Freitag, 26. Mai 2017

26-5-2017 Mỏi Ngày … .......MỨC ĐỘ









         Mỗi buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc bản thân sống một ngày vui vẻ và ý nghĩa, đầu tiên là cho chính mình.

       Trên đời, chỉ có lòng người thiên lệch, không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận, cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng.

  Cuộc sống, dù tàn khốc đến đâu bạn cũng hãy cứ kiên trì, vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình bạn sẽ thấy trong biển người mênh mông, mỗi cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp.

     Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống.

            Cuộc sống gập ghềnh lắm, nhớ để chút ấm áp cho người bên cạnh, vì mỗi ngày người bên mình sẽ một ít đi, khoảng thời gian được gặp gỡ họ cũng ngày càng ngắn lại.

Buổi sáng, khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui trong lòng và nở nụ cười trên môi..

Suối Thông lược dịch

                               


                                       

                                                MỨC ĐỘ

       Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì mình quá dễ dải đối nhân xử thế ..

            Công việc: chỉ cần nhờ là bạn giúp ;  sự việc , chỉ cần hỏi là bạn  hưởng ứng .  Lỗi lầm gì rồi cũng được bỏ qua, tổn thương nào bạn cũng tự chịu đựng lấy…    Nên biết trên đời có những kẻ quen  nghĩ  rằng bạn mạnh mẽ thì không cần  ai lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực , ra  lời hổn sượt chỉ bảo  như một mệnh lệnh đứng đắng 

          Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người đúng chỗ.  Nếu cứ bỏ qua mình để nghĩ  cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của  mình ( Đôi khi còn nghỉ  rằng  số  bạn sinh ra là phải nhận lấy như vậy . phải bĩ đối xử như vậy . )

    Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện , nếu không người đời chỉ xem  mình là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ mặc  cho  bạn có bị thiệt thoài nguy hại  , củng cho là đương nhiên số phần bạn phải như vậy .

   Lỡ bị đâm sau lưng cũng không sao, nhưng đừng mù quáng để khi quay đầu, lại thấy kẻ ngày thường mình hết lòng tin tưởng , trong lòng không có chân tình mà chỉ  có chuyện tính toán ………..

Có nổi lòng chia sẻ cũng được, nhưng đừng rẻ rúng để vừa quay lưng đã trở thành chuyện phiếm trong cuộc hàn huyên  .

       Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi .
 
             




Mittwoch, 24. Mai 2017

23-5-2017 Cuộc Sống Củng Có Lúc Phiền Muộn Vô Bờ









        Cuộc sống, ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những việc không thuận lòng , thậm chí  còn là đau lòng  nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua,  con người sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt.

     Giữa người với người  , dù là ruột thịt cùng huyết thống  , do kiến thức khác nhau , quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng và sở thích ham muốn khác nhau ,  nên cách nhìn đời nhận  xét và xử lý vấn đề không giống nhau , không đồng quan điểm với nhau được .

 

        Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành khiến  người vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến  người phiền muộn.

        Cuộc sống không thể tặng mãi cho những điều may mắn và hạnh phúc, có lúc nó sẽ bắt người ta nếm đủ những cay đắng ngọt bùi…



      Vì thế hãy mở lòng  ra, tập sống tiếp nhận  , bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn,   sẽ thấy mình đang đứng ở một vị trí cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. 


Suối Thông lược dịch