Montag, 15. Mai 2017

14-5-2017 Ngày Lể Mẹ Năm Nay

               








           Năm nay Ngày Lể dành cho các bà mẹ   rơi vào ngày 14-5-2017  ,   củng là ngày Nước Pháp có tân  tổng thống  trẻ nhất trong lịch sử Pháp quốc , ngược  đời  hơn các tổng thống khác ,  tân tổng thống trẽ có  vợ già hơn bản thân 25 tuổi ,  chuyện tình năm củ của   cậu thanh niên 17 tuổi yêu cô giáo 40  tuổi  , được mọi người mang ra  ca ngợi như mối tình  đẹp nhất từ trước đến nay  hiếm có trên thế gian  ,  mình củng cảm thấy Tân  Tổng Thống Pháp thật đặc biệt , kể cả ngày nhậm chức tổng thống củng  trùng vào ngày   lể dành cho các bà mẹ ,  thế gian mọi sự diễn biến lớn nhỏ , kể cả chính sự khắp châu lục đang biến hóa  từng giai đoạn  như kịch tính quá mức   , hình như đều có sự  xấp xếp của bàn tay đấng Thiên Liên .

             




         Hôm nay nhận  được  nhiều Hoa và Bánh nướng của người thân , được làm đàn bà , vợ và mẹ ở xứ nầy  thật hạnh phúc , giáo dục dạy cho người tôn trọng ngày lể mẹ , dù  giàu hay nghèo , ai làm mẹ hay vợ đều được tặng hoa tặng quà  trong ngày nầy , năm nay đặc biệt nhận nhiều quà hơn năm trước , ngoài chậu hoa hồng kiển màu lửa cùa chồng ,   bánh nướng và bình hoa lớn của  2 con gái , có thêm Hoa  thơm của bà hàng xóm  Bauer và một  bó hoa hồng  cậu thanh niên Đức lai  Tây Ban Nha  , từng học chung trường trung học 9 năm với con gái nhỏ ,nhận con gái là em nuôi nên thân mật   gọi mình là má ,   năm nay cảm giác  món quà  nào của ai  tặng củng thấy  quý ,vuivẽ     hạnh phúc  vô cùng , 4 tuần nay  được nói điện thoại  lại  với  mẹ , nghe tiếng  nói mẹ khỏe mạnh , còn thấy được hình bia mộ mới của  ba sau khi cải táng ,  đầy đủ người thân quen ở VN , có thêm người  bạn gái vong niên thời niên thiếu  ,  thân nhau như người   chị trong nhà , có một thời  gian cùng nhau phục  dụ chung một nệnh viện qua  là chị Sang    chồng  , 2 người có mặt đứng trước mộ mới của ba  ,  thật cảm xúc như  mỏi hơi thở đều biết   ơn cuộc đời nầy đả giành quá nhiều đều ưu ái  cho  cả nhà  và mọi người thân quen  , đặc biệt vơi cuộc đời không mấy dể dàng của minh ,huyền dịu như luôn luôn tồn tại bên cạnh,  dìu dắt mình bước  qua  mọi trắc ẩn xuông xẻ , hạnh thông . 
   
                    



         Hôm nay còn nhận  được món quà quý  tâm linh của thiên nhiên bang tặng , Sáng  bước  ra vườn nhìn thấy  trong các bệ bông bị bỏ  trống qua mua đông , tháng  trước có 1 bệ tự mọc ra loại cỏ có tên là Cỏ Tìm Mai Mắn , mỏi nhánh lá cỏ chia thành 3 cánh ,  hình dạng như 3 quả tim cụm lại , trong bụi cỏ nếu có 1 cánh lá  mọc ra 4 cánh thì  được mọi người cho là  chiếc  lá mai mắn , ước muốn sẻ được toại nguyện ,ngắt về ép trong sách hay tặng người thân quen có vấn đề muốn cầu mai , nhiều ngày trước  mỏi khi trời có nắng , ra vườn dọa quanh  củng  hiếu kỳ  cuối xuống tìm xem  trong bụi lá có  chiếc lá nào chia làm 4 cạnh , đang trong người củng có niềm vui việc cải táng của ba hoàn tất  , tìm  hoài không thấy , sáng nay không định tìm , lại thấy trên bụi cỏ mọc lên một nhánh cây màu  đỏ , cao hơn bụi cỏ gần 2 tất  , nở một đóa hoa  màu huyết dụ thật đặc biệt  , dưới đoá hoa nở còn treo  theo    4  búp hoa như các chiếc dù nhỏ đang được xếp nửa lại , dưới thân nhánh  hoa  còn thấy được có đến 3  chiếc lá 4 cánh bao phủ  xum quanh, mừng quá kêu chồng ra chỉ cho xem ,  được chồng sang qua một chậu sành màu vàng trồng riêng biệt .  Khách ăn ngồi ngoài vườn Bà Gr và con gái  thấy con gái lớn đến chụp ảnh cây hoa ,hì hà  nói  tao sinh trưởng  ở đây ,nhà  nào củng có loại cỏ  nầy  để thách đố nhau tìm chiếc  lá có 4  cạnh cầu mai , chưa bao giờ thấy loại cỏ  nầy biết  nở hoa , không thể nào  tin được chuyện  hôm nay  đang nhìn thấy  , 2 thằng cháu của bà 12 tuổi cao hơn người lớn , cứ đi qua đi lại hiếu kỳ ngó xuống nhìn , mình chỉ cho 2 đứa xem  ,không những có hoa . sẻ còn nở  thêm 5 cái  nửa ,  dưới nầy còn có tới 3 chiếc lá 4   cánh  nửa  nè ,  côi thôi không ai  được quyền ngắt háy nghe chưa ,  lát ra đếm mất 1 lá là phải bồi thường  đó ,  đứa bào củng cười  cầu tài  ngây thơ như thiên thần .
.
                      



       Vườn  của  nhà , từ lâu tự mình cũng phát giác trồng bất cứ  hoa cỏ gì  gì củng ra rất lạ thường như chuyện   giả tưởng mà là thật ,  ,trồng cây hoa kèn để tự nhiên không uốn nắn  , thân cây phát  thành dáng  chữ V  là họ của gia đình  ,  cây tiền để ở hành lang cửa bước  vào nhà hàng , không cắt tỉa để tự nhiên ,  năm Mùi  mọc ra lá xum xê , có 2 nhánh cao ra  như 2 cái xừng , thân tròn  như con Dê ,  đến năm  Khỉ  mọc ra thêm mấy nhánh dài  chỉa 4 phía như tay chân của Khỉ , năm nay năm gà , giữa tháng 5 rồi bắt đầu thấy  mấy nhánh chia  ra 4 phía của năm vừa rồi bị lá đầy mọc đặc làm trỏn lại   như quả trứng , lú ra một nhánh nhỏ cụm lại  góc trên phái   bên  trái , nhìn  tới nhìn lui ,sắp giống con gà mái bầu .

                                 




         Mấy năm trước có người làm việc cho Thánh , mang  đến tặng cho 3 cây ớt chỉ thiên , vợ chồng chăm chỉ trồng trong bệ ngoài vườn ,  trồng tự nhiên mọc tự nhiên không phân bón , ,3 cây ớt theo mưa nắng phát ra thành 3 chữ  trong Thư Pháp   trên những chiếc lá góp nhau thành  3 chữ  Thiên Hạ Phụ „ cho dù mình có hiểu biết thần số Gia Cát  ,giải quẻ đúng đến mức nào ,củng không hiểu được  sao lá cây nhánh cây có thể trở thành thư pháp từ thiên nhiên  huyền diệu  đến mức độ nầy  ,như một điềm báo trước vận hành hay sự Việt  của một người  nào  mình quen biết .  Kể cả cây  Thanh Long kiển của vợ chồng anh Châu tặng cho năm ngoái , những chiếc lá chìa ngang  xuống như hình đóa sen ,qua một năm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ phòng làm việc , toàn thân cây mọc  theo chiều cao có công có thẳng  , hình dáng  đầy đủ xừng ,râu cong ,há miệng  như cây kiển  hình đầu rồng  ,   vợ chồng  ngạc nhiên  chỉ trỏ từng nhánh với nhau , Hôm nay  cây được mang xuống lầu để ngoài vườn sống theo nắng  ,  chắc vợ chồng anh Châu đến chơi thấy sẻ mừng và ngạc nhiên lắm .

            Thế gian  tồn tại nhiều  huyền dịu  ,bởi trong nhân giang có sự hiện hữu của  Thánh Linh  .

         





 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen