Donnerstag, 22. Juni 2017

22-6-2017 Quốc Tang , Nghỉ Về Tang Nhà

                 








              Mấy ngày nay ,các công sở thuộc  chính quyền  Đức và EU  đang rủ cờ xuống một nửa 2 tuần ,  tỏ lòng thương tiếc  , nhớ ơn  cựu thủ tướng Đức H Kohl vừa tạ thế , người  có công mùa thu năm 1989 thống nhất nước Đức một cách  thần kỳ không hao tốn 1 viên đạn , không  rơi một giọt máu  của dân.

    Hôm thứ hai , đội tuyển   quốc gia  ra đấu với đội tuyển Úc ở Nga  , cầu thủ cả đoàn trên cánh tay  mặt đeo băng vải đen biểu hiện đang có quốc tang , , luôn cả tờ báo  lá cải Bild bán nhiều nhất toàn quốc , lien tục 2 ngày  mặt trước mặt trong mặt sau toàn đăng hinh màu đen  của ông và các câu chuyện  hay về cuộc đời làm chính trị  , lý lịch của  đời ông . sáng nay đi tập thể dục ở TV , thấy  giữa đầu phòng củng có dán một khúc vải đen , không thấy mặt ai buồn , có lẻ  ông cựu thủ tướng tuy là người vỉ đại nhưng đả mang bệnh khá lâu , sự ra đi là một điều giải thoát  cho bản thân , rủ cờ , băng vải đen là một hình thức  cung kính nhớ ơn  người quá cố  , không khí cả nước sau cái tin ông mất , như đang  được  trở lại cảnh  vui mừng và xúc động  thời gian  bức tường Berlin bị dân 2 miền đông tây đập đổ  . những nhân vật nổi bật trên chính trường đến người bình dân nhất cả nước ,  người người mở miện ra đều  nói  câu  như nhau  ,cảm ơn  cựu thủ tướng H. Kohl  ,đả làm cho Đức quốc được thống nhất  hoàn mỹ .

        Hôm nghe tin ông mất  , hai vợ chồng đang cùng ngồi ăn tối,   mang chuyện  quá khứ ra nói  về sự khác biệt    đích thân được nhìn thấy  và trải nghiệm  qua 2  cuộc thống nhất  giữa 2   nước  Á Âu , Đông Tây Đức và Nam Bắc Việt Nam  , ở VN , miền nam Cộng Hòa  tự do bị mất , chế độ phía bắc  CS trở thành bên thắng cuộc  , liền  kéo theo bao nhiêu tàn khóc  thời hậu chiến , để lại trong lòng người một đời không ngui , sau thống nhất   người ở miền nam  xảy ra cảnh vợ phải mất  chồng  như cô Hương dạy Anh Văn của cả  toán mình theo học  , chị Sang bị mất bàn chân do  pháo kích  trúng vào cô nhi viện nơi chị đang  làm việc , từ đó thay đổi hoàn toàn một cuộc sống qua trang khác  ,   bao nhiêu bà mẹ lính  mất con , con lính mất cha , người mất nhà , người mất của cải vì làm dân  bên thua cuộc ,  mọi thứ đau khổ , đối khát  , bị phân biệt  trong chế độ đổ về  phố thị , hang cùng ngỏ hẻm , nhà nhà ai ai đều có phần  số phải chịu đựng sống qua ngày   .

             



       Đức quốc đông tây thống nhất  không có đạn bay  ,không có  máu đổ ,  không hề  có thương binh  vì 2 bên tuy chia cách nhưng chưa  từng giao chiến với nhau qua , trái lại trong thời gian ngắn cách bởi chế độ và  bức tường ô nhục  ,dân sống bên Tây có thể tự do xin giấy phép qua bên đông thăm viếng hay du lịch với  bạn bè , bà con còn kẹt lại , dân hai miền không có thù địch  nhau , người dân  sống bên đông Đức còn mai mắn hơn  sau thống nhất , tiền được đổi qua tiền Tây Đức ngang nhau 1=1 ,  thay vì trước thống nhất 1 DM Tây Đức  bằng 25 DM đông Đức ,  nhiều  thương gia do thường xuyên qua phía bên đông buôn bán  bằng xe dạo ,  đang có sẵn  tiền đông Đức chưa đổi sang tiền Tây , sau thống nhất  bổng  trúng thời phát giàu  từ quy chế nhân đạo của chính phủ thắng trận  1 đồi 1 , người dân Đức buôn bán hay đi làm toàn quốc ai củng  bắt đầu phải đóng loại thuế kiến thiết nước nhà  từ 2,5 phần trăm của lương thu nhập  hàng tháng , để tân trang phố xá ,xây dựng  xả hội công sỡ trường học khu giải trí xuống cấp phía  bên đông ………….

           



        Cựu thủ tướng H .Kohl mất trong thời gian mình mỏi buổi chiều ngồi ngoài vườn bier soạn lại các thư từ của  ba gởi  cho các con từ  khi xa nhà , kẹp  thành tập hồ sơ làm kỷ niệm , gom góp luôn cả thư  em Ken ,  em Ngọc  thành một tập , của chị Sang , Nga , và Nhung bạn bè cùng với  các thiệp chúc Giáng Sinh ,chúc Tết ta , một tập  riêng v….v… còn có  thư của bản thân đả gởi cho ba xuốt thời gian xa nhà  đến ngày ba mất ,  từng lá thư các con gởi ba cất kỷ trong  ngăn tủ của bàn viết ,  sau khi việc chôn cất lần đầu  song , em Ken và mình soạn lại mọi  lá thư của từng đứa con  gởi ,  mang trả lại để các con  tự giữ  làm kỷ vật cuộc đời  tha hương  ,  mùa Thanh Minh năm nay  ba được mẹ và em Ken đều hành hỏa táng cải táng lạ ,   mình mang hình ảnh đám tang nhà  của 15 năm  trước , được  anh Khương phụ trách quay phim  và chụp ảnh xuốt 8  ngày  liền , làm   ra 4  bộ CD  mỏi bộ 4 dỉa c, rửa ra cho  mỏi anh em có một bộ tập hình ảnh dầy cộm giữ làm kỷ niệm quá trình tang gia   rồi nẩy sinh  ý  định bắt đầu mở  lại  từng lá thứ củ  để đọc  ,  lấy  tập cứng kẹp hồ sơ và giấy puli ra bọc từng trang thư lại , có thể  giữ  gìn  thư lâu dài theo thời gian  ,  còn có một hợp hình  ảnh xây dựng nghỉa trang TC ở BT khởi công và hoàn tất năm 1996 ,  ba  đả tặng mình vào năm 1998  khi vợ chồng dẫn 2 con gái về thăm   ông bà ngoại , côi những bức hình ba và các bạn bè  ,có chú Việt Trung , ông Việt Hoa ,ông Chánh Mậu cạnh nhà  v…v..sinh hoạt trong nghỉa trang , từ bải cỏ hoang rộng lớn ,đến trở thành từng ngôi mộ màu trắng xếp thành  hàng hàng lớp  lớp được cải táng  , ngôi đình  miếu và  2 tháp  cao  ,khu nghỉ  chân cho khách thập phương , mới cảm giác ra công việc nhọc nhằn của những người ăn cơm nhà  vác ngà vôi làm việc thiên hạ , tự nguyện làm hết mình chỉ để giữ gìn văn hóa ,truyền thống ,mồ mà tổ tiên trên đất nước bạn  , ngoài việc phải hội đủ kiến thức hiểu biết sâu rộng  ra , Người  người còn phải tự bỏ tiền túi ra đóng góp , bỏ công sức ra  xây dựng , từ trường học ,đền miếu đến nghỉa trang , là 3 nơi tượng chưng cho  nền văn hóa tồn tại , để các con cháu    đời nối tiếp đời ,tượng chưng cho hồn thiên dân tộc  ,tổ tiên . Để làm được việc người ta còn phải có bao nhiêu tấm  lòng  đoàn kết ,đối nội đối ngoại  mới có thể hoàn thành xứ mạng  một việc làm đầy ý nghỉa , ở một nơi quê hương không phải  bình đẳng , công bằng  ,củng không phải của mình . Làm việc xả hội ở xứ CS , như   đi trên con lộ đầy ổ gà , miễn chai , không có bước  đi nào được vững vàng , không biết trước bước  đi nào được xuông sẻ bình yên  ,còn phải vướn mắc nhiều lời ra tiếng vào của những vị không đồng ý kiến ,  lời thị phi của những kẻ ăn rổi .

                    



       Mặc dù mình củng như mọi người dân Đức ,kính phục và cảm ơn cựu thủ tướng Đức ban làm cho dân có một cuộc thống nhất vì đại thế kỷ , đầy tình thương dân tộc như thần thoại  , cựu thủ tướng Kohl  trở thành người vỉ đại mà  chưa hề tự bỏ ra 1 đồng tiền lương bản thân làm ra để cống hiến xã hội  ,  chỉ  là tài năng lảnh đạo của một nhà chính khách  xuất sắc  được thời , trong thâm tâm mình củng thích mang việc làm đại sự của ông cựu thủ tướng vừa mất , ra so sánh với việc làm của các nhà nhiệt huyết  hảo tâm bên nhà người góc Hoa  ,  sự lao tâm lao lực làm nên công ích xả hội bé nhỏ người Hoa nơi xứ người , như ba và các ông bạn của ba , nếu công  tâm ra nói , Ba và các ông bạn như chú Việt trung , Thầy Huỳnh văn Huy , và nhiều người khác  v....v củng   xứng đáng  nhận danh dự và công đức  nhiều như ông cựu thủ tướng , nhiều hơn mới phải , bởi họ bất  đất vỉ phải sống trên mảnh đất  xôi thịt mỡ sạn  lẩn lộn , không phải  nơi  quê cha đất tổ  có một tiếng nói chung , họ phải tự bỏ tiền bõ công sức thời gian quý báo  ra tự xây dựng duy trì  cho con cháu đời đời  biết đến  văn hóa , mồ mả tổ tiên , còn phải khắc phục mọi cá tính sinh hoạt riêng biệt  , cùng chung tấm lòng đại nghỉa , đoàn kết   làm chung việc thiện ,   như biết bao những anh hùng vô danh cống hiến cho xả hội người hoa nhỏ bé  nơi  tha hưương  khác vậy , lao và  lực xuất ra phải nhiều hơn ông cựu thủ tướng  đất nước mình đang cư ngụ nhiều hơn bao nhiêu bao nhiêu lần , nhưng  hào quang của họ chỉ như các chiến sỉ chết trận ngoài sa trường ,một thoáng được người ta nhắc tên trong chiến trận , theo thời gian trí nhớ phai mòn,  thế hệ sau kể cả chính bản thân con cháu họ ,củng sẻ không còn biết  đến việc làm của cha ông , nổi lòng  củaông bà   phải sống xa quê đất tổ  , đả  từng lao tâm lao lực khổ  tâm vung đấp , hy sinh thời gian quý báo ,  bỏ  mất thú vui riêng biệt ,  đả từng mang nhiều nổi niềm trấc ẩn riêng  biệt khi công việc thuận hay không thuận , chỉ vì muốn duy trì văn hóa cho thế hệ về sau , ngược  với ý nguyện cha ông ,  đa số sẻ thế hệ sau vì cuộc sống hiện tại ,  bị cuốn theo chiều gió thời gian  , đồng hóa  theo người bản xứ   , bị xả hội  nhiễm mọi thứ màu sắc đẹp xấu lẩn lộn , không biết còn được bao nhiêu người hậu thế ,  nhớ đến chuyện cha ông đả làm cho họ hay không .  …. ,còn  ông cựu thủ tướng  nước mình đang cư ngụ , tên tuổi  sẻ  gắn vào lịch sử thế giới  muôn đời ,tuy cuối đời gia đình bản thân của ông củng  loạn xạ , vợ mất ông tái hôn  vợ tr3 hơn 37 tuổi , cha con bất hòa , bị con hợp báo chỉ trích , vứt bỏ tình thân , bị thuế vụ điều tra bê bối  hối lộ việc trong đảng  thời ông làm đảng trưởng ,thưa kiện với nhà sách  đồi tiền bồi thường    v..v ,nhưng  đối với  nhân dân bản xứ và đất nước của ông  ,ông  đứng hàng đầu vị trí có công đức với  thần dân , được mọi người thương kính  như cha già dân tộc của một nước công nghệ cường quốc Châu Âu .

                  




        Có sinh sống  qua 2 Châu Lục  Âu Á và 2 thể chế khác nhau , có thầm so sánh nhân sinh quan với nhau mới thấy làm dân sinh sống ở xứ Á Châu thật  sự là đều bất hạnh bi ai . phong tục tập quán đầy đủ Trung Lể Nghỉa , lịch sự ghép chép trên mấy ngàn năm , nhưng quan niệm sống cho con người ,đối nhân xử thế ,lại  bó buộc tư duy cách sống không bình thường , Dân Tây Phương đối việc phân nặng nhẹ , không bàn tiếu  không can thiệp thú vui riêng hay chuyện riêng của cá nhân , côi đó là  sự tự trọng của con người đối với người  , Dân  xứ mình  làm  người tốt có khi bị đố kỵ , ganh ghét , lở cuộc sống riêng tư có  một chút gì khác với  truyền thống  thuần phong  dân tộc thì  được  miệng  đời mang ra dè biểu ,phán xét , không biết  tự nhìn lại bản thân xem có làm ra được như người ta chưa , xem chuyện phê phán  thiên hạ sự là  thú vui  của đời thường, đối nhân xử thế đa số chỉ với vẻ mặt bề ngoài ,bên trong  là một vũng tư tưởng hẹp hồi , cổ lổ quá thời , cho nên có tự hào ngàn năm  văn hiến , ngàn năm lịch sử  , xã hội an sinh vẩn lẻo tẻo đi sau Tây Phương 2, 3 trăm năm , Sự đối nhân xử thế  khác nhau giữa 2 phía Âu Á ,  tự cho mình hiểu ra đâu là nguồn góc  của hạnh phúc thật sự khi được làm người ,  làm người tài giỏi hay chỉ là  một  người bình dị   đều có chung một niềm hạnh phúc , là tự do , biết tôn trọng người trước là đả tự tôn trọng được bản thân mình . 

