Dienstag, 6. Dezember 2016

6-12-2016 Vào Đông . Ngày Nicolaus

                   






    Vào Đông ,  bắt đầu khắp phố khắp  đường , nhà nhà treo đèn  lể , luôn cả những cây  Thông cổ thụ ngoài đường lớn đường vắng đường cái củng được khoát lên thân  cây đầy những bóng đèn  như ngôi sao sáng  hợp đầy thế gian ,  mỏi chiều tối mở cửa sổ  nhìn ra  hai bên đường cái lên núi  , hàng hang  lớp lớp  ngôi sao kế tụ lại  theo khuôn  mẩu người ta giàn dựng  dọc theo 2  bên đường hướng lên núi , lấp lánh  ánh sang  trong đêm , khiến thời tiết buối  tối có trừ 2,3, độ  , sương đông thành tuyết  phủ trắng trần  nhà ,sân cỏ  , long người vẩn cảm thấy ấm cúng . Vào đông , người người thích trang trí trong nhà ,ngoài nhà thành những thiên đàng  có sao sang về đêm , mặc thật ấm đi thăm chợ Giáng Sinh , uốn rượu nóng , ăn bánh sốp đặc biệt chỉ có trong mùa Giáng Sinh , ăn hạt dẻ nướng của những ông giang hồ ham vui ngồi trong chiếc xe hội chợ vừa bán vừa đàn  hát nghêu ngao những bản nhạc xưa . 

            



       Vào Đông ,thời tiết thật  khắc nghiệt  , nhiệt độ giữa ngày và đêm xê  dịch đến hơn  13,14 độ , nhiều ông  bà già  trẻ em bị bệnh cảm cúm , gia súc củng bị cúm   ,  đả là tuần thứ 2 của  mùa Giáng Sinh rồi , nhà hang hôm qua  vợ chồng xuống  Metro mua về một cây Thông thật cao và đẹp giống cây của Bắc Âu , khi mang vào đặc trong phòng giữa nhà trang  trí đèn  và các trái cầu  bằng thủy tinh ,  vợ chồng cùng ngưởi được có mùi thơm phản phất  từ lá cây , hiếm  khi người ta mua được  Thông có mùi thơm đặc biệt , vì toàn bộ  Thông người ta phải lưu trữ ngoài sân ,  nhà mình mua trúng được mấy  lần  , thật cảm ơn sự ngẫu nhiên của cuộc đời  , một chút ngẫu nhiên xuất hiện .  có thể  mang đến mùi thơm thiên nhiên mỏi ngày trong nhà cả một mùa Giáng Sinh  ,củng là niềm vui  tinh thần mùa lể , khi nghỉ đến Thiên  Nhiên và Nhân cùng  chung tồn tại trong phạm vi trong nhà ,  ngôi nhà mình vô cùng yêu thích đắc ý đắc tâm 24 năm nay .

                          



