Freitag, 29. Januar 2016

28-1-2016 9 Kiểu Người Vô Cùng Nguy Hiểm Trên Đường Đời .

                   






     Cuộc sống luôn tồn tại nhiều vấn đề đối lập nhau và con người cũng vậy: Sẽ có những người ủng hộ và luôn động viên khi mình khó khăn  , nhưng cũng có rất nhiều người mà chỉ chờ khi tinh thần mình bị  sụp đổ hoặc bất cẩn, họ sẵn sàng dìm mình xuống  .

Vậy nên biết những kiểu người cần tránh sẽ giúp người  tập trung và vững vàng hơn thay vì bị tác động quá nhiều bởi suy nghĩ của họ.

1. Người ích kỷ

 

   Tự hào về bản thân đôi khi là một điều tốt. Nhưng nếu quá ngạo mạn về chính mình và tin rằng mình tốt hơn tất cả mọi người xung quanh là điều vô cùng nguy hiểm. Nếu ở cạnh một người thiếu tôn trọng mình , đúng hơn là họ lấn át và xem thường sự hiện diện mọi người  thì tốt nhất hãy chọn con đường là rời xa họ .

Đôi khi quá vô tư mà bỏ quên suy nghĩ và cảm nhận của người khác sẽ là con đường ngắn nhất khiến ai đó tự cô lập chính mình!


2. Người đố kỵ

        Những người có bản tính hay ghen tị thường cảm thấy mình xứng đáng được thành công và hạnh phúc hơn người khác. Cho dù mình có cố gắng để họ hiểu rằng mình cũng là một phần của chiến thắng thì điều đó càng khiến họ phẫn nộ vì sự khiêm tốn và cao thượng của mình , . Kiểu người này củng nên tránh xa.


3. Người tự phụ

         Những người tự phụ thường tỏ ra kiêu căng và tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Họ tự tin thái quá về bản thân mình và ít khi coi trọng ý kiến của người khác.

4. Người thích phán xét

           Dường như với kiểu người này thì không có gì là đủ. Họ là những “súp – pơ – soi chính hãng” và luôn sẵn mọi ngôn từ để xoi mói người khác. Đối với họ, mọi thứ đều có vấn đề.

5. Người thích điều khiển

         Người thích điều khiển là những người luôn muốn kiểm soát và lãnh đạo người khác. Họ sẵn sàng “bóc lột” sức lao động của đồng nghiệp để đạt được mục đích của mình.

6. Người nói dối

       Chúng ta ai cũng đã từng nói dối và sự thật là không phải lúc nào nói dối cũng xấu. Tuy nhiên,ở cạnh những người hiếm khi nói thật sẽ khiến  mình  “loạn”  và thiếu sự tin tưởng. Dần dần,  sẽ tự mình  bị ảnh hưởng và mất niềm tin vào cuộc sống.

7. Những người hay “buôn dưa lê”

          Kiểu người này thường kém tin cậy nhất và họ dùng miệng lưỡi của mình để biến tấu câu chuyện. Thông tin mà họ truyền đạt thường bị biến đổi qua rất nhiều người. Do vậy, nếu  tiếp cận thường xuyên với họ,   sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều không chỉ về cách ăn nói mà còn trong suy nghĩ..

8. Những kẻ ăn bám

           Những người ăn không ngồi rồi, nhàn cư vi bất thiện sẽ là những người vô cùng nguy hiểm bởi vì một sự nhụt chí của họ sẽ khiến người bên cạnh dễ bị lung lay và ảnh hưởng. Đặc biệt nếu đang xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển bản thân thì hãy tìm cách tránh xa họ.


9. Người trốn tránh

          Kiểu người này ít khi tự nhận trách nhiệm về mình. Thứ họ thích làm đó là chỉ tay vào người khác và không bao giờ chịu thừa nhận họ có lỗi.

  Cuộc sống không thể tránh khỏi có những mặt đối lập và những kiểu người này chắc chắn vẫn luôn hiện diện. Điều quan trọng nhất là  hãy học cách phân biệt và độc lập với ảnh hưởng của họ để không phạm sai lầm và tập trung cho  mục đích sống của bản thân..


Theo Lifehack

                                    
 

                             

28-1-2016 chư Thiên Vấn Phật

                     







                


         Một thiên nhân đến với Phật trong hóa thân một người Bà la Môn, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết. Vị thiên nhân hỏi những câu mà Ðức Phật trả lời sau đây.


Thiên nhân hỏi:
“Thanh kiếm nào sắc bén nhất?
Chất độc nào tàn hại nhất?
Ngọn lửa nào dữ dội nhất?
Bóng đêm nào đen tối nhất?”


Ðức Phật trả lời:
“Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất
Dục vọng là chất độc tàn hại nhất
Đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất
Vô minh là bóng đêm đen tối nhất.”



Thiên nhân hỏi:
‘’Ai là người lợi lạc nhiều nhất?
Ai là người chịu thiệt thòi nhất?
Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?
Vũ khí nào lợi hại nhất?’’


Ðức Phật trả lời:
“Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều, mà không thấy đã cho.
Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam không chút biết ơn.
Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, và trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.”



Thiên nhân hỏi:
‘’Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Cái gì là kho tàng quý báu nhất?
Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng vũ lực không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới?
Ðâu là nơi an toàn nhất để kho báu?’’

 
Ðức Phật trả lời:
‘’Những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm nhất. Ðức hạnh là kho tàng quý báu nhất.
Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới.
Đất Vô Sanh là nơi an toàn nhất để kho báu.’’



Thiên nhân hỏi:
‘’Cái gì là hấp dẫn? Cái gì là ghê tởm?
Cái đau nào thống thiết nhất? Cái vui nào lớn nhất?’’

Ðức Phật trả lời:
‘’Thiện là hấp dẫn, Ác là ghê tởm
Một lương tâm bị dầy vò là nỗi đau thống thiết nhất
Sự giải thoát là cái vui lớn nhất.’’



Thiên nhân hỏi:
‘’Cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới?
Cái gì làm tình bạn tan vỡ?
Cơn sốt nào mãnh liệt nhất?
Ai là vị thầy thuốc giỏi nhất?’’


Ðức Phật trả lời:
‘’Sự tăm tối, vô minh gây ra sự tàn phá trên thế giới.
Sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ.
Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất
Pháp vương là vị thầy thuốc giỏi nhất.’’



Thiên nhân hỏi:
‘’Bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin Ðức Thế Tôn giải đáp cho.
Cái gì mà không bị lửa đốt cháy, không bị nước làm mòn, không bị gió làm đổ, mà lại có thể cải cách cả thế giới?’’



Ðức Phật trả lời:
‘’Phước đức. Không có lửa nào, nước nào, gió nào có thể hủy diệt được phước đức của một việc thiện, và những phước đức đó cải cách cả thế giới.’’
.

Cư Sĩ Minh Mẫn

 

              

Samstag, 16. Januar 2016

17 -1-2016 Mây Mù Trên Núi Cao

           






          Chắc không có  ai có cái số như mình , chỉ trong 1 tháng , phải nhận đến 2  cái tin 2 em gái đều chia tay với chồng , một em  ở VN  viết thư báo đả ký tên đồng ý ly vị  chồng ,  một  em  Trinh đi xuống tp Stutgart con trai em đang làm việc ở  , sống ly thân với chồng hơn 5 tuần nay .  Em nào củng  đả tuổi trung niên , em nào con củng đều  trưởng thành , em nào củng có chồng làm đám cưới nhà cửa đàng hoàng ,  2 gia đình em đều không có kẻ thứ 3 ,thứ 4 hắc ám tính nết  thối nát xen vào cuộc sống tinh thần  quấy nhiều ngày đêm như gia đình mình phải chịu đựng hơn 6 năm qua , hiện thực ai ai củng có  mái ấm sống bình yên hơn bao nhiêu gia đình khác , người ta sống   túng thiếu hay  số khổ không con  vẩn cam chịu sống bình yên qua ngày  , thật sự không biết tại  sao  lại xảy ra  chuyện  ly vị ly thân với 2 gia đình em gái khi 2 em rể đều có chung tính tốt .chịu khó  .


          Khổ  tâm nhất của mình là  đối với vấn đề em Trinh , người đả được chồng thương yêu chiều chuộng   , lo đầy đủ cái ăn cái mặc cái ở  , vì vợ em rể  bõ hết nhà cửa và cha mẹ để xuống núi thuê nhà ở ,sống  cảnh gia đình chỉ có 2  vợ chồng êm ấm ,không ai nói ra nói vào . vậy mà 2,3 lượt , 2 vợ chồng  chú giữa và chú út của em rể Thomas đến ăn nhà hàng ,  nổi chứng nói giòng nói quẹo ,nói bóng nói gió  hỏi mình có biết gì không ? ,  em rể mầy  mất nhà , mất cả cha mẹ , mất luôn vợ không biết hướng tới sẻ ra sao v…v  từ đầu tháng của vợ chồng chú Út nói ,  đến ngày lể 26 -12  chú giữa Peter  đặc bàn dẫn vợ và con trai Uwe ,  cháu gái cùng bạn đến ăn ,  Thím em rể nói với mình em gái  nhắn  với bà là tạm thời xuống tp Stutgart ở với cháu Kiên nên không điện thoại với bà nửa , hơn 5  tuần rồi  , không ỡ nhà dưới núi tp HP của Thomas mướn  nửa ,  mình mới thật  sự hiểu ra vấn đề đi đến không đơn giản , Lại thêm  đứa con trai của chú Peter  là Uwe nói mồng 1 Tết có hẹn gặp em rể , nói chuyện  gia đình ( ông Uwe nầy củng là đàn ông ly  vị kinh nghiệm độc thân  hơn 10 năm ) . Sau lể ngồi  nhớ lại hôm chủ nhật đầu tháng 12 vợ chồng chú út Thomas đến ăn Buffer , có  hỏi  thăm mình có biết  em gái bà bây giờ ra sao không ? mình  trả lời tháng 11 và 12 là 2 tháng rất bận ,  các chủ  tiệm hay các ngành văn phòng đặc bàn hợp mặt  ăn mừng sắp hết năm nhiều , nhiều  khách quen ở đây củng như cả nhà mình đều có sinh nhật trong cuối năm ,nên tiệc cuối năm đặc biệt nhiều , không có thời gian để ý chuyện khôngngoài công việc làm ăn , ông chú út  Thomas bổng nói gắt rỗng với mình là thằng cháu tao nó cam lòng bỏ hết  nhà cửa đáng lẻ là của nó  ,bỏ cha bõ mẹ  để dọn ra ngoài lo cho vợ , bây giờ vợ nó bỏ đi ỡ với con trai riêng , bảo nó sau nầy lấy tinh thần đâu sống qua ngày . hôm đó khách đông nghẹt  ,mình phải tiếp đãi làm nhiều việc nên nghe qua rồi thôi , lo công việc làm ăn là chính , thầm nghỉ ngày trước 2 vợ chồng em tể  còn ỡ trên nầy ,em Trinh thỉnh thoản để em rể đi làm một mình ở đây , em  xuống nhà cháu Kiên ở 2 tuần là chuyện bình thường , em vốn thích đô thị phồn hoa , thích áo quần thời trang , không có cá tính ẩn cư tỉnh lặng như mình , thấy nét mặt không vui vẻ có pha hờn oán của 2 vợ chồng chú Út em rể lúc ra về , mình cho là họ đang có lòng dạ ngu đần như tư duy  của bà  Mi Wg ở đối diện nhà , mấy lần qua nhà hàng kiếm chuyện la làng với mình vì bênh vực hoàn cảnh  ba má em rể , bà nói như chưởi vào mặt mình là biết tính tình em mầy dữ hổn  tới như vậy , tại sao  còn đi làm mai cho con trai người ta , hại người ta bây giờ mất con !  . thấy bà bệnh hoạn lại đi cà nhắc ,có đứa con trai củng bõ bà qua Mỹ ở với vợ ,nên làm thinh không thèm cải với bà làm gì , chỉ thầm nghỉ  để bà nói cho mệt  rồi sẻ tự  về uống thuốc , mà người phải uống cả đóng  thuốc của bác sỉ cho  thì đâu còn  là người được sống bình thường ,tự bà đả quá khổ rồi , có cải lại củng chỉ uổn sức , chả được thêm đồng nào hay mất đi chút  nào .

      






          Có lần nhà hàng đột xuất  trưa chủ nhật hẹn gặp mấy gia đình  người đồng hương ở cùng trại tị nạn  năm 1980 ,ngồi lại ăn bánh uốn cà phê  và cùng nhau quyên tiền cho ông quang ký trại năm xưa là ông Kaiser  đang bị bệnh  .  Hôm đó có buổi sinh nhật khách nên xe đậu  chật sân , khách đậu xe ra đến các lề hai con đường quanh nhà hàng ,  bà Mi Wg ngồi trong nhà thấy có ông Đức là bạn trai chị Cúc tháp tùng xuống  xe , xe Jürgen  đậu ngang đường cạnh lề  nhà cha mẹ Thomas , bà lại đi cà nhắc cà nhắc qua nhà mình ,1,2 đồi khách phải dời xe đi chỗ khách để bà  láy xe ra  , mà xe của khách đậu ngang đường nhà bà , có mắc mớ gì đến việc bà láy  ra hay không đâu , thấy khách không ra dời xe ,bà lại vô nhà hàng một lần nửa , chống nạnh la  hỏi mình tại sao , mình nhún vai và bảo bà có giỏi thì tự đi kêu đi , bản số xe của ông ngồi ở góc  phải đó , không phải xe của tui . bà lườm hết trong nhà mỏi một người khách đang ăn , đến nổi chủ xe là con trai bà Haas phải lắc đầu  đứng vậy đi dời xe  , lúc trở vào ông nói tội nghiệp quá bà Vo  à  , có một bà khùng là hàng xóm sống thật không dể chiệu chút nào , họ đâu có biết bà  quỷ nầy chỉ  mới khùng từ 1 năm nay thôi ,bởi con trai duy nhất của bà củng bỏ bà như em rể  đả  bỏ cha mẹ  bỏ nhà cửa , từ  hơn 1 năm nay bà có cái cớ và dịp để bà mỏi khi bực mình qua kiếm chuyện , nên mỏi lần mở cửa  thấy mặt bà nầy là mình đi  khuất vào nhà cho mau , tránh xa cho lành .

                        



       Em rể như Thomas , thật sự mình không thấy có chỗ nào đáng  trách hay nên bỏ , lại không hiểu vì sao lại có thể xảy ra chuyện ly thân giữa 2 người  , Lúc 2 người quyết định dọn nhà ra riêng ,  mình đả biết cuộc sống gia đình em gái sẻ không thoải mái như  trước nửa , em rể sống trong nhà  cha mẹ 52 năm , không  cần lo toan  trả tiền nhà mỏi tháng ,  lương  lỉnh ra ngoài tiền điện ,phone , và nước mỏi tháng trả 1 ít ,   ăn xài sung túc , đi du lịch  mỏi năm , nên đả  từng cầu nguyện hy vọng lở sau nầy , có một lúc nào em gái nóng giận với chồng vì bất cứ chuyện gì  ,hãy nghỉ lại những ngày , những  việc làm của em rể đả vì vợ mà làm rồi mới tức giận sau , không ngờ mới ra riêng chỉ 14 tháng lại có tin xấu tới như vậy xảy ra , và  mọi người ,trong đó có mình đều lo  lắng không biết có khi nào em rể nghỉ lệt hướng đi cuộc đời hay không  ……………………….

               



       Tuần trước trong lúc ăn trưa , mình nói với chồng , đáng lý ra  người có hoàn cảnh  nên ly vị nhất là minh ,  tình cảm gia đình vô cớ bị đổ bể từ  6 năm 4 tháng dài ,  mỏi ngày trên trang website có  chân chồng điều hành , dung túng 2 con quỷ già tệ hơn  điếm , làm đủ trò  ,lấy  đủ thứ tên để đánh đòn tâm lý , một mặt như muốn biểu lộ cho ta biết đang  hợp  sức với chồng để chọc cho vợ tức chết  , điên loạn hay sẻ ly vị chồng , một mặt  lấy tên chim nầy chim kia  như chồng để có thể cùng bay nhẩy trong ảo tưởng , làm  điên làm khùng , mưu mô chờ chồng  ra chát chit hoài mà nhà mình vẫn giữ được nguyên vẹn  , vẩn sống bình yên tỉnh lặng cả nhà có con có cháu ,  thỉnh thoản xum  hợp làm sinh nhật lớn vui vẻ ăn mừng , cùng nhau  hưởng mỏi một giờ một ngày của thời gian cuộc đời ban tặng , ta  hiên ngang dũng cảm chờ ngày chồng bỏ đả hơn 6 năm rồi , chờ thêm 5 năm ,10 năm nửa củng chả có gì là  đáng ngại ,  củng không ngu đến mức vì 1 trang mạng ảo có giá trị giải trí và tăng trưởng kiến thức cho bản thân  và cho bao nhiêu người đứng đắng khác hưởng lợi  , lại đi  cải giả với chồng mà  đảo lộn cuộc sống  , ngu muội đến mức  đi bỏ chồng trước để trúng mưu mấy thứ thúi nát kia ,  nếu  hạng thúi  kia có  giá trị quá , thì chồng sẻ quang minh chính đại mà  công khai tình sử  để vợ chồng thương lượng với nhau trong tương lai  , đâu cần phải có trò nầy trò nọ làm hoài  như hề đối cho thiên hạ người ta chề môi , đàn ông nào mà  không đa cảm  ,củng nhiều  đàn ông  đa cảm đi đường  đạp trúng cứt , đạp cứt rồi mới biết cứt thúi phải chùi bỏ , chỉ có hạn  đàn bà thúi , không còn giá trị mới không biết tự trọng tự ái , đổi hết tên nầy tới tên nọ mưu  chuyện thất đức , làm chuyện tệ nhất trên đời , quét phân vào mặt tổ tiên còn tự cho là cảm súc của tình cảm , tri âm tri kỷ , say đắm  dìu nhau vào tình yêu , tự ca tự múa  tự khuyết mải  hơn 6 năm mà không tiến được  từ ảo vọng ra thật tế ,  .( thiệt   mắc mửa với những thứ tình ảo vọng khi tuổi đời có thể làm bà cố nội  . )

                   



                  Sống ở đời, mỗi người có những ý thích khác nhau , mục đích và cách sống khác nhau , có thể không ai có quyền phán đoán rằng ai đúng ai sai , ngoài luật pháp và lương tâm bản thân , nhưng để sống cho người đời kính trọng theo niên  thọ của bản thân , thật sự  không phải dể dàng , củng không phải chỉ nói bằng miệng lời ngon tiếng ngọt là  được , đôi khi im lặng là cách tốt nhất để hoàn cảnh quanh mình từ từ  lắng động , Thanh Giả Tự Thanh .