            




    Dù sao mình luôn kính trọng những người đả và đang khổ tâm lao trí lao lực giữ gìn văn hóa của tổ tiên  nơi xứ người . như một thiên chức  hướng dẫn con cháu thế hệ đi sau , soi một con đường duy nhất có thể tìm lại nguồn góc căn nguyên của bản thân  , khi phải sinh ra lớn lên nới tha hương . Chợt nhớ 2 câu  nói rất hay của anh  Phú Hùng là đội trưởng đội thanh thiếu niên  Hồng Thập Tự ngày  nào còn thiếu thời đả theo anh sinh hoạt cuối tuần đi phát  quà phát thuốc , hứng chí anh giản cho cả đội nghe về lịch sự nguồn góc hội Hồng Thập Tự và  đọc cho nghe 2 câu thơ mình nhớ mải đến hôm nay sau hơn 45 năm nghe được :

       Nhất Nhân Tác Phước Thiên Nhân Hưởng ,Đọc Thọ Khai Hoa Vạn Thọ Hương „ .  Hôm nay thành tâm dân hai câu nầy lên cho Cựu Thủ Tướng Kohl của đất nước đang cưu mang cả nhà mình sinh sống bình yên trên 38 năm ( mặc dù biết hồn ông không hiểu gì hết  kệ ) , cùng dân lên hương hồn  người cha quá cố và các chú bác  một thời sánh vai với ba  làm chung việc công ích xả hội người Hoa ở xứ người , Xứ Bạn ( Bởi Ba mình lúc còn sống củng từng đảm trách qua rất nhiều năm làm cố vấn Hồng Thập Tự VN ,  nơi đả đào tạo khởi đầu sự ham muốn   học về cứu thương , y học , củng là nơi đả  dạy bài học đầu đời cho mình hiểu rỏ , biết cách sống chia sẻ với người bần cùng , thiếu thốn ,  sẻ nhận được niềm vui bất tận trong tâm trí dù chỉ là một gói nhỏ đồ ăn .)

                   




       Mỏi sáng ,mình đều cầu nguyện  thành tâm cảm ơn Trời Phật , Các Thánh Linh  ,đả luôn dành mọi sự ưu ái cho bản thân và cả nhà người quen xum quanh ,  sinh ra trong  moi trường  đất nước đang bị chiến tranh tàn khóc , anh chị em  chưa có một lần nào thiếu ăn thiếu mặc hay thèmmuốn   một thứ gì , mai mắn có được tình thương cha mẹ đầy đủ ,  có được giáo dục  làm người ,còn có niềm  tự hào  và mai mắn của đời sống  học sinh không phải ai củng có thể có được ,  ở Trường  học Hoa Kiều , khi mình phá phách hay nghịch ý thầy cô ,không làm bài hay không thuộc bài , chọc tức cô giáo , ai nói sau lưng hay trước khi đi mét đều nói là con gái ông Phó Tổng Sự Trưởng của trường  sao lỳ như  đứa con trai  vậy ,ở nơi sinh hoạt trụ sở Hội Hồng Thập Tự , mỏi thành viên  trong hội luôn luôn gọi ba  bằng 2 tiếng Bác Sơ đầy kính mến ,  có nhiều lần  được các anh Phú Hùng ,Anh Ngôn đội trưởng nhắn lời gởi thăm Bác Sơ…….,cho đến bây giờ dư âm  thời niên thiếu vẩn luôn là niềm vui trong lòng mỏi khi nghỉ về quá khứ một thời ……….. ……

   Viết vào ngày đầu tháng Hạ ,trời nóng bức  ,Thương nhớ người mẹ đả quá chồng 15 năm . Cảm ơn cuộc đời cho mình làm con gái cha mẹ ,những người hay  đả ảnh hưởng đến vận hành đời mình , những người quen  biết một thời nơi quê nhà ………

           





Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen