Montag, 30. Juni 2014

30-6-2014 Đi Qua Đoạn Đường Trung Học .


 

 
           Năm nay nắng sớm ,  cuối thang 6 lúa mì trên đồi đả chính vàng ,  phất phơ theo gió hạ chờ  người đến thu hoặch . Cuối tháng 6 con gái củng đả lấy song bằng cấp Abitur , buổi lể cấp bằng ngày 27-6 kéo dài từ trưa 11 giờ 30 đến 17 giờ mới chấm dứt .   Liên tục 2 đêm 27 và 28 là buổi dạ hội chia ty thầy cô và bạn bè , củng kéo dài đến nửa đêm , con và các bạn học cùng khóa đả đi qua đoạn đường làm học sinh trung học , sau buổi dâ hội đêm 28 , mỏi người bắt đầu một con đường mới . Thật vui khi nghe bạn của con là Lusina nói muốn tạm nghỉ ở nhà cho khỏe , theo ba vào nhà hát kịch ở Darmstadt hát chơi 1 năm , có 6  cô cậu sẻ qua Ấn Độ làm việc thiện nguyện một năm mới trở về học tiếp , mấy người vào nhà băng học nghề hành chính ,  bao nhiêu người đi học đại học , bao nhiêu người  xin đi học nghề chuyên môn  ,còn lại bao nhiêu phương hướng ,nhưng ánh sáng mặt trời đang tỏa đi khắp nới khắp trốn  , ngày mai 10 giờ sáng , con gái củng chính thức đến trình diện thực tập ở một công ty truyền thông  HD , sau đó  được  học trong ngành đại học truyền thông ở thành phố gần nhà .
 
          Mai mắn là học sinh của con dân bản quốc không ai cần trả học phí từ tiểu học lên đến đại học , nên  học sinh giỏi hay  thường củng không có  cấp học bổng , chỉ được thưởng phần thưởng sách và hiện kim vào lúc cấp bằng trung học .
 
   Chúc mừng con gái , Tương Lai Quang Minh Sáng Rạng , Học Hành Thuận Hành Thông Đạt  , Sức Khỏe An Khang Bền Vững , Tinh Thần Tự Cường Bất Tận .
 





















 

Montag, 16. Juni 2014

16-6-2014 Cháu Ngoại



            Hôm nay cháu ngoại Mila được 8 tháng , đả biết vẩy tay , Biết đồi ăn , biết bò và sắp biết nói  , đặc biệt mọc hai cái răng dưới thật dể thương .










Ông Ngoại Và Cháu








Bà Cháu




Sonntag, 15. Juni 2014

14-6-2014 Hoa Cười Trong Gió



             Hôm nay tiết trời thật đẹp ,không nóng không lạnh ,  trong nắng có gió hiu hiu ,sáng thức sớm cầu nguyện các bàn thờ trên lầu và dưới nhà hàng song ,  cầm ly Cà Phê và máy ảnh ra vườn chụp những  chậu hoa mới trồng tháng trước , liên tục nhiều ngày trời nóng như lò nướng thịt , hoa vẩn nở rộ  như không khí sôi động mùa World Cup đang tiến hành  mỏi ngày  , mỏi buổi sáng uốn Cà Phê ra vườn ngắm hoa nở là  một sự hưởng thụ tinh thần và hấp thụ  không khí sạch sẻ cho năng lượng cả ngày  ,  trong không gian   màu sắc thiên nhiên  , chỉ có  tiếng chim hót  , Những lúc nầy lòng người  luôn  cảm thấy ấm cúng và cảm kích xương thiên hữu tình , thế giới tranh đua phấm đấu  bên ngoài  trong lúc nầy không có phần hiện hữu  , từng đọc qua một câu viết của ai rất chí lý ,  "  Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy , Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh , Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.Có người  hay than  cuộc đời nhiều méo mó, Sao  không tròn tự trong tâm ra ? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, hạt giống  tự chồi  vươn lên tìm ánh sáng !!!.   Nhìn cảnh sắc  trong vườn ,tuy mỏi năm có thay đổi khác một ít hoa màu , nhưng màu xanh của lá niên niên đều bình yên giống nhau  . 





 

       Chợt hiểu được vì sao trong Kinh Dịch ,Quẻ Hàm lại có những câu rất chí lý khi ghi về Thiên Địa Nhân Hợp Nhất vì :  NhờTrời Đất cảm nhau , nên sự sống của vạn vật sinh sinh hóa hóa không ngừng  , NhờThánh nhân cảm hóa ,  khiến tâm người hòa hợp với Đạo Sống nên an cư lạc nghiệp , câu ca mới có được khắp nơi. Ngắm nhìn cảnh giới, hiện tượng cảm ứng đạo giáo , có thể biết được cái Tình của Trời Đất Đối Vơi Vạn Vật .

 


    Thật cảm kích cuộc đời nầy ,tuy chỉ là là một phần tử nhỏ nhôi như hạt cát trong vũ trụ , lại hưởng  được những buổi sáng đẹp thanh bình ở chính ngôi vườn trong nhà mình , tuy học lực  không đến đâu , ( muốn dịch sách vẩn chưa   làm được ) , nhờ cảnh vật củng hiểu xuốt được lời  viết của  thánh Hiền ,  nên trân quý hiện tại , sống mỏi ngày trân trọng và cảm kích ,không lảng phí thời giang , có bài ca nào hát một tat đất là một tất vàng ,còn mình thì cảm thấy một tất thời giang mới là một tất vàng , một tât vàng có thể mua được đất lúc nào củng được ,nhưng vĩnh viển không mua được thời giang đả mất đi , cuộc đời tuy không phải lúc nào củng vui , củng xuông sẻ bình an thuận  hanh , nhưng hiện tại bình yên vẩn là niềm hạnh phúc nhất ,quang trọng nhất  biết ơn nhất  của  cuộc đời .



 
                                        Hoa cười trong gió
 










 






 




 
 
 

Mittwoch, 11. Juni 2014

12- 6 -2014 Duyên Khởi Duyên Lạc



 Hạ chưa đến ,cuối mùa xuân khí hậu đả thay đổi nhanh đến  người người khó thở , nhiệt độ ban ngày cao  hơn ở VN , có mấy ngày liền  nóng lên đến 37 độ , khiến các ông bà già Đức sống bình yên thảnh thơi trong không khí rừng núi mát mẻ bị choáng váng  , khó ăn khó ngủ khó chịu  , mặt mủi nóng đõ sai nắng như người sai rượu ,mỏi ngày đều nghe xe cứu thương mấy bận chạy trong thị trấn xum quanh , thứ năm tuần trước ,giữa  trưa 12 giờ ,dưới con đường dẫn ra phố chính , trong dẫy nhà 4 căn liền thuộc chính quyền địa phương ,  2 căn đang  được xả hội  cho gần 10 người tỵ nạn hồi giáo thuê ở tạm ,có người từ trên cửa sổ nhỏ tí của lầu hai rớt xuống sân trươc cửa vào bị gẩy xương sống , trực thăng phải đến sân vận động cạnh đường chở đi cấp cứu , chủ nhật và thứ hai  mấy người khách lảo làng đến ăn  , bàn tán xôn xao không biết tại sao cửa sổ nhỏ bé  lại có thể làm cho một người cao lớn bình thường rớt được ra ngoài  là chuyện lạ khó tin , có thể có chuyện mờ ám trong nhà ,   hôm xảy ra chuyện cảnh sát ,xe cứu hỏa đến đều tra rất lâu . Thầm nghỉ từ xứ Ả Rạp nghèo khó qua được đến Đức định cư là một chuyện hy hữu có duyên mệnh đáng quý ,lại trong khoản khắc sinh mạng đang  khúc rẻ qua đường  sáng sủa thì bị mất mạng hay tàn tật xuốt đời ,thật sự là đều đáng tiếc và ân hận cả đời , mặc dù  không quen biết gì về nạn nhân   ,  củng cảm thấy tiếc thương giùm cho số phận những người đả xa nhà còn bị tai nạn bất lành , củng cảm  được những câu  viết chí lý trong sách hiền nhân  , Là Phúc Là Họa ,Số Phận khó Tránh .




 

        Thứ Bảy thường là  17 giờ 30 mới bắt đầu mở cửa tiệm ,Birte  đặc  lấy chả giò vào 11 giờ buổi trưa nhà hàng còn nghỉ , mình  mở cửa vườn Bier chờ bà cảnh sát đến lấy về làm món khai vị buổi nướng thịt ở nhà , củng nhờ  lần ngoại lệ nầy , mới hiểu được nguyên do vì sao 14 năm trưóc ,lúc  láy chiếc xe Omege bự kềnh càng chở mẹ từ nhà em Trinh ở tp Lap lên nhà hàng ở chơi ,cùng nhau anh chị em con cháu 4 nhà từ Canada và Paris xum hợp nghỉ ngơi trên miền cao nguyên như Đà Lạt của Đức   , do lo mẹ và hai cháu gái ở Pháp không quen đường cong quẹo của đường đồi .nên cố tình chạy  chậm 40 cây số giờ ,  dọc đường  bị người  chạy sau xe kêu cảnh sát giao thông đến xét giấy tờ và phạt tội làm chậm trễ trở ngại giao thông ,  chồng của Birte và đồng nghiệp hôm ấy chận xe mình lại  ,khi nghe giãi thích vì mẹ là du khách từ VN qua , 2 đứa  cháu gái đến từ   Paris ngồi bên mẹ củng không quen đường núi,  không dám lái xe nhanh sợ mẹ ói và chóng mặt ,chồng của Birte biết mình là chủ nhà hàng quen cả nhà  hay đến ăn , nên không phạt không hỏi giấy tờ không ghi điểm gì hét cho xe chạy tiếp , sau đó hai nhà thân quen hơn khách thường  ,hôm thứ bảy Birte vuii miệng nói với mình ,sở vỉ chồng Birte  14 năm nay quý mến mình  ,là vì  nghe về chuyện thối quen cẩn thận lái xe khi trên xe toàn đàn bà trẻ con , kể thêm câu  chuyện  con của Birte 21 năm trước bị tai nạn xe cán chết ngoài đường , người lái xe nói là chạy quá gấp thắng không kịp ,có người cho là nhà Birte bị trả thù vì lúc đó chồng Birte là cảnh sát hình sự trong tổ trọng án , từ ngày con chết chồng Birte nản chí  ,mới đổi qua làm CS giao thông ........ thật không ngờ cứ tưởng mình luôn  tốt số, luôn gặp mai mắn quý nhân trên  hai vai phù trợ , làm gì củng xuông sẻ thuận lợi , kể cả phạm luật lái xe  bị người ta chỉ điểm củng không  bị phạt hề hấn gì ,thật ra bên cạnh  còn có câu chuyện về sinh mạng một đứa nhỏ của   quá khứ khiến mọi việc dể dải hóa  , mải đến 14 năm sau mới được vợ đương sự  cho biết lý do  .

 



        Mình cứ tưởng trải qua bao nhiêu điều xáo trộn xảy ra trong  nhà  tinh thần mất mát có   hại đến tình trạng học lực con gái , nhất là vụ cuối năm chồng bị té sau một tháng phải trải qua 2 cuộc giải phẫu não bộ liên tiếp trong 3 ngày , làm tinh thần cả nhà  sắp suy sụp ,việc học thi tốt nghiệp trung học của con sẻ bị ảnh hưởng nặng nề ,thật  bất ngờ đến bây giờ kết quả của con thi được điểm khá , hạng 2+ ,con còn tự mình chịu trách nhiệm làm  cuốn sách báo kỷ niệm khóa học tốt nghiệp năm 2014 cho 275 tốt nghiệp sinh  , đả cùng nhau   theo học  trường Trung Học Thiên Chúa Giáo từ 8 năm qua , từng chứng kiến qua con khóc ròng khi nhìn thấy cha nằm trên giườn bệnh bất động cuối tháng 1  ,chứng kiến qua con vừa chat với bạn học vừa lau nước mắt trong xuốt  tháng 2  ,chứng kến qua mấy tháng nay mỏi tối thứ sáu và thứ bảy con kiên cường  lái xe đi làm thêm ở tp HP buổi tối  ,  rèn luyện tự lập vì lo sợ  bước  đường xa xôi không có ba nương tựa ,đến tuần nầy mới  bắt đầu  nghỉ  làm  để chuẩn bị tương lai kế tiếp ,  củng chứng kiến qua cảnh con tiều tụy ,khóc than  khi gia cảnh bị một bà già vô nhân tính gây rối loạn ,vợ chồng cải giả của 5 năm trước , khiến con muốn đi chơi nhà bạn ở xa một mình , thời gian khổ não qua  mau ,lại có thể mang lại giá trị thật lớn cho đời người ,con đả  trưởng thành thật hay thật kiên cường ,sau khi thi song đả tự mình  với Lena  bay qua  London đi du lịch xả hơi ,  để trở về bắt đầu có tâm trạng đầy đủ làm  sách  báo kỷ niệm  , bên cạnh còn có ba chỉ dẫn ,đặc chương trình và  phụ giúp . Chứng kiến mọi việc xảy ra  và lần hồi lại hoàn hảo như thường lệ , ngàn vạn lần cảm ơn Trời Cao và các Thánh Linh ,đả luôn ở bên cạnh phụ trợ tinh thần cho mọi người thân yêu trong nhà  được  tai qua nạn khỏi , con đả trưởng thành tự đi chơi xa học hỏi nhiều việc ngoài đời  ,chồng khang phục lại như trước ,việc làm ăn vẩn trôi trải bình thường ,khách và hàng xóm vẩn giành cảm tình nhiều phần ưu ái cho cả nhà , chưa bao giờ trong đời mình cảm thấy an ủi nhiều và hạnh phúc với cuộc sống  tri túc hiện tại như bây giờ , khi mỏi người được  bình an , khỏe mạnh ,thì mỏi ngày là một tặng phẩm của trời ban , mỏi ngày là một niềm vui trong  cuộc sống , nếu có ai đả trải qua những tháng cô đơn và thống khổ của mình với con vừa qua , sẻ hiểu  được cuộc sống đơn giản và bình an của hiện tại đáng quý đến chừng nào .

 


      Đời người có những chuyện  thật sự rất buồn , không nói được với người thân hay bạn bè , nhưng bên cạnh lại củng có rất nhiều  huyền dịu được xấp xếp cho từng câu chuyện xảy ra và kết quả theo ý trời  định , lo lắng bức rức khi con phải đi chơi du lịch  một mình với bạn cùng lớp , thật tế từ  năm trước  vợ chồng  đả  hoặch định sẵn khi con gái  thi song  , chồng sẻ  cùng với con về VN 3 tuần thăm 2 bên gia đình và mồ mả tổ tiên ,còn nhờ chị QMLiên  làm sư  mẩu của   con để có thể học thêm biết viết biết đối thoại bằng Hoa ngữ  trong trường hợp con chịu lưu lại làm việc thiện nguyện 1 năm hay 6 tháng  bên nhà ,  mình  củng đề  nghị qua chồng   , nên  đi tham dự khóa hợp mặt liên khóa 72.73 của các ông KQ ở Cali tổ chức năm 2014  , thật sự  muốn  chồng có một khoản thời giang xa công việc  và  xa  vợ , để có đủ thời gian và tinh thần đơn lập ngẫm  nghỉ lại những  việc đã xảy ra liên tục từ 5 năm nay  cho  gia đình , dù chỉ là xảy ra trên mạng ảo , quá khứ vẩn đả tổn thương nhau trong  đời thật rất nhiều ,  thời gian 5 năm củng đủ để  chứng kiến bản tính chịu đựng và lòng dạ mỏi một  người trong cuộc chơi vô nhân vô đạo nầy , thật không ngờ chỉ một cú ngả nửa đêm của ngày 25.thang 12  2013 , lại có thể khiến mọi việc định trước  thay đổi hoàn toàn , con gái nhỏ số thật vất vả  phải đi chơi riêng với bạn bè ,vợ chồng củng đả sống xa nhau  , nhưng là sống trong cảnh hoãn loạn lo sợ thập tử nhất sinh , người ở nhà chống trội mọi việc  , người  ở bệnh viện chiến đấu với sự đùa giởn sinh tử của hung  thần .  Thật  sự cảm ơn trời đả cho mọi việc qua đi một cách bình yên xuông xẻ theo chiều thuận , đả rèn luyện con trong khoản thời gian nầy thêm một cá tính tự lập , cao ngạo , Cảm ơn những người bạn quen thân và khách từ 21 năm  nay  của nhà hàng  , trong thời gian nầy đả cầu nguyện  , thăm hỏi ,thăm bệnh ,  gởi thiệp chúc bình an khang phục , cảm ơn em rể quý Thomas đả tự nguyện nhiệt tâm nhận  lấy trách nhiệm đưa đón chồng đi đi về về mỏi cuối tuần ,củng cảm ơn những hàng  ác nhân  phá hoại gia đình mình cho đến giờ phút nầy vẩn còn lẹo tẹo trên HQ làm đủ trò hạ lưu mất dạy  , tặng bông hồng tặng nhạc lời ngon tiếng ngọt vào các ngày lể tình  nhân và sinh nhật chồng  cho mục đích riêng , đả phá đến 5 năm dài rồi  vẩn nhận không ra thân đang trầm trong vũng lầy tội ác ,  củng không biết có được lợi lộc hay miếng ngon canh  ngọt gì cho bản thân chưa , hay phải ôm tức tối mỏi ngày khi hao  tâm hao lực  phá hoại gia đình người ta hơn 1840 ngày mà nửa miếng rác thải của nhà hàng người ta củng chưa có cơ hội để  đoạt được ,  nói gì đến lợi lộc hay địa vị , hay có   mang   được tiếng   nhiều tên thúi xuốt đời trong khung  trời bay nhẩy của nhóm cựu KQVNCH  trên các website hải ngoại ,  thật cảm ơn nhửng sự phá hoại triền miên nầy , đả giúp cho gia đình và  con gái rèn luyện có được ngày  tháng   kiên cường  ,sống tự tin , lạc quan trên bước  đường đi tới , nếu như  đường đời êm xuôi quá ,  làm sao học biết  được cách phòng chống kẻ xấu xa giang ác , giong gió bất chợt trên đường đời từ  nhân họa ... ..

 


             Mọi việc xảy ra củng  khiến người ta hiểu được  Thiên Tính ,Vạn Tính , Không Qua Trời Tính , Thời gian   đi qua củng không trở  lại được  , mỏi ngày  sống bình yên là mình cảm thấy hạnh phúc  ,mãn nguyện ,  trân quý thời gian hiện tại , giữ vững niềm tin trong cuộc sống , củng là cách sống đền đáp ân nghỉa sinh thành dưỡng dục của  cha mẹ , cho     bản thân và nhân gian ,  củng cố gắng sống  cho  xả hội xum quanh ngày càng    hoàn thiện  , bớt đau khổ và tội lỗi sẻ không có chỗ để tồn tại .

 
 
 
     
 
 
 
 
 

Samstag, 7. Juni 2014

8-6-2014 句句讓人傷心 , 句句讓人自省



字字真言,句句戳中內心,讀的我心好疼!
 
1.孤單,是你心裡面沒有人。寂寞,是你心裡有人卻不在身邊。
 
2.是你的,就是你的。越是緊握,越容易失去。我們努力了,珍惜了,問心無愧。其他的,交給命運。
 
3.有時假裝堅強的久了,內心也就真的強大了。
 
4.去愛那些對你好的人,忘掉那些不知珍惜你的人。
 
5.有時候很累,不想說話也不想動,不需要安慰和陪伴,只想要一個人呆著。
 
6.好笑的是,時間一天天過,好像什麼也沒改變,但當你回頭看,每件事都變了。
 
7.有些事知道了就好,不必多說。有些人認識了就好,不必深交。
 
8.有時我也會難過,只是驕傲不讓我說。
 
9.這世上其實有許多簡單的幸福,而我們總是糾結於那些複雜的快樂。
 
10.多想,把疼愛都給你,把疼痛都給我。
 
11.心軟是一種不公平的善良。
 
12.其實有時候事情很簡單,也許是你想多了.
 
13.小人物,小欲望,小滿足,才是大幸福。
 
14.讓人心痛的不是離別,而是離別後的回憶。
 
15.凡事不要想的太複雜,手握的太緊,東西會碎,手會疼。
 
16.有些事,想多了頭疼,想通了心疼。
 
17.在這個浮躁的社會,寧可裝傻,也不要自作聰明。
 
18.期待,是所有心痛的根源。心不動,則不痛。
 
19.一個不懂得欣賞自己的人,怎麼樣都是難以快樂的。
 
20.時間是單行道,過去了,回不來。
 
21.感謝那些看透了我,卻還一直陪在我身邊的人。
 
22.最好的感覺,是有人懂你的欲言又止。
 
23.有多少人,不停地更換著簽名,其實只是想讓某一個人有所感觸。
 
24.用時間和心看人,而不是用眼睛。
 
25.有時候,最痛苦的並不是失去,而是你得到以後並不快樂。
 
26.人生總是很累,你現在不累,以後會更累。
 
27.這輩子,最讓我覺得幸福的,就是看著自己的朋友,一個個的幸福。
 
28.一切都會好起來的,即使不是在今天。
 
29.真的生氣的時候,不是哭也不是鬧,而是不說話。
 
30.做人,簡單就好。生活,寧靜就好。
 
 
Von Email H So Tuyet und Q Nguyen

Sent: Friday, June 06, 2014 1:30 PM
 
Subject:  Reading time.



Dienstag, 3. Juni 2014

3-6-2014 我只想做个简单的人


我不喜欢勾心斗角,不喜欢被算计,不喜欢假假的友情。
  我喜欢简单的人,简单的事,傻傻的, 每天嘻嘻哈哈过日子。
 


我喜欢几个真心的朋友围在一起总有说不完的话,不耍心计,不讽刺,真诚的对待每一个人。讨厌有些人一句话能杀死一个人。我喜欢真心的朋友相互理解包容彼此的缺点。
  我不一定聪明,但是,我也不傻,很多事,我都能看明白,只是不想说而已。因为我觉得人太聪明了会很累,有时候糊涂一些更快乐! 


  我很在乎每一个朋友,珍惜每一份友情!我不要求我的朋友跟我一样,只希望坦诚相待就行!
 

我不是什么大好人,更不是什么圣人,我有着最平凡的理想和最平凡的生活,我只想跟我在乎的人们好好的生活,也只想单纯的对我在乎的朋友好。 有些玩意儿,不是不会,只是不屑而已。今生我们能成为朋友,是前世修来的缘分,衷心祝愿我的朋友们都幸福快乐!
朋友不是乱交的,每天在一起喝酒的不一定是真朋友,每天在一起混的也不一定是永远的朋友。



人生要交的四位朋友:
1、交一个欣赏你的朋友,即便在你穷困潦倒的时候反而会更安慰你、帮助你 。
2、交一个有正能量的朋友,在你情绪低落的时候陪伴你、鼓励你。
3、交一个为你领路的朋友,自愿做你的垫脚石,带你走过泥泞、拨开迷雾。
4、交一个肯指点你的朋友,时刻提醒你、监督你,让你时刻发现自己的不足。!财富不是永远的朋友,朋友却是永远的财富!
写的真对! 能读懂的就转发给你的朋友吧!

治愈系心理学