Freitag, 25. Januar 2013

26-1-2013 今生今世









           每一个清透的清晨里,东边的深眸里映射出几道金黄色的年轮 , 试着安详认真的去看 , 去欣赏 , 人们会发现 , 融化在日光中闪烁着耀眼的阳光是那么神奇 , 把世界填充成斑斓的格调,五彩的光影 ,让喜爱生命的人体会到对生活有幸福的感受 .
 
              人匆匆地走过了又一程又一程的人生 ,忙忙匆匆之中忽略了多少美丽的时光 , 流逝了多少岁月的感慨 , 当心灵偶尔回首到漫漫来时路,才蓦然发现 , 悠悠的岁月, 车轮已经匆匆碾过数十年,一切遥远恍如隔世 ,却近在今生 ,谁说过 : 過去的叫做回憶 , 未來的叫做夢想 ,讓人完成回憶和夢想的,叫做現在。自己不是 一个活在回忆里的人 ,但还是喜欢在夜静时想念往事 ,  有的事情回忆时让人温暖 ,有的回忆时会让人感到深深切切地寂寞 , 而寂寞却让人有一种面对伤痛的勇气 . 并不是每个往事都美丽 ,可每一段往事,每一场相遇 , 都会让人产生感触 , 更会让人明白現在生活的价值 .
 
             冬天已经两个多月了, 至今没有感到冬天的寒冷 , 雪下不多次 , 天气让人有时以为是深秋, 冬天的傍晚 ,,看霓虹闪烁金黄色的光芒微弱的在黑暗的上空绽放 , 一路的延伸到每条街上 ,就如同 一个个光鲜亮丽在夜中开的小梦花 ,人看得心透着隐隐的满足与留恋 .
 
        有时候,上天赐给人们在生命中短短几十年, 会有人有太多悲伤与失望的时候 , 让人从幼稚无知,到自以爲看透红尘, 看透这个社会 , 也就学会了忘却 ,人的通性,大多是自私的 , 都喜爱追求生命的完美 , 而这个世界,根本就没有完美的东西 , 完美了反而是一种缺陷,有缺陷的东西才是真正的完美 , 因爲经得住人生在无奈彷徨,伤过、痛过的日子, 更是如此随着环境而心路超过了很多没有缺陷过的人今生的歷程 .当人的生命走到尽头的时候,会再去经歷五谷轮回 , 再世爲人 ,而对今生的一切人缘, 都不能再回来一程 , 所以今生无论命运是否幸福 ,满意 , 都要好好的快乐生活 .好好对代自己生命中的时日.
 




















 

Mittwoch, 23. Januar 2013

21-1-2013 Ngoài Kia Tuyết Rơi Đầy ........

                                    

          Ngoài kia tuyết rời đầy , trận mưa tuyết lần thứ hai trong mùa đông nầy  bắt đầu xuống từ hôm thứ tư tuần trước   ,kéo đến giờ vẩn chưa dứt , hôm nay  khí trời trở xuống trừ 1,  2,độ  ,  vừa rơi xuống chưa chạm mặt đât bông tuyết đả  đông   thành những miếng bông  nước đá bào  , rơi trên những bải tuyết củ hay những lối đi đả được quét sạch , từng phiến từng phiến rơi nặng phát ra tiếng , trông thật  đẹp mắt , người  quét dọn đường bộ hành  phải mất nhiều thời giang  hơn khi rơi tuyết  thường  ,  tuyết đá bào vừa nặng vừa bám chặt mặt đất . Mấy ngày có tuyết rơi  ,mình lại có dịp ra quét dọn trước sân  nhà buổi sáng  thật sớm , thở không khí sạch nhất trong ngày , lao động tay chân rèn luyện thể chất trong thời tiết  khắc nghiệt ,quét song rồi in các dấu giầy chụm lại hay nở ra như hoa tuyết đang nở đầy trên lớp vải trắng từ những khoản sân trống phủ đầy tuyết trắng  , sáng nay làm song việc quét dọn , in hoa  bằng dấu giầy trên tuyết ,còn  vẻ thêm  các cây dừa  xim lên ,cảm giác khắc phụ thiên nhiên  thời tiết  trong tình  cảnh an nhiên tự tại  thật  sản khoái , tự mãn và tự đắc khi cầm ly Cà Phê pha Kaba nóng trên tay nhìn từ cửa sổ trên lầu xuống thành quả bức tranh trên tuyết của mình vừa hoàn thành ,cuộc sống vẩn xoay dần trong thiên nhiên  bốn mùa ,không có gì thay đổi ,chỉ là tâm trạng làm người mỏi lúc một thay đổi không giới hạng ,mỏi khi bước  qua được một đoạn đường đời không  vui  vẻ , càng thấy cuộc sống và sinh mệnh người ta  quý giá và mênh mong ,  càng biết trân trọng và cảm kích cuộc sống hiện tại hơn . Thế giang nầy là của muôn người ,  biết trân trọng giữ gìn sức khỏe và thời gian qua từng ngày từng giờ của bản thân ,  là việc căn bản ai ai củng nên làm , như một hành động biết đền đáp ơn  nghỉa sinh thành , ân tình Trời Đất đả  ưu đãi bang cho ai một kiếp sống trên mảnh đất phồn hoa ,văn minh hơn các  châu lục lạc hậu khác .


                                 
 

 
           Ngoài kia tuyết rơi đầy , không có bóng giáng ai chịu đi dạo tuyết trong đêm vắng như vợ chồng mình đả làm hôm tối thứ năm , khi  tuyết xuống   liên miên ngày đêm không ngừng   , đi trong một thế giới tỉnh lặng vào đêm lại nhìn thấy  chỉ một màu trắng , tuyết đang rơi ,chân đang đi  trên tuyết  , nhà   nhà nhìn không thấy nóc ,chỉ thấy ánh đèn vàng tỏa ra từ cửa sổ ,không khí sạch  tinh khiết , người ta như đang được đứng  ở giữa thiên đàng của xứ tuyết  , chỉ thiếu  xe ngựa trong thần thoại phim cổ điển ,cuộc sống có những lúc đả đẹp tựa như giấy phút  được  chứng kiến tận mắt thế giới thần thoại trong hiện thật , hình ảnh các nhà cửa  phủ trên dưới bởi màu trắng tuyết ,những cây cao trụi hết lá  bị bao phủ một lớp tuyết trắng toàn thân ,sáng long lanh hàng hàng lớp  lớp nối liền nhau trong đêm tối , một cảnh sắc đẹp  thần  kỳ  tuyệt lạ  của thiên nhiên  bang cho những ai dám đi trong đêm vắng dẫm tuyết tìm vui  .
 
                                
 
        Ngoải kia tuyết rơi đầy , tối thứ sáu và thứ hai sau khi đóng cửa tiệm ,mặc áo ấm ,đeo bao tay ,mình  lội bộ đi trên tuyết qua nhà  vợ chồng em Trinh  để thực hành môn  thần kỳ  Akurpressur trên toàn thân  em Trinh , mỏi tuần hai lần bắt đầu từ tháng nầy trở đi như mình đả nghỉ kỷ và nói  với em Trinh  hơn tuần  trước  , em Trinh mỏi ngày duy trùy dưỡng sinh bằng cách uốn táo dấm pha mật ông , củng là một phước thuốc  rất hay của đông  phương , nhưng thể chất em không còn  khỏe được như tuổi đang có , nên  lên lịch trình chịu khó mỏi tuần hai đêm sau khi làm song công việc nhà hàng khóa  cửa , đi qua  xoa nắn nguyệt đạo toàn thân của  em , cho cơ thể  máu lưu chuyển đều đặn , khôi phục thể lực lại  như  lúc còn chưa bị bệnh , củng sẻ  mất dần dần mấy vết chấm tròn nhỏ nhỏ màu xám trên da   , do các tế bào máu bị chết rồi động lại hiện trên da thịt ,( hiện tượng của những người bước  dần vào tuổi 60 !!!! ) ,Mình tự tin nếu một người bình thường làm Akurpressur có thể da thịt mịn màng trở lại như da mới ,người  trẽ trung và sức lực  lại tăng nhiều ,thì người bị bệnh vẩn có thể nhờ Akurpressur khôi phục lại thể lực ,khắc phục hay  thắng được bệnh đang mang trong người . Ba từng nói  máu Thân Tình như nước  dao  cắt không bao giờ đứt  ,tuy mình và em Trinh chưa  bao  giờ ai chịu nghe lời ai , không ai phục ai ,củng không giống tính nhau từ nhỏ cho đến lớn ,mình là người lao tâm lao lực ,em khỏe thân nhưng củng gặp nhiều đả kích ngoài đời ........., lại có thời giang dài thành kiến với nhau vì căn nhà của ba để lại  , khi em sướng ,đi du lịch tứ tung với bạn đời mình không nhất thiết phải xáp vào cho náo nhiệt làm gì ,nhưng khi em bệnh mình không thể  ngồi yên đọc báo được  hay ngồi  nghe nhạc , làm bất cứ  việc gì cho riêng mình mà trong tâm không nghỉ đến thân thể em đang yếu dần , đầu tháng nầy nói với em  ,hãy  thử  dùng  cách xoa nắn nguyệt đạo của mình đả học  thạo  hơn 3 năm nay để  khôi phục sức lực , trở lại tinh thần trẻ trung ,làm người sẻ có nhiễu  hứng thú với y học và những môn thần kỳ khác v...v. củng  khuyết kích em , là em nấu  loại chè nào củng ngon hơn các tiệm ở VN , hay chè cô Yến mua hai tặng một ở Toronto  củng không ngon bằng ,nếu lảng phí môn chè nầy thất truyền thì rất uổn . Nghỉ  lại mới thấy đời thật kỳ quái ,người biết nấu ăn ngon như   Ông Đông , Bà Minh ,chị Đức v...v ,thì không mở nhà hàng ,mình không biết ,củng không nấu được món nào nên thân hay chè đủ kiểu nước dừa như em Trinh , lại  làm nghề nhà hàng 20 năm dài  chưa thấy chán .....phần phúc nầy thật  cảm ơn trời mỏi ngày , đả bang cho mình lấy  người chồng thật tháo giác ,một người mà rành đến hơn một chục  nghề ,  như lấy cùng lúc  có một chục người chồng trong nhà .
 
 
                                
 
        
                      Ngoài kia vẩn còn  tuyết rơi  không ngừng  , làm  Akupressur cho em Trinh song  nột mình lại  đi trong đêm vắng trở về nhà , trong đêm  khuya   ngồi đọc  báo online hay  nghe nhạc từ các ca sỉ  tài tình xuất sắc nhưng không chuyên  nghiệp hát,  bắt đầu có cảm giác  hưởng thụ thật êm đẹp khi tinh thần được tỉnh lặng , thư thả trở lại  , thế sự và cảnh sắc muôn màu của thế giới mỏi góc trời xa xôi  ,đang nhờ internet chuyển dần vào mắt và tâm tí mình , đả lâu rồi  mình luôn có những đêm  êm đẹp và tỉnh lặng như  vậy , mỏi khi có cảm hứng , còn viết ra được trang nhật ký riêng làm kỷ niệm giữ trên Blog , có lẻ về già  củng để tự đọc lại , ôn lại những chuyện đời vui buồn ,hay dở một thời đả sống qua ,  đọc vào những đêm ngoài trời có tuyết rơi như bây giờ ,chắc chắc cảm giác củng êm đẹp không thua những lúc nầy , có lẻ càng  thấu hiểu sự  đời và sự việc đả  từng xảy ra trong quá khứ hơn  là trong lúc nầy mình đang hiểu , người ta nói thời giang chứng minh được mọi việc ,   chỉ có cảnh tuyết xuống  , tuyết tan không mang dấu vết gì để lại   ,chắc củng không chứng minh được việc gì cho thế giang ngoài cảm giác lạnh và đẹp , khi người ta được đang sống trong  đoạn đời cảnh  ngoài kia tuyết rơi đầy ..............không có ai đến thăm mình vào mùa nầy  ,mà mình phải đi thăm em Trinh  hàng tuần tối thiểu là 2 bận ........
 