         Mùa thu năm nay , đả mấy lần mình chỉ cho chồng xem những lúc có nắng sáng và nắng chiều , nắng đều gọi thẳng vào vị chí các tượng Phật mình thờ  cúng ,dù mọi tượng đều  được để các  cạnh và trên dưới góc độ  khác nhau . Anh  Hai  là người biết côi Phong Thủy ,biết xem chữ xem tướng , củng là người vô cùng mê tín thái quá , mười mấy năm trước  cùng các anh em khác đến nhà hàng  hợp mặt với mẹ , mang heo quay từ Paris qua  làm sinh nhật 1 tuổi tôi tôi cho con trai em Ken là  A Chuối  ( Michel ) , thời gian rảnh rang Anh hai   xem vị trí mặt chính  ngôi nhà rồi cười lắc đầu , nói câu làm mình lúc nghe  rất lo lắng , anh nói  ngôi nhà nầy  sát khí nặng ghê lắm  , vị trí  ra vào  cửa chính của nhà  tọa ngay  ngả ba đường  ,  đầu đường cái lên núi  rẻ phải rẻ trái  trúng ngay trước mặt nhà hang  , mỏi chiếc xe  chạy đến  ngả ba đường  rẻ đều phải thắng  lại xem  xét hai bên đường , chữ thắng trong tiếng Hoa là  “Sát “  , còn mỏi khi xe thắng đều tạo ra khí động  lại , “ Sát Khí “ của xe xong thẳng vào nhà ,  anh còn nói tại số mầy  mạng  nặng , gặp người khác ở 1 năm củng không chịu nổi , đều  vớt vát  là nhà xây giữa dốc núi ,  ưu thế ở vị trí cao  hơn những con lộ chính  ,  mọi thứ  uế khí  chỉ  lang ngang hay lang xuống  , không  lang lên cao được  ,người có mạng nặng ở có khi chấn  được Sát Khí .  24 năm qua đi rồi , bốn mùa  luân hồi  xoay theo thời tiết  lúc đẹp lúc mưa , bao nhiêu chuyện vui buồn đến rồi  đi , 2 con  gái  lần lượt trưởng thành khỏe mạnh , đứa học song được việc làm tốt ra  riêng rồi có con đời nối tiếp đời , đứa nhỏ bây giờ củng xa nhà đi học đại học ở thành phố Kl ,  vợ chồng từ chức ông chủ cho thuê nhà  hay ông chủ  nhà hàng ,lên thêm chức  ông bà ngoại , ngôi nhà  vợ chồng mua vẩn ở  yên vị trí củ  , nắng sáng vẩn gọi thắng vào nhà xuyên qua những lớp cửa kiến lớn ,  hướng thắng xe lại xoay lệt qua hướng phái  , không còn đụng mặt cửa chính  ngôi nhà nửa , do tình cờ 10 năm trước  nhà nước  bắt đầu kế hoặch  sửa  đường  chính lên đến đường cái  cạnh nhà hàng , thời gian kéo dài hơn 6 tháng , trời  khiến ông kỷ sư sửa  đường biết mỹ thuật nên xóa  góc vuôn ngả ba đường cái thành  vòng cung   , từ đó  xe nào thắng lại  xem  hai bên đường để quẹo hướng , củng  đậu xéo lệt đầu xe  qua phải , Sát khí gọi thẳng  xuống  nhà gar để xe nhà hàng xóm  của sân ông Bauer ,( không biết có phải vì Sát Khí hằng ngày  trạm vào  sân nhà ông Bauer quá nặng hay không , sau khi hoàn tất ,ông Bauer bắt đầu bệnh nặng , nghỉ hưu sớm ,máu cao đường cao ,mắt bì mù ,2 chân bị liệt , xuốt ngày ngồi cửa sổ với bộ mặt phì thủng  màu tím ,  vất dưỡng bệnh tật  đến năm thứ 7 sau khi  đường sửa lại cạnh có Sát Khí hướng  vào  sân nhà , ông   lìa khỏi nhân giang  vì bệnh tật  ,chết một cách rất là rung rợn khi nghe bà Bauer kể lại .)  ,nếu không phải công ty sửa đưòng  tự ý thay đổi dạng địa thế của đường , , cá nhân  không ai có quyền thay đổi địa  hình địa lý của quốc gia . Chuyện tưởng như mơ mà củng có thể xảy ra thật trong đời , xảy ra trước mặt mình từ 10 năm trước ,như sự khẳn định  cho mình thầm hiểu ,ý trời  bất khả kháng ,người tính không qua trời tính . Còn công ty sửa đường vì lý do  kéo dài thời gian sửa chữa quá lâu , ẩnh hưởng đến việc làm ăn của 1 vài tiệm trên dóc núi , dân phàn nàn , nên đả không được thầu sửa chữa đường cho thị trấn thêm nầy nửa.

                       




       Hôm nay ở Đức là ngày Nicolaus , ngày  con nít ai củng có quà do người thân đóng vai ông già Noel cho ,cháu gái trong nhà trẻ được ông già Noel mang nhiều túi quà lớn đến phát cho mỏi đứa 1 túi nhỏ ,có trái cây , bánh và đồ chơi , buổi chiều còn được vợ chồng mang bánh mua từ  câu lạc bộ TV đến thăm , cùng nhau ăn bánh uốn trà ,cho tiền  tiết kiệm trong heo  sành bự .

     Sáng nay đi tập thể thao ở TV halle , cả nhóm hơn 20 bà củng được bà  hướng vẩn  xấp xếp chương trình  thật đặc biệt , bắt đầu tập  giây kéo  từ 9 giờ 15 phút ,đến 10 giờ 20 thì được  nghỉ , sắp thành hàng  một dài từ đâu phòng đém xuống ,  người đứng  sau massa cổ  và sóng lưng cho người đứng trước , 5 phút sau quay lưng lại làm ngược  lại cho nhau .Mỏi người được bạn  cùng hành Massa cho 10 phút  , kết thúc buổi tập cùng nhau  đi qua quán của câu lạc bộ    sau lưng phòng tập ,  cùng nhau ăn món súp nóng thịt bò kho chấm với bánh mì  , được  bà đặc bàn và thức ăn trước  đó 1 tuần ,  hôm nay ăn mừng kết túc một năm cùng nhau tập luyện  viên mãn , những người bị bệnh tim , ung thư là bạn tập củ đả lâu  không đi tập nửa ,   củng có mặt trong giờ ăn  hôm nay , ai ai củng  được bà tặng cho 2 cục keo hình ông Noel , ăn song còn có Bánh Marmo và Kässe kuchen , cà phê trán miệng , buổi ăn  trưa kéo dài 2 tiếng đồng hồ, 30 bà già trẻ hợp lại như cái chợ , chia ra từng nhóm kể  đủ thứ chuyện đời , bà hướng dẫn kéo mình lên ngồi  gân bên cạnh để bắt chuyện vui  ,  bà biết sự im lặng của mình trong đám đông do 2 năm nay ,  từ ngày em gái và chồng dọn khỏi nhà cha mẹ chồng xuống núi thuê nhà ở ,mình trở thành  điểm gây nhứt nhối ,bất mãn  cho những người  cố chấp chuyện ba xàm giữa mẹ chồng con dâu ,  có lần tình cờ gặp mặt chị chồng của em gái ở siêu thị , lỡ miệng hỏi thăm cha mẹ em rể với bà , bị bà la om xòm  giữa đám đông ,còn láy xe  theo về đến trước nhà hàng la tiếp , khiến cả thị trấn người đa sự mang chuyện nầy ra làm  đề đề tài đàm tiếu . 

                     



         Tuần trước  , có bà khó tính  Drosam đếm ăn với chồng , ( nhà bà cùng con đường với nhà cha mẹ em rể ,đối diện nhau ) sau khi ăn song củng nói với mình là  , tôi biết bà bị áp lực đàm tiếu nhiều  ở đây , nhưng  nói thì phải nói thật ,  cha mẹ  chồng của em gái bà bệnh nặng lắm , đáng lý bà phải làm đều gì  , hay thông báo cho vợ chồng em gái bà biết  để con trai ông bà đến thăm  mới phải ,đừng để chuyện  muộn rồi khó xử ….., mình lắc đầu nói chuyện gia đình  họ tôi vĩnh viển không  bao giờ xen vào hay nói gì nửa , vợ chồng em rể có qua lại với  vợ chồng chú củng ở đây  ,có gì chú em rể sẻ cho em rể biết .Bà hướng dẫn  thể thao lúc nào củng thân thiện với mình , trong nhóm tập có bà chủ quán Đức là Inge ,tháng trước bị đơ cổ không nhút nhít quay qua quay lại được , đến nhà hàng ăn được mình xoa cho 10 phút sau gáy và vai thì cử động lại bình thướng nên mê lắm ,nói xì xào với các bạn tập trong buổi ăn  ,” con Thi nó có bàn tay ấn huyệt tuyệt  diệu ,ai đau vai để nó ấn cho khỏi ..” hôm nay ngẫu hứng ,chỉ cho bà hướng dẫn điều  kỳ diệu nhất trong cơ thể  đàn bà ,có huyệt đạo có thể massa mỏi đêm khiến người ta không mau già , không bị mệt mỏi ,kéo dài tuổi xuân  ,  bà khoái lắm , gật đầu  thu thập thành bài tập trong tương lai .

     Ngày Nicolaus  lúc nào củng đáng quý , gợi nhớ tình người  nơi xứ lạ  ,tối nay  chồng chấy tôm hùm đậc lên salat cùng nhau ăn tối , món ăn  mình thích nhất từ ngày lấy nhau , đả 7 năm rồi  đứng bên lề tình cảm vợ chồng  , sống với nghỉa tình gia đình , mỏi  ngày trôi qua đều đáng quý , không  tổn thương củng không có gì phàn nàn ,đau khổ , ngày Nicolaus càng đáng quý hơn , nó nhắc nhở mình là người từng nhận quà của thiên hạ , trở thành người cho quà lại  thiên hạ hai mươi mấy năm nay , mặc dù thế giang chuyện buồn nhiều vô số kể , nhưng khi lòng  đả tịnh thật sự  , mọi chuyện vui buồn  củng tịnh theo ,không ảnh hưởng gì được đến tâm trạng và cuộc sống hằng ngày nửa , kể cả bản nhạc “ Một Cành Mai “  mình yêu thích 2 mươi  mấy năm  , mấy năm nay cái tên mai  khiến mình gớm như nhìn thấy cứt trôi song , tự không thèm nghe đến nửa , 3 tháng nay ngồi nghe Phí Ngọc Thanh hát mới thấy thật ra ,  từ đầu chí cuối bản nhạc vẩn hay như lời hát  ,chỉ là tác động của thành kiến đặc lên chữ trùng hợp ,khiến mình mất hứng  với bản nhạc 1 thời giàn dài , củng nhờ vậy ,sự hiểu biết về  lảnh vực  Akupresur thu hoặch bội phần , cuộc sống thật thần kỳ , huyền diệu  . khiến người ta mỏi ngày đều mang ơn ,tạ ơn .

   

有一個穴位讓女性終身不老.  https://www.youtube.com/watch?v=gy9Tbrtev2Q

 

 

费玉清《一剪梅https://www.youtube.com/watch?v=_4gPH--BxKc


一剪梅
真情  像草原廣闊 層層  風雨不能阻隔  總有雲開  日出時候 萬丈陽光  照耀你我      真情像梅花開過 冷冷  冰雪不能淹沒 , 就在最冷 枝頭  綻放 看見春天  走向你我    ,  雪花飄飄  北風蕭蕭 , 天地   一片 蒼茫    , 一翦寒梅 , 傲立雪中 只為  伊人  飄香   , 愛我所愛   無怨無悔 此情 長留 心間 .

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen