Sonntag, 26. März 2017

25-3-2017 Thấy Đổ Giản Về Quẻ Đém Sai Nét

                       








     Nếu là xin xăm của " Gia Cát Thần Số " thì XĂM cũng sai rồi, vì
                     
               7     6    4
    ... mà đếm thành :  6  6  4   trật lất !

        Bây giờ thì giải bài xăm của 664 đây :

              火勢薰天,   Hỏa thế huân thiên,
              天邊盡赤。   Thiên biên tận xích.
             
遇際水源,   Ngộ tế thủy nguyên,
              庶有底極。   Thứ hữu đê cực.
Có nghĩa :
              Thế lửa cao ngút trời, làm ...
              Đỏ rực cả một góc trời. Cũng may là ...
              Có được nguồn nước để cứu tế, vì ...
              Vốn có được cái căn cơ tốt ( có âm đức ).
Ý Xăm :
              Sẽ gặp phải tai nạn lớn hoặc xui rủi tận cùng ! Nhưng ...
      Nhờ có lòng nhân, thành khẩn và có âm đức, nên sẽ gặp được
      quới nhân giúp đỡ mà tai qua nạn khỏi !













25-3-2017 Tháng 3 ,Nắng Ấm Về, Chữ Nho Không Dể Học ……..









     Cuối tháng 3 , nắng ấm lại về , sáng nay ăn sáng ngoài sân  vườn , thưởng thức nắng mùa xuân ,  nghe đàn chim hót như đang đùa giởn trên các nhánh thông  , mừng nắng ấm trở lại vùng  núi  mình cư ngụ .

       Hôm nay 25 - 3, là đêm đốt lữa trại  trên  điạ bàn khắp mọi nơi vùng cao nguyen trung phần kéo dài  xuống đến thành  phố cổ Rotenburg,   mỏi địa điểm trên cánh đồng trống cao nhất  tập trung nhiều  dân địa phương đốt lữa xuốt  đêm  thâu , theo tập tục  thời trung cổ khi có tin khẩn  thấp lửa vùng cao nhất để báo tin cho dân làng và các thị trấn  lân cận truyền tin nhau , bây giở tập tục truyền tin  đốt lửa  đêm trở thành  đêm đốt lửa trại, cùng nhau chơi âm nhạc , ca hát ăn uốn  dưới ánh lửa hồng  mừng mùa xuân có nắng đến …….. cuuc sống người dân  nơi đây  quá  bình yên , dù thiên hạ thế giới ngoài kia không mấy thái bình  . Dù nước Anh ,Pháp vừa bị khủng bố tạp kích  trọng điểm giữa thủ đô ,  dù Mỹ đang có cuộc cải cách trong nước  sẻ khiến nhều dân  nghèo chới với ,  các hành chánh pháp luật bất phục  bất ổn , Dù chuyến đi thăm viếng nước Mỹ của  bà thủ tướng Đức vừa  qua không  mấy xuông sẻ ,( thời tuyết bị hoãn ngày , cuộc gặp mặt  nói chuyện bị  tổng thống Mỹ  giành quyền ,  đoạt ngôn …..) người dân nơi đây vẩn vững chắc tin tưởng chất lượng cuộc sống họ tạo ra  , tin tưởng ở lảnh  đạo  sang xuốt ,  thích sống hoàn hảo mỏi một ngày cho khỏi  uổn phí thời gian ..  Nắng vừa mới lên , báo tặng từng nhà đả ra thông báo  chương trình đầy cuối tuần nầy khắp nơi đốt lữa trại thâu đêm , chủ nhật tuần sau thị trấn sẻ tổ chức ngày mở chợ , ngày triền lảm công nghệ phẩm ,xe hơi …v…v , còn có các nơi khác hợp lại bán bánh  , cà phê hội đoàn , cho từ thiện ,  tự do nhóm chợ trời bán đồ củ , sinh hoạt trở lại rộn rịp theo  cảnh các hoa đào ,hoa vàng hoa xứ đang nở rộ khắp nhà khắp nơi, theo thiên nhiên người  củng hưởng ứng sinh hoạt  náo nhiệt lên .

           




      Được sinh sống và thể nghiệm  sinh hoạt trên vùng cao nguyên nơi nầy  là một đặc ân của Trời Đất ban cho , 4 mùa Xuân ,Hạ ,Thu ,Đông  xoay vòng , mang theo những màu sắc đẹp nhất của thiên nhiên thay nhau  làm đẹp không gian người đang sống , khí hậu như phép lạ, thay đổi  từ lạnh buốt giá băng  mọi vật ngoài trời  , qua một tuần độ ấm lên ,  cây có thể đâm trồi búp hoa thần tốc ,  đến hôm nay sau vườn nhà  , vườn nhà hàng xóm , đường phố khắp  nơi  hoa nở , hôm thứ ba  trên đường đi tập thể dục ở TV , thấy cạnh nhà cây hoa xứ cổ thụ của ông bà Vollwein mọc đầy triệu triệu búp hoa còn mang màu thâm đậm  võ cây ,  sau khi tập song trên đường trở về , thật ngạc nhiên thấy các búp hoa trồi cao hơn 90 phút trước  mình nhìn thấy  , mỏi búp hoa ló dạng thêm mang  màu hồng tím  , đang phơi mình trong nắng ấm  gió xuân ,  về  ăn sáng kể cho chồng nghe ,  chồng trả lời cho qua là  , “ ừ có nắng lên  cây mau có bông lắm  “, chắc trong thâm tâm chồng tưởng mình đang nói chuyện thần  thoại  ,  lẩn lộn cây xứ bà Vollwien với hao đào của Dương Mẩu Tây Thiên ……

                                 

          



   Thế gian nầy thật sự   tồn tại nhiều huyền dịệu , chỉ khác nhau ở  người ta có  tâm thể nghiệm được hay không . Trải qua bao nhiêu đều thuận nghịch trong cuộc sống ,mình luôn cảm kích Trời Đất  , như  luôn có  đấng Thiên Liên bên cạnh cả nhà dìu dắt  đi  trên đường  đời , thể nghiệm ra nhửng  huyền cơ  hiện hữu trong nhân gian , mỏi khi bản thân gặp phải  trắc  trở hay bị  đau khổ vì một việc gì  , như một dịp được thử thách bản thân , thể nghiệm  sinh lực , mọi việc buồn phiền thường   qua đi xuông sẻ ,  bên cạnh  sự bất hạnh  củng thường  mai mắn  ngộ ra   thêm điều hay của nhân sinh , thu hoặch  thêm vốn liếng kiến thức  ,tỉnh thức  mỏi bước  trưởng thành  , là nhửng  món quà  vô giá của Trời Đất ban cho .

      Gần đây nhất mình nhận thêm một huyền dịệu cuộc đời không thể nào huyền dịệu hơn được , có liên quan đến người  đả khuất là ba , người ở cách xa một đại dương nước Mỹ là thầy Đổ Chiêu Đức ,( đả hơn 50 năm  không  thấy mặt  ,chỉ mấy năm nay học  bài giản của thầy bằng Email của  bạn học Siêu Cơ chuyển ) .Nói ra sẻ không ai tin  ,nhưng là chuyện thật  quá thật  mới xảy ra cho bản thân .



     Từ đầu năm đến nay  , mình  nhiều lần nằm mơ thấy ba  , tuy giấc ngủ rất ngon liên tiếp 7, 8 tiếng mới thức ,mỏi sáng  sau cơn mộng thức vậy  mọi chi tiết trong mơ nhớ được  rất rỏ , hôm tối thứ ba  tuần nầy là  mộng thấy ba lần thứ 5 ,  trưa thứ tư giờ Ngọ , ngồi một mình ngoài vườn bier  xin gieo quẻ Gia Cát  , thường trước khi  quyết định làm một việc gì  có sức ảnh hưởng hay thắc mắc về vấn đề  , mình hay xin chữ để gieo quẻ xem  quẻ giải thích , xem sự việc thuận nghịch  cho vững tâm tiến hành , lần nầy cứ nằm mộng thấy ba nên thắc mắc  ,nghỉ ngợi , muốn biết  có điềm gì khác lạ  cho mình , nên thầnh tâm viết  3 chữ “ Kiến Tiên Phụ “  tự đém nét chử  , tự trừ cộng , tự tra ra 4 câu  xấm mù tịch , đọc lên không phù  hợp với hoàn cảnh  đang sống , không hiểu muốn ám chỉ  việc gì ,    mình đả  ẩn cư trên núi sống bình vị hơn 24 năm rồi , không so đo , không  đàn đúm nhiều chuyện  ngoài đời , củng không  hơn thua tranh giành  thứ gì với ai  , cuộc sống đơn giản như  nước con xuối chảy  bên cạnh thị trấn mỏi ngày như mọi ngày , cho dù cuộc sống vợ chồng trong tương lai  có gì thay đổi , tâm và thân củng đả có tinh thần và nguyên tắc chuẩn bị   hơn 7 năm nay  , không có gì đáng gọi là lữa ngút trời cả ,nên nghĩ hoài không ra quẻ muốn nói về việc gì , nghỉ hơn nửa ngày không hiểu đầu đuôi ra sao , quyết định lên PC gởi Email  kèm theo  lời giải của quẻ   mượn bạn học SC  nhờ anh rể ,củng là thầy dạy “ Chữ Nho Dể Học ,”   người  đả từng dịch toàn tập   “ Tăng Quảng Hiền Văn  “ ra Việt ngữ dạy cho vô số học sinh học trên mạng ,   là thầy Đổ Chiêu Đức  giải nghỉa giùm   ,một ngày sau SC gởi qua lời giải  của thầy Đổ ,câu đầu tiên thầy Đổ PHÁN trước quẻ là  ,chữ “ Kiến “ đúng ra là 7 nét mà đém thành 6 nét nên là trật lất , quẻ  sai ,  nhưng thầy vẩn chiệu khó giải ý của quẻ sai cho từng câu ý nghỉ …….

             


                                                 

       Thứ sáu  buổi trưa củng giờ Ngọ  ,mình ra vườn ngồi dưới nắng ấm của mùa xuân ,  xum quanh có nhiều chim đang hót , thầm cầu nguyện xin lại  một quẻ Gia Cát củng y 3 chữ là  “ Kiến Tiên Phụ “,nhưng số nét của chữ Kiến từ 6 nét sửa lại thành 7 nét như thầy chị dẫn ,  ra được một quẻ , đọc vào tự mình  phải phì cười một mình  , đó là 4 câu :

 ***** Sơ Thực Ẩm Nước , Lạc Tại Kỳ Trung , Lương Cao Quái Vị ,Phản Xứ  Tâm Mung *****

 Bây giờ hiểu ra được người cha mất đi của mình muốn gởi lời vàng ngọc dạy dỗ con gái , phải  nên tập ăn sơ  xài đạm bạc , mới lđạt được  đại lạc  trong cuộc sống , cao lương mỵ vị  chỉ làm tâm mông lung và đọc hại đến thân thể  .

       Phải nói thật , từ nhỏ ở nhà cha mẹ dạy cho các con biết  làm  người nên ăn ngon , nhà có mướn bà bếp nấu ăn thượng hạng , ra  ngoài đời  lấy chồng  ,gặp người chồng củng biết nấu biết ăn ngon , nên củng còn thích ăn ngon  như lúc ơ nhà  ,  hơn 7 năm nay tình cảm  vợ chồng bị tổn thương  ,  tự nhiên lại càng thích ăn ngon hơn trước ,  ỷ y mỏi tuần đi tập thể thao    TV ,  biết  bấm huyệt thông mạch dưỡng sinh,  biết hít thở xâu  dài , nhiều năm không bệnh không tăng ký ,  sinh lực càng ngày càng tăng ,nên mỏi khi nhìn thấy  món gì ưng ý đều không tiếc  tiền mua về thưởng thức , thêm mỏi lần lể bánh trái đầy nhà , đầy  tủ  …. Trung thu    Tết vừa qua càng nhiều bánh hơn những năm trước ……Chắc là ba mình ngồi  trên bàn thờ thấy chướng mắt , sợ  con gái bị bệnh  cao Đường hay cao máu , cao mở trong 10 năm tới ,nên cho nằm mộng  thấy ba hoài  ,  ba biết tính  con gái khi có gì sinh long thắc mắc , sẻ xin gieo quẻ  để giải mộng , nếu không có thầy Đổ Chiêu Đức chỉ ra  chữ Kiến có  7 nét , mình  sẻ không tìm ra được quẻ đúng  giải cho chuyện bản thân , câu chuyện   như một huyền diệu tồn tại trong hiện thật ,liên quan đến bản thân , người cha đả mất và một ông thầy chỉ biết mặt  thầy qua   mấy lần thời làm học sinh tiểu học . mấy năm nay thầy dạy    Chữ Nho Dể Học “   trên mạng cho chúng sinh học trò củ …..Thật Cảm kích thầy , biết ơn  lời vàng ngọc  báo mộng của  ba , từ nay mình củng sẻ cố gắng ăn đạm bạc  , ăn ít ngọt , uốn nước ấm thay tước trái cây , không ăn  nhiều đồ ngọt nửa . Cũng cố gắng học   Chữ Nho  Dễ Học “  của Thầy Đổ dạy dù biết chữ Nho không dể học chút nào .



Donnerstag, 23. März 2017

23-3 -2017 最決5句話










1
歲月不饒人首先不饒女人
機會不等人首先不等男人。

2.
被恨的人,沒有多少痛苦;
去恨的人,少了許多幸福。

3.
錢財不但可以改變人的個性
還可以讓人露出本性。

4.
人追錢跑,越追越窮;
錢追人跑,想窮窮不了。

5.
不要把知識和智慧混淆:
知識教如何生存;
智慧教如何生活 .