Dienstag, 17. März 2015

17- 3-2013 Chim Sắp Xổ Lòng







               Từ thành phố KL về đến nhà đả hơn 22  giờ đêm , đoạn đường 300 cây số  đi , 300 cây số về đều  có người láy xe mà thân tâm mình thật mệt mỏi , một nổi buồn không   tên ẩn hiện vẳng vẳng trong lòng  , hết tháng nầy ,con gái nhỏ bắt đầu  xa nhà ,học đại học và sống đơn  độc ở thành phố KL , căn hộ vừa mới thuê làm song  thủ tục , lấy chìa khóa thứ tư tuần trước , hôm nay  được con làm mới lại màu tường  theo ý muốn  , trong 3 ngày  được cha tìm mua cho đầy đủ giường ngủ , máy giặc , giàng bếp , kệ sách , đèn  .v...v chất đầy một xe WV Bus của Peter chiều hôm qua , Peter là bạn thân của chồng từ ngày lên đây lập nghiệp  ,củng là chủ của một công ty đo lường diện tích đất đai  ,  nghe con gái  phải   dọn nhà đột xuất ,  tự nguyện bỏ làm  1 ngày  lấy xe công ty  làm tài xế  chở chồng và  phụ  chất đồ  hết lên xe ông .

            

             8 giờ sáng nay Peter có mặc trước cửa nhà với chiếc xe hãng chất đầy đồ , cùng với  chồng láy  lên nhà mới con gái phụ giúp thu sếp mọi công việc lấp gáp tủ , giường , giàng bếp ,  mình ngồi xe riêng của con gái  , ghé RB chở theo Alex một bạn học  củ của con  đi theo phụ . trên đường đi ngồi nghe con và Alex  nói chuyện sinh hoạt bạn bè, tương lai , xả hội  và những việc làm tạm của  từng đứa bạn trong thời gian chưa tìm được chỗ học ưng ý , cảm thấy thanh niên bây giờ hành động táo bạo và ngông hơn thời đại 20 ,30 năm trước ,  ước mơ lớn lao , chưa bước  vào đời chưa  tự lập , đả có các lý lẻ chính kiến  của tự mình hơn cả những người trung niên  bương trải , đả thành tựu  đi hết nửa khoản đường đời  , như những con chim được tạo hóa ưu đãi , nuôi  kỷ lưỡng ,cung ứng đầy đủ  ,bây giờ  hai cánh bay đủ long đủ lớn đang  tập bay  xa , nhìn bầu trời sắp bay  đi  như một thiên đường  lớn không biên giới , không có sự cản trở của  rừng cây xen kẻ giữa đường bay  .

                      

              Đứng trước bang cong  của căn hộ con ở tầng một , nhìn các tòa  chung cư trải dài  hai bên đường ,tuy củng có sân chơi  thể thao ,có nhà trẻ , khu bộ hành có cây to thoán mát , nhưng mỏi một khu nhà cao tầng có đến bao nhiêu bang kong ,bao nhiêu cửa sổ  không đếm hết  , mỏi một tòa nhà cao  óc có  tât cả  bao nhiêu người ở chắc củng ít ai biết rỏ  , đứng ở đây có cảm giác như  bị lạc mất vào xả hội đông  người  , mình củng từng có thời đi học ở tp Frankfurt ,  ở Worms , đi làm cho hãng thuốc Boeringer Mannheim qua 9 năm  , cùng với chồng đi chơi qua khắp các thành phố lớn của Đức ,của Pháp ,và các nước tây Âu hay  Mỹ và Canada , nhưng có lẻ cho đến bây giờ,  nơi cảm thấy màu sắc đẹp đẻ nhất cho  nhãn quang ,   hít thở dể chiệu   nhất cho đường hô hấp và không khí trong lành nhấ cho sự sống , tâm hồn luôn luôn cảm thấy thư thái  là  vùng núi mình đang ở 22 năm nay ,có lẻ trời sinh bản tính mình  đơn giảng , không có mộng lớn , dể mãn nguyện với màu sắc của lá cây , cảnh    trời mây   buổi sáng bình minh và chiều hoàng hôn , vui  với tiếng chim kêu ,  ở tp KL chỉ một ngày ,về đến nhà  như muốn bị bệnh , nếu bắt  ở 1 tháng  ,hậu quả không biết tưởng tượng ra sao . Ừ thì Ta Dại ,Ta tìm Nơi Vắng Vẻ , Người Khôn , Người Ở Chốn Lao Xao , 4 năm Đại học ,  không biết con gái sẻ  ở tp lớn như thế nào ,dù sao , con đường nầy nhất định phải đi ,nên cầu mong cho mọi việc được xuông sẻ , như ý . củng cầu mong cho tụ mình , những ngày sắp tới con đi học xa , trong lòng được yên tịnh ,không  căng thẳng và lo lắng như mấy tuần gần đây .

            
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen