Mittwoch, 21. Dezember 2016

20-12-2016 Chia Sẻ Nổi Đau , Thấp Sáng Niềm Tin

        




              Chiều nay vợ chồng  đi chợ đêm Giáng Sinh ở tp MA , MA là thành phố có dân số Thổ  Nhỉ Kỳ đông hơn hết các thanh phố vùng lân cận miền trung Đức , củng là nơi  mỏi năm tháng 12  , mỏi ngày đều  mở chợ Giáng Sinh ,  trước khi đi chợ hỏi đùa chồng rằng bộ không sợ chết hả  , chồng trả lởi củng như mọi người công dân Đức ở các thành phố lớn khác khi  được phóng viên hỏi  , không vì hành động thất nhân vô loại của  nhóm khủng bố tạp kích mà phải mất niềm tin với đất nước đang cư ngụ , mất niềm vui tự do .  Năm nào vợ chồng củng đi  tham quan chợ đêm mùa Giáng Sinh , năm nay củng không ngoại lệ  ,năm nay đi với tâm trạng hiên  ngang , cùng chia sẻ nổi buồn của sự bất hạnh vừa xảy ra  Berlin đêm qua với nạn nhân bất hạnh  , thấp thêm niềm tin  sức mạnh thánh thiện , mình củng quan niệm ở đời chết sống có  số  cả .


           Hôm nay chợ Giáng  Sinh Berlin đóng cửa 1 ngày  , toàn quốc các chợ  Giáng Sinh thành phố  lớn , thị trấn nhỏ đâu đâu củng  cùng lúc  tắt  hết đèn 1 phút  vào đúng 18 giờ  ,mọi người im lặng trong đêm tối không đèn , thương tiếc 12 nạn nhân chết tức tưởi hôm qua cạnh  nhà thờ Cụt Đầu , các  nơi công sỡ hành  chính rủ quốc kỳ xuống  phân nửa , nhà thờ Berlin làm lể truy điệu ,có Thủ Tướng ,Tổng thống ,bộ trưởng ngoại giao v…v tham dự lể ,  đâu đâu củng một bầu không khí nghiêm trang , tuy uất ức nhưng không sợ hải  ,luôn cả sáng nay vào  TV tập thể dục , bà hướng dẫn đặc biệt chọn chương trình tập môn ngồi  xoay và nằm trên quả câu lớn , động tác  mền mại ,im lặng không ồn ào như các môn khác .  mặt ai ai củng   trang nghiêm ,   thầm tiếc thương chia sẻ với gia đình nạn nhân và nạn nhân  đả qua đời tối  hôm qua .


              Các quầy hàng ăn tối nay không đông khách như năm trước , chỉ  các quầy hàng uốn rượu nóng  tụ tập đông người  , nói chuyện thì thầm trao đổi , cảm giác ra không khí  thận trọng trong đám đông , người bán hàng   khuôn mặt nghiêm và đăm chiêu  khác với mọi năm ,  đoán biết được dù ai ai củng tinh thần kiên định , không hề bị ảnh hưởng bởi hành động  bất nhân của khủng bố , nhưng thâm tâm  chắc vẩn lo lắng sự an nguy của bản thân  từng giờ từng phút  ,vì phải ngồi  đứng cả  đêm bên quầy háng .  Hiểu ra được giữa người Tây và Ta sự khác biệt lớn lao ở tinh thần khi đối diện nguy hiểm có thể xảy ra  ,người Tây thận trọng , luôn luôn cảnh giác xum quanh sau khi có sự cố  ,   người mình thản nhiên ,quan niệm sống chết có  số , phú quý  tại Thiên .


        Mình củng không sợ chết , đả chết hụt 37 năm trước trên đường vượt biển 2 lần rồi , ( 1 lần nửa đêm xuống đẩy tàu mc cn , ra khỏi cồn  ht hn xuống chxâu được anh Công đẩy trở  lên tàu , 7 ngày  lênh đênh trên biển vừa đối vừa khát sắp chết , lại được tàu Cap Anamur của Đức vớt )  7 năm trước tinh thần củng bị té xuống  vực thầm  , đả nhìn thấy  được cánh cửa địa ngục , khi phát hiện giữa vợ chồng có kẻ thứ 3 tồn tại trên mạng ảo , ngày ngày dùng Website của  chính chồng  đóng tiền tiên phi tạo dựng ra , lại để con quỷ già thúi nát tình củ của chồng lấy làm dụng cụ công kích thách thức mình hàng ngày  ,hả hê sung sướng chà đạp tinh thần kẻ bất hạnh gia đình bị phá hoại  ,  không ngờ nhờ vậy mà cng được phúc , có thể tập được môn Nguyên Khởi Điểm Tui Na của thầy Trương Lợi Kiếm , sinh lực thể lực tăng  gấp nhiều lần so với trước đây , ăn ngủ hoàn hảo , thân thể khỏe  hơn lúc thanh niên , nên tin tưởng cuộc đời mt người sống chết có số , mưu sự do người , thành sự tại Thiên ,được mất củng tại Thiên , đi bên cạnh người chồng đả cùng cam cùng khổ hơn 34 năm nay , trên bước   đường tính mạng an nguy chưa biết trước được , biết trước nguy hiểm ,vẩn cùng nhau đi  chung  , là cảm giác trên đỉnh tuyệt diệu , cuộc đời nầy sống chung với nhau đến giây phút  nầy ,thật sự không có gì để ân  hận . oán trách .Ngày tháng kế tiếp ,vẩn bình an tỉnh lặng sống mỏi ngày cảm ơn Đất Trời và trân trọng từng giờ .

      



                               

                                      







Montag, 19. Dezember 2016

19-12-2016 Máu Đổ Mùa Giáng Sinh

                  







      Hôm nay thủ phủ nước Đức , thành phố Berlin bị khủng bố tạp kích bằng xe tải hạng nặng ,viển biến y như mùa hè xảy ra ở  bải biển miền nam ngày  quốc khánh của Quáp quốc , xe  chở hàng hạng nặng chạy  tong vào khu vực có chợ Giáng Sinh đông đảo người bộ hành , tại xum quanh nhà thờ cụt đầu , chết liền 9 khách tham quan , hơn 50 người bị thương nặng ,  xảy ra lúc  hơn 20 giờ ,  nhà hang có khách của phòng mạch Dr Khim đặc bàn ăn mừng  cuối năm , đến khuya  khóa cửa lên lầu chồng mới vừa nói vừa chỉ vào màng hình , cả mấy tiếng đồng hồ lien  tiếp tường thuật ,dân chúng vẩn chưa hết hoang mang .



     Mùa Giáng Sinh ,mùa bình an  .mùa nhà nhà mua sắm quà đón lể  ,lại xảy ra  chuyện tàn khóc  với dân Kito giáo , từ ngày Đức Quốc nhận dân tị nạn hồi giáo ,nước Đức đả xảy ra nhiều vụ bị khủ bố tạp kích lẻ tẻ ,đây là lần thứ 5 ,củng là lần xảy ra  nặng nhất . Tội những  nạn nhân đả mất mạng trong chợ hôm nay , càng thấy tội  cho thân nhân của  nạn nhân . sắp đến  năm mới  ,nhà  có tan .


                                


                              

Dienstag, 13. Dezember 2016

12 -12-2016 歲月路程

                          






        修佛悟道 ,  有錢沒健康 , 依然是一個窮人 , 修身不修心 , 依然是一個病人 . 想要的多了,是負累 , 奢望少了,會滿意 . 人生的路,總有幾道溝坎 ,  生活的味,總有幾分苦澀  , 有些事,無能為力,就順其自然 ,  有些心情 ,不能強求,就一笑了之 ,  有些路, 避不開 , 就義無反顧 .

 

        人生風雨無數最是歲月無情 , 也曾面臨配偶癱瘓與死亡的風險 , 進出加護病房多少 , 更深切體悟生命的無常與可貴 . 也許沒有經歷戰爭的人,不會珍惜和平 , 沒有經歷病痛的人,不會珍惜健康 , 沒有經歷飢餓的人,不會珍惜糧食 , 沒有經歷失去的人,不會珍惜擁有 , 經歷過牢獄之災的人,才會更加珍惜自由  .  珍惜是因失去才能認識到的價值理念 , 沒有失敗、教訓、傷害、悔恨、痛苦的人 ,  是不能理解珍惜二字的含義   .

              要知道沒有人必須在你需要的時候幫你,只有自己幫自己 ,所以讓自己獨立、堅強、快樂、幸福,才是人需要做的,人畢竟只有自己必須和自己生死與共,休戚相關 , 所以學會堅強  .

            當自己為了夢想而獨自在異奮鬥時,是一種難以言喻的心情 , 和淡淡的感傷 , 那種孤寂感也許只有自己能讀懂 , 活在這大千世界裡 ,  人是平凡,又真實的  ,  而人生總是要不斷的錯過,才能找到最後的現在 .  學會感受風雨的清涼 , 泥土的芬芳 ,  瞭解世上除了生死,都是小事  .   當自己再也無能為力和配偶纏綿枕邊時 , 才懂得現在過的每一天,都是餘生中最必相惜聚緣的每一天 . 不是因為有傷痛而煽情 , 而是每個灑脫的背後都曾經藏著不捨  , 藏著放下前曾經都是痛苦的掙扎 , 7 ,  學會放下所有的心碎神傷 , 看淡紅塵 , 多少永生永世的誓言也許終成謊言 , 人世間多少相濡以沫的纏綿 , 總歸有相忘的一天 , 所有的一切  , 都只不過是人的修為罷了

                            

    世事總無常,聚散終是緣 , 所謂惜緣,不是緊緊去抓住不放, 而是 , 相遇時 , 彼此善待 , 相別時,亦勿傷害 , 人生中出現的一切,只能經歷 , 無法佔有,兩個人一生是不是夫妻,其實不重要,重要的是,能不能在一起 , 一直是彼此激勵 ,  每天都在變老 ,有一天 ,我們會行動遲緩,會健忘 , 請不要老得太快,卻明白得太  ,  人只是時間的過客,來到這個世上注定要經歷許多 , 總有一天 , 會和所有的一切永別 , 看淡了, 得失無憂  .  

                          

***** 到不了的都叫做遠方 ,  回不去的都叫做過去 ,  不回頭的都叫做別離 .  ******