Dienstag, 24. April 2012

24 -4 - 2012 四月 , 千言萬語思母心




                       小时候那些年月、单纯的世界。那些美好的回忆、仿佛是在昨天!
















    
          四月,清浅固然,潇潇烟雨,孤寒晓影 . 彼时,山花烂漫,轻歌燕舞,春草莺飞。一地葱绿,附着心情的版图。
       在这下雨的时候 ,有最心思的遐想 ,真想飞回家去看媽媽 .在回忆的伤感和想念家人的世界里转来转去 ,活得这么累,这么无奈 ,有时候跑去站在雨里,因为那样,就没人会看到我流泪 .和那又伤又冷 ,太破碎,太孤独的心 , 难过的感受. 有时真不知道要如何讲解,才能讓媽媽心里了解我的心思 .对有些事情 ,我选择逃避 , 避而不谈 ,很是无奈 .我不像他们一样的对生活太现实 ,情 ,有人心里只有金钱,权利 , 用来爭世上浮名, 多少次又多少次 媽媽和 哥哥现实骂得我让人无法不逃避 亲情的反面 , 我在原地里转了多少数次,一年又一年, 无法解脱心灵的破碎荒凉. 常常自己问自己 ,亲生媽媽,自己的亲哥哥 ,为什么不能互相了解,互相探讨 `? 为什么一定要为金钱反面 , 最高境界是心灵能快乐分享 .亲情能和好,大家能好好生活在美满幸福中 .金钱不是人生尘世中最重要的问题
       想起小时候那些年月、单纯的世界。那些美好的回忆、又仿佛在昨天 ! 多少年了,我在家人的冤枉中生活著 ,在冤枉中安慰自己 ,佛说 :曾经拥有的会是你一生最美好的回忆 ,是一种很深的缘分, 真情的人懂得牺牲 ,多年以后 , 偶尔想起 ,爱与牺牲 ,眼泪 ,忧伤、痛苦和愁感 ,是是非非 ,既然已经经历了, 不要这些变成痛苦的回忆 ,是留给人想起时, 拥有珍惜和幸福的心思 .
     这个四月,孤寂如我,依然愿意在等待中将情思念深种 ,不管没人了解 ,没人分享也无所谓 ,不管谁对谁错 ,我有我绝对诚实的时候 ,是有主观意象与客观一起存在的。我需要走很长很长的路,需要花很久很久的年月,家人才能了解自己父母心意 .
      沉重默默的心事,在微风寒雨的季节中一一压缩。一些心情,从指尖滑落到笔端,是断断续续的零乱。写下的是忆念天下父母心和兒女们爱心。诉说的是痛苦,烦恼,思念和孤单.思情 . 在这清晨中,在午夜清泠中 ,自己安慰自己迷茫,哀伤的灵魂 .流年逝水,岁月如风 ,不管心飘向了哪里 , 自己是勇敢肯定认清自己的 .我只知,这轻浅四月,寂若安年,好想媽媽和家人 ,想得心快疯 ,灵魂快不容忍的在心里纠缠成结,一团乱麻,剪不断,理还乱。离愁 ,淋漓尽致 .人生 ,无奈 .无奈 ,太无奈 .
媽媽 ,好想念你.

Sonntag, 22. April 2012

18-4-2012 Duyên Tình Cờ ,Chuyện Mùa Phục Sinh












Hôm nay  mở thêm ra bán Bobble Tea ,con gái nhỏ như bà chủ tiệm đứng bán từ trưa giờ bắt đầu  khai trương cho đến tối 20 giờ nghỉ . làm  cô pha trà rất chuyên nghiệp ,mặc dù chỉ học qua mẹ  trước giờ khai trương một tiếng đồng hồ .
 
Con gái  còn đang đi học lớp 11 của trường Thiên Chúa Giáo , tình cờ cuối  tháng 3 được Dung mời xuống nhà hàng uốn Bobble tea mới mở bên cạnh phòng nhà hàng , cả nhà uốn thấy thật ngon  miệng ,thích , nghề pha trà tân thời cho bọn trẻ củng không phải khó lắm  , vợ chồng con gái sinh ra thích thú ,nên có nhờ anh Thành  ,anh của Dung lo mua hộ máy đóng nấp ly ,và mua các  vật liệu cho việc  pha trà , anh Thành là thành viên trong nhóm chuyên cung cấp hàng và lo mở tiệm trà tân thời ,khi tiệm  bán chạy xuông xẻ thì sang lại lấy lời  cao hơn nhiều lần ,lại  đi tìm địa điểm mở tiệm khác và bán ,sang tiếp ..... , học lốm cách pha trà của Dung liên lục 3 buổi , trong tình trạng liên tục 3 tuần  ngày nghỉ chồng chở hồ cá nhà  xuống  nhà hàng Dung Nguyên , cùng với   Nguyên thay hồ cá lớn cho cá được sống tư tại  , mình có dịp học cách pha trà ,củng có dịp bán trà thay  Dung ,nên củng vững tâm tự mở thêm ra  bán  ,không ngờ con gái nhỏ lại thích thú với nghề nầy ,đi học về ăn trưa song  đứng bán  đến hết khách  mới nghỉ , tự nhiên cảm thấy thật an ủi ,sinh hai đứa con gái , bị cha mẹ chồng trách đến giờ phút chót rời khỏi Âu Châu về VN sinh sống , con gái lớn  có việc vững vàng  làm văn phòng kế toán thuế dụ cho hãng lớn gần 6 năm nay ,cuối tuần về phụ cha mẹ chút ít công việc nhà hàng như giải trí , con gái nhỏ nuôi ý định học làm ký giả ,được vào đài ZDF thực tập và thụ huấn hai lần ,  tình cờ mình bắt chước Dung bán  trà Model ,được con gái nhỏ hưởng ứng rất nồng nhiệt ,quảng bá trong facebook cho các bạn học  cùng trường , tự đứng bán sau giờ học ở trường về hay cuối tuần ,vui vẻ ,như có đi học qua khóa huấn luyện buôn bán chuyên nghiệp ,nhớ đến hôm chủ nhật một ông khách đả khen với mình ,." Bà thật có phước ,có con gái đẹp lại biết nói chuyện vui vẻ với khách đến ăn như người quen  ,ra xả hội sẻ ít  gặp khó khăn ...."
 
Thấy con gái nhỏ  tự làm bà chủ tiệm được ,mình nói với con  khi nào cha mẹ  đi  du lịch ,không dẫn con theo  mà  giao hết tiệm cho con côi nha ,con gái trả lời con làm được ,hai người đi đi ,nghe con nói  tự nhiên trong lòng thấy an ủi thật nhiều ,còn nhớ rỏ mới ngày nào , chồng bồng con chỉ 7 tháng tuổi trên tay đi tắm biển Bearit ở  miềm nam Pháp ,  viếng thăm Lourdes nơi Đức mẹ hiển linh , 18 tháng tuổi được mình vác trên vai về VN thăm thân nhân , lần  cả nhà theo chồng qua Mỹ hợp mặt liên khóa kỷ niệm 30 năm ,con gái như con búp bê lúc nào củng phải nắm tay xát bên cha hay mẹ ,hay lần cả nhà về VN  chơi ,con gái lúc nào củng được chồng ,chị chồng hay chị Sang thay phiên nhau bồng xuốt ,bây giờ con đả  là một thiếu nữ hơn 17 tuổi , khôn khéo ,sớm biết chia sẻ chuyện đời không vui vẻ với  mẹ ,bây  giờ phát hiện được thêm mặt khác của  con biết thương mại ,quảng bá và chịu khó học hỏi  kiếm  tiền , không có gì vui  bằng nuôi ra một đứa con biết  cầu tiến ,có trách nhiệm với người thân cha mẹ dù chỉ là mới khởi sự bước  đầu tiên .... ,củng rất hạnh phúc .  17 tuổi ,con biết tập  buôn bán dù có được  cha mẹ  bên cạnh chỉ dạy ,nhưng so với mẹ  ngày xưa thì con đả đi một bước  trước hơn mình tận 10 năm .
 
Từ đứa bé  được cha mẹ bồng trên tay  ,đến bây giờ trở thành một cánh tay trái của cha mẹ ,thời giang trồng người chỉ  17 năm .Mau lắm ,và củng thật vui mừng lắm . có làm mẹ  mới cảm hết được nổi mừng  khi con biết học làm người hay .

















Montag, 16. April 2012

14-4-2012 Mùa Phục Sinh ,



Thất Thường Thời Tiết Lể Phục Sinh
 
***** Mùa Phục Sinh năm nay không những   thời tiết thất thường , thứ sáu ngày Chúa bị hành hình củng khác hơn thường năm ,trời nắng  nóng tưởng như đả sắp vào hạ , khác với quang cảnh mỏi năm trước ,ngày thứ sáu luôn âm u  nặng nề ,đến Chủ Nhật thời tiết mới bắt đầu sáng sủa ,sang Thứ Hai là nắng sáng  nóng cả toàn nước ,khắp nơi là  một bầu trời quang cảnh sáng rạng ,thật như mọi  vật đều đang phục sinh ngay ngày lể .Năm nay ngược lại hết , đêm Chủ Nhật và Thứ Hai ngày lể chính trời mưa dai vãng không dứt ,khí hậu vào đêm xuống trừ  đến 2.3.độ âm , hoa lá củng thất thường theo tiết trời  lên xuống , mùa đông hoa nở rộ khắp rừng núi ,  củng chết lạnh hết sau hai tuần nở  trong mùa đông , vừa bước   sang xuân trời lại nắng nóng như hè ,hoa lá trổ lại  lần thứ 3  cạnh những chiếc lá úa khô bị  lạnh chết chưa chịu rời cành  ,bước  vào   đầu tháng tư ,hoa Đào hoa Xứ đả nở đầy khắp nơi trên đường quốc  lộ ,các công viên ,nở sớm hơn thường năm 40- đến 45  ngày , hoa trổ nhiều hơn mọi năm gắp bội ,đầy đặc , nhà nhà  trước cửa sau vườn đâu đâu củng  thấy hoa và hoa , đặc biệt  hoa Xứ năm nay  nở sớm và nhiều ,màu sắc tím hồng  rực rở ,nhìn như những tòa sen nhỏ được treo đầy đặc dính chùm lại trên cây  to ,khiến người ta nhìn vào trong lòng có cảm giác như tinh thần vừa được vút ve dịu vàng ,phơi phới bởi  vẻ đẹp thiên nhiên ,nẩy sinh trong  tâm não   một thế giới êm đẹp bình yên ,  dọc đường làng hai bên rừng núi hoa vàng trổ  đầy đặc ,như hai hàng rào làm bằng hoa màu vàng chạy vài xuống núi  ,xen lẩn với màu  mới của cây xanh trên cao  hợp lại nhau thành một cảnh sắc biết đưa túi hiệu và lời hót  , khiến  mọi người qua đường có xơ ý vội dàng nến chừng nào ,củng biết và nhận được  mùa xuân đang đến  rồi ,đến một cách thật mau lẹ và thất thường ,vội vả .  thành phố MA củng chìm trong màucủa hoa  trắng được trồng  trên các đường phố chính ,Khí lạnh  năm nay đến rồi đi rồi đến tận 3 lần trong cuối mùa đông ,tháng 4 rồi vẩn còn để  lò sưởi cho ấm  , ở Đức 32 năm ,lần đầu tiên chứng kiến lể Phục Sinh thời tiết bị đảo lộn khác thường ,  không biết có điềm gì cho thế giới Kito hay cho cả nhân loại như kinh YaMa  đả tiên đoán cho cuối năm nầyy hay không . 



Hoa Đào trên đường làng B38  gần nhà .




Ba Lần
 
******  Chủ nhật lể Phục sinh ,thình lình Cha Hải dẫn ông anh cà và hai chị gái ,em Hiền cùng  một bà khách Đức đến nhà hàng ăn trưa ,một sự ngạc nhiên lẩn vui mừng cho nhà mình ,khi đúng ngày lể Phục Sinh lại có  Linh Mục đến ăn cơm trưa nhà hàng ,(  vào ngày nầy chưa bao giờ có Linh Mục đến nhà hàng mình ăn  từ mười mấy năm nay ) ,khách   đặc biệt phải là ông anh cả và hai chị của cha từ VN qua để dự  lể an táng của chị thu , thời hạn lưu trú ở Đức là một tháng ,chỉ trong thời giang một tháng ngắn ngủi nầy ,mình đả được gặp nhau với 3 người khách phương xa tận ba lần ,là con số Tái Sinh của cổ thư ,kinh sắc củng từng giản qua ,phải tu  ngàn năm mới kết duyên thành vợ chồng ,tu năm trăm năm mới có được dịp quen biết và đối mặt nhau  ,  lần đầu gặp do  đi lên Lg dự lể an táng Chị Thu ,mình vào xem mặt Chị  lần cuối cùng ,nên đả được đứng chung gia quyến  một khoản thời giang . Lần Thứ hai Cha chở anh chị và em Hiền đi côi trường học nghề khuyết tật nơi đây ,ghé vào nhà hàng xin  giá sống để nấu canh chua ,củng có dịp nói chuyện với 3 người khách phương xa nầy ,lần thứ 3 là Chủ Nhật 8-4- sau khi làm lể ,Cha đưa anh chị và khách đến đây ăn trưa ,ai từng nói đời người như biển cả ,nhưng củng có lúc giữa biển trời mênh mong ,những con thuyền không thân không quen biết  ,không chung một hướng vẩn tụ lại được với nhau đến cả 3 lần ,làm nên một kỷ niệm Tái Sinh khó quên trong mùa Phục Sinh năm 2012 , Mình luôn tin trên đời nầy có Trời Phật ,Thánh ,Thần,và Chúa tồn tại ,tạo ra nhiều huyền diệu trong nhân giang , cho những ai hướng thiện được cảm nhận và thấu hiếu ,thế giang nầy  niềm tin và chữ duyên luôn có thể làm đẹp  hành trình cuộc đời người , Hôm nay 14-4 anh chị ấy đả về đến VN rồi ,nhưng trong lòng mình vẩn còn  nhớ sau bửa cơm khi dùng  trái cây để trán miệng  ,  Cha kể Tên 3 anh chị  ấy là anh Th  .Chi T ,Chi T.., mình nhớ đến còn hai anh khác của Cha ở Đức củng có tên bắt đầu bằng chữ T ,nên hỏi : sao nhà đặc tên toàn chữ T đứng đầu không vậy ,anh cả T của Cha trả lời  ." T là Tình ...là Tiền ...."  khiến ai củng không nhịn được phải phì  cười , mùa lể Phục sinh nầy thời tiết không phải là đẹp lắm , ra đường còn phải mặc áo ấm  ,có nơi đang bị tuyết phủ  ,nhưng trong hành trình nhân sinh mình lại  có thêm một kỷ niệm đẹp giữ lại trong  tâm  trí  ,thế  giang  nầy  thật  sự  rất  kỳ  diệu . dể thương .







***** Tháng tư mùa lể Phục Sinh  củng nhận được liên tục trong tuần 3 lần thư  đặc biết  khác thường ,Thư thứ nhất là email của em Ken gởi từ Canada qua ,báo tin cho biết đả đi thăm mẹ  trở về ,vì thình lình mẹ sắp đi mổ đầu gối   , nên  gởi  em Ken  mang  cho mình hai chiếc nhẩn và một sợi dây truyền vàng 24 ,tổng cộng là hai lượng  để làm quà kỷ niệm cho sau nầy . Đọc thư của em Ken  song tự nhiên cảm thấy mẹ như  đang buồn , lo lắng  ,dù biết là  mổ đầu gối là chuyện rất thường ở đây . mẹ đả mang những nữ trang của mẹ cất giữ riêng từ lâu nay , chia hết cho các con  làm kỷ vật trước khi nhập viện làm thủ tục mổ . .
 
Lá thư thứ hai gởi từ  US , Pa của  người bạn học củ , copy lại thư của mình viết ngày 2 tháng 4 năm 1980 trên chiếc tàu Cap Anamur hai tuần lể lênh đênh trên biển ,được ông bác sỉ Andy khuyến kích cho giấy và bút nguyên tử viết thư cho bạn bè người thân ở nước ngoài ,để báo tin trạm kế tiếp lên bờ sẻ là trại tị nạn chuyển tiếp ở Singapore , sau đó ông bay vào đất liền trước và đả gởi đi giùm cho những đứa trẻ đi mồ côi biết nói chút đỉnh tiếng Anh như mình . mình đả viết hai bức thư nhờ ông  gởi đi người quen nhờ  đánh giùm điện tín về báo tin bình an cho cha mẹ đừng lo lắng ,một lá cho anh hai đang du học bên Pháp ,một cho bạn học cùng lớp cùng trường là Lương SC ,không ngờ 32 năm sau được đọc lại bức thư khờ khờ khạo khạo của tuổi hoa niên viết trên biển nam hải ,  cầm bức thư copy củ  đọc lại thấy trong lòng thật bồi hồi xúc động ,32 năm đả qua đi rồi ,từ đứa con gái lí lắc chạy nhẩy ,hay bị cha mẹ gầy la không dịu dàng ,trở thành một người đàn bà trung niên biết giao tiếp trong xả hội ,cuộc đời không phải như một giấc mộng nam kha như người ta thường ví ,mà đích thật là cả một hành trình giang nan ,nước mắt , bơ vơ ,đau thương  ,giang lao khổ cực , đến hạnh phúc , danh dự  ,du lịch thám hiểm các nước ở thế giới văn minh   , rồi khổ tâm ,uất tức ,cô đơn , chuyển thành như bây giờ   tự tin , thách thức ,đương đầu vượt qua được mọi thứ  bất hạnh ,xấu xa để nắm giữ lấy cái đẹp cái hay của hiện tại , để có thể sống vững mạnh  không bao giờ lập lại bất hạnh thêm lần nào nửa cho mình trong tương lai .
 
Lá thư thứ ba là của cô bạn gái Nga quen nhau hơn 34 năm ,viết thông báo mẹ đả vào bệnh viện mổ đầu gối hôm 9-4 nầy  ,trước khi em K về lại Canada có mời các bạn thân của mình là chị Sang ,Chế Mành  Nga ăn buổi tiệc tiễn biệt ,và giao ngày hẹn nhập viện mổ của mẹ cho hai người bạn  mình phụ trách , lo giúp mẹ qua thời giang từ nhập viện cho đến về lại  nhà .luôn  ở bên cạnh chăm sóc mẹ ,để  mẹ khỏi lo lắng hay cử động nhiều  đến khi khôi phục sức khỏe lại   . Chị Sang đả hưu trí non , củng   không có con ,Chế mành thì  không có chồng ,hai người đang túc trực bên mẹ đến khi nào mẹ  khỏe mạnh lại mới về nhà ,Nga  đang buôn bán , phụ trách viết thư báo tin cho mình biết  , hôm qua gọi điện hỏi thăm ,mẹ đả mổ song rồi ,đang tập cử động nhẹ ,  mẹ buồn , mẹ thương anh hai ,nhưng anh hai chị dâu lại không có mặt lúc mẹ nhập viện .dù  vào thời điểm  nhập viện anh hai chị dâu đang ở cùng thành phố với mẹ .Mình là đứa con gái nghịch ý mẹ  từ khi ba mất   , vì muốn giữ gìn căn nhà của ba làm  nhà Tổ nghiệp , không  đồng  ý  ký  giấy  ủy  quyền  cho  mẹ  bán  như ý muốn của mẹ và anh  chị hai  , chỉ muốn để cho em gái út tiếp tục ở như trước và buôn bán  ,giữ gìn côi sóc  để lưu lại mọi kỷ niệm cho cả nhà từ trên xuống dưới ,ai đến củng còn một chỗ  để nhớ đến ba má ,em gái út còn có trách nhiệm sau khi mẹ mất , chăm sóc cả  đứa em trai út mang bệnh nhượt trí thay mẹ và anh chị  đả ở chung một nhà với nhau hiện tại  ,còn  mẹ  thì  muốn bán ra để chia thành nhiều phần cho các con ,con trai trường như anh hai thì phải nhận phần lớn nhất theo phong tục  người Hoa ,  chị dâu là người có lòng tham ,nên cứ xúi mẹ và anh hai phải bán gấp ,nếu mẹ mất thì nhà cửa của cải củng mất vào tay em gái và em rể !!!! giải thích bao nhiêu lần mẹ củng không hiểu nguyên tắc đất của thế giới thì chỉ số cố định hoặc thiếu  mất đi bởi thiên tai ,không thể thêm ra được ,còn nhân số loài người ,vạn vật  luôn tăng trưởng ,giữ được một phần đất hay nhà cưa trong tay ,
 ,là giữ vững được góc rể nhân sinh cho con cháu sau nầy .đả nhiều năm mẹ luôn tức giận mình vì cá tính kiên trì ý định cản không cho bán căn nhà của ba  ,có lúc mẹ nói biết tính mình ngày nay lì tới như vậy , lúc mới sinh ra mang cho người khác nuôi  cho rồi . 
 Lần nầy  nhập viện mổ đầu gối ,em ken sắp xếp cho   hai người bạn gái thân của mình đi cùng mẹ ,ở chung phòng và chăm sóc mẹ đến khỏe lại   ,khiến  mình thật sự rất  vui mừng và an ủi rất nhiều ,
 
 ****** Liên tục ba tuần ,thứ ba nào củng xuống nhà hàng Dung có chuyện ,lần đầu Dung mời xuống uống trà ,ăn cơm tối ,nghe chuyện  hồ cá của Nguyện hơi nhỏ nuôi 6 con cá Koi chật quá , chồng đề nghị  Nguyên dùng cái hồ đang để dưới hầm nhà  đang cất giữ 3 năm nay ,nó lớn hơn cái của Nguyên ,nhỏ hơn cái đang đang chưng trong nhà hàng mình ,nên thứ ba kế tiếp chở hồ cá xuống ,thứ ba vừa qua chở tủ chịu dưới hồ cá ,hai anh em thừa dịp nghỉ làm luôn cho hoàn thiện mọi thứ , khi nước đả đủ độ thả những con cá Koi vào ,mới thấy những con cá nầy có trực giác cao làm sao ,cá bơi qua bơi lại một cách thư thái ,nhẹ nhàng  ,không giống như lúc trong hồ nhỏ kia bơi rất mạnh , mỏi lần quây đầu quẹo rất mạnh khiến các đồ vật trang trí trong hồ ngả ngửa ,nước luôn đục ,mình quang sát rất lâu ,trong hồ lớn cá quây đầu nhẹ nhàn ,bơi thư thả dịu dàng chậm chạp như người đang tập Thai Chi  ,cao ngạo ,vậy  mới thấy đổi một hoàn cảnh cá củng có thể thay đổi  tính cách bơi  ,huốn chi là con người khi bị đặc vào những vị trí khúc mắt ,lầm thang , muốn không thay đổi củng rất khó !!! Hôm đó nhìn cá bơi trong hồ lớn thư thả tự tại ,mình nói với chồng ,hôm nay anh đả làm tạo được một   phước lớn . liên tục 3 lần lui tới vất vả ,mệt nhọc ,chồng đả thay đổi được số phận của hồ cá   nhà từ hẩm hiu cất giữ dưới hầm ,được trở lại công việc hiên ngang khoe sắc với  vạn người trong phòng ăn lớn của nhà hàng Dung  Nguyên ,và làm thay đổi cách sinh hoạt tù túng của 6 con cá Koi lớn ,  trở thành thư thái tự tại  thoải mái  .  Chắc chắn từ nay cá Koi của Nguyên sống trong hồ cá của chồng cho sẻ cảm thấy vui lắm , như vừa được phục sinh vào mùa phục sinh năm nay .


******Mình thật có khẩu phước ,liên tục  trong 3 tuần lể ngày nghỉ  xuống nhà hàng Dung ,mình được ăn  liên tục 3 lần bánh khác nhau ,lầu đầu ăn bánh Kem Dung mua ,lần thứ hai ăn bánh sinh nhật trái Cheri đen từ khách đặc tặng cho Dung sinh nhật ,lần thứ ba Dung làm bánh bao và bánh chuối ,hai đứa có dịp nói chuyện riêng với nhau rất nhiều , tình cảm cho nhau càng sâu nặng . Mình luôn nể phục tính nết của Dung ,chưa có cặp vợ chồng nào đặc biết như Dung Nguyên ,củng chưa có người đàn bà nào trên đời hiền hậu , dịu dàng tuyệt vời xử trí mọi việc như là Dung đả trải qua và đang gánh chịu ,đau khổ thì chắc ai củng đau khổ ,nhưng làm được như Dung mới thật sự là Nhân Thượng Nhân,vì đả " Thực Đắc Khổ Trung Khổ " .Mình thấy cái hay của Dung là đả biết cách dùng chữ " Nhẩn " cho thế cuộc ,đả thấu hiểu sự việc một cách hơn người thường ,và mình thấy tuy đau khổ ,Dung vẩn là người đả chím mọi ưu thế trong xả hội thực tế .một phần thưởng của trời đất động lòng bang cho .Cầu xin cho chuyến về VN nầy của Nguyên ngoài việc thăm mẹ chồng ra không có biến dạng ra chuyện khác ,không có cảnh con rơi lọt lại như ba chồng năm xưa ,dẫn theo bất hạnh nối tiếp đến thế hệ của con cái sau nầy .


******Củng liên tục 3 lần từ đầu năm đến nay ,mình  được chồng lần lượt mua cho Mon Cheri ăn lể 3 lần  ,  Giáng Sinh ,ngày lể Tình Nhân ,và Lể Phục Sinh năm nay  ,cảm giác mỏi lần mỏi khác , Lần đầu vào lể Đầu năm mới , chồng lấy cả hai hợp ra quầy tính tiền và nói voi mình :  "ngày lể mua hai hợp để anh tặng em ,em tặng anh ăn chung  cho vui  ." nghe song tự nhiên thấy mắc cười .Lần thứ hai mua với con gái , hợp có hình dáng trái tim để dưới quầy bar  bàn làm việc ,mình tưởng con gái nhỏ mua tặng bạn trai , khi hỏi  ghẹo con đả bị con gái trợn mắt la làng ,lần thứ ba mua trước lể Phục sinh một ngày ,mua lúc trên đường đi chợ về ,chồng một mình ghé  vào một siêu thị khác bổ thêm đồ nên mình không biết  , khi về đến nhà mở cửa xe sau  ra , thấy nó nằm trên hết trong rỗ trước mắt ,mình nói với chồng sau kỳ quá ,hòi nảy em mua hợp kẹo dừa Raffaello để tặng cho con gái lể Phục Sinh ,sao bây giờ tự nhiên nó biến thành Mon Cheri ? chồng bảo anh mới vừa mua cho em ăn lể Phục Sinh đó ,của em mua cho con nằm tận dưới rỗ lận ,làm gì có chuyện cái nầy biến thành cái khác !
 
Thật sự biết ơn cuộc đời nầy vẩn luôn luôn có đủ niềm vui đến với mình ,sau gia biến hơn hai năm rồi ,vợ chồng vẩn vui vẻ trân trọng sống chung một nhà ,vẩn cùng chung  nhau chăm lo công việc hàng ngày ,vẩn chia sẻ mọi vấn đề của con hay của chung ,lời nói đả trở thành như bằng hửu tri kỷ với nhau ,nhẹ nhàng êm tai ,lâu và lâu lắm rồi phải hơn một năm nhiều tháng  không còn cải giả nhau vì những trò ảo mộng ,hoang tưởng ,giang trá điên khùng vô liêm sỉ của những cái tên bằng  ký hiệu không biết nhục nhả trên HQ   . 
 
 Thầm cảm ơn thế giang nầy còn  sách Thánh Hiền lưu lại cho hậu thế học hỏi,  người ta có thể  nhớ đến câu nói rất hay của Khổng Tử dạy " Nhân đến Vô Cầu ,Phẩm Tự Cao ." để duy trì sinh lực bản thân cho những việc làm có nhiều ích lợi  cho  cuộc sống nhân sinh ,như một cách thức đền đáp ơn nghỉa sinh thành , được  làm người sống trong xả hội văn minh ,bình đẳng ,còn được đời luôn ưu đãi , chiếu cố . Mình luôn tin trên đời nầy có Phật ,có Chúa ,có Thánh Linh hiện hữu khắp mọi nơi , chuyện xấu của thế giang sớm hay muộn củng bị tiêu diệt trừ khử , mỏi một người đều phải tự chịu trách nhiệm cho những việc tốt hay xấu của mình đả làm ra .Mùa Phục Sinh , mùa của vạn vật phục sinh . Mình cầu nguyện cho thế sự bình yên ,ai ai củng có được niềm vui tối thiểu ,được  no và ấm người cho tất cả dân nghèo của  quốc gia chậm tiến , cầu nguyện cho Thế Giới đừng tận cùng ,vì mình củng như nhiều người còn rất yêu cuộc sống ,còn muốn làm thêm nhiều việc nửa .
 
Một khu vườn với hoa anh đào nở trắng ở Chicago, Mỹ
 
 

Donnerstag, 5. April 2012

4-4-2012 Spruch des Konfuzius Đẹp Trong Tư Tưởng .


 Dreifach ist des Raumes Mass
Rastlos fort ohne unterrlass,
Strebt die Länger ,fort  ins weite
Endlos giesser sich die Breiter ,
Grundlos senkt die Tiefe sich .
 
 
Dir ein bild sind sie gegeben ,
Rastlos vorwärts must du  streben ,
Nie ermüdet stille stehn,
Willst du die Vollendung sehen,
Must ins breite dich enfalren .
Soll sich dir die Welt gestalten ,
In die tiefe musst du steigen , Soll sich dir das wissen zeigen .
 
Nur beharung führt zum Ziel ,
Nur die fülle führt zur Klarheit ,
Und in abgrund wohnt die Wahrheit .
 
Friedrich von Schiller .      ( Deutsch Gedichte .)
 
Trong lúc đang ưu tư  hoàng cảnh và sự việc về VN thăm má chồng của Nguyên , nổi niềm của Dung hiện tại đang mang , tình cời đọc được bài thơ viết về Danh Ngộn của Khổng Phu Tử do đại thi nhân ,nhà soạn kịch nổi tiếng thế kỷ 18 bước  sang 19 là Friedrich von Schiller người Đức , viết thành lời thơ  văn ca ngợi sự sâu sắc của tư tưởng Không Phu Tử ,mình không khỏi kinh ngạc  có một người Đức sống  cách đây hơn hai trăm năm , đả có thể thấu hiểu tư tưởng danh ngôn của Thánh Hiền người Hoa , mang viết ra thành bài thơ đẹp cho hậu thế ngưởn đọc , củng   giải  thích  đầy  đủ  trong  thơ  văn  ,không  cần  phải như hậu thế của Hoàng Đế đang sống ở đông nam á ,học tư tưởng danh ngôn phải có tự điển kim cổ văn đối chiếu ,hay có thầy ,cha giản giải , chỉ dẫn ,ví dụ v..v.
 
Thánh Hiền thì là Thánh Hiền ,dù đả mất đi  hàng ngàn năm ,lời nói không những  lưu  truyền cho đời đời kiếp kiếp , còn truyền qua được tận xứ tây  phương ,trở thành nhửng   giòng thơ đẹp có tư duy  sâu sắc vung đấp tư tưởng con người  . bất diệt . khiến người ta khi đọc  lên  , trong lòng có một cảm giác thật khoan thái , chú tâm ,trân trọng như đang đi vào một thế giới đẹp của kiến thức , một không gian mang đầy tình nghỉa chính đáng ,thế giới như chỉ có cảnh hiền hòa ,thấu hiểu nhau và bình yên .Nếu như ai củng lấy lời Không Tử dạy để làm mẩu mực trong cuộc sống ,thì thế giang nầy sẻ không có những cảnh xấu xa , đê hèn ,vô liêm sỉ tồn tại .thay vào đó đâu đâu củng  là một bức tranh thanh bình .Vui vẻ .
 
 
 
v