 
  

Samstag, 12. Januar 2013

11-1-2013 Không Có Tận Thế . Nhân Sinh Vẩn Đẹp


   


                              Đả qua ngày  tận thế hơn 20 ngày rồi tính theo lịch trình  người Yama , không thấy xảy ra tận thế gì hết , củng không thấy nơi nào có  thiên tai loại trầm trọng  xảy ra  ,ngoài việc nhân họa tai nạn  giao thông xảy ra do sương mù đường  trơn  đêm khuya , hay vụ thảm sát bằng súng ở một trường tiểu học phía đông nước Mỹ . Mặt trời vẩn mọc vào buổi sáng 22-12-2012 lúc 8 giờ AM như mọi ngày , không  thấy có gì lạ lùng ngoài thời tiết  hôm 21-12-2012 tiểu  bang  Hessen  xuốt một ngày trời mây xám  âm u  , không có ánh   nắng mặt trời ,  không thấy mưa nhưng  có mưa bụi làm ước hết đường  xá  và sân vườn  nhà  , qua  đến ngày 22 -12  ,có lẻ tâm trạng  nhiều người đả nhẹ  hẳn vui lên ,  nhiều quán bar thừa dịp lấy cớ ngày tận thế tổ chức bán rượu cho khách uốn xuốt  đêm ,lý lẽ rằng lở có tận  thế thì cùng  nhau với  những người khách ham vui tụ lại nhau  chết chung  một nhà , bởi không có tận thế , nên bây giờ các chủ quán Bar  ham vui bắt  đầu lần lượt nhận giấy phạt tiền vì  đả gây ra cảnh ồn ào bất trật tự làm phiềm hàng xóm quá nửa đêm , nhận  rồi vẩn  kiếu nại lên phóng viên truyền hình nói  là sẻ không trả khoản tiền phạt nầy !!!!. Những người lo xa như mình thì bắt đầu lấy nước  và đồ dự trữ dưới hầm lên xài tiếp tục ,bắp hợp để giành chống đối lở mặt trời nhiều ngày không mộc , ngày  tối vô tận như tin đồn thì nhà vẩn còn gạo và bắp để  ăn chống trội  qua ngày  , không có tận thế nên bây giờ  lấy ra chia  cho con gái mang về  làm thức ăn giảm cân .  Cảnh sắc thiên nhiên , cuộc sống mỏi ngày và thời tiết vẩn đẹp như những chậu  hoa lan đang nở rộ  trong nhà , người người hớn hở mừng đón Giáng Sinh với nhiều quà cáp hơn mọi năm , đón Tết Tây một cách linh đình mảnh liệt  , đêm giao thừa , nơi mình ở người ta đổ ra đường bắn pháo hoa đến hơn  nửa tiếng đồng hồ ,quá 0 giờ 40 phút rồi vẩn còn nghe tiếng pháo nổ lai rai . ngang nhà có cô con gái cưng duy nhất của  Ông Stephan và Petra tổ chức Disco ngoài vườn đón năm mới , cả đám thanh niên nam nữ hơn 20 người ăn mừng nhẩy nhót xuốt thâu đêm .

                

           Không có tận thế ,  người người  ai củng  kế hoặch lại cuộc đời kế tiếp sẻ làm gì làm gì , riêng  mình trong lòng thành thật   cảm ơn Trời Đất và các Thánh Linh đang tồn tại với nhân loại  trong vũ trụ nầy ,  với những người đả từng trải qua cơn nguy nan vượt biển , như đả được một lần  chết đi rồi sống lại , bây giờtinh thần  là  như đang trải qua lần thứ hai , nên cuộc sống hiện tại thật đáng  trân  trọng quý hơn bao giờ hết ,mọi phiền muộn , ,hay những khó chịu ,chuyện bất như ý chêm đệm trong cuộc sống   phải côi như đang chìm dần dưới biển xâu , trước ngày tận thế mình viết cho lớp học trường KT củ là nếu qua ngày tận thế mọi người bình yên , từ nay chúng mình ai củng phải sống vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống  mỏi ngày như là ngày cuối cùng  của cuộc đời ,để khỏi hoan phí một ngày hay một giờ kế tiếp . bây giờ đả là lúc tiến hành thực hiện từng bước   một rồi .


                               
           Sau ngày không có tận thế  ,được em Trinh rủ đến hội trường của thị trấn xem cháu Kiên con em Trinh đánh cờ Tây thi đua với những tay cờ kỳ cựu  trong vùng , mới thấy được trí tuệ tiến quân của cậu thanh niên Kiên nầy thật ghê gớm , đánh cờ với một lảo tướng người Đức tuổi gấp đôi Kiên ,chắc chắn tiếp xúc với cờ củng lâu năm gấp 3 lần hơn cháu , nhìn  kẻ già thì nhấy mắt lia lịa không nghỉ ra bước  kế tiếp  , Kiên ngồi lắc đùi tự đắc như đang chờ sẳn dịp hốt liền  bà Chúa cờ , cả phòng mười mấy bàn đánh đôi thi vơi nhau đều kết thúc  mau lẹ  trong vòng 15 phút ,chỉ bàn cờ của Kiên là kéo dài  nhất và cuối  cùng  Kiên củng dụ được đối thủ sơ hở bỏ trống cho Kiên đoạt được bà hoàng hậu  thắng cuộc bàn thứ 3 . Phải thành thật mà nói cháu của mình thông minh , lanh lẹ , tính toán hơn người già  ,nhìn  cuộc cờ có thể thấy được cách cư xử của Kiên ngoài đời về việc làm hay giao tiếp trong xả hội ,nhất định đứa cháu nầy sẻ giỏi và suy xét mọi việc lợi và hại trước khi hành sự , sẻ không bao giờ giống tính của  cha ruột hay cha ghẻ người Đức hiện tại , tự  bản thân sẻ có một hướng đi luôn có lợi cho công việc và cho cuộc đời mình ,có con khôn như vậy thật sự không có gì đáng lo lắng khi cho con ra đời tuổi  khá sớm , thầm  khen phục em Trinh  ,  tuy không chịu  ra đời dựng cờ lập nghiệp , củng không thể phấn đấu làm cho ra một công việc riêng bền vững , không  có kinh nghiệm nhiều tiếp xúc  với xả hội bên  ngoài ,chỉ làm nội trợ ở nhà củng   dạy ra đứa con biết trịnh trọng với cuộc sống , tính toán từng chi tiết đường đi nước bước trong   cuộc cờ củng như trong  nhân sinh   , học hành đến nới ,có liền được  việc làm tốt trong một công ty  điện toán có tiếng tâm của thế giới  dù chỉ là mới làm thử việc 3 tháng đầu  , trong đó củng có công lao nước mắt mồ hôi của cha ruột  Kiên là người được biết tận  tâm vì con  , tuy đả ly vị vợ 15 năm ,nhưng củng đả 15 năm làm tròn trách nhiệm nuôi vợ nuôi con , cung phụng cho  con ăn học nên người , ngày nay con được xách cập  đi làm kiểm toán một công ty lớn vào tuổi 23 khi  vừa mới  tốt nghiệp ra trường ,hảnh diện hơn thanh niên  bản xứ không biết bao nhiêu người .
                                        
                            
          Hình ảnh Cha ruột Kiên đầu tóc  bạc phơ không còn chút sinh khí vui tươi , người gầy ốm nhìn như  thiếu sức sống khi tuổi chỉ  với tuôi 53 ,  dưới chân còn có hai đứa con cùng cha khác mẹ với Kiên , mỏi đứa mang một bệnh khác nhau ,củng chưa trưởng thành ,đứa 14 bệnh tim  và đứa 12 mang  bệnh vị ứng ngoài da và thần kinh như Kiên hồi còn nhỏ  . Tự nhiên nghỉ đến cảnh 15 năm trước người vợ kế của Minh  ,củng là cô thợ khách từ Đông Đức chạy sang  Tây Đức xin làm cùng hãng với Minh ngày nào  ,  đả cố tâm giựt chồng em gái mình , ngay ấy mình bỏ nhà hàng cho chồng côi ,láy xe  cùng em gái vào tận hãng để giáp mặt nói chuyện cho ra lẻ thật hư  , hình ảnh hung hăng cười điểu trước mặt chị em mình và những câu nói xỏ xiêng của kẻ thắng cuộc nghe vào thật đau khổ cay đắng ,  nào : chồng Chị thì chị giữ chứ sao tìm em ...v...v ...đừng lo ,tui sẻ ccăm sóc anh Minh đàng hoàng ....... ,thưở  ấy máu  còn trẻ ,máu nóng lên nên   muốn đạp  cho nó một trận  , nhưng  vì nghe em Trinh  nói từng chữ từng chữ một trong quyết định  :  bảo  Minh   từ nay  đừng về nhà  nửa . .....lời nói đả vứt khoát liên hệ tình chồng vợ nên thôi , bây giờ  nhìn cảnh Kiên trưởng thành ,bô trai  ăn mặc đúng  điệu , với một  công việc làm tốt ,lương cao ,  nhớ vaà nhìn lại cả nhà vợ  chồng Minh bơ phờ ,hai đứa con chưa tưởng thành lại mang bệnh  ,mới thấy thế sự biến hóa nan tiên liệu ,10 năm phong thủy củng như nghiệp quả luân lưu  truyển , mừng cho  em gái mình hiện tại tuy mang bệnh  trong người ( vẩn còn có thể hết bệnh được nếu dưỡng sinh đúng cách )   ,nhưng đang sống trong cảnh thiên luân lạc của trần giang , có chồng hiền trẻ hơn chồng trước ,con trai nên thân ,mọi thứ cay đắng ngày nào củng như đả trôi hết ra biển  , hay đả  dần dần chừa lại nhường hết cho kẻ một thời hung hăng tưởng mình là kẻ đả chiến thắng , phá được gia đình và  giựt được chồng người ta về làm chồng mình !!!.

               Người Vô Thần vốn không hiểu biết được vợ chồng là duyên nợ tam sinh ,cố tình đi giựt chồng để phá  hoại một gia đình  ,củng là tự đi rước cái nợ và nghiệp đời vào thân để trả ,có người phải  trả đến thân đả bại danh củng liệt ,trả đến  tàn phế vẩn chưa trả hết nợ đả giựt về ( như trường hợp vợ Minh ngày nào , trẻ trung hơn chị em mình ,hung hăng trước mặt với chị em mình ,chưa quá 15 năm  đả già nua còn bị gù lưng ,trả cái giá giựt chồng là sống thiếu thốn triền miên ,sức kkỏe nhan sắc tàn  phai mau như gió có vui  sướng không?),là điển hình trước sau cho  mọi  nnười  thấy trong hoàn cảnh và toàn câu chuyện gia biến của em Trinh và gia đình người chồng củ .

                                         




   
          Sau ngày không có tận thế , con gái  nhỏ được 18 tuổi , đến tuổi trưởng thành , hai chị em làm buổi tiệc sinh nhật hợp chung lại đãi hai lớp bạn bè thâu đêm , hôm thứ bảy 5-1 vợ chồng đóng cửa không bán , làm 8 món ăn cho buổi büffer đãi  bạn bè của hai con được tự nhiên một  đêm vui chơi  trong nhà hàng  không người lạ  quấy rầy ,  nhìn con gái lớn đẹp như nàng công chúa , con gái nhỏ như một ngôi sao màn bạc , vui cười hớn hở trong đám đông bạn bè như đang diễn kịch tiếu lâm  cho mọi người xem , niềm vui và cảm xúc dâng tràn   , hôm qua nói với em Trinh đôi khi củng tự không tin được mình đả sinh ra và nuôi lớn hai đứa con gái mạnh khỏe ,đẹp tính và đẹp người  tuyệt vời như trong mộng  ảo , tuy luôn biết ơn Trời đất đả ưu đãi gia đình trong  những lúc  khó khăn  hay  đầy đủ  , nhưng củng biết thế giang nầy không có chuyện gì được thập toàn thập mỹ , nên chuyện tình cảm  vợ chồng bị người ta quậy phá tan nát , mình cố cắn răng chịu đựng hơn 3 năm nay . chịu đựng  một  sức mẻ lớn trong tình cảm cuộc sống vợ chồng  , để hai con được trưởng thành trong niền vui trọn vẹn trong  thế giới riêng mình .    Nuôi con lớn , con biết  sống đàng hoàng là niềm hạnh phút nhất của cha mẹ ,con gái lớn đả ra trường đi làm được hơn 6 năm  rồi ,con gái nhỏ đang học lớp 12  cuối ,còn một năm nửa mới  lấy bằng trung học Abitur , củng  đả có một Chef của công ty xin nhận  để nuôi cho con đi học lên tiếp , 2 lần liên tục đốc thúc mình trả lời có chịu để công ty ông lo nuôi con học tiếp lên  không ,sau khi ra trường sẻ được nhận vào làm luôn , mình phải  lựa lời trả lời ông chủ hãng  nầy là vấn đề nầy còn sớm quá ,con định nghỉ một năm xả hơi đi làm chuyện xả hội  thiện nguyện ,  học kinh nghiệm ngoài đời ,rồi mới lên đại học học tiếp ,( Thật ra là chồng không muốn con vào công ty của ông nầy ).

                                            
         Trong tất cả những gia đình Việt Nam vợ chồng bị mắc cảnh gia biến ,có lẻ  chuyện gia biến của vợ chồng mình là kỳ lạ hơn người ta và mai mắn nhất , hầu như khi gia biến thì vợ chồng người khác ai củng mau mau  ly vị ,con cái phải lảnh đủ thứ khó khăn về mặt tinh thần lẩn vật chất trong cuộc sống , các  ông chồng nào củng biến vì ham thích cỏ non của mới lạ , chỉ có chồng mình biến vì mối tình củ rích của 38 năm về trước bị chối bỏ khi thân là  tù tội ,  từng thời giang 38 năm ấy chưa  gặp lại mặt , củng không biết tính  nết và diện thái đả thay đổi đến cở nào , chỉ liên lạc được qua internet và website của không quân thôi ,tình yêu củ đả có thể trở về thật mau lẹ  và mảnh liệt với một bà già đáng tuổi bà nội của con gái nhỏ mình , ngày đêm làm đủ trò điên  khùng trên một trang website của đàn ông như còn đang trong tuổi 18 vừa bước  vào yêu , kỳ lạ là tuy sai mê thơ và nhạc của bà điên kia ,và tình yêu củ  củng trở lại  đầy mỏi đêm trong tâm trí , nhưng chồng không chịu ly vị với vợ để trọn vẹn  cuộc tình thời trai trẻ mới lớn  bị mất mát quá nhiều , vẩn hết lòng chịu khó vì con , hết lòng chịu khó với công việc củ hằng ngày để sống với vợ chỉ vì nghỉa phu thê , mình chưa từng  có lời nào cầu xin chồng ở lại , toại lòng mở cánh cửa sẵn để chồng ra đi cho thuận bườm xui gió , ngày xưa lấy người chồng vừa bệnh vừa ốm vừa nghèo không nhà không cửa ,bây giờ để chồng ra đi trở về với tình yêu củ với một  thân thể tráng kiện ,có da có thịt hồng hào , có đủ tiền xe cộ trong túi ,tự biết mình đả làm đủ đạo nghỉa tình  vợ chồng thiên liên , ta không phải là một người vợ tuyệt tình bạc nghỉa , củng không thèm làm loại  người ăn nem trả đũa chồng , dù xum quanh có rất nhiều cám dỗ đủ mọi lớp thành phần trong xả hội . Hơn 3 năm qua rồi  , cuộc sống không thấy có gì khác biệt hết,con vẩn có cha hằng ngày , nhà vẩn còn chủ  đi ra đi vào , mình củng còn có người sống chung bên cạnh chia sẻ mọi công việc ,thật kỳ lạ chưa bao giờ nghỉ ra được .
                                            
             Thật mai mắn không cần phải một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con ,bởi vì tự mình củng không nấu ra được những món ăn con thích , tự biết  mình  tệ về mặt gia chính nầy lắm .khi con học bằng lái xe ,có cha luôn bên cạnh hướng dẫn dạy cho lái ,đi chơi đêm củng có cha chịu khó đi rước về ,gia đình ăn chung sống chung cả nhà nói chuyện với nhau  như chưa từng có chuyện gia biến xảy ra ,  nếu như không nghĩ đến những lời đả từng lớn tiếng qua lại nhau hơn 3 năm về trước , cuộc sống  vẩn  tiếp diễn  như củ , chỉ là tâm trạng ai tự người đó biết trong lòng . Đó là niềm mai mắn lớn nhất trong đời cho  cả nhà , cho hai con và của riêng mình , người ta gia biến rồi mất chồng luôn ,phải có chồng mới hay ở một mình , hay như  Dung có sống chung lại với chồng củ củng cải nhau xuốt  ,khiến con trai lớn đả đoạn tuyệt với gia đình , Giáng Sinh năm nay  không về thăm  cha mẹ ,con trai nhỏ chưa đến tuổi thành niên củng đang chuẩn bị ra riêng với bạn gái , cốt ý để  mẹ khỏi phải viện  lý do vì con ,phải   sống khổ sở lại với người chồng  quá hung  ác và bạc tình bạc nghỉa , khiến  hai đứa con trai oán hờn và  chán  ghét  . 
                            cafe
       Gia biến của nhà mình kỳ  lạ  nhất từ trước đến nay chưa thấy  ai có  ,  vợ chồng củng đả lâu quá rồi không thèm củng không hứng thú  cải dả nhau vì thứ đồ thúi nát kia , củng không còn biết ghen hay bực mình khó chịu ,  chỉ chung  sức lo cho con  và  việc nhà  , sức khỏe mỏi năm một tốt lại , sắc diện mỏi ngày một hay hơn , tuy chuyện em Trinh bệnh có làm mình buồn lâu  thật ,  nhưng sau ngày không có tận thế ,  tự  mình biết  chỉnh đốn lại tâm thần , làm những vì có thể trong phạm vi người chị ,và cầu nguyện cho em luôn được khỏe mạnh ,bình an sống hết đời với hạnh phúc hiện tại em đang có , thật tế thì chồng sau của em Trinh củng là một người tốt và hiền lành chân thật ,mình đả quen biết người nầy từ khi lên đây lập nghiệp , nên rất yên lòng vui mừng  giùm em .  Mỏi người đều có một vận mệnh trong phần số , không ai giống ai ,củng không ai đổi lấy hay giựt đi của ai được , Mình vẩn tin câu nói của người xưa , quốc sự hay thế sự đều như nhau ,mọi việc thuận theo ý trời là sống ,nghịch lại  ý trời là tự tìm đến sự duyệt vong . Củng tin ở con người ai củng có sẵn một bản lảnh như nhà văn HMW của Mỹ đả viết trong cuốn ngư ông và biển cả , thiên nhiên hay thế giới có thể diệt được và  đánh bại thân thể người ta ,nhưng không diệt được tinh thần và linh hồn của người có bản lảnh . Em Trinh tuy yếu điếu mọi mặt,ngại việc ,nhưng củng đả có bản lảnh dạy ra một đứa con hay có ích lợi trong xả hội . hay hơn cả những gia đình còn cha còn mẹ đầy đủ mà chỉ biết ăn và sống làm bẩn cho nhân sinh  , chị em mình rất đáng hảnh diện đả đi làm một kiếp người đứng hiên ngang ở xứ sở người Tây Phương  ,làm con gái có bản lảnh của ba  Ông T-N-X  , nghỉ được  như vậy ,thì không thấy có gì đáng buồn nửa .ai trồng gì phải ăn quả nấy .Hôm nay  Không có tận thế ,nên cầu mong mọi người biết sống tận tâm với nhau , không  nhớ chuyện quá khứ đáng buồn ,củng  không nghỉ lung    tung  chuyện chưa  xảy ra  , thế giới vẩn  thật  đẹp vô cùng . mình củng rất biết ơn thế giang nầy ,Trời Đất và các Thánh Linh luôn luôn ở bên cạnh mọi  người đang  sống kiếp trần giang .  Nhân gian là cả một kỳ công của  sự kỳ diệu lớn lao ,trong đó loài  người  đả đóng một vai không thể nào thiếu được để làm nên thế giới càng đẹp đẻ và kỳ diệu hơn  nếu ai củng biết sống tận tâm bằng tình thương  chính đáng của bản thân sẵn có .