Donnerstag, 9. Juni 2016

6-6 2016 Dư Âm

                            





      


            Tháng 6 trời mưa trời mưa không dứt , mưa  ngày đến  mưa đêm , kéo theo từng cơn gió lớn mạnh cho mưa càng hung bạo hơn , tp Hamburg  cả biểu chiều xảy ra nhiều lần chót xoáy ngược lên  trời ,mây bay loạn xạ , miền nam Đức có 3 thị trấn nằm trong thung lũng , bình thường cảnh đẹp như mơ , vào lúc nầy nước mưa thoát không kịp  , nhiều  nhà , tiệm bị ngập lụt trong nước , trường học phải  đóng cửa ,  đường phố bổng sau 1 ngày trở nên hoang tàn hư hao ,  người Á Đông thường nói năm Thân nào củng có  thiên tai ,nhân họa , người Tây không tin về vận hành niên giáp , xứ sở Tây lại như  củng gánh  theo quan niệm vận hành niên giáp của phương đông .


               Tối khuya gần 12  giờ đêm , mưa như thác đổ , phải đứng trong nhà quay ra  cửa vườn đốt nhan cầu siêu  thất thứ nhất cho Dr Neudeck , khấn nguyện song  cấm  nhan vào bệ bông đõ được đặc  trên hàng rào ngoài vườn dưới dàng nho  , nghỉ rằng mưa lớn như vậy chắc nhan sẻ bị tắt  trong thời gian ngắn  ,sáng ra vườn quan sát lại , thật ngạc nhiên khi nước mưa xuống như thác đổ mà nhan cháy hết  ,chỉ còn lại chân nhan  cấm trong bể bông . Có lẻ là chuyện huyền diệu nhất trong tất cả các chuyện huyền diệu xảy ra trong đời mình đả gặp  , nhan đốt trong đêm mưa lớn vẩn có thể cháy hết .


              Khi Được  tin Dr Neudeck mất mình buồn lắm  , trong thâm tâm mình  mỏi ngày đều cầu nguyên cho những người thân quen , người tử tế được sống lâu sống khỏe sống thọ ,  khi xả hội tự do mọi  mặt  quá ưu đãi cho từng người ,  người càng phải sống thọ sống tử tế  như là đều tối thiểu báo đáp , cha mẹ sinh con nuôi lớn  từ   tình thương thân thuộc , người có ơn cứu sống  sinh mạng gặp nguy nan của những người khác tộc họ là một nghỉa cử cao cả như Trời , Dr Neudeck như người mang sứ mệnh của Thiên Thần , đến thế gian nầy để cứu người lúc nguy  nạn , khi sứ mạng hoàn thành  ,Người lìa khỏi xác phàm trở về  Thiên Giới , bỏ lại tấm thân mang bệnh tim lao tâm lao lực hơn 36 năm vì những người khổ nạn  trên thế gian nầy .  36 năm trước Được tàu Cap Anamur vớt trong hoàn cảnh nguy kịch trên biển đông là một huyền diệu  lớn ,đêm qua  mưa   thấp nhan ngoài trời cho ông nhan không tắt  là huyền diệu tiếp theo sau khi ông mất .


          Thầm cảm ơn Trời Đất cho mình nhận  thức được nhiều huyền diệu  Linh Hiển trong thế gian nầy  , Cảm ơn cuộc sống những gì mình đang có  .

           

                                 
  


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen