Sonntag, 25. August 2013

26-8-2013 Khó Nói Nên Lời



 Đêm nay lấy 2 chiếc nhẩn và sợ dây chuyền dài  làm bằng vàng 24k  ra ngắm và suy tư , kỷ vật của một người  tặng nhờ người thân mang từ  VN qua  ,nhận   quà mà không còn có dịp để nói hai tiếng cảm ơn , thật là đau lòng và buồn lắm   , đời người có những nổi niềm riêng  âm thầm chịu đựng không ai chia   sẻ , có những nổi buồn vô tận không ai hiểu thấu ,  hai chiếc nhẩn phu thê , một lớn một nhỏ mỏi chiếc nặng 5 chỉ  , thêm sợ dây chuyền 1 lượng ,  3 món quà quý nhận vào  tháng 7 âm lịch mùa xá vong  ,tháng của hồn ma dả  quỷ được tự do đi lại trên  dương trần ,   củng là mùa vu  lan  báo hiếu , mùa mưa ngâu ,đêm qua mưa rơi lất phất kéo dài đền đêm nay vẩn chưa vứt , mưa ngoài trời mà trong lòng mình củng nghe như có  tiếng mưa rơi từ mấy hôm nay . 

        Kỷ vật ơi ,ta đâu muốn nhận những món quà nầy ,để mỏi khi nhìn thấy như bị kim chít vào tim , một chữ buồn đâu nói  hết được nổi đau bây giờ đang chịu đựng . 


 

寒蟬淒切
對長亭晚, 驟雨初歇。

都門帳飲無緒,
留戀處,蘭舟催發
執手相看淚眼,
竟無語凝噎。
念去去,千里煙波
暮靄沈沈楚天闊。

多情自古傷離別,
更那堪冷落清秋節。

今宵酒醒何處?
楊柳岸曉風殘月。
此去經年,
應是良辰好景虛設
便縱有千種風情,
更與何人說。


          
Posted Image

   

 

Montag, 19. August 2013

19-8-2013 Ngày Vui Củng Qua Mau


Những ngày vui  chị  em con cháu xum hợp nhau củng qua đi rất mau , tiễn gia đình em Ken lên xe , trời ui ui không có nắng , ôm a Chuối và LP vào lòng  rất lâu , thật không muốn rời xa 2 đứa cháu  dể thương thân thiện nầy .Chuối bây giờ nhổ giò  cao hơn em Ken , có khuôn mặt  đẹp như bác hai hồi niên thiếu, chỉ  khác ở hai cặp chân mài của  Chuối có oai  nghiêm và quyền uy , chân mài anh hai như vòng  bán nguyệt  nhu mì ôn  nhược , cháu LP hiền ,có nét mặt đẹp quý phái  như cô út N ở Vn ,  trong gia tộc hầu như sinh ra  cháu nào củng dễ thương  hay  đẹp  ,chỉ khác biệt ở mỏi hoàn cảnh và moi trường sinh trưởng , nên cá tính lanh lẹ ,cởi mở hay thận trọng im lặng có sự khác biệt nhau ,   a Chuối là đứa cháu nội trai duy nhất  của ba , xuốt thời gian lưu lại ở Đức ,mình củng không bỏ được  tính tò mò hiếu kỳ bẩm sinh ,   nắm tay Chuối xem  chỉ tay ,bàn tay , các gò trong lòng bàn tay ,xem tai ,xem tướng , càng xem càng thấy mừng  giùm cho em Ken , thật sự  giống như trong sách nói ,mỏi người khi sinh ra đều  mang sẵn một vận mệnh  phận số, cố gắng là phần trách nhiệm của cha mẹ đào tạo và bản thân cầu tiến , phước đức thành  bại còn phải là phần đức  của tổ tiên  và ân quả tiền kiếp mang theo đả đạt vào thân phận kiếp nầy . chỉ mới 13 và 15 tuổi , nhưng mình  cảm  ra được  tấm lòng Thiện  Mỷ như đả hòa  trong cơ thể và máu của hai đứa cháu theo nhịp sống  mỏi ngày , thật biết ơn và cảm ơn trời  đả bang cho hai đứa cháu con em Ken thật tốt số ,tốt tướng , củng cảm ơn  ba má đả sinh ra  em  Ken   , tuy  là đứa con  sinh sau anh chị , nhưng đả  duy trì thừa kế của ba  từ cá tính  đến nhân cách  ,đến cách hành sự can đảm quả quyết , linh động  rỏ ràng,  hơn cả  ba  về mặt  giao du thưởng ngoạn thư  giản trong cuộc sống  ,( điển hình là ngày xưa các hãng xưởng luôn đài thọ mời ba má đi nước  ngoài du ngoạn tham quan quốc gia họ đả chế tạo ra sản phẩm ,  ba vì lo lắng và thương đám con lóc nhóc chưa trưởng thành , không chịu giao cho người lam chăm sóc nên không  đi  lần nào hết  , chỉ dẫn con đi chơi  các thành phố lân cận lanh quanh , ba muốn chờ các con lớn để được dẫn đi chung  , muốn cả nhà cùng hưởng niềm vui  thiên luân lạc , cuối cùng các  con chưa được lớn ,  miền nam đả bị mất vì  vận nước , kéo hết sự nghiệp của ba sụp đổ theo thời cuộc .  Em Ken bây giờ con chưa lớn  , vợ  chồng em vẩn  đang còn làm việc , nhưng mỏi năm mùa hè cả nhà  em không phải  đi qua  nước   Mỹ các tiểu bang chơi thì qua  Cuba ,  thường xuyên  về VN thăm mồ mả ông bà  ,sau đó   đi với  lịch trình  của hãng  du lịch trong nước ,  làm các tuyết du lịch xuyên Việt  với họ hàng người thân  , không ngại đường xa vất vả mang theo hai con nhỏ từ lúc Chuối chỉ 1 tuổi đến bây giờ . )

           Đi chơi với gia đình em Ken , trong mình cảm thấy niềm vui  và tự hào vô biên ,con hơn cha là nhà có phúc , có đêm ngồi nói chuyện  với nhau thật khuya ,mình nói em đả duy trì tính gánh giác làm rạng rở gia tộc như ba  , và còn can đảm thức thời hơn ba nhiều nửa  , mặc dù  em không đi con đường thương mại như anh chị và ba ,tự chọn cho mình con đường qua kiến thức . Khuya sáng thứ sáu trong giấc ngủ say mình lại  nằm mơ , thấy ba từ cửa phòng lớn đi vào nhà , ba cười và nói hai  đứa con  thiệt là  ...sau đó ba đi đến giữa phòng ,mình ôm chiếc áo khoát ai đánh rơi dưới nền nhà nhìn theo ba chăm chú và tỉnh giấc .................lòng thau thức thầm nghỉ không biết những ngày chị em xum hợp vui vẻ , ba có ở bên cạnh cùng vui với các con không ?



           Cuộc vui nào củng có lúc phải tan hàng ,như những buổi tiệc hợp mặt  hay những lần  đi cấm lửa trại với hội Hồng Thập Tự thời niên thiếu ,  sáng thứ bảy tiễn cả nhà em lên xe chuẩn bị qua Bỉ , trời nắng đẹp mà lòng  buồn như hoa lá trong  mưa bão , ôm hết hai cháu đến em dâu , ôm em Ken thật lâu  không muốn buông , cố nín khóc nước mắt vẩn lén lén chảy , xe chạy rồi  vẩn  quyến luyến đứng ở   đầu  đường nhìn    mải đến khi xe quẹo trái và mất bóng , trở vào nhà một mình thẩn thờ với ly cà phê đắng ngồi  ngoài vườn thật lâu , dù biết là biệt ly rồi củng  sẻ có lần khác gặp lại , nhưng sao   trong lòng vẩn thấy buồn mang mát ,  lưu luyến những giây phút xum hợp bên nhau , tuy nhiều ngày vẩn thấy ngắn ,thời gian qua đi thật mau  ,thời cuộc xuôi khiến anh em mỏi người sống mỏi  nước khác nhau đả 33 năm rồi  , tình cảm vẩn nồng nàn như  ba lúc sinh  tiền  vẩn luôn giạt dỗ , máu thân tình  như nước   không có vật  dụng nào cắt đứt  được ,chỉ bị ngăn  cách vì bất đắc vỉ  ,cho đến giờ phút nầy ,anh em đả lần  lượt đi vào tuổi nửa đời người , không phải  chỉ máu   thân tình  cắt không đứt được , luôn cả tinh thần  ý tưởng củng  kết liền với nhau  dù mỏi người phải sống xa ngàn dậm . 





Củng giống như anh Hảo Tùng Lâm ở Cali và anh Lâm Chí Hạo có lần qua Đức thăm  vợ chồng và theo  lên đây chơi  , vợ chồng củng đưa  cả nhà em Ken lên Titisee ngắm cảnh thần tiên  , nơi đây được  liệt vào hoàn cảnh đẹp nhất ở trên đỉnh rừng đen ( Schwarzwald ) ,trên đỉnh núi có một hồ  thật lớn tên Titisee ,  phản chiếu bầu trời nên màu nước hồ thành màu xanh nước  biển , thường mỏi sáng hay chiều ,người ta  nhìn  thấy mây  bay lơ lững trên mặt hồ , người đứng bên bờ hồ được mây che phủ xum quanh hay hai bàn chân xen lẩn màu sương  , người du  lịch nước  ngoài gọi nơi nầy là thiên đàng ở  trần giang ,  nơi đây còn là nơi xuất thổ các loại  đồng hồ  lớn treo  tường  bằng gổ quý ,các bộ phận một đều làm  bằng thủ công  ,đúng giờ ngọ ,giờ  dậu ,giờ tí có con chim đủ loại tùy người thích ,từ trong  cửa sổ nhỏ mở  ra kêu kêu kuku  , và có một bản nhạc cổ điển ngắn theo sau tiếng chim kêu nghe rất êm tay . gia đình hay tặng cho các bạn thân quen từ nước ngoài đến  một cái treo trong  nhà làm kỷ niệm ,  lần nầy  củng vừa đi thưởng ngoạn   vừa mua một cái tặng lại em Ken  ,vì cái củ của em đả bị hư  do  dọn nhà .  








 

 

 

Donnerstag, 1. August 2013

1-8 -2013 夏雨



下雨了,一滴滴含凉的雨掉落 ,站在窗前,静静的听着风中笙歌 , 凝望那一片蔚蓝的天空 , 想念起那么多年来拥有温暖的天地 , 这个世界依然的没有变,暖暖的温度依旧如昔,含雨的世界,像是孕育了许多新的生命,风声掺杂着雨滴 , 仿佛在弹奏美丽的华尔兹,那样的自然、动听,我想世间最美丽的歌也不过如此 , 一种感动不知不觉滋生感恩的好心情,连呼吸都会变得别样美妙 .
           就这样一个人静静孤单的享受下雨的夜晚, 成了一种与世无争的境界,而眼前的每个情景都变得温暖无比 , 连路人也变得和蔼可亲。想起可喜可悲的人生,一段漫漫长长的成长之路 ,生活正在继续,而我们也在不断的改变 ,有时候会觉得应该忘记曾经拥有的分数 , 用心去发现如何让今天过得比昨天好 ,就能 让生命看到更宽广的蓝天 ,自然中蕴含生活哲学,是生命的指示灯, 能帮助我们发现自己的定位与热情所在 ,  从四季的替换,我们学会从悲伤中复元,  因为生命是周而复始,生生不息的。 而自然的多样化风貌,都能帮助我们学会拒绝大众压力 , 每个人天生不同,接受自己,也同样接受别人, 用慈悲心训练自己爱缺憾中美丽的事物 , 人生只有一次,若休息是为了走更远的路 , 训练自己也是为了让生活中的点点滴滴, 能充满 提升个人的生命境界 .  
          在这个夏日闷热的夜晚 ,  一场雨竟是如此的刺骨寒冷 , 却感受到了迎来清新幽香的好心情 ,和美丽的心思 ,也看到雨后的天空一段彩云...............