Samstag, 20. August 2016

19 - 8-2016 红尘滚滚

                   








             時常想起這句話有緣的人總是在花好月圓的時刻相遇在對的時間裡明白應該明白的事不多也不少不早也不遲 ,人生就像一張有去無回的單程票沒有彩排沒有重來 , 就像有些人轉瞬間便消失在各自的生命裡卻能一輩子深深烙進人們的心底 .


    其實人來到這個世界上 , 也只有兩件事  生和死 . 我們來這個世間,也只是過客  , 連自己的身體頂多也是借用百年而已  , 有一天也是要跟它說再見的 , 世間的一切都是借我們用的 , 既然是借 , 時時刻刻記得要保持一顆隨順因緣心裡 , 擁有的時候珍惜 , 失去的時候能坦然面對 . 最終都要明白世間的一切因緣和合 , 是要選擇命裡有時終須有,命裡無時莫強求 , 緣起緣滅,皆是命中註定的人生.  學著人都如做粥放三分米,七分水 ,  處事要三分為己,七分為人 , 對朋友要三分認真,七分寬容 , 對家庭生活需要三分愛,七分責任 , 就像看文章,三分在看,七分在品 , 三分……七分……,不過是人生的掂量  , 看的是書,讀的卻是世界 ,  沏的是茶,嚐的卻是生活 . 不是努力堅持和忍耐 , 就能換來溫暖幸福的感受 , 再優秀也得碰上識貨的人 , 再付出也得遇上感恩的人 , 再真誠也得趕上有心的人。再謙讓,也得面對珍惜的人 ,  很多時候生活不會樣樣如意人生樣樣可愛 ,生活這杯酒,酸甜苦辣都要嘗 , 人生這條路,坎坷荊棘都要走  , 說到底自己還是要靠自己 ,  所以有些話,適合悶在心裡, 有些痛苦,適合無聲無息的忘記 . 成熟, 不是和心變老 , 而是淚在眼眶裡打轉 , 嘴角卻還是掛著微笑   .


      单的时候很多 , 就像这样的夜里 , 是秋了,这个季节庭院布满匍匐, 香气覆盖了整个 , 也只在夜晚时刻 , 惦念家人 , 平日里联系的也不多 , 何况,仿佛我生来从小到大都没有很好的人 , 能解除家人矛眉因原, 似乎种种无奈 , 大部分都因为我自己太傻 , 从一开始就以自的心态过去来看世界 , 给了自己一个错觉 ,最终注定了承受无法犯过的错 .


    不雨花猶落無風絮自飛  ,  應觀法界性 一切惟心造 .滄海桑田,我心不驚 ,  自然安穩,隨緣自在  , 不悲不喜,便是晴天 .

              


                              

Dienstag, 16. August 2016

16-8-2016 對人好處的 9 句話

                         




不為模糊不清的未來擔憂,只為清清楚楚的現在努力 .
 
只有先改變自己的態度,才能改變人生的高度 .

 在抱怨自己賺錢少之前,先努力學著讓自己值錢 .

 學歷代表過去,學習能力才代表將來 .

 耐得住寂寞才能守得住繁華,該奮鬥的年齡不要選擇了安逸 .

 有些事情不是看到希望 才去堅持,而是堅持了 才看得到希望 .

 壓力不是有人比你努力,而是 比你厲害幾倍的人 依然在努力 .

 現實和理想之間 不變的是跋涉,暗淡與輝煌之間 不變的是開拓 .

努力做的事情,也許暫時看不到成功,但不要灰心,不是沒成長,而是正在紮根 -


















Mittwoch, 10. August 2016

10-8-2016 Lẩm Cẩm Khúc Giao Mùa

                    





            Đả cuối mùa hạ  ,   đầu mùa thu vào tháng 7 âm lịch rồi , Đức quốc vẩn còn nóng như lò nướng ,  nắng cuối hạ có thể nóng cháy da người , ai ai củng trốn  trong bóng mát đến chiều tối mời bắt đầu sinh hoạt bình thường , hội  hợp âm nhạc cấm trại ,  các băng nhạc tụ tập trình diễn khắp nơi ,   hội chợ  giãi trí ,  lể hội cổ truyền  được tổ chức kế tiếp  như mùa tạ ơn  phong thu , song song  với không khí nghỉ hè của các học sinh sinh viên , Đức đang gánh chịu hậu quả sự khoan dung tử tế từ vấn đề thu nhận người  tị nạn  Hồi Giáo ,   chỉ trong vòng 2 tuần học sinh bắt đầu nghỉ hè , khắp nước Đức đả bị khủng bố đột  kích 4,5 chỗ , thiệt hại tuy chưa lớn như ở Pháp , nhưng củng thất thoát nhân mạng , thất thoát vật chất  , xả hội mất trật tự an ninh , bà Thủ Tướng  Đức người Hùng một thời dang tay ra hô hào  mở cửa biên giới đón  dân tị nạn , bây giờ  bị một nửa quần chúng thần dân lên án , chất vấn cách làm trong quá khứ là đúng hay sai   … ,  loạn phát sinh từ những thành phần Hồi Giáo cực đoan  lợi dụng chính sách được thu nhận tạm thời ,  có ăn có mặc có chỗ ngủ tốt  ,tính chuyện  lấy oán trả ơn đất  nước  đả cưu mang  lầmngười ,   đa số khủng bố đột kích nơi công cộng gần đây , đều xuất thân từ trại tị nạn tạm trú  của Đức  , tệ hại hơn còn có  trên dưới 1 trăm ngàn người sau khi đăng ký được  vào trại ,  bây giờ kiểm điểm lại đả   như không khí bóc hơi biến mất , không ai  biết đả trốn đi đâu , sau đệ nhị thế chiến , dân Đức sống bình yên quá lâu trở nên nhậy cảm với biến động  xả hội  ,  người người than  phền tinh thần bất an , hơn 36 năm từ ngày  vào  Đức sinh sống   , củng chỉ năm nay mới thấy đất nước lịch sự giàu cố nghiêm khắc nầy bắt đầu có loạn  trật tự , bị phá hoại như ngày xưa  miền nam bị VC nằm vùng   pháo kích ….. Không trách được dân Đức bây giờ  có ác cảm với người Hồi Giáo dù là người  xin tị nạn chân thật củng bị xa lánh  ,thấy người ga nâu  nâu có đeo balo sau lưng thì rình , tránh xa , ngầm thông báo  cảnh sát lập tức về hướng đi ,ngoại hình  … cả nước  người người cảnh giác  tự giác , tự nguyện làm nhân nhân tự vệ  giữ gìn  trị an  huyện ,  thành phố ,  còn có bà bộ trưởng quốc phòng xuất chúng đều trần  lên quốc hội , để quân đội Đức rảnh rang  cùng chia nhiệm vụ với cảnh sát  công việc  canh gác  phòng vệ khủng bố giử an ninh trật tự cho quốc gia .

                      


                                   
       Chưa có  thời gian nào  tinh thần lẩm cẩm  lo lắng như tời gian 2 tháng nay , vừa  qua khỏi giỗ đầu của  chị Phụng tháng 5, liên tục nhận quá nhiều tin người quen , người thân của người quen lìa đời , anh Châu gọi điện báo  cho biết  ba anh vừa mất  đột ngột ở quê nhà ,  anh buồn vì thân mang bệnh không về làm đám tang được ,( 2 năm trước về thăm nhà , lúc bay trờ qua anh đả bị nghẹt thở  trên  máy bay ,  khiến chuyến bay đả  có ý  định  ngừng bay quay trở lại VN để anh xuống  phi trường , nếu không nhờ có bác sĩ trên tàu cấp cứu hiệu quả kịp thời   .) ông  nội của Marko mới trước lể phục sinh qua thăm  cháu , cháu cố Mila và cháu dâu ,  sẵn dịp đến nhà hàng ăn tối  thăm viếng  vợ chồng ,đêm đó ăn uốn phũ phê , nói cười vui vẻ , trông ông khỏe như sư tử ,uốn rượu mạnh liên miên  , 2 tuần trước nhận tin ông mất đột ngột  ,đi ngủ trưa không có tỉnh vậy .  Em Ken  củng viết thư báo tin ,anh tư Đức con của cô hai chị của Ba ,tuổi chỉ bằng ngang ngửa như chồng ,lúc nhỏ được ba nuôi trong nhà cho đi ăn học ,sau  cải tạo về củng ở chung một thành phố với nhà ba  má thường xuyên chăm sóc lẩn nhau ,  bị phát hiện ung thư gan kỳ cuối  vừa  mới mất ở Úc đầu tháng 7   vừa qua , mỏi ngày nghỉ đến tuổi  mẹ  đả hơn 80 , già yếu không khỏe trong người , mặc dù có tính qua quẽ tuổi của mẹ  trong năm Thân là bình an , lại có con trai lớn  vừa hợp tuổi vừa được mẹ cưng nhất nhà về thăm tháng 8 nầy  ,  nhưng tâm trạng tinh thần mỏi ngày  đều lẩm cẩm ,  tự nhiên luc nầy sợ nhận Email của người thân  gởi  ,sợ  đọc tin buồn , tình  thần thất thường đến mức mỏi lần mở hợp thư ra  thấy không có điện  thư  thì mừng , có thư là hồi hợp bồn chồn  , côi liền tên ai  gởi , uổng công học Tịnh bao nhiêu năm , vẩn  không Tịnh được với ruột thịt nổi lo  tình thân khi quá nhiều tin  xấu cùng đến một lúc  trong tháng 6 âm lịch ,tháng đáng lý ra nên bình yên để giữ gìn được mọi thứ  vĩnh cửu . bước  sang  tháng 7 ma ,càng  thật lo lắng đủ thứ , dù biết Thiền Định dạy , Lo lắng chỉ làm thêm bức rức  bất an , không thay đổi được thực trạng chút nào  . Nhưng  người không phải là Phật ,củng không phải cỏ cây hay máy móc ,nên lo lắng , đôi khi chỉ để tự mình còn  biết được  tình nồng giữa người thân và người thân  , như giòng  nước  dao cắt không đứt .

                    


      Hôm nay cả nhà con gái lớn chở cháu ngoại Mila đi Hòa Lan nghỉ ngơi tắm biển 2 tuần  , nước Thổ đang lộn xộn , nên tuổi trẻ bây giờ đổi hướng nghỉ hè ở Châu Âu  , con gái nhỏ cùng với bạn bè cùng trường  đi Festival âm nhạc ngoại trời  4 ngày cuối tuần  ở thành phố cổ ,   mọi thứ sinh hoạt  hình như vẩn bình thường như mọi năm , chỉ tự  mình lại không thấy được bình thường vì nổi lo  vướng mải   trong lòng  từ đầu năm đến nay , vừa mới mừng  thầm bệnh em Ken đả được khỏe lại   , thì liên tục bao nhiêu tin buồn khác dồn dập đến một lượt , nhiều khi muốn thà tự bản thân mình chịu đựng  bị đau yếu thay cho người thân , còn hơn tâm trạng lo lắng bức xúc mỏi ngày khi  được tin  mẹ hay em Ken bị  bệnh , tại vì bản thân mình tự tin hiểu  biết dưỡng sinh , biết cách thức ăn uốn , theo giờ thể dục  mỏi tuần ở TV rèn luyện thân thể  , biết  hít thở xâu  dài lảnh thụ mỏi sáng và tối không khí  sạch sẻ nhất  trong ngày của rừng núi , biết  tự nuốt  mọi thứ phiền muộn vào lòng  , thải trở ra thành khí  tiết làm người ,  lấy  Tịnh để dưỡng Mạch , nhiều năm nay học được Akupersur , muốn ngủ ngon chỉ cần xoa nhẹ huyệt Bách Hội và xum quanh lên giường  được ngủ liền  , không thao thức hay mất ngủ  vì những chuyện không đáng  mình thao thức trằn chọc , nên dù có mang bệnh gì trong người củng sẻ  đở  đau ,  đở lo hơn là người sống ở thành phố lớn như  mẹ hay em Ken , anh Lương , huống chi  từ khi xa nhà , mình  phải trả qua quá nhiều thử thách , tổn thương , từng  khóc  như người điên không  được ai giỗ giành ,nên học biết  kiên cường , từng  quá khổ sở  nhưng không có người hiểu ,nên học biết xem nhẹ mọi thứ , củng từng  thật cô đơn vô tận nên  tâm  thần  dần dần điềm đạm thanh tịnh , kể cả bị kẻ xấu phá hoại gia đình , thường xuyên chọc phá cho tức chết gần 7 năm nay vẩn sống  được tươi trẻ  khỏe mạnh ,thì việc  bệnh đau thay cho người  thân  có gì đâu là  đau hay đớn , mà ngược lại còn tự giúp mình giảm được phần lo  lắng  cho người nhà , tinh thần  bản thân được thanh thản  hơn là bức rức không biết  làm sao như bây giờ .

                   



       Đả hơn 30 năm , mỏi  sáng trước khi bắt đầu cho công việc một ngày ,mình đều cầu nguyện  nhiều bàn thờ cho cả nhà , thiên hạ những người khốn khổ  trên đời nầy ai củng có  được bình yên ấm no  , có đầy đủ sức khỏe và nghị lực  ,có thể vượt qua  mỏi khó khăn  hiểm trở nguy nan , củng như vợ chồng mình đả từng vượt qua được mỏi giai đoạn gian nan trong cuộc sống  ,  Mình luôn biết  ơn cuộc  đời nầy đả cho mình  mạng sống đến  2 lần , có cơ hội thấu hiểu nhân sinh  bằng  lập  thể , thế gian mặc dù kinh sách nói mọi thứ đều tạm bợ ,nhưng  mình vẩn  sống lặng lẻ và chân thật , không  hồ đồ , không lười biến , như một cách đền ơn  cuộc sống có  sự đặc ân  của Thánh Linh ban cho cả nhà  từ trước đến nay . Mình củng cảm kích người bạn đời đang sống bên cạnh  ,  đả 7 năm tuy tình cảm  chồng vợ không cỏn nguyên vẹn  ,vẩn một lòng  một dạ  sống  với vợ  lo cho con , những ngày  vợ có chuyện buồn riêng liên miên , chồng củng chia sẻ  hết lần nầy đến lần khác , như chuyện hôm tháng 6 sau buổi tập thể  dục ỡ TV về , một mình láy xe đến siêu thị Lild mua đồ ăn sáng , tình cờ  gặp mặt chị lớn của em rể Thomas đứng  sau lưng  ở quầy tính tiền ,khuôn mặt không vui  , trước đó  2 tuần  ,mình được  ông khách bạn của vợ chồng Fenkel  là cặp đôi chuyên đi ăn đầu tháng Buffer nói cho nghe là ba của em rể bị bệnh côi  nặng lắng vv.vv., nên khi trả tiền song mình quay lại hỏi thăm bà Edit là  ba má  bà có khỏe không , không ngờ chỉ câu hỏi thăm nầy mà bà  lại nổi giận tanh bành , nói  năng mất lịch sự trong   lúc 3 quầy tính tiền đặc ngang nhau đều đứng đầy người ,  có thể nghe được  tiếng nói  bà , bà nhấn mạnh hung hăng lớn tiếng trả lời là không muốn ai hỏi thăm đến cha mẹ  hay chồng con bà trong chỗ đông người , củng không cần lời hỏi thăm vì bà sẻ không trả lời bất cứ đều gì trong nhà bà cho ai biết hết , nghe mà ngỡ ngàng kinh ngạc  với thái độ  bất chấp lịch sự  của bà nơi công cộng , những cặp mắt  mở to của khách xum quanh  chờ tính tiền ,mình vội xua tay  chào  nói bà không thích cho hỏi thăm thì thôi , côi như tôi  chưa hỏi qua vậy . tưởng nói  vậy rồi thôi ,từ nay không cần hỏi hang gì  nửa , đường ai nấy đi  có đụng  mặt củng  có thể bắp đầu làm ngơ từ đây về sau ,   ai ngờ bà cố tình láy xe  qua mặt mình đến đậu trước cổng nhà cha mẹ  , chờ mình vừa  về đến  nhà hàng đậu xe , mở kớp  lấy đồ ăn sáng ra  ,vừa đóng kóp xe lại   , đả thấy  cả người đồ sộ bà Edit đứng trước sân nhà hàng cạnh con  sư tử sắt giữ nhà lại lớn tiếng  nói : „ Bà Vo , tui nói lại một lần nữa là  đừng bao giờ hỏi thăm gia đình ba má hay chồng con tui  ở chốn đông người , tui  không bao giờ nói chuyện gia đình tui chỗ đông người  cho ai củng nghe ,  bà củng đừng lấy chuyện chị em tui tranh cải việc nhà làm đề tài đàm tiếu trong nhà hàng của  bà với khách  đó nhe . chào bà .“ 2 tiếng chào bà và cử chỉ của  bà Edit thật trông như con khỉ bị người ta giựt mất đồ ăn , mình  nói lại lần nữa ,bà có sao không vậy ,chỉ hỏi thăm ba má bà có khỏe  không  mà bà tức tới như vậy là nghỉa lý gì ,tui vẩn côi ba má bà là trưởng bối hàng xóm từ 24 năm nay mà .  rồi mình  mở cửa vào nhà ,chuyện hôm đó chắc bà hàng xóm Bauer và ông láy xe bus đang ở trên nhà kiến nhìn thấy , nên  1 tiếng sau bà Bauer mang  bó hoa cắt từ trong vườn bà  qua tặng cho mình một cách rất thật tình . . 

                     


         Sáng hôm đó chồng xuống lầu cùng ăn sáng ,do  tức quá ngồi một mình lặng thinh ,  thấy mình mặt mài thất thường  nên hỏi có chuyện gì không ,  mình kể  sự việc đầu đui vừa  xảy ra  cho chồng biết , chồng giận quá la lên , kệ nó , để cho mọi người biết và đánh giá con người của bà  như vậy cho biết  , bực bội làm gì uổn sức  . Không phải bực vì thái độ của bà  Edit ,mà mình tức mình tại sao  đi hỏi thăm ba má em rể với một người thất thường như vậy làm gì  , để lảnh  những câu nói  vô tri vô cảm , còn tạo  cho cả thị trấn nầy  thêm một chuyện cười  , vấy lại cơn sống gió gia đình em rể cho thiên hạ đàm tiếu tiếp tục khi vợ chồng em rể đả dọn  xuống núi 22 tháng rồi .
     Từ lâu ,mình hiểu rỏ  hơn ai hết  ,  lý do vì sao em rể  bị mất căn hộ dưới lầu , nhưng để trong lòng không nói trắng ra , tự trách tại vì em mình ngu , giản bao nhiều lần lý lẽ nhân sinh ,mang luôn cha mẹ chồng Á Âu ra so sánh cho em hiểu là em mai mắn đến chừng nào , em Trinh  vẩn  không biết cách ứng  xử lể độ với  cha mẹ chồng , củng không chịu làm thinh như điếc , chỉ một mực muốn bên nhà chồng ai củng phải như em rể  côi em  là nhân vật quan trọng nhất trong đời , em nói gì ai củng phải nghe , phải làm  theo , không phục thì lấy người ta ra chưởi rủa , nên  người chị Edit  xấu bụng mới có cơ hội phanh phui nhược điểm thiếu xót của con dâu em dâu ra chăm thêm  lửa với cha mẹ , khiến mẹ chồng nàng dâu đấu xé, bức  tử   em rể  đến mức phải lựa trọn một trong 2  đều kiện , một là  đi  ra riêng sống  với vợ , 2 là có nhà sống  một mình để cha mẹ được yên tịnh , bà Edit củng biết em rể  ở giá đến 50 tuổi mới lấy vợ ,thì sẻ chẳng bao giờ  có ý định bỏ vợ , bà chỉ muốn mọi việc xảy ra như ý định cương quyết  ra riêng với vợ của em rể ,  vì phần bà trên nguyên tắc giấy tờ thảo sẵn , phải hưởng tầng lầu trên của ba má bà đang ở ,  đả nhiều năm  chưa sửa sang đẹp đẻ , con gái bà năm nay mới 32 tuổi nặng hơn 100 kg ,đi thở hổn hển lù đù , 2 năm trước cưới ông chồng  có tật  chân cao chân thấp đi lê lết từng bước  ,leo thang lầu củng  cả một vấn đề khó khăn , vì nghỉ xa cho con gái Sabirna và con rể Aron , nên  kẻ làm chị không ngần ngại bức tử giựt quyển lợi nhà dưới  đứa em ruột  , chỉ chờ ngày  vợ chồng em rể dọn ra như  ý bà muốn vậy , sau khi em rể dọn ra , bà liền sấp xếp cho vợ chồng con gái bà chuyển  nhà từ stutgart lên nhà em rể ở  liền,  giữ lấy quyền ưu tiên  của nước Đức ,  hể người tàn tật vào ở đâu thì không ai có quyền đuổi đi được  trừ khi  họ tự dọn đi . huống chi đây là nhà ông bà ngoại  ,từ trước đến nay chỉ hứa miệng cho em rể ,thêm với đều kiện sau khi em rể mất phải để lại cho cô cháu gái  con bà Edit , vì vợ em rể là người ngoài ,con trai Kiên củng là con của người ngoài chồng trước của em gái .

              


       Mọi chuyện xảy ra đều như kế hoặch bà Edit đả  vẻ sẵn , chỉ có những người không  biết   nghỉ xa , già trẻ một lũ không có trí tuệ sống trên đường  đời   ,cùng  nhau chạy té  hết vào kế hoặch  thâm xâu của bà ,  cho đến giờ phút nầy , mình biết là cha mẹ  em rể đả hiều ra phần nào , nên ân hận  , sinh bệnh u sầu vì đả không thông cảm bạc đãi đứa con trai duy nhất say  mê vợ  . Khi cháu gái ông đi cồng kềnh như cái bàn di chuyển , thì  chắc chắn sẻ không sống lâu hơn ông chồng chân cao chân thấp , họ có hôn thú , kết hôn trong nhà thờ , cô cháu gái duy nhất của ông có nguy cơ  mất sớm hơn  mọi người trong giòng họ  ,vì càng ngày càng to  béo , còn sinh tật hút thuốc , thích ăn bánh kem … nhà dưới đáng lý ra là của em rể  mẹ con cô đoạt lấy bây giờ ,  nếu lở cô có mệnh hệ nào  , sẻ thuộc về sở hữu của cháu rể . củng là người ngoài , thay vì 2 năm trước ông bà  nhân hậu xử thế , để con trai duy nhất  được ở yên ổn với ông bà cho hết tuổi già  ,mọi việc có thể tốt đẹp hơn bây giờ ……………. Nói thì nói  , mình là người ngoài cuộc , đứng ở ngoài nên nhìn thấy rỏ   , hiểu  mọi thủ đoạn giữa bà chị thâm  hiểm bày ra ,nhưng người trong cuộc bao giờ củng phải chờ hậu quả lú dạng rồi  mới  thấy  bức rức , biết là đả đi  trật  đường , bây giờ  chắc là cha mẹ và gia đình em rể  khổ tâm lắm ,ai củng có cảnh bực  tức  riêng  của họ ,còn mẹ con bà Edit thì cho dù có đoạt được nhà của em rể để ở , mình nghỉ trong thâm tâm họ củng sống không vui sướng gì , bởi đâu có ai sống được thanh thản khi tự biết mình đả làm chuyện xấu ,làm chuyện độc ác cắn đứt lương tâm , ,chồng bà là Klaus ,  làm ăn thất bại phá sản đến 3 lần mới thôi , bây giờ phải nằm nhà lảnh tiền trợ cấp sống qua ngày , nên tính tình bà ngày càng thất thường đến nổi gặp ai củng muốn cắn muốn la   , thêm vào chuyện lập mưu lập kế bức hại em ruột , cuối cùng rồi con gái bà vẩn là một  cô gái tuy vô tội , hiền lành , lại mang thân hình dị ngôm không giống ai , tự ti  mặc cảm  với ngưưi ngoài , sống không  lành mạnh , tương lai chưa biết có được   ,còn bao nhiêu đều để bà tiếp tục lo lắng và  chứng kiến , khi việc làm  của bà  quả  sẻ chính mùi ,rụng trở lại … ,thật sự là mình  tội nghiệp bà Edit lắm , nghỉ cho cùng  việc bà lớn  tiếng  với mình ở siêu thị và trước sân nhà hàng củng chỉ là  sự biểu lộ của một người  đả quá mức chịu đựng với lương tâm , đến nổi  tâm trạng thất thường ,thế gian nầy ai ai củng biết ,gieo hạt giống gì ,thu hoặch quả đó ,  nên Phật và Chúa đều khuyên người ta sống đừng làm bậy , phải biết Tu Tâm ,đả làm bậy rồi , cuộc đời còn lại mỏi ngày sống trong nổi lo sợ quả báo , mỏi ngày  khổ não , nếu biết trước là vậy ,thì làm bậy để làm gì , chi bằng an nhiên tự tại ,tùy Phúc Tùy Duyên .tối nay  nhớ lại câu nói bất hữu của cổ nhân ,“ Đả Biết Trước  Bây Giờ ,Thì Hà Tất Ngày Xưa „ .ai củng học qua câu nói nầy ,nhưng ít ai chịu nghỉ  đến câu nói nầy trước khi làm đều gì quá ham muốn . Tham Sân Si .