Sonntag, 20. März 2016

21-3-2016 Mùa Xuân Đến ……

             







          Bắt đầu vào Mùa Xuân rồi ,  mùa đông năm  nay khí hậu Đức quốc loạn cào cào như chính sách thu nhận người nhập  cảnh xin tị nạn  ,chỉ  trong lảnh thổ  toàn quốc , có  thể chia  tiết trời thành nhiều khoản cách biệt chên lệt gần 15 độ giữa đông tây nam bắc , miền nam Đức  chịu ảnh hưởng cao nhất , có hôm nóng lên 15 độ ,  vài ngày sau tuyết xuống liên miên thành lại   - 5 độ , miền đông giáp Balan  hết  xuống tuyết thì đóng băng , gây thiệt hại giờ giấc đi làm ,tai nạn xe cộ mỏi ngày , cả mùa đông u ám   như bà già trầu mơ tình ảo được  hồi xuân không toại , miền bắc Đức củng không được sáng sủa , mưa ngày mưa đêm kéo dài xuốt  mùa   , hết mưa phùng đến mưa  tuyết , mưa đá ,  khiên nước sông dâng cao hơn thường năm , chỉ có miền  trung tây nam Đức nơi chị em và cả nhà  cư ngụ ,đựơc sự chiêû cố của mùa màng ,  cả mùa đông chỉ  có một ngày  lạnh xuống -0 độ được nhìn thấy tuyết và quét  tuyết  ,những ngày khác  nắng mưa  thay phiên ,có hôm gió  giong bảo xuốt 3 ngày liền làm rụng sạch những lá khô còn luyến  trên cây , chưa đến mùa xuân , 2 tuần trước  hoa Đòa đả nở rộ khắp tiểu bang, trên đường đi tập thể thao buổi  sáng , thấy hàng hàng lớp lớp những cây ở xum quanh nhà đâm  nụ trổ lá ,  các cây xứ  ra đầy búp hoa ,   miên tưởng cảnh tình  mùa đông năm nay sao giống  chính sách nước Đức  đối đầu cùng vấn đề người tị  nạn xâm nhập Châu Âu , dù hiểu biết mong manhít ỏi  ,nhưng củng đủ thấy  chính quyền Đức không phải một nước dể bị lừa , không dể bị động trong mỏi tình huốn chính trường thế giới ,củng không phải một nước nhân đạo mù quáng ( Người Đức có thật sự tốt lòng hay không chỉ có thượng đế mới biết  , mới giám khẳn định )  giống như ông Phong Thủy học  người ĐàiLoan  đả viết trong báo Bild của Đức   ,  một đất nước  được sự ưu đãi Thiên Nhiên Đất Trời , Địa Linh Nhân Kiệt  .Uy Nghiêm Rộng Lượng ,Tuệ Trí Anh Minh . đọc qua sao thấy thích thú .

                  


       Hôm qua  lần thứ 2  của đầu năm , vợ chồng con gái lớn và cháu ngoại lên đỉnh núi câu cá nước xuối , trời nắng đẹp , con gái mang theo luôn con chó lai Lola theo ,  mặt hồ gió lặng , nắng cao , có  cặp vịt  cha mẹ  giữa có con vịt con đang bơi  ở trên hồ , cháu ngoải thích thú đi lòng vòng hồ trong khi ông  ngoại đứng chăm chú câu cá , mỏi lần đi  câu về ông bà  chiên liền một con cá nước xuối vừa mập vừa trắng vừa dòn cho 2 mẹ con mang về nhà ăn tối , Mila mỏi lần nghe nói đi câu cá với ông bà  ngoại thì khoái lắm , bỏ chứng tật lì mặc áo mang giầy cao  rất lẹ làng ,thích  đi quanh hồ đến khoản cách hơi  xa xa  ông ngoại thì la ôm xồm Opa ………Opa  ……………., nghe dể thương ,muốn cười  , vừa ngại cho những người im lặng  đang  ngồi  câu gầncháu la  , cuộc sống  có những khoản khắc rất đơn giản và đẹp tuyệt dịu như  trong cảnh thần tiên , hạnh phúc không ở đâu xa xôi mơ hồ  , mà chỉ hiện tại cả nhà bên cạnh mỏi một giờ , thầm cảm  ơn cuộc đời nầy đả mang cho mình nhiều cảm xúc , dẫn dắt mình đi từng giai  đoạn  đường tuy  không phải lúc nào củng xuông sẻ , vẩn mỏi ngày  phong phú , hạnh  phúc  ,đầy đủ  và sống an lạc qua cầu nguyện và biết ơn .

               
     Giây phút im lặng giữa núi rừng , bên bờ xuối  có nước xanh phản ảnh màu lá cây , chợt  nhớ đến hình ảnh của Dung hôm Liêm con trai lớn làm lể lãnh bằng cấp tốt  nghiệp đại học  ,  gương mặt rạng gở của người mẹ hy sinh  quá nhiều cho 2 đứa con trai , bản thân chịu đau khổ ,  chịu mọi thứ uất ức , nhọc  nhằn đớn đautừ  thể xác đến tinh thần do cuộc sống và chồng củ tạo ra   ,  cộng thêm lời ra tiếng vào của thân nhân và bạn bè , các  chị em dâu … , 10 năm trước lời nói khóc lóc của Long em Liêm nói với mẹ , nếu  sống không có cha  hay không có mẹ ,thì thà Long vào viện mồ côi sống 1 mình  lúc vợ chồng Dung xé hôn thú , 10 năm dài ăn đắng nuốt cay , trong giây phút đứng cạnh con trai trưỡng thành , nhìn Dung tỏa  sáng màu hạnh phúc khắp người , mọi nổi đau đều được đền bù trong khoản khắc khi con cầm tấm bằng đại học trên tay .

      Có những việc làm không có sự biện hộ hay lời giải thích , thời gian luôn là nhân chứng xác thật nhất cho mỏi một người trong cuộc ,  Từng ôm nhau khóc vì bị cùng một uất ức , cùng nhau khuyết kích khi tinh thần bị tổn thương giống nhau , cùng nhau an ủi cho qua thời gian nhiều khổ tâm  , củng từng trừng mắt  thách lại chồng củ của Dung do bênh vực Dung bị nói oan  và còn bị hà hiếp  , từng ngồi đếm quẻ chi chít mỏi con số vận hành  của vợ chồng Dung cả buổi sáng vẩn không cam lòng  , bởi không hiểu nổi tại sao người bạn mình thương yêu hết lòng , phải chịu đựng  tình cảnh lâm ly khổ não của những sự việc bất công bất chánh ,vốn  tự có thể  tránh khỏi hay tự vứt ra được ,  đến mức ai ai củng không còn chịu đựng nổi  những hành động vũ phu tàn ác của chồng củ  Dung đối với Dung nửa , không thể  an ủi và thông cảm cùng nhau được nửa ,  thì Dung tự lặn mất hơn 2 năm qua , không qua lại với  ai hết  , vì thật tế là Dung  không thể vứt bỏ người chồng mang đủ thứ tính xấu và ác đức  , nhưng lại hiểu Dung hơi ai hết để tận cạn khai thác nhược  điểm của người vợ vốn còn tình cảm ẩn xâu trong thâm tâm với người chồng đả phản bội , đả không còn ràng buột trên phap luật , vẩn cam tâm  chịu sự đeo theo  sống chung  bên cạnh và chịu mọi thiệt thoài từ thể xác đến tinh thần ,thậm chí tiếp tục bị thất thoát  tiền bạc …..

                               


