoại ,cả năm chỉ thấy mặt 1,2 lần  từ nước ngoài trở về ,bây giờ đột ngột  báo tin đả giải nghệ , về  làm nghề dạy kèm  đánh westling  ở tp Bsh  gần nhà ở , thật không có gì vui bằng . Mình nói với chồng mấy đứa nhỏ nầy thật dể thương , có  chuyện vui hay buồn gì đều đến kể  cho nghe , kể cả việc đi đánh box lậu  ở Pháp và Mỹ , tin người góc Á Đông  mình hơn là người thân của họ  trong gia đình , nổi lo trước đây sợ Simon bị người ta đánh trọng thương hay tàn tật  đều tan biến mất từ hai hôm trước  ,mừng cho một người thật trẻ tuổi biết từ nghề  nguy  hiểm với tính mạng , chuyển sang  được một tương lai mới đi trên  đường thanh thản bình an , tự tháo giác đổi được vận  mệnh của tự mình chỉ với tuổi đời rất trẻ  ,   hiểu ra được  tinh thần khí chịu đựng lo lắng đến cực độ ,người ta  nhất định phải phân biệt được và lựa chọn được cái nên  trong cuộc sống  , để có thể được tồn tại tiếp tục dù tiền bạc có thể phải  ít đi  , củng  sẻ không có  danh tiếng  trong nghề nghiệp ,tự biết cải biến  vận mệnh  lại theo cách sống thuận của  thiên nhiên ,đất trời  ,khi luật thiên nhiên là hiền hòa và yêu thương ,không phải đánh đấm tranh giành và danh vọng lấy từ sự gả gục của người khác .
 
 




 
 
    Tối thứ ba ăn cơm tối với  ba má ,vợ và con gái thứ của  Frank ngoài vườn nho ,sau sinh nhật  Frank một tuần ,ôn lại kỷ niệm Moni đả thoát khỏi cảnh sống người thực vật  , cả nhà Frank rất quý trọng cuộc sống hiện tại , mỏi đầu tháng đều  kéo hết hai ,ba nhà có  cả em gái Frank và cháu đến ăn Büffer  nhà hàng mình ,  mỏi tháng một lần  gia đình  xum hợp ngồi ăn chung , từ khi Moni vợ Frank tỉnh lại ,ai củng biết thời gian  trọn vẹn hạnh phúc nầy lúc nào củng có thể mất đi bất cứ lúc nào , ai củng hy vọng kéo dài cuộc vui trọn vẹn được bao lâu thì kéo, với đầy tình thương yêu mọi thành phần trong gia đình .
Mình rất thương Moni , từng là típ người  model trong xả hội ,sau cơn bệnh bây giờ lúc nào củng cần có người bên cạnh dù sức khỏe đả như bình thường , ngoại trừ  thần kinh bác sỉ căn dặn có thể sẻ bị giảm từ từ ,hiện nay hồ sơ Moni củng còn giữ làm nghiên cứu cho bệnh viện CTL , có người hàng tháng đến theo dỗi tình hình ,khám tổng quát vì đây là trường hợp hiếm hoi của người thực vật tỉnh lại có thể sống như người bình thường . Bây giờ mỏi sáng Moni theo Frank vào xưởng cây của cha chồng làm phụ lặt vặc chuyện vệ  sinh ,chuẩn bị cà phê ,ăn sáng cho mọi người ,đến chiều theo chồng về nhà , mỏi sáng chủ nhật Frank chở vợ bằng Motorad hạng nặng lên đỉnh núi ăn sáng ,ngắm  xuối hồ trên núi , mình quen họ đả gần  hai mươi năm , thấy Frank từ một ông thanh niên sống kiểu bạc mạng ,bỏ nhà ra sống bụi đời ,rồi quen và yêu thương Moni đến lấy làm vợ ,mua nhà , có hai con gái liên tục ra đời trong hạnh phúc , bẵng đi một thời gian dài không thấy mặt ,đến chừng Moni tỉnh lại rồi Frank mới dẫn vợ con đến kể hết sự kiện gia đình cho nghe  ,và đến ăn đều đặn lại , đặc biệt Noel và cuối năm chỉ hai vợ chồng đến ăn tình tứ y như ngày mới lấy nhau , có khi nghịch mình hỏi Frank ,vợ  bất tỉnh lâu như vậy Frank có đi tầm bậy bạn gái  lung tung không ? ,Frank lập tức nghiêm mặt lên  trả lời không muốn gây thêm phiền phức trong cuộc sống ,gây đau khổ cho hai đứa con gái đẹp ,và nếu vợ có tỉnh lại củng sẻ đau khổ vì cả cuộc đời tình cảm đả trao hết cho chồng .
 
 


Vợ chồng một thuở  tưởng đả mất nhau , nay ý chí đả cho  trở lại  được bên nhau .
 
 


Cô con gái thứ của Frank và bà nội ,cô bé Eva nầy 12 tuổi đả bỏ học để mỏi ngày từ  bệnh viện đến ở nhà chăm lo canh chừng cho  mẹ mọi mặt vệ sinh cá nhân , hiện tại đả 18 tuổi , không vào hãng mộc phụ làm với cha và ông nội , xin làm trong một nhà hàng người quen tự nuôi thân và xe đời mới .
 
 
 
 
     Từ khi nghe Frank nói câu đó mình rất  kính trọng  con người bạc mạng ,bất cần đời tuổi niên thiếu đến  trưởng thành là người chồng tốt cha tốt trong gia đình nầy , buổi cơm thanh đạm ăn đến hơn 22 giờ đêm mới tan .nói chuyện thời sự  lung tung từ vùng rừng núi mọi người  đang sinh sống  đến xứ Ả Pạp dầu hỏa ,từ Mỹ qua tận xứ Á Đông ,Phi Châu ( vì ai củng đang hưởng thụ cơn nóng từ Phi Châu thổi vào .) .Đêm khuya  đầu mùa thu  không lạnh , trời đêm rất trong ,tiễn mọi người ra về , ngồi ngấm sao trên trời  rất lâu , mùa thu năm nay  đẹp khác thường  ,đẹp một cách lạ lùng không có chút nào dính dáng đến những câu thơ về thu ca , không có một cơn gió nào khiến lá cây xào xạc ,  bao nhiêu thi sỉ bắt nguồn thơ từ mùa thu ,nếu  đứng  ngắm cảnh sắc mùa thu  giửa  lúc nầy ,nơi đây  , chắc chắn  tìm không ra một ý nào về thi hứng , không khí mùa hạ  đang kéo dài ra cho mọi người sống thêm nhiều  ngày trong nắng ấm , vạn vật vẩn sinh sinh bất biến bất duyệt , thầm cầu xin cho những cặp vợ chồng ân ái như  Frank và Moni được ở cạnh bên nhau thật dài thật lâu , đừng giống như bài thơ " Mùa Thu Chết " mà  Bùi Giáng dịch của  Apollinaire , dù chưa từng được  biết  hoa Thạch thảo ra làm  sao  , nhưng vẩn hiểu được khi người ta làm ra hay hát bài ca nầy  , là đả nói lên sự vĩnh biệt vĩnh viển với nhau trong cuộc đời .
 
Từ chuyện của Simon chuyển nghề đến chuyện của Frank bây giờ quý trọng và cố nắm giữ  thời gian của vợ chồng  bên nhau ,( Moni từng kể mình nghe lúc tinh thần tỉnh lại nhưng thể xác chưa cử động được ,nhưng cảm giác biết được mỏi buổi chiều sau giờ làm Frank ghé vào bệnh viện chăn sóc thay đồ cho vợ đều gào thét như khóc ,bắt vợ phải tỉnh lại ,khiến cho Moni luôn quyết tâm phải mở mắt ra để thấy lại chồng con , mấy tuần  sau đả nhúc nhít được mấy ngón tay ,rồi mở mắt , rồi tập đi ....nhớ lại chuyện quá khứ từ từ ..) ,  mình nghỉ đến những gì đang học về mệnh số và Y , trong Dịch Kinh giản không gian  quan trọng nhất là Thiên ,Địa và Nhân .nó vốn  gắn  liền nhau một cách mật thiết ,có thể liên kết lại   xuất phát từ ý chí con người  , để tự thay đổi tình huốn một cách thần kỳ theo ý chí bản năng ,không có gì là huyền bí hay thần thoại cả .
 
 
 
   khi nghỉ xuốt được năng lực của ý chí ,mình lại thắc mắc vì sao từ cổ chí kim ,có bao nhiêu nhà thơ  lừng danh làm ra bao nhiêu bài thơ hay  bất diệt , lưu lại nhân gian cho hậu thế thưởng thức , chứng mình những nhà thơ nầy có khối óc phong phú  ,trí tuệ thuộc   thiên tài  , nhưng vì sao cuộc đời họ thường là những cuộc đời thất bại hay chết rất không đáng , xưa có Lý Bạch chết vì say rượu muốn vớt trăng trong nước ,  cận đại VN có những nhà thơ nổi tiếng đưưc moiọngười yêu thích say mê  như Hàn Mạc Tử , Nguyễn Tất Nhiên củng làm ra hàng loạt những bài thơ bất hữu , nhưng cuộc đời của họ là một chuỗi ngày thất bại và đau khổ ,đến phải tự đi tìm con đường  kết liễu cuộc đời  trước cổng chùa tại Mỹ như nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên , thì thật sự mình không thể nào nghỉ thấu  được trí tuệ nào làm ra những bài thơ hay ,trí tuệ nào để tự đưa mình vào chốn cùng đường , sao không dùng trí tuệ trù phú của nguồn thơ văn ra để  một phen xong pha trong xả hội đứng vững với đời , mỏi sinh mạng chỉ sống có một lần , tự kết liễu rồi  không những có lỗi với thần thánh , có lỗi với cha mẹ , vợ con ,càng có lỗi với chính bản thân vì tội trốn tránh trách nhiệm  .
 
 




 
Mình là người tin về quẻ số ,phong thủy ,củng tin những người hay lấy mùa thu ra làm thơ kể lể ,  những người sáng tác nhiều nhạc phẩm hát về  nổi sầu mùa thu , lâu dần thường bị ám khí đeo đuổi vào tận đến thân tâm ,đến một lúc nào  dương khí bị suy  yếu ,thì  ám khí đả lâu năm thâm nhập trong người  có khả  năng   ảnh hưởng đến những hành động mờ ảo  theo luồn ngoài nhập  , xui khiến làm chuyện dạy dột vốn không phải ý người . Củng là một cách giải mả về câu  Thái cực sinh lưỡng nghi trong  sách cổ .
 
        Hai năm nay ,mùa thu đả không còn là mùa mang  kỷ niệm buồn đối với mình nửa ,  từ cái buồn của mùa thu năm 2009 ,đả ngạc nhiên bất ngờ   mang đến cho  mình nhiều  điều  mới mẻ hiểu biết trong phạm vi sức khỏe và tình nghỉa  cuộc đời , thành thật cảm ơn cuộc đời nầy mọi chuyện tốt và xấu đả xảy ra cho mình từ 3 năm nay  , để hôm nay tư tưởng có đủ  hiểu biết cho một cuộc sống khỏe mạnh ,bình yên ,tri túc trong hạnh phúc tình tri kỷ  với chồng và tình thương yêu với  gia đình ,nhất là  con gái  chưa đầy mười tám tuổi ,đả có tâm nguyện  nói với mẹ là sau khi thi song lớp 13 ,sẻ xin về quê quán của mẹ ở VN  giúp đở  trẻ em thiếu phương tiện  ,  ,làm việc thiện  nguyện  một năm sau mới trở  về  đi học đại học ,dù có đồng ý hay không đồng ý thì  mình vẩn cảm thấy thật hạnh phúc, khi nuôi ra đứa con  biết nghỉ đế người khác ,  biết làm nghỉa  công để  trang bị cho cuộc đời một  tấm lòng nhân  bản , lương thiện ,  là một niềm vui lớn cho bậc làm cha mẹ ,Mùa thu năm nay thật sự đẹp ,  mang cả niềm vui lớn lao đến cho cuộc đời mình .
 
 

Chiều thu ngủ trưa ngoài vườn nho cho mát .



Chồng có cái trán rất thông minh ,Có được một người  cao  lớn ,thông minh hiểu rộng chịu khó mỏi mặt ở bên cạnh cùng chia sẻ công việc hằng ngày , củng là một ân huệ của trời ban cho .
 
 


Hoa Lan là tên của mẹ .
 
 

Sonntag, 19. August 2012

18-8-2012 Trăm Ma Múa Mỏ Trên Hội Quán


" Tháng 7 là tháng của ma , tâm tà bất chính lộ ra rành ràng  "  câu nầy đọc được trong báo Viên Giác của Hanover cách đây mười mấy  năm trước ,từ lúc nhỏ củng có nghe qua bà nội và mẹ dạy qua nhiều điều kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch  , củng như những  sự kiện tượng chưng cho mùa Vu Lan ,mùa xá vong ,mùa mưa ngâu ,có người còn gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn , tháng của cô hồn giả quỷ được mùa được thời làm mưa làm gió trên nhân gian ,tháng 7 âm lịch củng  là  sinh nhật của bà mụ sinh v...v ,ngày mùng 7 tháng 7 là ngày hội ngộ mỏi năm một lần của truyền thuyết chuyện tình Tiên Phàm  Ngư Lang  Chức  Nử , nên củng có người Chinese gọi ngày 7-7 là ngày lể tình nhân ,cho những cặp tình nhân không thể chính thức được xã hội công nhận hay công khai hóa ,  đọc  thấy câu nói trên đáng nên chú ý  nên  ghi nhớ xuốt đến bây giờ  , và phải chờ đến nhiều năm sau nầy ,khi tuổi đời đả dần bước  vào trung niên ,  mới  có cơ hội ứng nghiệm  câu nói  đó vào chính sự việc nhà  , bản thân  và xum quanh người  mình quen, càng làm cho mình khâm phục người xưa hơn , khi  có qua những kinh nghiệm hay ,những lời nói chỉ dẫn chính xác  của thế sự muôn thái  về con  người  . để hậu thế nhờ vào các lời nói đó mà hiểu  được thông xuốt  , vì sao trên đời có  nhiều thứ chuyện rỏ rành rành là thứ chuyện tồi tệ , bá vơ , ti tiện , độc ác và thất nhân thất đức ,làm  ô nhục gia đạo tổ tiên ,nhưng vẩn có nhiều người thích và tự hảnh diện để khoác cho mình chiếc áo mang tên có ăn học , biết  văn hóa , dùng văn chương để làm những chuyện bại loại trong xả hội xum quanh một cách hả hê đắc ý .
 
Từ ngày chồng gầy dựng ra HQ để nối kết anh em liên khóa 72,73 từ năm châu bốn bể có thể xích lại gần với nhau , sau một ngày mệt mỏi vất vả với cuộc sống mưu sinh khắp tứ xứ , thì riêng đối với mình từ  khởi đầu HQ đả là nơi để mỏi ngày được nghe nhạc được sáng tac   trước thời  75 ,( bởi vì tin vào sở thích các ông tần tuổi  cở chồng thuộc binh chủng KQ thì phải sành về nhạc thính phòng và các thể nhạc hay khác ), củng là nơi mỏi buổi tối có chỗ để học hỏi thêm từ ngử Việt Nam ,đọc các bài đăng trên Hq  để biết chính sự quá khứ  ,những sự kiện từng xảy ra trong lịch sử , vận nước cận tại ,những sự kiện của trước 1975 đối với  nhửng ngưới sinh sau lớn muộn như lớp tuổi của mình trở xuống chưa có sách vở chính thức nào được mang ra làm giáo khoa để học hỏi hay  hiểu biết cặn kẻ , những nhân vật lỗi lạc một thời trong nền đệ nhất ,đệ nhị cộng hòa nay đả bị mất bóng hay vùi thân trên quê hương xứ sở họ gìn giữ , những  bậc danh  tướng  thà chết  theo thành hay  tự kết liễu theo  vận nước  , bao nhiều câu chuyện khổ cực của quân lính thất trận bị đài đi biệt xứ  cải tạo hay bị vùi thân trong đất rừng  hẩm hiu , bao nhiêu người vợ lính đả mất chồng vì nạn vong quốc hay chịu khổ cực thăm nuôi chồng cho đến ngày  về xum hợp , trong đó  không thiếu những câu chuyện tình thánh thiện giữa tù binh và con gái khác trận tuyến , đã hy sinh quyền lợi đương thời để hoạn nạn cùng chia xuốt thời giang người tình bị tù tội đang cải tạo khổ sai , như chuyện tình báo ơn cua cô cán bộ Quyên thuộc phe thắng trận .Mình từng  hảnh diện và luôn tin  tưởng  rằng đây là một trang website như món quà cống hiến văn hóa của các thành phần ưu tú ,đả mai  mắn được sống sót sau cơn hồng thủy , trốn  khỏi tay sự thống trị của kẻ thù để được tái sống lại ở một thế giới Tự Do ,  ai  không đi  làm ở nhà ngủ củng có nhà nước lo  nuôi cơm , cho áo mặc cho nhà ở  ấm, ngày đêm có thể ngủ thẳng cẳn không ai bắt bớ hay phải làm nghỉa vụ lao động  . Người có tâm tư về vận nước  khi được yên ổn thân tâm nơi xứ lạ , thừa lại một khoản thời gian cuối đời  sống tha hương , nên cố gắng ra công sức để  duy trì văn hóa ,lịch sử ,cho những sự kiện khóc liệt ,đả âm thầm hy sinh xảy ra chỉ có một vài  người biết đến ,  nhờ trang HQ sẻ truyền thông ra đại chúng xa gần ,đến tận tai gia đình vợ và con  ,không ít người đả tìm lại bạn bè ,biết tin  mất còn ,tìm được nơi chôn cất thân nhân qua sự gắn bó liên lạc với nhau trên HQ,  chia sẻ chân thành nổi buồn khi thân nhân   bị mất trong hay ngoài nước  từ  tinh thần đến vật chất  tận tay người đang khổ nạn có  hữu hiệu ,lòng  tương thân tương trợ trong nghỉa anh em . 
 
    Những thông tinh  mới mẻ của thế giới vừa phát minh hay thời sự vừa xảy ra khắp nơi ,người nào không đọc báo ngoại quốc hay vì kẹt sinh sống chỉ  sau khi bài được đăng lên ,đều chia sẻ được cùng lúc ,còn có bao nhiêu phong cảnh tuyệt vời trên  khắp thế giới được mọi người từng nơi đăng lên cho thưởng thức , chiêm ngưởn với nhau ,HQ còn là nơi  diễn ra  sinh hoạt của  các cựu SVSQ  hiện tại và trong sắp tới ,nơi bàn thảo công việc ghi danh hợp mặt v...v ,tuy HQPD  có cái tên rất khiêm nhường ,nhưng đả làm nên rất nhiều chuyện không cần phải khiêm nhường sợ khen hay chê , vì đả cống hiến được rất nhiều sự việc sáng tỏ trong quá khứ ,nhiều sự kiện lịch sử bên lề không bị mai một , bao nhiêu thông tin trong nước nếu ai không về VN  thường  thì không sao biết đến được ( điển hình như trang Đời sống bây giờ ở SG ..của TAM 73F ,)  trang Hát cho Nhau Nghe "ghi  lại được bao nhiêu giọng hát nghiệp dư xuyên thời đại ,  hát còn hay hơn chuyên nghiệp của các ông Hung45qs   ,Nguyễn Hoàng tân ( biết tự sáng tác nhạc tự hát ,nếu không vào HQ nghe , thì làm sao những  người bạn đồng khóa biết được ông  cựu kq nầy
  biết sáng tác nhạc  để  tự hát    ?  , còn Hân73f ,Tonyhoang ,namtrantruongduy  ,QuynhDao v....v rất nhiều , có   những câu chuyện ngắn hay tiểu đề nhân vật của Longhai luôn luôn có giá trị ,ngày xưa còn có bài của Mảnh sư mang đầy triết lý nhân sinh ,Thư gởi bạn của Nguyển     hoàng tân mang đủ sác thái  một cuộc đời bị dùi dập , những bài viết chính trị ghi lại một thời đả qua trong quân ngủ và nhận xét tình hình của ông Vinhtruong ,bằng Anh ngữ hay Việt Ngữ đều hấp dẫn người đọc ,  như Lamson719 ,phi công bị mọi thư .... viết bao nhiêu gióng  ra củng chỉ để tự cho mình biết , vì sao trang website nầy đả từng là nơi căn cứ của con quỷ già tình củ của chồng ,  đả  lợi dụng làm tan nát hết tình cảm gia đình , còn đăng những bài trêu tức mình hàng ngày hàng tháng xuốt 3 năm nay ,  mình vẩn mỏi ngày lên đó để đọc  tin tức ,thế sự , đọc thơ văn  xuôi ngược cùng nghỉa tuyệt sắc của Lý tâm Hoàng ,thơ hào phóng đoạn tuyệt  vơi  quá       khứ của ông Hung 45qs hay
những bài của ông nầy hát trong cột " Hát cho nhau nghe "   giọng hát của ông Hung 45qs
tựa tựa như   của chồng ngày   còn ở trong trại tị  nạn ,ngay bên        cạnh phòng mình  khi khỏe mạnh mỏi buổi tối  hay nghe vẳng vẳng những lời hát theo  tiếng đàn guita   thoáng qua cửa sổ những lời  trong bài  " Cô láng giềng ,bên cầu biên giới ". Nửa hồn thương đau ..v..v,chồng không có hát  bản nhạc nào trên HQ cả , mỏi khi nghe bài của ông Hung 45qs hát ,mình có cảm giác như chồng đang hát của những ngày củ 31 năm trước , mấy tháng gần đây
 biết chuyện  của C bị chồng trả đủa  một cách gian  ác công khai về Vn ngoại tình với con nít mới lớn , nặng lời với C đủ mặt , mỏi đêm lên đọc báo mình đều mở nghe"  bài không tên số 4 " , củng    có khi thầm nghỉ  có ai đó hát bài " Ướt Mi " cho mọi người nghe , bởi vì hoàn cảnh Ướt Mi thật giống C bây giờ ,hay than trách ,chơi vơi trong cuộc sống cô đơn bơ vơ không biết tiếng người , chỉ biết tâm sự với người đồng hương ,trách phận bạc má hồng ........
 
 Ta thật  cảm  phục tấm lòng ngay thẳng của ông Phucat , đả dám đứng ra nói những điều chướng tai dơ mắt khi một trang web trang nhả đang làm công việc duy trì văn hóa sự kiện của dân tộc cho hậu bối ,và củng có thể cho chính con cháu của những người VN đang sống ở nước ngoài được có dịp học hỏi . Chỉ viết mấy giòng để góp ý thì lập tức đả có gần một chục mạng tâm tà bất chính , như bị người ta chít vào mong nhẩy xựng lên la lối ngang tàn ,hung hăng và tư ca tự xướng như thách thức ở một sân đấu bò hay đá gà , mang HQ ra ví như một sân chơi của cuộc đời ,ớn .
 
 
Ta  thương những người vợ lao lực lao tâm  cuộc sống sinh nhai vì chồng con, sau lưng bị chồng qua mặt để nặn thơ văn ướt áp ra lấy  lòng những bà già đang ngày đêm lang thang trên HQ tìm bạn  trai , thậm chí nuôi lòng giựt chồng người khác .
 
Ta tội nghiệp những người con của những ông bây giờ đáng tuổi xuôi gia ,đángtuổi  ông nội bà ngoại có con cháu cần  dạy dỗ tiếng mẹ đẻ ,nhưng lại tốn công tốn sức nặn ra những bài thơ tình ướt áp dang dở ,khóc than  tình duyên thời quá khứ ,không biết họ có dám lấy những thứ thơ  nầy chép lại cho con cháu làm của gia môn của cha mẹ  để đời lại hay không .
 
Ta tội nghiệp cho những  người đàn bà đả không mai bị kẹt lại sống ở VN ,nay tuổi già không còn cơ hội lên những trang web của thanh niên để tìm bạn bốn phương , phảivào trang web Kq làm đủ trò  nuôi hy vọng có thể tìm được bóng dáng một ông nào ở nước ngoài  củng gia đình gảy cánh ,lở thời để  tái hợp được ra nước ngoài , nên không ngần ngại tỏ tình tỏ tiếng đủ màu mè lập mê hồn trận .
 
Ta tội nghiệp cho những người  tự biết mình đang đi trên con đường sai trái ,trái đạo trái đời ,nhưng lại lấy chữ nghỉa ra biện minh mình sống cho mình ,sống chân thật ,sống  cho hiện tại v...v ,tự dối lòng dối người để kéo dài cuộc sống ảo mộng tuổi xế chiều .
 
Ta tội nghiệp trang Hq đả từ một trang văn hóa ,thông tin của các cựu SVSQKQ ,nay phải chưa đựng những thứ đối đáp như ngoài chợ trời ,chợ tình cho trai già gái già đứng hò thơ đối đáp nhau làm hề .để phía bên kia người Cs nhìn vào có thể cười hố răng mà bảo rằng :  chạy trốn chết ra nước ngoài , chỉ làm ra được những trò hề ướp áp của nam nũ hết thời  trên một trang website của lính ,thế củng dám tự kêu là hào hùng !!!!!
 
Ông Phucat ơi ,tuy không quen biết ông ,nhưng mình muốn nói cho ông biết ,cái chướng  tai dơ mắt của ông chỉ có một phần một trăm của mình đả chịu đựng từ hơn 3 năm nay thôi ,mà ông đả bực đến phải lên tiếng góp ý , thì nổi lòng của một người vợ ,từng bị người ta lấy ra dạy cho chồng là phải côi vợ như địch ,bồ bịch mới là phe ta ,đám cưới đám ma thì đi với địch ,cà phê du lịch  phải đi cùng ta , nếu ông biết được trên HQ đả từng có những chuyện hèn hạ tồi tệ như thế đó ,thì chắc ông đả lên tiếng từ 2 năm 11 tháng trước lận ,mà có lên tiếng    thì củng chỉ như nước đổ lá môn thôi ,bởi vì khi một người đả mang tâm địa bất chính ,chỉ có trời mới lên tiếng với họ được thôi . cổ nhân nói : người không học sinh lòng ác còn có thể hướng thiện qua lời giảng ,người ăn học mà sinh lòng ác thì là thứ đại gian ác , chỉ có trời mới dạy bảo được họ ,bây giờ là tháng 7 âm lịch mà ,thì để họ được thời làm mưa làm gió cho thâm mình đi ,ông đả nói lên ý kiến của một người đứng đắng , làm trọn trách nhiệm của một thành viên trong HQ là quá đủ ,ai muốn nói ngược nói ngang thì mặc kệ ,thời gian luôn là một chứng nhân cho mọi việc và mọi thành phần của xả hội .
 
 
Nghỉ lại mình thật là mai mắn ,tháng 7 dương lịch vừa qua ,con quỷ già  thất đức kia lập trăm mưu trăm kế , liên lạc được một ông cựu KQ nào bên Mỹ đang chuẩn bị qua Pháp chơi ,nên uốn 3 tất lưỡi nói đến có một ông mở hơi định tụ hợp nhau đến thăm chồng và nhà ( vỉ nhiên trong đó   có  vai chính là con quỷ già làm    đạo diễn  ,Hq liền có thêm hai cái nick mới là thamdinhgiaviettin ,anhayviemve v.. v,thiệt là mắc cười ) ,con quỷ già định diễn tuồn kịch y như ông kq L đả dẫn bồ về nhà giới thiệu với vợ là em bà con ,để sau đó mọi người đều  lấy ra làm đề tiếu cho những cuộc hợp mặt khác , ta im lặng chờ đợi tuồn kịch nầy của con quỷ già dàng dựng sẻ diễn ra thế nào ,chờ mải chỉ thấy cuộc sống vẩn bình thường êm ả trôi qua , quỷ già vẩn ngồi cạnh pc ngày ngày tính trăm mưu ngàn kế trong đầu
,ngày ngày   mở mắt nằm mơ ban ngày . nếu như con quỷ già tự nó biết  thân và tâm toàn bị tà ma xâm nhiễm ,biết tính kế vào tháng cô hồn ,thì chắc cái kế Mãn Thiên Quá Hải nầy nhất định đạt được bởi vì có quỷ trợ giúp , thế mới biết trăm tính ,ngàn tính ,không qua trời tính , trăm gian ,ngàn ác củng qua không khỏi   con  mắt trời .
 
 
Gieo giống nào gặt hái quả nấy , nhìn mình hiện tại ,biết kiếp trước đả gieo  giống  gì , nhìn mình hiện tại ,củng biết kiếp sau mình sẻ ăn quả nào ,câu nầy đả có từ bao nhiêu ngàn năm trước ,và củng còn duy trì đền ngàn ngàn năm sau .