Dienstag, 28. Oktober 2014

28-10-2014 Chuyển Hướng

                   






         Hôm nay gia  đình em Trinh dọn nhà , em gái kết thúc  cuốc sống 2 năm cảnh sống yên tịnh trên rừng núi , dọn xuống thành phố  dưới    chân  núi  ở WN  , trờ lại cuộc sống mỏi ngày nhìn ra  cửa sổ sẻ  thấy đại  lộ xe  chạy  liền  hồi xuôi ngược vội vàng  , có ga tàu hỏa  lớn , bước  ra cửa  xe điện   mỏi  cây số có trạm dừng , có  mấy   trung tâm buôn bán lớn và các hãng  xưởng lớn  nhỏ mọc đầy vẩy  xum quanh , em rể đi làm chỉ mất 13 phút đường xe chạy , và mỏi  thứ bất như ý sẻ bõ lại hết trên căn nhà từng trệt của cha mẹ cho em rể Thomas ở , nơi em rể được sinh ra và đả sống  đúng 52 năm  ,13 ngày . em rể vì thương vợ , bỏ cả quyền thừa hưởng tài sản  căn nhà trệt nầy sau khi cha mẹ mất , khi  dọn ra khỏi nhà , làm phật lòng cha mẹ , củng là cách lựa chọn sống hạnh phúc với vợ và tạm thời  gián đoạn sự quan hệ tình nghỉa cha con . 
                  Sáng nay đứng bên cửa sổ  nhà nhìn qua phía bê kia đường ngôi  nhà 2 tầng của  cha mẹ em rể , thấy toán 3 người của hãng thuê dọn nhà mang  hết các đồ đặc trong nhà Thomas ra bằng đường vườn cửa phòng khách cho lên xe  tải lớn , thấy trên lầu cha mẹ Thomas ông bà CL  đứng sau bức màng  chăm chú nhìn con trai và dâu đứng ngoài  sân chỉ dẫn người khiêng vác đồ , trong lòng dâng lên một nổi buồn chia tay , không ngờ mọi việc đả xảy ra quá mau lẹ  ,em gái và Thomas mới kết hôn 2 năm  ,dọn  lên trên nầy ở chính thức củng chỉ mới 2 năm ,  xảy  ra bao nhiêu chuyện bất như ý giữa cha mẹ chồng và con dâu , ai củng có lý lẽ riêng của chính mình , có đều trong hoàn cảnh giáo dục Tây Âu thì không có cảnh " Kính Lảo Đắc Thọ " ,ai củng có quyền lớn tiếng để cải về lý của mình , kể cả đứa cháu con  em gái mới 25 tuổi , củng ỷ mình  học cao làm được việc tốt ở tp Stutgart , nên xem thường dân làng sống  trên thị trấn nầy là đồ nhà quê , bất kính bất phục với người già , mẩu thuẫn giữa cháu ruột là cháu người ngoài trở nên xâu nặng qua các vấn đề pháp lý , càng khiến cuộc sống vốn  không có gì sống gió lại trở nên sống gió ngầm mỏi ngày một nhiều ,đến khi bọc phát thì mỏi lời nói ra đều có thể là một viên đạn bắn  qua đối phương , khiến người làm chồng , làm cha ghẻ , làm con trai duy nhất trong nhà là  Thomas phải lảnh đũ mỏi hướng nả kích ,đả nằm bệnh liệt giườn  ,  cuối cùng một lời nói lẩy của cha em rể nói khi em gái củng bắt bẻ lại cha mẹ chồng hôm 20.8 , nên ba  chồng  mới nói  " nếu ở đây không được yên tịnh ,thì nên tìm một chỗ khác để ở đi " Ý của cha mẹ chồng chỉ muốn em gái một mình dọn nhà đi ,nhưng em rể đả sáng xuốt đứng bên cạnh sánh vai với vợ , để tìm cho ra một căn hộ 3 phòng hoàn toàn mới  , làm một tổ ấm gia đình bắt đầu lại ở thành phố lớn cho cuộc sống  mới .
              
              Đường đời có lúc phải chuyển hướng phí nhiều tổn thất  , nhưng  củng mang đến một cơ hội mới cho sự sống có bình yên đang cần phải thay đổi ,  từ hôm sinh nhật em rể chứng kiến hai bà chị ruột và anh rể ghẻ lạnh với Thomas , thừa nước đục gia đình , muốn dìm chết đứa em trai con cưng nhất nhà của cha mẹ  hầu  bớt đi một người hưởng tài sản trong giòng họ , Thế giới càng điện tử , lòng người càng tham lam khó  lường , như chuyện  anh Tân ỡ VN củng bị người ở nước ngoài lừa gạt mất tiền  , như những chuyện tình giả dối trên mạng ảo xảy ra hàng tá mỏi một ngày bằng lời ngon miếng ngọt ảo ,củng gây ra biết bao đều đau thương ......
                Mình cầu chúc và chia sẻ với  vợ chồng em gái có được cuộc sống mới ở thành phố lớn được vui vẻ khỏe mạnh tối hôm qua , mừng cho em gái sống bên cạnh người đàn ông xứng đáng làm chồng với đầy đủ ý nghỉa trên thế giang nầy , thà bỏ  tài sản có thể thừa hưởng của cha mẹ , ra ngoài trả tiền nhà hàng tháng  để có cuộc sống với vợ bình yên và hạnh phúc , mình củng biết  tính em gái  quá  đáng khi lớn tiếng với cha mẹ chồng ,  bản thân em củng lười biếng , không muốn qua lại vói ai hết , nhưng em sống chung em rể chịu đựng  được là  chuyện   trong gia đình em , mọi việc xảy  ra đều có   căn nguyên ,  ai phải ai quấy đều không thể giải được trong lúc căng quá thẳng ,   việc bây  giờ  dọn ra  ngoài  ở riêng củng là cách để hai  bên cha mẹ và vợ có khoản cách để lắng dịu tình huốn lại  ,  sau ầy thế nào thì  tính sao . Chỉ tội cho 2 ông bà CL , đến 80 tuổi rồi mới bắt đầu  sống xa con , bắt đầu có triệu chứng bệnh run tay , đêm nay không biết tâm trạng 2 người già  nghỉ  như thế nào , vợ chồng em gái dọn nhà cực nhọc chắc là ngủ rất ngon trong căn hộ mới rất vừa ý , còn mình đêm nay thấy  khó ngủ , nghỉ  đến chuyện ngày ba mất em gái từ chối về  VN chịu tang với lý do vì ly vị chồng ngại  người nhà người quen ở Vn lấy làm đề tài đàm tiếu , sau đó một năm thấy Thomas chia tay bạn gái củng khá lâu , nên cùng người nhà Thoams  tạo cơ hội  cho họ quen biết và lấy nhau , củng nghì là từ nay chị em sống  gần chỉ cách nhau mặt đường nhỏ , thới gian qua mau  , bây giờ 2 người đả kết hôn 2 năm đúng ,và dọn xuống núi ở hôm nay , dọn ngày 28-10-2014 dương lịch , nhằm ngày 5 tháng 9 nhuận lần thứ 2 của tháng 9 trùng nan , ngày Nhâm Thân , tháng Giáp Tuất , đêm trăng khuyết . đêm nay khó ngủ khì nghỉ đến Thomas tuổi Dần , sinh năm Nhâm Dần , mất nhà sở hữu và mích lòng cha mẹ vào ngày Nhâm Thân , nhưng còn  vớt giác lại có  tháng Giáp Tuất hợp tuổi đi cùng để  hộ thân , trên đời nầy  hình như mọi việc đều có bàn tay tạo hóa sấp xếp trước , mình chỉ biết làm người tốt sẻ có hậu vận tốt .và cầu nguyện moị sự tốt lành sẻ đến với mọi người thân quen như mỏi buổi sáng luôn cầu xin  cho thế nhân người người được no ấm khỏe mạnh .
                                                             





Mittwoch, 22. Oktober 2014

21-10-2014 Tháng Mười

                  






            Tháng mười  năm nay lòng trong  hai lần tháng 9 âm lịch , là tháng trùng nan theo  tập quán người xưa ,người ta cúng  vào mỏi ngày rằm như  cúng lể Trung Thu xin hỉ xả , có người tỉ mĩ như chị N Đ ở San Jose , mỏi tháng còn cúng sao xếp hình đèn cầy có ghi  mỏi Thái Tuế theo cách chỉ dẫn trong sách cầu  an , mình biết và có toàn bộ hướng dẫn từ chị gởi cho trước kia  , nhưng không có làm theo chị  , chỉ mỏi sáng  cầu nguyện các bàn thờ trên , dưới lầu như thường lệ , như bài  tập bắt đầu cho một ngày sinh hoạt  , đả  qua gần 3 phần 4 năm Gáp Ngọ  rồi , tình hình thế giới  ngày càng căng thẳng , những người thân quen xum quanh trong  cuộc sống hàng ngày ,  năm nay xáo trộn bất ổn không bình yên , kể cả  bản thân trong gia đình , càng ngày , càng thấy  đời người có nhiều sự việc xảy ra  không hiểu nổi , thấy rỏ là tránh được lại không ai chịu tránh , không ai chịu chừa hay nhẩn nhượn , nếu như  5 năm nay không nhờ học  thêm  về HĐ Nội kinh ,  DKinh  ,  tập nhìn đời luôn bằng cặp mắt thứ 3 và vị trí thứ 3 cho mọi  việc với mọi người  ,cho chính  bản thân  , thì bây giờ tâm trạng củng khó tránh khỏi buồn bực hay hờn giận tự hỏi tại sao rồi tại sao như em gái , tinh thần củng sẻ bị giao động theo từng  việc xảy ra  rồi buồn khổ theo .
            Tháng 10 có ngày sinh nhật 1 tuổi của MIla ,cháu ngoại làm thôi nôi không có mặt ông ngoại bên cạnh , chỉ có bà ngoại và dì Út  thay  ông ngoại mang tiền và quà đến thật sớm chúc sinh nhật , vừa để giữ cháu cho con gái lớn chấm bông hoa bằng kem trên những chiếc bánh sinh nhật con con , buổi chiều khách về rồi  bà đẩy cháu Mila đi dạo ,   nhớ những  ngày sinh nhật của hai con gái từ nhỏ đến tuổi trưởng thành , chồng đều chịu khó làm tiệc ,cho con mời khách  tùy ý , đặc bánh kem ngoài tiệm cho 2  con có ngày sinh nhật  nhiều niềm vui , năm nay củng tưởng sẻ làm một  tiệc Buffer  cho ngày thôi nôi  cháu ngoại  , nhưng chồng  đi dưỡng sức  thật xa , đành xuôi theo hoàn cảnh  , có khi ý trời và phần số mỏi người mỏi khác ,không làm khác hơn được .

                                  

         

             Tháng 10 củng có ngày sinh nhật em rể Thomas ,  hai vợ chồng Thomas sắp dọn nhà nên không có  đi nhà hàng ăn mừng , buổi chiều có cô bạn gái của cháu Kiên đang thực tập ở tp Lu về  nha sớm , nướng ổ bánh dừa  hình trái tim , lấy trộm xe của ba  láy  lên nhà em rể   , cùng với em gái là mẹ chồng tương lai  trang trí bàn ăn chuẩn bị cho buổi cơm tối , em gái nấu canh chả cá cải bông , luột gà , mình xào mì , lấy rổi và chiên chuối qua cho buổi cơm tối  thêm phần phong phú , cả hai bà 1 cô cộng lại là Tam Nương chờ Thomas đi làm  về ăn chung buổi cơm  sinh nhật . Thật  đáng tiếc khi sống chung nhà với cha mẹ , cạnh bên là chị và anh rể mà bây giờ ai củng trở mặt với em Thomas , hai bà chị và hai anh rể không ai gọi điện hay qua chúc sinh nhật em trai  út trong nhà , còn cha mẹ ở trên lầu thì chờ gần đến giờ con trai về , hai ông bà đi ra ngoài garage chờ con về đến cất xe song rồi bắt tay con ngoài sân , thay phiên nhau chúc tụng  , không vào nhà con ở tầng dưới mà đi thằng lên lầu , tình hình mẹ chồng con dâu đả căng thẳng đến cuối cùng  vợ chồng Thomas phải chọn con đường cuối tháng nầy dọn xuống tp WN ở , mỏi tháng trả   tiền nhà cho tổ hợp  xây cất  để  có một hộ  chung  cư mới hoàn  toàn làm tổ ấm ,  để  hai bên cha mẹ và  vợ đều  có được cuộc sống bình yên ,  chấm dứt những cuộc bất đồng ý kiến về cách sống và  thành kiến xung đột khác biệt  giữa  già trẻ không ăn khớp được nhau

       Em rể là một người tốt , người  hiền lành có giáo dục đạo đức , sống độc thân với cha mẹ đến 50 tuổi mới cưới vợ , dù mẹ và  vợ có xung đột , cải giả lớn tiếng , ai phải ai quấy củng im lặng   chịu thiệt thoài , tự móc túi tiền ra tìm  một nơi khác ở cho yên thân , thay vì căn nhà chung của  cha mẹ tầng dưới lầu được  quyền  sỡ hữu cho đến sau khi chết mới giao lại cho cô cháu gái con chị hai Thomas . 
              
      
              Tháng 10 , tình cờ nghe chồng nói về việc anh NV Tân viết mail  gởi  cả khoá 72E   kể 1 chuyện không vui , đi Mỹ tham gia hội ngộ  , quen  và trao đổi  địa chỉ Email với ông CB Tuấn  , trở về VN add Facebook , sau đó bị mắc lừa 6 triệu  một trăm ngàn tiền VN  qua nghiệp dụ  bán thẻ điện thoại  , nghe ông CBT nói bán thẻ điện  thoai giùm ở Đan Mạch lời gấp 2 lần ở VN  , nên ghi cho  số mất mả để    ông Tuấn  bán hộ , tiền lời sẻ chia hai , sau khi gởi song số mật mả hơn 10 ngày ,  đến bây giờ không thấy trả tiền vốn lẩn lời lại , nên  viết thư gởi trong nhóm 72E kể rỏ tự sự , Mình  hiếu kỳ vào Email chồng tìm đọc các thư  từ " câu chuyện không vui " của NVT  đến các thư phản hồi của mọt số bạn cùng khóa , đọc kỷ lại thấy tội cho anh  NVT , đả bị lừa mất tiền , viết lên cho các anh em biết , còn bị  người đứng đầu gây ra họa là ông CBT phổ biến thư khắp anh em KQ gần xa , đổ ngược lại anh Tân là tội phỉ bán , tự xưng mình là người như thế nầy thế nầy cao cả chưa từng biết buôn bán thương mại là gì , còn buột người viết thư xin lỗi , sau khi mọi người đều đồng lòng nói anh Tân bị Hacked lừa gạt , anh Tân viết  lại thư xin lỗi thì ông CBT còn giở trò mời Tân add lại Facebook để có liên lạc biết tin nhau  sau nầy , thật sự đọc 2 cái Email của CBT viết mà bệnh mắc mửa của mình  nó muốn tái diển , một kẻ kể cả người  vợ chung cam cộng khổ xe tóc và đứa con trai ruột còn  dùi dập cho đau khổ không nương tay , thì lấy nhân cách gì để nói chuyện ta đây thế nầy thế nọ là  hay ho ngon lành hay dân có trí thức , cho dù  anh Tân thật sự bị Hacked  lấy địa chỉ Email CBT lừa gạt tiền thẻ điện thoại  , không dính giang gì đến CBT , thì nguyên hung gây ra củng từ cái Email gởi đi của CBT  mà tạo thành , biết người ta bị lừa gạt lẻ ra phải nói nhưng câu thăm hỏi và cận trọng , cùng nhau tìm hiểu lý do , kẻ hở  , chứ không phải viết cái lối trịch trượng là " Tôi đây từ trước đến nay chỉ biết làm việc v...v , nếu dính vào thương mại thì không phải là CBT v..v,  đọc  nổi da gà khi ai đả biết quá rỏ đời tư ông nầy , CBT viết trong thư nói là người chưa từng  biết thương mại , nhưng vợ chồng mình đả từng hai lần chứng kiến  cách tính tóan theo kiểu lổ người ta lợi về mình của ông nầy  trắng trợn và trịch trượng ngây thơ không  thể tin nổi , xảy ra ở tại nhà mình , 1 là lần hợp  mặt mùa hè năm 2001 để gặp gia đình anh Chánh  ,  sau khi  anh Chí chở anh chị Chánh và bà Crayzy  trở về Pháp , vợ chồng và con gái CBT  ở lại nhà mình thêm một ngày nửa , hôm sau tước khi ra về có nói lịch sự với vợ cồng mình là xin phép  sau nầy có đi đâu thăm mấy ông KQ chơi thì ghé qua đây trước , cho  con gái ông ta là cô bé MIMi ở lại nhà mình chơi với con gái lớn , vì  theo ba mẹ đi nhà người ta ngồi tán dốc mấy ngày liền con bé không có hứng thú , lúc nghe song mình làm thinh không trả lời , củng  không tỏ  một thái độ  nào , đả  nghe chị vợ ông kể chuyện tàn nhẩn với vợ con như vậy , thì tình bạn bè có nghỉa lý gì với ông nầy ngoài việc tới được nhà người ta để tán dốc ba láp cho hết mấy ngày nghỉ ,  lần thứ 2 là sau đó 8 tháng , năm 2002 cả nhà đả đặc song vé máy bay đi Mỹ và Canada ,  chỉ chờ ngày bay  thôi ,  thình lình tháng 5 năm 2002 ,một buổi tối thứ bảy CB Tuấn gọi điện đến nhà hàng gặp mình bắt , ông nói muốn tìm chồng nói chuyện , giao điện thoại cho chồng nói chuyện một lát chỉ nghe chồng trả lời là đả đặc mua vé từ lâu rồi , không có thời gian  đặc giùm ai nửa v...v, đến lúc chồng để đện thoại xuống mình hỏi  có chuyện gì không ổn không , chồng nói " tự nhiên thằng Tuấn ở Đan Mạch kêu mình mua thêm một  vé máy bay cho ông KQ XX nào  ở Stutgart để ổng tháp tùng cùng đi rồi qua đó ông Chánh đón luôn một lượt  "  . mình nói thật vô duyên , có ai quen ông XX nào đâu ,ổng quen tại sao không mua giùm cho để đi với ổng đi ,  lại gọi điện kêu mình mua là nghỉa lý gì , sau chuyến đi Mỹ về , CBT còn viết mail  đặc chuyện với chồng là Sao thư điện tử tôi gởi Điệp đều bị trả về kiểu không ngươi nhận , ( thật sự Email chồng ngày nào củng nhận một đống thư ổng , có khi nhận cả những bài viết tuyên truyền có lợi cho CS nửa là  đằng khác ) chồng là người sống chung với mình từ lúc qua Đức cho đến bây giờ , khả năng về Computer  của mình là bao nhiêu  đều do từ tay chồng dạy ra , lại có người ngây thơ đến đi  nói xấu vợ người ta với người trong cuộc tường tận từng gan tất , cho nên từ hơn 10  mấy năm nay ,vợ chồng bao  nhiêu lần qua Đan Mạch thăm cha mẹ   , chưa bao giờ gọi điện báo cho vợ  chồng CBT biết  để thăm  viếng hay hội ngộ ,   không  muốn  có sự qua  lại không  chân tình . Củng không thích tiếp những người miệng lưỡi trịch trượng ,  phí của lại phí cả thời gian .  Anh  Tân lở dại bị gạt  là chuyện thật đáng buồn đáng tiếc , nhưng  chắc chắn từ nay  sẻ cảnh giác tránh được những cái mất lớn lao  , biết thêm được cách nhìn người bằng 2 con mắt thường và một con mắt ẩn trong quá khứ để đánh gía hiện tại . Ngoài ra có khi  mất như vậy là một dịp để tránh được những rủi ro về sức khỏe theo cách Của đi Thay  Người ,Mất Tài Tiêu Tai .
              
      Tháng 10 , nhận được điện thoại anh Châu  ,người bạn  đời của chồng từ nhỏ cho đến bây giờ , báo tin anh không được khỏe , bị phát ra đủ thứ bệnh ,định tìm chồng nói chuyện , sau đó mình nói chồng gọi lại hỏi thăm  , hai người nói chuyện rất lâu ,hôm qua đi chợ , mua bánh cuốn và tàu hủ , nước dừa tươi  mang đến nhà anh Châu thăm bệnh , có nhìn thấy  trước mặt , mới thấy rỏ  thời gian thật vô tình với một người  đang bệnh , nhìn anh Châu bây giờ như  một ông cụ 80 khi tuổi thật chỉ mới 62  , tóc bạc trắng , lưng khom , tay rung rung ,  đi chậm chạp và nói chuyện không  còn hơi , anh kể đang bị đủ thứ bệnh một lượt phát ra , bị từ thời thanh niên , bác sỉ đang trị liệu  bằng hóa  chất , nhưng không cho mổ , nếu nhất định mổ xác xuất không có khả năng sống , anh nói quanh co đau từ  giap tràng ,đến phổi bị tê liệt 1 phần 3 không hoạt động được  ,bao tử và ruột bị nhồi  lên cao  hơn vị rí củ 5cm , từng lời nói nghe ra như sắp hết hơi ( giống như chồng  hồi đầu năm sau ca mổ lần thứ 2 mới tỉnh lại nói  chuyện  ) , lúc ra về nhìn vào tráng anh thấy mặt mài bị án đen phủ , có cảm giác như anh Châu đang muốn nói lời giả biệt , con trai lớn tháng nầy thi miệng song là  kết thúc  7 năm học trường Y ở Freiburg, lấy   bằng bác sỉ , anh Châu nói cho biết , không một chút gì cảm giác vui hay buồn ,  mình và chồng đều có cảm giác mọi thứ đối với anh bây giờ đều không có hứng thú hay tha thiết gì nửa , khi sức khỏe không còn ,thì trước mắt mọi thứ đều không có giá trị hay ý nghỉa gì . Vợ anh Charlotter đang  về dưới quê ở Nuerberg , mình không hiểu nổi trong lúc nầy chồng bị bệnh nặng , là người vợ còn  có việc gì quan trọng hơn phải về quê ở , vợ anh Châu là bạn tốt của gia đình , cuộc sống đạm bạc của vợ chồng anh Châu nghịch với cuộc sống  ăn uốn bổ dưỡng của gia đình mình , hai nhà lại có thể chơi thân nhau không phiền hà mấy mươi năm nay , nhìn thấy một người tốt đang bị đủ thứ bệnh  hành hạ , thật buồn , hôm qua trước khi ra về lấy trong túi  ra một sợi giây vải , chỉ cho anh và nói "  nghe anh kể là có khi nghẹt thỡ không được ,em đả tìm đọc trong Dịch Kinh phương phát giản gân giản cốt có thể làm người ta sống thọ và thở  khỏe ,  em tặng anh cọng giây vải nầy  , bằng cách hai tay cầm hai đầu  giây vải  kéo thẳng và đưa theo chiều ngang dọc , mỏi lần 5 phút thôi ,như vậy thở khỏe lắm " ,còn đưa cho ảnh cái keo nhỏ đựng một củ Sâm , kêu anh mỏi sáng chiều uống trà nóng sắt lát nhỏ cho vào trà dưỡng tinh thần ,  tuy anh Châu không nói ra sự thật  , mình biết một người bị ung thư mà bác sỉ từ chối  mổ chỉ dùng hóa chất trị liệu là đả đi vào thời kỳ cuối rồi , khó lắm mới khang phục trở lại , nhưng vẩn mang trong lòng một niềm tin để cầu nguyện cho  anh mau khang phục, cầu cho người tốt được quả tốt  , Lúc ra về chồng chúc anh bình an dưỡng bệnh , mau khang phục , mình chỉ nói lời cáo từ , hôm qua cảm thấy căn nhà anh Châu lạnh lẻo , thiếu sinh khí , trên đường  về vợ chồng đều im lặng , có một chút đắng  trong cỗ họng , nghẹn ngào  và tiếc nuối cho cuộc đời của một người sống ép xác  , đạo mạo , làm hết minh trách nhiệm làm cha và làm con , chưa có một ngày nào sống cho hứng thú của riêng mình .

                                

                                 

                       


Montag, 13. Oktober 2014

12-10-2014 Mùa Thu Trên HQPD




Trang website HQPD mấy tuần nay có một thành viên mới khá  đặc biệt  , có cái nickname rất bình thường  như Trương Tam Lý  Tứ  là Trần Hòa , nhưng phải  là người có chiều xâu về Đạo Đời -Đời Đạo  mới siêu tập ra một bài " Một Số Định luật Trong Cuộc Sống " post lên web cách đây ít hôm , đọc các câu viết chí lý chí tình về Đời Đạo , được  lòng trong các bức tranh hình chim đủ loại thật không vui củng phải vui lây với các mẩu hìnhsinh hoạt  chim thích thú  . Thầy Thích Trí Siêu phải viết một bài giảng " Đời " vài đăng đẳng mấy  ngàn chữ để giảng cho các học viên nghe , thì bài siêu tập  trên đặc biệt chỉ ngắn ngọn mỏi câu luật của đời bằng hai câu viết chắc nịt ,đầy đủ ý nghỉa ,đầy đủ hạnh  duyên ,đầy đủ nhân quả  , rút gọn bao nhiêu giấy mực và tiết kiệm  thời giang cho người có tâm học hỏi triết lý nhân sinh ,thế giang nầy thật huyền diệu , mỏi ngày một thần kỳ  thể hiện  trong đời  sống điện tử  ,  thật không nên ,củng không  dám so sánh người nầy với kẻ kia , nhưng nội dung của nhiều bài triết lý hay Đạo học dài đăng đẵng phải đọc nhiều đợt ,nhiều bài , được có người thu gọn lại thành từng  câu luật đời  đối chiếu nhau  chỉ trong hai hàng chữ đả diển đạt hết mọi ý , thật sự là một công đức thật lớn của người viết và người siêu tầm ,  có tâm  post cho mọi người xem .
 
           Còn có một chuyện xaỷ ra làm mình cảm xúc rất lâu và vui mừng  , khi tình cờ xem bài  " Những mảnh  đời  " của ông Trần Hòa  đăng ,   cuối bài có  giới thiệu  bản nhạc thích nhất là " Buồn  Tàn Thu "  , nhưng là do cô Xuân Thanh  hát chứ không phải Thái Thanh  như mình thường nghe ,  khi nghe ca sỉ Xuân Thanh ( chưa bao giờ nghe qua cô nầy hát  dù có thấy giới thiệu giòng nhạc Phạm Anh Dũng v...v ) mới mở đầu  giọng hát  ,  như  gặp lại được  một giọng hát sống của người quá cố là Dạ Hương , cả sỉ  của trước khi mất nước 1975 . Không biết những người khác có nghe ra sự giống  nhau từ  giọng hát đến linh hồn trong bài ca của hai người nầy khi hát ,  có thể lột hết trần tình của mọi từ ngữ diễn  tả theo giọng hát  , ( mấy nam trước củng   từng  phát hiện một cô ca sỉ nghiệp dư trong HQPD  hát đạt cảnh giới nầy ,những chỉ duy trì được thời gian ngắn rồi  đổi giọng ) ,những bài của ca sỉ Dạ Hương hát đều thu âm trước 1975 và chỉ đếm được trên đầu ngón tay trên You Tube , có lẻ cô không nổi danh bằng các danh ca  khác bây giờ ở nước ngoài , nhưng những bài cô hát như  Hận Tha La , Ngoại Ô Buồn , Những  Đêm Dài Không Ngủ , nhất là bài " Chấp Tay Lại Người "  tuy là nhạc trữ tình ,  có người gọi nhạc sến ,  giọng  hát của cô mới thật sự khiến người nhe  cảm giác sự sống thật trong  cảnh thê thảm  sầu nẫo , không liêu trai , không oán hờn ,  có thât nhiều ca sỉ , danh ca đả hát bài Chấp Tay Lại Người của nhạc sỉ Trúc Phương ,  riêng  mình chỉ thích nghe Dạ Hương hát dù âm thanh nhạc cụ thu âm trước thời 75  rất lạc hậu , đánh gỏ vô duyên ,  vẩn không làm giọng hát cô Dạ Hương bị mất hồn thất sắc .  cô Xuân Thanh hát Buồn Tàn Thu củng vậy , không yểu điệu thục nử  , ướt áp như lảo danh ca Thái Thanh , nhưng cô với giọng  hát tuyệt vời trong hơi dài có hồn của bài hát được diễn xuất qua từng lời ca từ , đi theo gịong hát của cô  người ta cùng cảm vào cảnh buồn bềnh bồng ,  cuộc tình khắc khoải sinh ly vì hoàn cảnh . Dạ Hương thì đả không còn , thế giới internet lại cho mình thưởng thức một giọng ca " Như Lai "  ,đả có như   không , tưởng Không mà có thật  , trường giang sống  sau  đẩy sống trước , nếu ca sỉ khi hát có thể khiến tâm hồn người nghe bất tự chủ , theo cảm xúc đi vào cảnh giới ca từ ,thì Ca sỉ đó đả hát với tấm lòng  và linh hồn yêu nhạc , thoát ngoài trần tục , không rên không xiết , điềm nhiên như giòng xuối mát trong lảnh vực nghệ thuật ,mang sự bất ngờ và đẹp đẻ đến   cho người đời gần xa  đều ái mộ .
              Dù  không phải là hội viên ,vẩn luôn cảm ơn trang Web HQPD, Cảm ơn các thành viên chụi khó thường xuyên đăng bài , ở trên HQ luôn có những điều mới lạ để phát hiện  ,luôn có những bài viết  hay cho mình mở mang thêm hiểu biết , những chuyện của một thời xa xưa vì hoàn cảnh , tuổi  tác chưa  được  biết qua ,  có chuyện cười đọc  giải trí ,  đẹp nhất  vẩn là hình ảnh và nhửng  mục  sinh hoạt của mỏi nhóm  mỏi nơi  tổ chức , lâu lâu  được  nhìn thấy  hình người quen lẩn  người không quen nhưng biết tên biết  mặt là cả một niềm vui lớn trong tinh thần , còn thưởng  thức được nhiều  giọng hát hay trong  mục hát cho nhau nghe , hay giới thiệu nhạc mới , quả thật HQPD  bây giờ đả trở thành một nhà hàng Ảo 5 sao trên mạng  ,có đầy đủ các món ăn tinh thần đặc sắc của các ông đầu bếp khắp năm châu có trình độ cao cấp thiện chí tình nguyện xào nấu  , theo năm tháng và thời tiết xuân ,hạ thu đông , mỏi mùa đều nhộn nhịp , phong phú những món ăn chọn lộc , không ngạc nhiên mỏi ngày Website luôn  có một số khách đông ra vào  thăm viếng ,   thưởng   thức . HQ củng là một nơi  các ông cựu KQ tìm lại một chút cảm giác của thời  quá khứ , ngang bạc , đi mây về gió ,nhớ lại những chuyện  giang hồ binh nghiệp giong bảo  một thời đả đi qua , trở thành những câu chuyện  bây giờ có thể ung dung điềm đạm ngồi  viết lại,rồi đăng lên , rồi tự nâng  ly cà phê hay rượu  đỏ đễ vừa nhâm nhi ,vừa thưởng thức trong lúc người người đều đi vào thời đại  mùa thu hoàng kim .

Freitag, 10. Oktober 2014

10-10-2014 22条生活的真谛 , 用一辈子去领悟


                                    

1、说话要用脑子,敏事慎言,话多无益,嘴只是一件扬声器而已,平时一定要注意监督、控制好调频旋钮和音控开关,否则会给自己带来许多麻烦。讲话不要只顾一时痛快、信口开河,以为人家给你笑脸就是欣赏,没完没了的把掏心窝子的话都讲出来,结果让人家彻底摸清了家底,还偷着笑你。

2、遇事不要急于下结论,即便有了答案也要等等,也许有更好的解决方式,站在不同的角度就有不同答案,要学会换位思维,特别是在遇到麻烦的时候,千万要学会等一等、靠一靠,很多时候不但麻烦化解了,说不准好运也来了。

3、要学会大事化小、小事化了,把复杂的事情尽量简单处理,千万不要把简单的事复杂化。掌握办事效率是一门学问,要控制好节奏。

4、对小人一定要忍让,退一步海阔天空,实在不行把属于自己的空间也送给他们,让他们如莺歌燕舞般陶醉吧。俗话说大人大度量,不把俗事放在心里,小人鼠肚鸡肠,惹着小人就等与惹了麻烦,天底下顶数小人惹不起。直到现在我也没想出更好的办法战胜小人,不知道敬而远之是否可行。

5、这世道没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,不要参与评论任何人,做到心中有数就可以了。所谓盖棺论定的道理多简单,就是有人操之过急。谁也没有理论依据来介定好人与坏蛋,其实就是利益关系的问题。

6、只有花掉的那部分钱才是真正属于你的财富,你就是家缠万贯,生时舍不得吃、舍不得穿,俩眼一闭,剩下的钱你知道谁花了才怪,冤不冤。还有那些省吃俭用的贪官,好好的高官不做,结果因贪返贫,一分钱没花着还搭上个人财产全部没收,惨不惨。

7、做事情一定要事先设立道德底线,小偷也清楚有些东西是绝对不能偷的。所以说事情万万不可做绝,落井下石的事绝对不要干,给别人让出退路就等于自己前进了。

8、对于那些经常找你麻烦甚至欺负你的人,能忍则忍,没必要时刻与莽夫过不去,但一定要给他攒着,新仇旧怨积累起来,正义和真理就属于你了,那么瞅准机会一定要彻底教训他一次,在法律赋予的权限以内,往死里整,往死里揍,让小子永远记住:除了你爹,没人会惯你这些臭毛病。

9、有些人习惯了占你小便宜,小人小肚肠,大人大度量,有机会坑他一把大的,出一次大血,同样让他记住:天下根本就没什么免费的午餐,哪有白拣的便宜让你赚。

10、明枪易躲,暗箭难防,背后算计你的小人永远不会消失,这是中国特色,小人不可得罪,同样小人也不可饶恕,这是万世不变的真理,说到底小人也有心小的一面,对待这种人要稳准狠,你可以装做什么也没发生,天下太平,万事大吉,然后来个明修栈道,暗渡陈仓,以毒攻毒,让小子知道:小人也不是谁都可以做的,做好人要有水准,做小人同样有难度。

11、对待爱你的人一定要尊重,爱你是有原因的,不要问为什么,接受的同时要用加倍的关爱回报,但是千万不要欺骗人家的感情,哪怕你对人家没兴趣,哪怕人家长得丑一点,这是你用钱买不来的财富。记住:轻视人家付出的情感就等于蔑视自己,玩物丧志,玩人丧德,爱人是一种美德。

12、背后夸奖你的人,知道了,要珍藏在心里,这里面很少有水分。当面夸奖你那叫奉承,再难听些叫献媚,你可以一笑而过,就当什么也没发生,也许不久就有求于你。对于那种当众夸奖你的人,就疏忽不得了,也许你转过身去,就用指头戳你.掌握一条原则:逢人多贬自己,少夸别人,选先评优的时候除外。

13、小恩小惠攒多了就是一个大窟窿,只要接受就一定要找机会回报,行下春风望夏雨,付出就是为了收获,其实就是一个简单的种子与果实的关系。千万别让天真给害了,记住:人生如戏,都在寻找利益的平衡,只有平衡的游戏才有可能玩下去。

14、患有心理疾病的人是不负法律责任的,可以没有理由的咬你一口,所以对待疯狗级的人物要敬而远之,保持不来往,不交流,退一步,海阔天空,相信疯狂也是一种人格,虽不值得尊重,但自有其存在的道理,生物链少不了这一环。

15、做一个人生的观光客吧,说到底只要与人为善,以德服人,离是非远点,靠家人近点,便有了心安,有了惬意。

16、乐观的心态来自宽容,来自大度,来自善解人意,来自与世无争。

17、坏心情是失眠时折磨出来的,其实现实并没有你想的那样糟糕,生命有高峰也有低谷,根本没有一帆风顺的人生。

18、所谓的缘分无非只有善恶两种,珍惜善的,也不要绝对排斥恶的,相信擦肩而过也是缘吧,全世界近60亿人口,碰上谁也不容易,所以遇到恶缘,也要试着宽容,给对方一次机会,不可以上来就全盘否定。

19、不要让事业上的不顺影响家人,更不要让家庭的纠纷影响事业。那样做很不划算,家人和事业都受影响,甚至损失.男人要善于扛事,要把眼泪咽下去。

20、待人接物要摆正自己的位置,不可以老把自己当人物,老拿自己当领导,老把自己当富翁,老以为自己是情圣,老是自我感觉良好,即便真是小有作为,业绩斐然,也要谨慎,要虚怀若谷,要大智若愚,其实人的最终结局都是一样的,只是你把自己看复杂了。说句俗话:千万别把自己当回事。

21、骗你一次的人绝不会放弃第二次骗你的机会,对骗子不要抱任何幻想。

22、靠贬低别人提高自己的身份,其结果就是暴露自己的无知与贫乏。

                                  
  





Sonntag, 5. Oktober 2014

4-10-2014 Hạnh Phúc Bao La

                        http://nguyenuyenthu.vnweblogs.com/gallery/10044/L%C3%A1%20c%C3%A2y%20v%C3%A0ng%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%8F%20r%E1%BB%B1c%20soi%20m%C3%ACnh%20trong%20d%C3%B2ng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%E1%BB%9F%20h%E1%BA%BBm%20n%C3%BAi%20trong%20c%C3%B4ng%20vi%C3%AAn%20qu%E1%BB%91c%20gia%20Zion%20%E1%BB%9F%20Utah%20(M%E1%BB%B9).%20M%E1%BB%99t%20b%E1%BB%A9c%20tranh%20th%E1%BB%A7y%20m%E1%BA%B7c%20tuy%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BA%B9p..jpg       


Hôm nay thứ bảy ,thức sớm để đón bình minh trước cửa sổ  vào mùa  hạ thu , trên mạng và radio đều  thông báo thứ bảy  củng sẻ là ngày nắng  ấm như thứ sáu ngày Lể Quốc Khanh hôm qua , khuyên mỏi người đừng  phí thời gian ở nhà mà lên vùng cao nguyên hưởng thụ nắng Thu trong không  khí trong lành , cảnh sắc  tuyệt trần  của thiên nhiên giữa thời điểm sắp  giao mùa .
 
     Tuy lúc   vợ chồng mua căn nhà   vì sự nghiệp lâu dài phải mua , không mấy chú trọng nhiều đến địa thế và các ưu điểm của không gian bang bố ,  từ nhiều năm nay , có nhiều khoản khắc trống vắng bên  đường đời , nên chú tâm đọc lại mọi thứ ngày xưa từng học qua , chuyên tâm hơn để ý từng thay đổi một của xum quanh mình mọi chuyển biến , mới phát hiện vị trí căn nhà thật ra nhiều người quen thuộc Á Đông  bạn bè hay thân nhân cho là không tốt , cửa tiệm đặc ngay ngả 3  đường xe chạy , hể xe nào đến đầu ngỏ  ngang trước cửa tiệm đều phải thắng lại chú ý xe chạy từ bên trái đường xuống núi  , nên mỏi bận thắng đều phát ra sát khí , theo gió núi xung hết vào cửa nhà  ,  phải treo hình Bát Qúai chồng mua từ năm 1998 ở VN mang qua chận hung khí đổi vận lại , anh Hai  lần đầu qua chơi côi song vị trí trước cửa nhà lắc đầu  ; nói nhà thì quá đẹp quá rộng ,đất vườn sau thoải mái cất vài căn  nhà củng được , nhưng tụi bây mạng lớn thì mới  dám ở chứ người thường ở không ổn đâu  , cứ mỏi ngày nhận bao nhiêu sát khí xong vào nhà , không tan rả củng phải  tan thôi , lúc đó tự mình  thầm nghỉ Vận Hành thuộc  Nhân Quả , khi tâm  thiện thì mọi việc sẻ hóa thiện , phong thủy còn có một  hướng  củng là hướng quan trọng nhất hơn trong các cách xếp đặc trợ giúp , có thể   tự do  tâm người ở tạo  ra , người có phúc hậu  sẻ chuyển  khí xấu thành khí lành trợ giúp trong vận hành ,đâu phải  nhất nhất đều phải sợ  thì tìm đâu ra một chỗ vừa ý để sinh sống làm ăn , thật không ngờ từ ngày chuyên tâm đọc lại sách của chính anh Hai mua cho năm 1989 ,  cuốn sách cổ bán  ở Paris do Ngô Tuyên Đức biên soạn làm phương trâm sống , viết về lịch quẻ phong thủy và cách dạy côi 384 quẻ của Không Minh Gia Cát Tiên Sinh ,   đọc lại và nghiên cứu thật kỷ  hai năm liền theo mùa màng thu nhập  , thế sự chuyễn biến , mới biết  vợ chồng số mai mắn mua được ngôi nhà ở vị trí  bất kế sáng trưa  chìều tối đều được sự chiếu cố ân sủng của Nhật  Nguyệt vũ trụ , sáng  bình minh  mặt trời  mọc  lên trước   cửa nhà sau rạng núi  , gọi  thẳng  nắng sáng vào  các cửa sổ mặt tiền đến tận giữa nhà  nơi  Phật Di Lạc  đứng     ,   mặt trời di chuyển  từng   khoản khắc  theo hướng   bên hong chiều dài nhà , có các cửa sổ lớn  sáng cả nguyên ngày , đến lúc ban  chiều  nắng hoàn hôn củng gọi thẳng từ 4 cửa sổ lớn phòng ăn sau nhà vào đến tận  nơi Phật  Di Lạt lần nữa   , mỏi lần thấy ánh nắng chiếu gọi hay cầu vòng phản  chiếu ra từ  hồ cá , niềm vui hạnh phúc tự  lòng  cảm kích trời  đất và cuộc đời  nầy vô vàng  đáng quý ,  có mấy ai  giành ra được nhiều thời gian hầu như mỏi ngày  đón hưởng ánh  nắng mặt trời mộc , ngấm màu sắc  hoàng hôn tiễn mặt trời lặn nhiều lần như mình ở trong căn nhà nầy  đả  làm từ hơn 21 năm nay không ? hay những khi mây bay lơ lửng trước cửa sổ ,đưa tay tay như nắm bắt được  khí đổi dạn  , bay ở  xum quanh thân núi nhìn như như khói  như   sương  mỏi khi hàn xuống , còn có  huyền dịu của những đêm trăng sáng , ánh trăng gọi vào các cửa sổ lớn khiến trong nhà đêm khuya không mở đèn củng thấy hết mọi vật bố trí của nội thất , cả nhà mình thật sự đả sống được bao quanh trong  nguồn hạnh phúc bao la của thiên địa ưu ái , thở một hơi thở không khí sạch sẻ  là hạnh phúc  nhât cho thân thể  con  người , nhìn  từng nhánh cây chuyển đổi màu sắc theo mùa ,  là hưởng thụ hạnh phúc  của thiên nhiên quý báo bang tặng , được ngồi yên ngoài vườn nghe tiếng chim hót  củng là hạnh phúc , ngắm  hàng cây xanh được cắt  tỉa  ngay thẳng  làm hàng rao bao quanh cạnh nhà ,  như sự hiện hữu  tỉnh táo của đường  đời mỏi người nên  đi , củng là hạnh phúc của nguồn cảm  hứng sáng xuốt  sống  mỏi ngày  , hạnh phúc đến từ xum quanh mình đang có , tự trong ý tưởng  mình sản sinh , không cần phải trách oán  hay tìm toài , khổ sở  khi thân đang cô hoạnh hay những chuyện bất như ý đến từ người  đời  .
 

 
 
              Cuộc sống bao giờ củng phải tiếp tục không dừng lại được ,   Ngồi nghỉ ngơi với cảnh thiên nhiên một lát , để nhận ra những hạnh phúc bao la của  Trời Đất bang tặng cho mỏi một người hiện hữu  trên sân khấu đời  vai viển của chính mình ,  rồi  lại tiếp tục  đi trên con đường  bận rộn  của  cuộc sống , ai ai củng không ngoại lệ , có lẻ còn có sự mệt mỏi khốn cùng của biết bao nhiêu người bất hạnh ,khổ nạn , sống bất đất vỉ , bất tương xứng  trong cuộc đời khốn cùng của họ trên quả đất nầy .   Cảm ơn Trời Đất đả giành cho mình  những giây phút giác ngộ cuộc sống đẹp  như những lúc nầy , cầm tách cà phê nóng trên tay có mùi thơm của thế kỷ , nuôi dưỡng hạnh phúc bằng những kinh nghiệm từng vấp ngả ,đắng cay  ,  có được ý niệm mỏi bước  đường đi ,dừng lại một lát để  nghỉ ngơi , để thở ,để ngắm cảnh ,và để chăm sóc tinh thần cho thật tốt ,  rồi lại đi tiếp tục trong thế giới hạnh phúc bao la nầy . Ai đả từng nói qua ,cuộc đời không có nhiệm vụ cho chúng ta những gì mình mong đợi ,  tự mình phải  chấp nhận những gì đả đưa đẩy đến , và cảm tạ là nó đả không làm tệ hại hơn thực trạng hiện nay . Mình củng vậy , phải chấp nhận những gì đang thử thách với chính mình , và cảm tạ cuộc đời nầy vẩn còn nhiều ưu ái của nhân giang từ Trời Đất bang cho .
 
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2014/09/thu-009.jpg
 
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2014/09/thu-005.jpg

Freitag, 3. Oktober 2014

3-10-2014 Mùa Thu Trong Mắt Các Thi Thánh

           
                 


Thi Thánh ĐỖ PHỦ và Thi Hào NGUYỄN DU  ( Bài Viết của Thầy Đổ C Đ )
         
          Những ai thích và nghiên cứu thơ Đường đều không thể không biết qua 8 bài THU HỨNG của Đỗ Phủ, nhất là bài thứ nhất đã ảnh hưởng rất nhiều đến các thi nhân Việt Nam, kể cả Thi Hào NGUYỄN DU của ta nữa...
      Bây giờ đang là mùa thu, xin kính mời tất cả cùng đọc lại bài thơ nầy và các bài thơ " bị ảnh hưởng " khác....

   秋興     其一                       THU HỨNG        Kì nhất

玉露凋傷楓樹林,    Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
巫山巫峽氣蕭森。    Vu sơn Vu giáp khí tiêu sâm.
江間波浪兼天湧,    Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
塞上風雲接地陰。    Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
叢菊兩開他日淚,    Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
孤舟一繫故園心。    Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
寒衣處處催刀尺,    Hàn Y xứ xứ thôi đao xích,
白帝城高急暮砧。    Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.
                     杜甫                                                  Đỗ Phủ.

DỊCH NGHĨA :

                         NGÀY THU CẢM KHÁI           Bài 1.
1. Sương móc phủ trắng làm cho rừng phong thêm tiêu điều .
2. Núi Vu, khe Vu hơi thu hiu hắt thâm u .
3. Sóng trên mặt sông từng đợt như nhảy tận lưng trời
4. Trên cửa ải mây mù cùng sương khói như giăng sát mặt đất
5. Bụi cúc đã hai lần nở hoa làm rơi nước mắt của ngày xưa cũ.
6. Sợi dây của chiếc thuyền đơn lẻ còn buộc chặc tình cố hương.
7. Ở đây nơi nơi ai nấy đều đang lo cắt may áo rét .
8. Trên thành Bạch Đế cao cao nầy, tiếng chày giặt áo về chiều
    nghe như càng hối hả hơn thêm.

                       
             Năm Đại Lịch Nguyên niên (766), Đỗ Phủ lưu lạc ở đất Quì Châu, do loạn An Lộc Sơn nên vẫn còn cảnh chiến tranh loạn lạc. Lúc bấy giờ ông đã 55 tuổi rồi mà hùng tâm tráng chí chưa thi thố được gì cả, lại nhiều bệnh tật, bạn bè lại cách trở sơn khê, nên trong cảnh núi non ảm đạm, gió thu hiu hắt của mùa thu, xúc cảnh sanh tình, khơi niềm cảm hứng mà sáng tác 8 bài THU HỨNG nầy. 8 bài đi liền một thể, nhưng cũng có thể tách riêng mà thưởng thức từng bài một. Bài THU HỨNG thứ nhất là bài được mọi người biết đến nhiều nhất và được các danh nhân Việt Nam ta diễn nôm nhiều nhất. Mời tất cả cùng đọc các bài diễn nôm sau đây :

Nguyễn Công Trứ:

                  Lác đác rừng phong hạt móc sa,
                  Ngàn non hiu hắt, khí thu lòa.
                  Lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm,
                  Mặt đất mây đùn cửa ải xa.
                  Khóm cúc tuôn đôi dòng lệ cũ,
                  Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.
                  Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước,
                  Thành Bạch, chầy vang bóng ác tà.

Ngô Tất Tố:
Vàng úa rừng phong, hạt móc bay,
Non Vu hiu hắt phủ hơi may.
Dòng sông cuồn cuộn, trời tung sóng,
Ngọn ải mờ mờ, đất rợp mây.
Lệ tủi: sợ coi chòm cúc nở,
Lòng quê: mong buộc chiếc thuyền đầy.
Giục ai kéo thước lo đồ lạnh,
Đập vải trời hôm rộn tiếng chày.

Khương Hữu Dụng:

                 Móc trắng rừng phong vẻ úa gầy,
                 Vu Sơn, Vu Giáp khí thu dày.
                 Lòng sông sóng tận lưng trời nhảy,
                 Đầu ải mây sà mặt đất bay.
                 Lệ cũ nở hai mùa cúc đó,
                 Lòng quê buộc một chiếc thuyền đây.
                 Nơi nơi áo lạnh địi dao thước,
                 Bạch Đế thành hôm rộn tiếng chày.

Bùi Khánh Đản:

Sương đọng rừng phong héo hắt cây
Vu Sơn, Vu Giáp, khí mù bay
Trên sông sóng cuộn, trời liền nước
Ngoài ải hơi đùn, đất giáp mây
Một chiếc thuyền đơn tình cũ buộc
Hai phen cúc nở lệ xưa đầy
Nơi nơi áo lạnh tìm dao thước
Bạch Đế chiều hôm rộn tiếng chày.

Dịch ra thơ lục bát
      Trần Trọng Kim:

               Rừng phong xơ xác sương bay,
               Vu sơn Vu giáp hơi may lạnh lùng.
               Ngất trời sóng dội lòng sông,
               Mịt mù mặt đất, mây lồng ải xa.
               Con thuyền buộc mối tình nhà,
               Hai lần cúc nở, lệ sa hai hàng.
               Áo đông may cắt rộn ràng,
               Tiếng chày đập vải, hôm vang Bạch thành.

Bài Diễn Nôm của thầy Đỗ 
  Rừng phong hiu hắt phủ mờ sương,
  Núi Giáp non Vu lạnh buốt xương.
  Sóng vỗ ngất trời sông nước cuốn,
  Hơi mù rợp đất gió mây vương.
  Hai lần cúc nở thương ngày cũ,
  Một mối thuyền con luyến cố hương.
  Thành Bạch nhà nhà may áo ấm,
  Tiếng chày đập vải rộn muôn phương.

              Bài thơ này vừa là bức tranh phong cảnh mùa thu ảm đạm, hắt hiu, vừa là bức tranh tâm trạng trĩu nặng u sầu của Đỗ Phủ trong cảnh loạn ly. Ông lo cho vận nước đang cơn bĩ cực và ngậm ngùi xót xa cho thân phận bất hạnh của mình nơi đất khách quê người.
 
              Cùng một tâm trạng như Đỗ Phủ...

             Ta thấy  hai bài Thu Dạ của Nguyễn Du, cũng làm lòng người cảm thấy nao nao cho tâm trạng  của ông trong hoàn cảnh khốn đốn tản cư lánh nạn giữa thời ly loạn . Hai bài thơ nầy được trích trong Thanh Hiên Thi Tâp ( 78 bài ) nằm trong phần " Mười năm gió bụi" ( 1786-1795 )thời gian ông lẫn trốn ở Quỳnh Côi quê vợ thuộc Thái Bình. Hai bài thơ  tả cảnh ĐÊM THU thật buồn, nhất là Bài 2 nói lên cái hoài bão trong lòng của ông và nhất là lại sử dụng lại các VẦN của bài THU HỨNG 1 của Đỗ Phủ làm cho ta lại càng cảm thấ lí thú và xúc động hơn.  Mời tất cả cùng đọc lại bài thơ nầy...

      秋夜 其二                   THU DẠ   Bài 2

 白露為霜秋氣深,     Bạch lộ vi sương thu khí thâm,
 江城草木共蕭森。  Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm.
 剪燈獨照初長夜,    Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ,
 握髮經懷末日心。  Ốc phát kinh hoài mạt nhật tâm.
 千里江山頻悵望,    Thiên lí giang sơn tần trướng vọng,
 四時煙景獨沉吟。  Tứ thời yên cảnh độc trầm ngâm.
 早寒已覺無衣苦,    Tảo hàn dĩ giác vô y khổ,
 何處空閨催暮砧。  Hà xứ không khuê thôi mộ châm.
                     阮攸                                                NGUYỄN DU


CHÚ THÍCH :

- Tiễn đăng 剪燈 : Cắt hoa đèn để cho ngọn lửa cháy sáng. Có lẽ tác giả liên tưởng đến hai câu thơ của Lý Thương Ẩn:
    "Hà đương cộng tiễn tây song chúc,    何當共剪西窗竹,
     Khước thuyết Ba Sơn dạ vũ thì"         卻說巴山夜雨時?
(Bao giờ mới được cùng nhau cắt hoa đèn nơi song cửa phía tây, (để) Kể cho nhau nghe nỗi lòng nơi Ba Sơn lúc đêm mưa lạnh đây ? ).

- Ốc Phát 握髮 : Ốc 握 Có bộ THỦ là Tay bên trái, nên chỉ động tác của tay, có nghĩa là NẮM, như ỐC THỦ là Bắt Tay ( ta gọi là " Bonjuor " ). Chữ nầy còn được đọc là ÁC, nên Ốc Phát còn đọc là Ác phát:
   Theo điển ỐC PHÁT THỔ BỘ 握髮吐哺 là viết gọn lại của câu : 一沐三握髮,一飯三吐哺  Nhất mộc tam ỐC PHÁT, Nhất phạn tam THỔ BỘ, có nghĩa : Một lần gội đầu phải vắt tóc lên 3 lần, Một lần ăn cơm phải nhả cơm ra 3 lần, nên " Ác phát thổ bộ" là vắt tóc nhả cơm: Do tích Chu Công là một đại thần của nhà Chu rất chăm lo việc nước. Đang ăn cơm, có khách đến nhả cơm ra tiếp; đang gội đầu có sĩ phu tới, liền vắt tóc ra đón, hết người này đến người khác, ba lần mới gội đầu xong, ba lần mới ăn cơm xong. Câu thơ của Nguyễn Du ý nói: Chí nguyện được đem tài mình  ra giúp nước như Chu Công, cuối cùng không biết có toại nguyện hay chăng  ? Nghĩ đến mà lòng vô cùng lo ngại.

DỊCH NGHĨA :

1. Móc trắng thành sương , hơi thu đã già,
2. Cây cỏ quanh thành bên sông đều có vẻ tiêu điều .
3. Một mình khêu ngọn đèn lẻ loi ,đêm bắt đầu dài .
4. Vắt tóc vẫn lo cho cái chí nguyện trong những ngày cuối đời .
5. Non sông nghìn dặm nhìn mà buồn ngơ ngẩn.
6. Phong cảnh bốn mùa riêng mình luống ngậm ngùi
7. Mới rét mà đã thấy khổ vì không áo ấm ,
8. Văng vẳng nơi đâu tiếng đập vải của người khuê phụ rộn rã trong bóng chiều tà .

      DIỄN NÔM

                          ĐÊM THU   
                                              Bài 2.                   
              Móc trắng thành sương thu đã sâu,
              Bên thành hoa cỏ cũng rầu rầu.
              Chong đèn một bóng đêm vằng vặc,
              Vắt tóc toàn tâm Ý những sầu.
              Ngàn dặm núi sông hằng trông ngóng,
              Bốn mùa cảnh trí gợi lo âu.
              Khổ thay lạnh sớm chưa may áo,
              Tiếng chày giặt tối vẳng đâu đâu !

                                                                   Đỗ C Đ
      Sát sao hơn NGUYỄN DU, NGUYỄN LỘ TRẠCH sử dụng lại một cách đầy đủ hơn để họa  các VẬN trong bài THU HỨNG của Đỗ Phủ, nhưng... không phải để than van oán trách buồn thảm cho số phận hẫm hiu của mình, mà là... một tấm chân tình của một Nhà Nho Ưu thời mẫm thế lo cho thời cuộc, cho đất nước trong buổi tàn thu. Ta hãy cùng đọc bài thơ THU HOÀI sau đây của ông...

1. BẢN CHỮ HÁN CỔ CỦA BÀI THƠ :
       
            THU HOÀI                          秋懷
                     Cực mục tiêu sơ hồng diệp lâm                  極目蕭條紅葉林,Thiên Sơn tĩnh lập ảnh sâm sâm            千山靜立影森森。Tiểu lâu đoạn giác minh sương lãnh      小樓斷角鳴霜冷,Chiến lũy trầm luân khốc nhật âm          戰壘沉淪哭日陰。Thảo muội kinh dinh tiên thế nghiệp       草昧經營先世業,Giang hồ ưu ái hủ nho tâm                     江湖優愛腐儒心。Vạn gia chinh phạt hàn y tận                  萬家征伐寒衣盡,Sầu sát thu khuê xứ xứ châm                  愁殺秋閨處處砧。                    Nguyễn Lộ Trạch                 
阮露澤

           Nguyễn Lộ Trạch sinh ngày 15 tháng 2 năm 1853 tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, quê gốc của ông là làng Kế Môn, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên (nay thuộc xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
          Tổ tiên ông trước ở vùng châu Hoan-châu Ái (tức vùng Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh ngày nay), đến thế kỷ 16, theo tướng Nguyễn Hoàng vào vùng Thuận Hóa. Cha ông là Nguyễn Thanh Oai, đỗ Tiến sĩ năm 1843 dưới triều vua Thiệu Trị (cùng khoa với danh thần Phạm Phú Thứ), từng giữ chức quyền Thượng thư bộ Hình, Tổng đốc Ninh Thái (gồm Bắc Ninh và Thái Nguyên)...
          Nguyễn Lộ Trạch là người đọc nhiều sách, biết nghề thuốc, có kiến thức sâu rộng, nhưng không đi thi, chỉ chú tâm vào con đường thực dụng. Ông thường ngao du khắp các tỉnh miền Trung, tìm người cùng chí hướng kết giao, được người đương thời goi là "cậu ấm tàng tàng" .

   2. CHÚ THÍCH :

       CỰC MỤC : là nhìn mút con mắt.
       TIÊU SƠ : là Thưa thớt, Lèo tèo.
       ẢNH SÂM SÂM : là Cái bóng Âm U, Mờ Mịt.
       TIỂU LÂU : là Lầu Nhỏ, Ở đây là Vọng Gác.
       ĐOẠN GIÁC : là Dứt tiếng Tù Và( thổi khi gác ).
       MINH 鳴 : là Thổi, là Kêu, là Hót, là Gỏ.
       TRẦM LUÂN : là Chìm Đắm. Ở đây Nghĩa là Bị Che Phủ, Mờ Mịt.
       THẢO MUỘI : là Buổi Ban Sơ,
       HỦ NHO : là Nhà Nho Hủ Lậu, đây chỉ là lời nói khiêm nhường.
       CHÂM : là Tấm Thớt. Ngày xưa dùng lót ở dưới để đập chỉ, tơ hoặc quần áo... cho sạch. Đây là cách giặt giũ ngày xưa, vì vải vóc ngày xưa rất thô kệt, đọc thơ Đường ta hay thấy từ nầy, tiếng ĐẬP( GIẶT ) quần áo hay làm cho người ta buồn hoặc nhớ nhà....

   3. NGHĨA BÀI THƠ :
                                     THU HOÀI CẢM
            Nhìn mút con mắt cũng chỉ thấy rừng lá đỏ tiêu điều lèo tèo thưa thớt. Ngàn núi đứng yên trong cảnh thâm u mờ mịt của mùa thu. Trên vọng gác đã dứt tiếng tù và thổi lên trong sương lạnh, và chiến lũy thì mờ mịt như đang khóc trong trời thu ảm đạm. Sự nghiệp kinh doanh của đời trước mờ mịt như thuở ban sơ. Sông hồ thì như còn ưu ái với lòng của kẻ hủ nho nầy. Muôn nhà vì chinh chiến mà  hàn Y đã cạn kiệt, nên kẻ trong phòng khuê buồn muốn thúi ruột khi nghe tiếng chày giặt áo quần vải vóc vang lên khắp nơi ( để gấp rút may thêm áo lạnh gởi ra chiến trường ).
   4. DIỄN NÔM :

                 Mút mắt tiêu điều rừng lá đỏ,
                 Đứng yên ngàn núi bóng thâm u.
                 Gác canh vắng ngắt trong sương sớm,
                 Chiến lũy mịt mờ lúc sáng thu.
                 Sự nghiệp cha ông con cháu giữ,
                 Tấc lòng nho hủ nước sông lưu.
                 Muôn nhà chinh chiến hàn Y hết,
                 Tiếng giặt chày vang buồn chiến khu !

                                                                    Đỗ C Đ