       Ai củng biết nổi đau Dung đang mang nặng đến chừng nào , ai củng biết  nghiệp  của em chồng Nguyên nó hung ác đến mức nào , ai củng tự biết nên lánh xa lúc cần  phải lánh xa , khi không còn phương cách nào thay đổi  gì được  , chỉ gia đình mình còn có đứa con gái nhỏ , luôn luôn  qua lại ,học cùng trường đại học  với Liêm, nhờ qua con  thỉnh thoản  mình biết thêm tin tức  của nhà Dung , mẹ của Dung nhỏ hơn má chồng 20 tuổi , chịu không nổi đứa con gái cưng duy nhất bị bạo hành và tinh thần đày đọa bởi  nghiệp chướng chồng vợ , mang bệnh lú  lẩn không còn biết ai là ai nửa , như một cách tự giải thoát nổi khổ cho bản thân , mẹ nuôi Dung Dì bảy đi  tu từ nhỏ , mấy năm nay  nhìn thoán mọi thứ cho là nghiệp ,  chấp nhận nổi khổ oan của Dung và 2 cháu ngoại ,  kiên cường  nhẩn nhịn chăm sóc cho cả nhà Dung . Có   những đêm trăng sáng , đứng ngoài vườn nghỉ đến tình cảnh  nhà Dung tự rùng mình , đau lòng , thương xót bạn ,  làm thế nào người con gái đẹp diệu dàng hiền hậu mình quen biết năm xưa , đứa con gái cưng duy nhất của một chủ cây xăng năm xưa  ở Long An ,   lại có thể chịu đựng nổi đau quá lớn của đời người vì mối tình đâu phủ phàng  , thân tâm tan nát mà vẩn kiên cường làm ăn  kiếm sống trên thương trường  , mỏi lần  nhớ là mỏi  lần thấy nóng  gan nóng phổi , những nổi đau Dung viết trên Email gởi cho mình 3 năm trước  ,mỏi một  chữ là một giọt máu của người bạn thân thổ ra , có khi mình sợ  bạn  sẻ đứt giây thần kinh chết  bất tử , bị trúng kế độc của chồng củ ……… Nhưng mỏi lần  viết song , Dung đều ghi chú ,Chị đừng lo cho em , em  đang trả nợ đời  và mong có một ngày nào sẻ trả hết duyên nợ thiếu từ kiếp trước , em không sao đâu ,trong tâm em luôn có phật Bà  và có chị  ,em chỉ muốn nói với chị cho vơi đi một chút ..v…v.  Thật sự thì đó không phải là một chút ,mà là đại họa trong mắt mình , đả có lúc mình lo lắng , gởi hết thư Dung viết mọi  sự việc xảy ra  tàn bạo  phải chịu đựng ,  cho một người thân  kính tin tưởng nhờ giữ thư Dung giùm , vì máy PC của mình  mấy năm nay hay bị hư hoài , mỏi lần xài máy mới thì mất  nhiều thứ dữ kiện dự trữ trong máy củ kể cả Email …. …..

                      

 
    Có khi mình củng mang hoàn cảnh bản thân ra so  vớii hoàn cảnh Dung , mặc dù  ngày trước Dung  hay nói mình giỏi , khôn , nên anh Năm nể chị , không dám nặng nhẹ chị ,  thật tế là  chồng  chịu sự giáo dục của mẹ nuôi , là con trai  một nên mẹ nuôi thương yêu chăm sóc tận tụy , dạy dỗ lương thiện ,  nên tâm tính khác khẳn với cha mẹ và  các ông em ruột ,  tuy ngoại tình tư tưởng trên mạng ảo , trong thật tế có bao giờ chồng chịu bỏ gia đình  đi phiêu lưu , tốn 1 đồng tiền lên kế hoặch đi hẹn hò hay hợp mặt gì  với hạng thúi nát  kia   đâu , kể cả chuyện họ lập mưu nầy kế nọ , đồi tháp tùng hẹn bè  bạn không quân chồng ngày củ  để đến được nhà  hàng  thăm chồng , mọi sự toan tính cho đả củng chỉ nhận được sự im lặng , không có  câu văn kế tiếp trả lời ……. , nhìn 2 bà  già điên leo lên nhẩy xuống làm hề trên HQ bằng những cái tựa bài kiều móc , níu kéo ,  đẩy đưa , nhắc nhở  rồi nhớ nhung vơi chồng  mà mình thấy tội nghiệp ,  chính bản thân  mình đả mấy lần khuyên chồng một mình đăng ký đi hợp mặt  liên khóa  đi  , mục đích muốn thử  để họ có dịp dòm ngó lẩn nhau , chấm mút thử nhau  xem hậu quả ra sao , chồng  đều thối thác thôi rồi cho qua ,( có lẻ  nghỉ rằng đi rồi không có cửa về ) .   Trong khi chồng củ Dung  trong thật tế  thiệt quá  đáng ,  lấy lén vợ bạn  bị Dung nhìn thấy tận mắt , lấy  lén tiền nhà hàng  , nữ trang của vợ cho  bồ mở  tiệm ăn nhanh  , đi thăm anh ruột ở Đan Mạch thì  cua cháu  của chị dâu thứ 8  , làm nhà hàng trở lại với vợ củ  ,  có tiền dư ra lại gom hết  về VN chơi một mình , kiếm chuyện nói oan Dung đủ thứ  , những cảnh hiểm ác  tội lỗi như Dung và Vân 2 em dâu bị  vướn mang nói ra thật không ai hiểu nổi  , đả ly vị  chồng rồi vẩn phải bị chồng ức  hiếp , có lần mình nói nếu mình là Dung ,chị  sẻ đánh trả chống  trả cho ra sao thì ra  , cùng lắm là kêu 110  hay 112  đến cấp cứu , cho luật pháp xử cho ra lẻ , Dung nói anh Nguyên và anh Sơn khác , tại số mình thiếu nợ ảnh kiếp trước , nên rang trả  cho hết kiếp nầy ……, chị có phước gặp anh năm hiền , biết đạo lý , cho dù có hết tình thì củng còn nghỉa , (câu nói nầy của Dung , khiến mình sống bên lề tình cảm vợ chồng hơn 6 năm nay không thấy buồn chán  ,3 năm nay sau khi biết chuyện , em Trinh mấy lần bảo mình buôn tay  bỏ  ổng đi , trên đời nầy thiếu gì người tốt v…v.. , mình trả lời không cần thiết  bỏ hay níu kéo , chờ chồng bỏ thì tâm trạng sẻ được  sống thanh thản hơn sau nầy ) quá  bức xúc bực tức mỏi lần nhận Email của Dung kể từng việc một  xảy ra sau mỏi đêm làm việc , có lúc tức quá á khẩu  không trả lời thư nửa  , khiến Dung tự lặn mất không muốn qua lại  hay than van với mình nửa …… .. cho đến ngày con trai lớn Dung  tốt nghiệp mới thấy lại chân dung người bạn  đường quý hiếm trong cuộc đời .

                



            
 
      Mình nói với con gái , đứa trẻ bình thường sống có hạnh phúc gia đình mà  tốt nghiệp đại học  là việc đáng mừng và hảnh diện cho cha mẹ rồi ,nhưng như Liêm  phải đi con đường cực thân cực tâm , thiếu thốn  hạnh phúc gia đình cha mẹ ,đi được hết giai đoạn đại học càng đáng quý và khiến người ta kính trọng hơn ,Thật đáng mừng  đang quý , nhìn thấy ánh mắt tự hào sáng rở của Dung ,bao nhiêu uất ức  đau khổ hơn 10 năm nay tiêu  tan  đâu hết , chỉ thấy hào quang của Hạnh phúc phủ  toàn thân  , Xương rồng  làm đau tay mọi người thân yêu Dung ngày nào  , bây giờ đang  nở một đóa hoa đẹp , đẹp tuyệt trần .

     Dưới hào quang hạnh phúc của Dung , ông em chồng độc ác  từng lấy lén  vợ bạn , lấy cháu gái của em dâu thứ 8 , từng lên giườn Dung  lúc nửa đêm đập hư  laptop khi Dung lo viết thư cho người quen, chưởi nặng Dung bằng mầy tao , du khống Dung gian lận tiền cho chồng nghe  , đặc đều nói xấu chị dâu  cho chị chồng  nghe để chị chồng nặng lời  với mình ,( cuối cùng thì chị chồng củng viết thư qua  giải thích lỗi do nghe lời  em trai Nguyên nói .v..v.…) và bao nhiêu việc làm bất chính với anh ruột  , mình  thấy  được khuôn mặt  hiện tại của em chồng bổng dưng thay đổi  già trước tuổi quá nhiều , nhìn giống lúc cha sống năm cuối bên Đan Mạch  , mặt ngang ra và ngắn đi  , nhân trung bị  thụt mất  1 khoản , răng đầy đủ mà bị móm như người không có răng . chứng thật cảnh tượng của  lời Phật dạy , Tướng Tự Tâm Sinh „ Có khi , mọi việc thật , giả ,tốt xấu , không cần bản thân phải giải thích phân trần ,mà thời gian sẻ trả lời tất cả , giải bày tất cả , kể cả vận mệnh của từng người .

                   

                                
                              


Sonntag, 13. März 2016

13-3-2016 Chữ Nhân 人

            







Chữ Nhân () với một nét ngẩn  lên, một nét đi xuống với bao hàm ý nhân sinh làm người mà không phải ai cũng thông tỏ.
                                                                                                            


         Chữ nhân () chỉ cần hai nét bút là viết xong. Kỳ thực, viết chữ nhân () thì rất đơn giản nhưng làm người thì lại rất khó!
Nhân sinh muôn màu, muôn vẻ nên điều khó là làm sao để mỗi bước đi đều thuộc về bản thân mình. .

1.       Một nét biểu thị sự phát triển, một nét biểu thị cho sự già yếu

Đời người chính là một quá trình trao đổi chất, thay cũ đổi mới, cái mới không ngừng được sinh ra và cái cũ không ngừng bị đào thải đi. Con người chỉ có không ngừng thu nạp những vật chất mới được sinh ra và loại bỏ đi những thứ mục nát thì mới có thể sửa cũ thành mới, phát triển khỏe mạnh.

2. Một nét biểu thị cho sự tiến lên, một nét biểu thị cho sự thoái lùi
         Đời người tựa như leo núi, từng bước từng bước hướng lên mà leo. Nhưng khi đã lên đến đỉnh núi thì lại từng bước từng bước hướng xuống. Những người kiên trì leo được lên đến đỉnh cao là người đáng kính, nhưng lên đến đỉnh cao mà không lưu luyến địa vị, có thể lên được xuống được mới là người đáng trân quý.

3. Một nét biểu thị cho niềm vui, một nét biểu thị cho phiền não
          Niềm vui và phiền não, hạnh phúc và thống khổ đều song hành tồn tại, có thể khích lệ nhau tiến lên. Con người khi trải qua phiền não thống khổ mới cảm nhận hết được niềm hạnh phúc của cuộc đời.

4. Một nét là thuận cảnh, một nét là nghịch cảnh
Cuộc đời có thuận cảnh và nghịch cảnh, thậm chí nghịch cảnh còn nhiều hơn thuận cảnh. Trong cuộc đời, những điều không được như ý muốn luôn nhiều, chính là để xem chúng ta đối mặt như thế nào. Có thể vượt qua nghịch cảnh, bạn mới tìm được giá trị của bản thân cũng như ý nghĩa cuộc sống của mình.

5. Một nét là trả giá, một nét là thu hoạch
          Nếu bạn trả giá nhiều hơn một chút thì đương nhiên bạn cũng thu hoạch được nhiều thành công hơn một chút. Đôi khi mất đi không phải là điều đáng buồn, không phải là một loại tổn thất mà lại là một loại kính tặng, hiến dâng…

6. Một nét là quyền lợi, một nét là trách nhiệm
Mỗi người đều có quyền lợi làm người nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm làm người.

7. Một nét là bản thân, một nét là người yêu thương
Vợ chồng là “trợ thủ đắc lực” của nhau. Tay trái xách đồ vật mệt mỏi, không cần mở miệng nhắc nhở, tay phải cũng tự nhiên đưa qua xách thay. Tay trái bị thương cũng không cần kêu la, cầu cứu, tay phải tự nhiên sẽ gánh vác thay cho tay trái.

8. Một nét là bạn bè, một nét là đối thủ
Quá trình phát triển của một người không bao giờ tách xa khỏi bạn bè, có nhiều bạn bè sẽ có nhiều con đường. Có đôi khi bằng hữu chính là đối thủ mà có khi đối thủ lại chính là bằng hữu. Có bằng hữu và đối thủ, cuộc đời mới không hết động lực.

9. Một nét là nửa đời trước, một nét là nửa đời sau
Nửa đời trước bén rễ, nảy mầm, nở hoa. Nửa đời sau kết quả, thu hoạch, cất trữ. Đường đời mặc dù dài nhưng điều quyết định có khi chỉ là mấy bước cuối cùng.
Chữ nhân () bao gồm hai nét, thiếu một nét sẽ không thành. Hai nét phối hợp với nhau, phụ trợ cho nhau mới trở thành nhân sinh hoàn chỉnh.

Mai Trà biên dịch từ NTDTV

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên