Mittwoch, 24. Oktober 2012

23-10-2012 Cuối Thu Nói Chuyện Tuổi Vào Thu



*****Thu Hoặch Trong Mùa Nắng Cuối Thu
 
          Cuối thu thời tiết  nóng như  hè , nắng vẩn ấm và đẹp liên tiếp  nhiều ngày, hoa kèn hớn hở  nở thêm búp hoa mới , mấy cây ớt ngoài vườn cũng hăng hái  nở theo   , kết thành   nhiều trái ớt nhỏ con con lẩn trong những trái ớt to đang tới thời kỳ chính , trời nắng  đẹp khi các trường học đang được nghỉ hai tuần lể  thu hoặch mùa thu  , mỏi ngày xuống nhà hàng làm , pha ly cà phê thơm ra vườn ngồi  uốn , phơi người trong  nắng cuối  thu thật  ấm , thật  đẹp khi nắng có sắc thái như pha màu vàng của cả khu rừng lá  đang đổi màu  gọi xuống  không gian , phơi nắng  cuối mùa thu cảm  giác đẹp và rất  bình yên  , nhìn  lên trên giàn nho ,  lá vàng đan xen lẩn nhau  vui đón nắng ,dưới chân  những chiếc lá nâu đả rụng từ hôm tối qua , còn  luyến tiếc cảnh sắc nắng vàng của ban ngày  ,  nằm yên dưới sân vườn  chưa  chịu  bay đi chơi xa . Mùa thu năm nay củng được truyền thông gọi  là mùa  thu  hoàng kim như năm vừa qua .   Người bản xứ ví mùa thu   đẹp củng như  những người đang bước  vào tuổi trung niên sống  khỏe mạnh , biết xấp xếp hưởng thụ cuộc sống trong  các mùa có thời tiết đẹp , bắt đầu khám phá thế giới bằng tầm nhìn xâu sắc  ,  khi đả hoàn thành  trách nhiệm với con cái ,việc làm và nhà cửa .
 
       Mình củng tập cảm nhận mùa thu như một mùa thu hoặch của nông dân bản xứ , vui mừng biết ơn thời tiết dịu dàng  ,có sắc thái đẹp nhất trong bốn mùa  của năm , có đủ thứ cái hay của  thiên nhiên khi mỏi ngày nhìn lá cây từng loại thay  đổi màu sắc khác nhau ,cây trái chính ngọt liệm ,  như đời người đang bước  đến tuổi thật chính chắn  của thời kỳ  trung niên , những buổi trưa có nắng thu thật ấm ,vợ chồng  vẩn ăn trưa ngoài vườn  , tắm nắng thu , trưa nay  đi mua sắm  ở tp MA ,lúc trở về  hai người  ăn  hết nguyên hợp  kem soài  , 18  giờ chiều trời vẩn còn nắng ,chồng rủ lên đỉnh núi hái táo chính cuối mùa  về để nhà ăn ,( Không phải  tham tiết kiệm tiền táo chợ ,1kg chỉ bán 2 euro ,vợ chồng  gởi giúp thương phế binh VNCH mỏi lần 100 euro  không tiếc ,có ông bạn quen nhóm anh Lam ra tù ở luôn bên VN ,củng  gởi giúp  500 Mark về để làm vốn buôn bán ,còn có bao nhiêu  việc thiện khác ,hay người quen mượn tiền không trả , 2 vợ chồng vẩn bình thản sống qua ngày )  ,trên đỉnh núi có 3 cây táo mộc đơn côi  giữa  một cánh đồng cao  rộng mênh mong ,không cần người chăm sóc phân bón , nhưng cho ra những trái táo có mùi vị ngọt thanh  , không có trái táo nào trong siêu thị bán có thể so sánh được ,chồng là người kiên không thể  ăn được táo , từ khi qua Đức đả thử ăn nhiều lần đều bị vị ứng miệng ,nhưng mỏi lần đi dạo đồi khát nước ,ăn những trái táo hoan dả trên  cao nầy đều khen ngon ,có vị thanh  ngọt từ thiên nhiên không  bị vị ứng   , nên vợ chồng  mỏi lần đi dạo rừng hay hái táo trời cho  ăn giải khát ,còn mang về nhà hôm khác dùng tiếp tục . Chiều nay mỏi người mang theo một túi vải , thêm cây gậy đi rừng đễ thọt cho táo rớt xuống bải cỏ đất , leo lên đến đỉnh đồi ,chồng nổi cao hứng   vịnh vai mình  trèo lên tuốt trên cây hái từng trái táo , quăng xuống cho mình bỏ vào tui xách  vải ,  hái đầy cả hai túi rất vui   ,đi xuống núi chồng  vác một túi trên vai ,mình thì xách tay một túi , cùng vui mừng  như các ông nông dân có vườn  lê táo  đả thu hoặch đầy  mấy xe  trong tháng nay , mang đầy  hai túi táo trời cho  ,như mang   đầy cảnh sắc đẹp của mùa thu trong  niềm an lạc đi về nhà , chất táo  thật ngăn nấp để dùng  trong mùa tạ ơn thu hoặc  khi thời tiết săp đến giao mùa .
 
 Chủ nhật tuần qua củng  là ngày lể tạ ơn mùa màng của các nông dân  còn sống  dựa vào nghề  đồng án  chăn nuôi , các nhà thờ có nơi làm  lể tạ ơn    cầu  nguyện ,  trong thâm tâm mình luôn luôn  cảm ơn trời đất các Thần linh , cuộc đời nầy đả  giành nhiều ưu ái  cho bản thân và cả nhà , không phải làm nghề nông gia , vợ chồng vẩn có dịp  mang túi đi thu hoặc trái rừng  trời cho vào mùa lể   thu hoặc ,sống rất đầy đủ về  tinh thần lẩn vật chất , kể cả chuyện nhậy cảm nhất trong nhà của câu chuyện mùa thu 3 năm về trước ,  củng đả bước  qua được bằng mọi  cái mới mẻ thật hay của kiến  thức  sức khỏe , nhân  sinh  , sống mỏi ngày  với tâm trạng biết ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng , tạ ơn sự bình yên trong  niềm vui Thiên Luân  Lạc với gia đình con gái  ,dưới sự chăm lo chia sẻ mọi mặt công việc và nương tựa nhau hơn 30 năm của chồng . hơn hai năm nay  cảm nhận được ý nghỉa  đời người ,qua cảnh sác muôn màu của  mỏi ngày , mỏi mùa . Thế gian  nầy thật sự Thiên Địa Hữu Tình ,  Thiên Nhiên có thể khiến nhiều người  xóa sạch bụi trần , phiền não , luôn nhìn đời khoán đạt tươi đẹp  ,  dù biết trước  đường đời ai củng không tránh khỏi   phải chịu qua cảnh nắng mưa bất thần ,sống  gió bất chợt .














 
*****Những Chiếc Lá Thu Sớm Lìa Cành
 
         Cuối  thu ,đọc thấy  chỉ trong một tuần , trên HQPD đăng  đến hai tin phân ưu của bạn đồng khóa cựu pilot năm, 72 -73 ,một ở VN và  một ở USA ,    hai người nầy đều mất ở  tuổi 58, 59 rất đột ngột vì bệnh tìm ẩn  , đối với xả hội Đức tuổi 58 ,59 là  tuổi  hoàng kim của  người  trung niên ,đối với người dân tộc TQ , đàn ông 50 tuổi là điểm giữa của đời người ,là  thời gian đoạn  tuổi đời  có  mùa hoa nở đẹp tinh tuế  nhất  , nên có câu lưu  truyền  " Con Gái 18 một  cánh hoa ,đàn ông 50 hoa  nở rộ ! "  chắc là người đàn ông đi vào tuổi nầy ,   ném trải đủ các mùi  hỷ nộ ai oán  ,sắc thái  nhân  gian ,  tinh thần  bắt đầu có đủ độ thâm xâu  để thưởng thức mọi thứ thế thái  nhân  sinh  tính chính xác  , quan  hệ  với xã hội  củng vững dàng ,  Mới thật sự là     người đàn ông chính hiệu . Đang đến  đỉnh của đời người mà   ngả gục vĩnh viển thật sự là một việc rất  thương tiếc ,mất mát lớn  với bản thân và người  nhà  , bạn bè họ hàng . Người được phân ưu trước là ông T-T-Thế , một luật sư ở VN  cùng phi đoàn với chồng những ngày trong quân ngủ ,từ một cựu sỉ quan Pilot đổi qua thành một luật sư ,dù không biết nhau  ,nhưng củng tưởng ra được giai đoạn  đổi đời sau 75 , phải khó khăn cực nhọc  đến chừng nào mới học ra đưọc ngành luật ,chưa tính đến nổi khổ đau  nếu phải đi học tập cải tạo như chồng và các ông tướng tá khác ,những ngày tháng sống gian lao khổ ải ,ngày ngày lao động khổ sai trong môi trường thiếu thốn  miếng ăn miếng mặc đến thuốc men trong vật chât ,mất mát tình thương  gia đình và tình yêu của lứa đôi . ( biết bao nhiêu người thời gian đi cải tạo bị vợ ,người yêu bỏ rơi không  chờ đợi ngày về ,dù trong quá khứ ,thời gian được tuyển  làm phi  công lái máy bay hay trực thăng  là lớp người ưu tú nhất trong các  ngành binh chủng ,hào hoa phong nhã chịu chơi hết mình , gái theo đứng sắp hàng dài chầu chực , nhưng khi anh hùng  mạc lộ , tình yêu hay nhân phẩm ưu tú củng  theo bạn gái , bồ bịch hay vợ  chạy mất tuốt ,có người còn đi lấy kẻ địch nương thân , để có được miếng ăn qua ngày ,nên các ông sĩ quang đi  cải tạo mai mắn có các bà vợ ,người yêu chung thủy  ,chờ đợi đến  ngày  được trở về xum hợp  ,ngày nay trên các diễn đàn luôn có những bài viết tâm  tình ,nói về   hạnh phúc son  sắt đôi lứa một thửa bị ngăn cách ,cùng đường ,để  người đời đọc thấy ngưởn mộ và kính trọng  ,  dù không  ai quen biết với nhau .) 
 
Người thứ hai mất ở Mỹ  ,ra đi  rất đột ngột như trong bản phân ưu đả tường trình , sau khi đi ăn  về bị  ho  và nghẹt thở , mang vào bệnh viện cấp cứu thì mất ,không bị nằm bệnh trên giườn hành hạ ngày ngày tháng tháng , trước khi ra đi ăn no bụng .tính ra củng là người có phúc ,  mình có duyên biết mặt  Ông T.C.Thanh nầy qua ,khi liên khóa tổ chức hợp mặt tháng 7 năm 2002 ,cả nhà  có ghi danh tham dự và làm một chuyến du lịch từ Toronto của Canada bay sang Cali ,trở về Canada lại trở qua Detroi bằng xe hơi tổng cộng hơn 3 tuần lanh quanh hai nước .  Đêm  hợp mặt ở nhà hàng vì đông người quá ,phải  chụp ảnh  lưu niệm gia đình chung  khóa  , đến hình riêng lưu niệm mỏi gia đình ,làm lể chào cờ vào tiệc , khóa nào theo bản ghi tên khóa trên  bàn  ăn  ngồi với nhau 10 người 1 bàn , đến hôm sau hợp mặt lại làm picknick ở công viên cả ngày , mới có thời gian tinh thần rảnh rổi quan sát  nhiều sinh hoạt và cá thể trong nhóm thật  đông người , khi chồng  đến bàn sách mua hai quyển " Không Giang Hằn Nổi Nhớ " ,một cuốn để tặng anh LMChí ở Paris , đang  kẹt dọn nhà kkhông đi dự  được , người ngồi viết vài giỏng lưu niệm ở trang bìa sách và ký tên cho chồng là ông T.C.Thanh . Mười năm trước ông T củng tướng cao cao , tóc vẩn còn đen , dáng  người khỏe gọn  như chồng bây giờ , nước da ngâm ngâm  nói chuyện với chồng  lịch sự và  thân mật  khả  kính, không ngờ 10 năm sau trên website HQ , đọc được tin buồn và câu chuyện ra đi đột ngột của ông Nt nầy .  Chồng nhận ra tên ông Thanh  trước , hỏi mình có biết và  nhắc cho mình nhớ chuyện mua sách hôm 5-7-2002 ở  Cali  nơi công viên làm picknick với liên khóa , người ký tên lưu niệm chính là ông NT Thanh  vừa mất , ngồi nhớ lại hình ảnh  của 10 năm trước hợp mặt ,thật mang mát   nao nao  , chồng mang sách ra côi lại còn đang để nguyên trang bàn ,mình  nhìn  bút tích ông NT nầy ký tặng  với mấy giòng chữ
 
"  Mừng gặp bạn V-N-Đ 72E trong ngày hợp mặt liên khóa 72-73 SVSQKQ .
 
Trần C-Thanh . 5/ 7/ 2002 .
 
dấu mực  còn rỏ chưa đổi màu , người ký tên  đả ra người thiên cổ . Ra đi trong tuổi đang trên đỉnh cuộc đời .
 
 Mất hơn nửa  đời  người vất vả  mải mới  vừa đến  điểm thời kỳ phong mãn của nhân sinh  , chưa kịp nhìn ngấm toàn cảnh xum quanh đả nằm xuống   vĩnh viển ,  Có ông bạn đồng khóa NT NH Tân tự sáng tác  tự hát  khóc  biệt bạn TCT , nghe thật quá não lòng  dai diếc .... 
 
 
 
*****  Tình Đồng Đội...
 
    Nghe bài hát T-C-T Đả xa rồi ..của Nt NHT già hát , hiểu ra được  các ông cựu KQ có những mối tình đồng đội thân thiết gắn bó dù thời gian  trong quân ngủ đả cách xa  40 năm thật đáng quý  , có người vì hội ngộ với nhau khi tuổi đả vào thu ,ai ai củng  tự nguyện  bỏ công sức làm nhiều thứ công  việc bất vụ lợi , chuẩn bị đủ thứ chương trình ,( cái nầy lớp mình thật đơn giản ,kêu gọi trên Email mạng và  đăng ký  là song  )  , còn có ông LS của khóa 73 , bị vợ cấm mấy chục cái xừng trên đầu vẩn xâm mình đăng ký đi dự Đại hội ,trước kia mình hay nghỉ và đau sót thương hại giùm một người  tuy xa lạ nhưng củng không lạ vì sự cố riêng của bản thân , giờ nghe tiếng hát não nề lưu luyến ,  còn là tự sáng tác tự hát của ông NT Tân già mới hiểu ra , những người mai mắn được đi vào binh chủng nầy đả nhiễm vào máu và tinh thần hai câu :   không bỏ anh em ,không bỏ bạn bè ", có khi côi nặng anh em binh chủng hơn người thân gia đình trong cuộc chiến ( giống như chồng nhường chỗ trên tàu xuôi nam tháng 4 năm 75 cho bạn đả có gia đình đi  trước khi loạn lạc ,tự mình mắc kẹt lại chạy kiếm phương tiện tứ tung.. ).   Củng nhớ đến những tình nghỉa cao cả của vợ chồng anh Vi ,anh Tân ,Anh Cầu anh Quang và anh Tuấn đả quý trọng tình huynh đệ chi binh với chồng ngày củ ,  thay mặt  chồng đến phúng điếu trước linh vị của ba nhiều năm về trước , tự trong lòng mình củng luôn hảnh diện được  làm vợ của một người thuộc binh chủng nầy . nghỉ đến người  có xâm mình bỏ mặc  cảnh gia đình canh mặn đắng cơm thiêu chua để đến hôi hợp cùng anh em khóa học củ , lòng kính  phục  tính cam đảm  hơn là thương xót giùm ,không biết kẻ bạn đời  ( dù đả  làm vợ thất bại nhất ) tuổi   đả  vào cuối mùa thu , tối ngày sáng đêm  leo lên mạng của các ông cựu KQ ,lấy mấy chục cái tên ma tên hoa tên lá tên gió tên chim ,giả cả tên đàn ông hiện ra tên hay chỉ  hiện  ra chỉ số hội viên để tìm đàn ông của người khác , chuyên  ngược đời  lúc nào củng  hiện ra  những con số hợp với giờ hung ,giờ tử  giờ chết  hay giờ thất , một năm chỉ có một ngày  duy nhất ,là giờ , ngay ,tháng  năm ,hợp lại thành  giờ đại đạt thì hiện lên HQ đến 14 chỉ số hội viên không có tên .con số tử đến 14 lần ( sáng 28-8 ,8 giờ sáng vừa cầu an cho gia đình và thế nhân song đọc được trên HQ có tới 14 cái số hội viên không tên một lượt đang sắp hàng tự ái  chờ  đợi chồng  lên chat  ,nên mắc cười sắp sặc và té ^_^ ) , một người có thể đóng đến mấy chục vai trò hội viên trên HQ  , làm đủ thứ trò trái ngườc đạo đời  chỉ với   mục đích ngoại tình , giựt cho được chồng người khác , không biết lúc đối mặt với mọi người và bạn đời sẻ có  cảm giác như thế nào ,  ớn thật !!!!



       

Samstag, 20. Oktober 2012

20-10-2012 红尘

         


       生命虔诚而温柔,就这样忽然的心血来潮 , 记起那些悠悠光阴里的事 ,满河长风 ,一蓑烟雨就如人生,而我们路过的风景,遗憾过的往事,那些长长人生路上旧日足迹 , 今朝回望, 一径轻寒 ,那些曾经许下的诺言,那些过往日子里如荷般怅然的心事,今夜它们一点一滴透过这层薄薄的纸面 ,在絮语的秋风中 ,点着往事的痕迹 ,让一切美好的事情停留 , 珍藏在心底 , 陪我走到岁月的尽头 .
 
        多少亲爱的朋友 ,今生一别 ,在茫茫的红尘中就这样丢了彼此 , 永遠不能见面 .那些关于生命和光阴里真实的往事 ,一场一场又一场的悲欢离合, 堆积起来 ,而人行走在尘世里,原来,莫不如此脆如蝶衣 .古诗里写,微风起于青萍之末。而我对着窗前喧嚣的红尘常常会留恋那古老的故事 ,在那小时候的日子,有朋友的日子里总是阳光灿烂,花朵鲜艳,朋友不是一段永恒,只是生命中的一个过客,但是,瞬间的永恒、相知的刹那 , 即使没有了将来的会面, 会因为时间随着而缘起缘灭 , 也能使我们的回憶变得永遠美丽.  
 
        也好想坐一次渡船 ,在暮色苍茫的渡口前略过浮艳,远望那缘里缘外的喧嚣纷扰 , 曾经铭刻在故鄉的季节中 .那些人与生旖旎纠缠里的风生水起 ,是是非非, 遗憾过的往事 , 在各自的生命里迎面而来 ,又擦肩远去 , 心中感恩父母, 最终也要离去 .今生不能以身报答 .只能背负着许多事实的残酷.多少辛酸 ,为父母守候曾经付出很大的努力和辛苦才造成的老家而蒙冤 , 愚蠢的讓家人枉骂,  有苦自己心酸, 也没有个肩膀讓我靠一靠 ,好累 , 原来知道这样做是报答父母的一片心意 ,依旧很伤心 , 人有时候真的好难做 ,好难为  , 渺小如我 , 有时真的不知道用如何的心态 , 来调整世事的来来去去,是是非非 .
 
  佛箴里说红尘无爱 , 心经里说色亦是空 ,空也亦色 ,世间一切都也是空, 但是现实中日升日落 , 空间的颜色魅力 , 生命和阳光相互在俗世里的繁华和沧桑中转轮,潮起潮落, 反反复复的重演着, 日日随流水 ,世人谁又能去坚持 一切是空 ?. 沧海桑田它们还是在哪里 .讓我们有所感悟 . 就想这样一直走下去 ,学着忘记那些牵牵缠缠和恩恩怨怨 , 笑过, 欢乐过,也 哭像个疯人过 ,所以学会成长,爱过, 痛过, 也曾经在生死两茫茫中轮转过 , 因此选择坚强 ,无论今生曾经稀惶多少清泪,多少心酸 , 此生亦己满足.
 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 17. Oktober 2012

18-10-2012 时间是神圣的真实考验

                 


        深秋的季节,天气还是一样的美好, 阳光绽放着每一个清晨 , 撒着青绿色的土地上冒起沉沉烟雾 ,傍晚映月,静静的流荡在山中的每一个角落 , 时间是很神圣的东西 ,在生命中 , 惟有时间让人行走在自己的生命路上 ,将两条陌路联系在一起 , 与自己的另一半相遇 , 结成夫妻 ,  能以一种脆弱却坚韧的方式 ,在茫茫尘世中 ,一起度过时间 ,佛说:“前生千次的回眸才换得今生的擦肩而过 ",  ,我们没有理由不珍惜这份善缘 , 我们也没有理由对待自己的婚姻像看电视,随时地转换频道。因为珍惜时间, 对于一切我都不会强求会有更好的演剧 , 不是说我自己有多清高 , 既然什麽道理都明白,何不把心放宽 ,来看这个本来就是肮脏的女人 ,  整天只是在网上演情呀爱呀的活剧 , 终究真实中一无所有 , 什么也都没有得到,  终究不是真实的人生 .自己也没有失去什麽 , 岁月里,那些刻骨铭心的知心相互适应 ,用自己年华换来的生活定义与理想 , 依旧还是如从前一一在我面前点点分分, 实实在在, 深有感触 .不错,因为人类的思想、意识的形态以及感情的会变,影响着男女结合的稳定性。如果不是遇到了一段无法挽救的死亡婚姻 ,既然今生牵了手,最好能“执子之手,与子偕老”,绝不要像个神经病似的为了那些肮脏不真实的情爱, 轻言放弃自己的理想生活!

         

        真实的生活里 ,我庆幸这一辈子 遇到了一个正确的知心人做为丈夫 , 和自己在漫长的岁月中分担生活中的酸、甜、苦、辣、咸一起品尝 , 共同迎接每一个日升日落,三十年共同经历着历程中的喜怒哀乐 ,从貧窮到经济基础稳固, 家庭得到人上人的境地 , 这之中如果这个婚姻里没有情感楼宇的顶梁柱 ,就不会有这麽理想的成就 . 离乱的生活考验让我们活着很真实 ,就像是现在外面日益渐凉的天气一样 , 有爱情还要有面包,文雅点儿讲:经济基础决定上层建筑 , 我们念念不忘过去家庭中故鄉里长辈的不辛经历 ,不能忘记老家事情的冤冤枉枉和因果 ,所以这么多年来我们用自己年华换来光鲜亮丽的人生 ,如今生活在 基础中 , 在 家庭己不将钱看得太重的时候 ,才深深感触到 , 精神本来就是人活着的梁柱 , 也是面对一群人生错综复杂痕迹的时后, 一个活在回忆里的人 ,可能是由于封闭太久,太久 ,精神不觉偶尔失控,伤害了配偶。思想也因为对方的躁动而刺疼,  才真正意识到:钱毕竟是死的,人才是活的 。

                  

              曾经读三毛的文章,写她在无数个夜里躲在床上,思念荷西几成疯狂 ,与自己至爱的人阴阳两隔,那种痛,一定是渗入骨髓吧?于是三毛走上轻生之路 . 读遍了豪放的苏词,而《江城子》里,“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”,“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆,相顾无言,唯有泪千行”,这样的沉静思念背后,又是一种怎样的伤痛?而纳兰容若“清泪尽,纸灰起”,“泣尽风檐夜雨铃”的诗句,更是让人有一种泣血的冲动。原本乐观不轻易落泪的我,想到这里,终究忍不住掉下了泪 . 很多人找到了自己的爱情,却不能和自己相爱的人厮守终生 ,确实是无可奈何难过的 , 人生本短暂,为什么还要栽培苦涩呢?常说做人要宽容,对他人及一切能则就宽容 , 重要的还是自己对自己宽容 , 自己才能真正做到有清净心安的境地,是的 ,当人们沉浸于昨天的悲哀之中 ,不能自拔 ,自己应该知道要做的事情是放爱一条生路 , 成全爱情有一次人生考验的机会 , 爱放了三年 , 一切还是停留如开始一样 ,什么也没有改变 ,  也曾想 过  , 既然缘分过了 ,既然爱成往事,情已错过 , 就不要彼此伤害 , 不要在谁是与谁非中纠缠不休 ,错过了就错过了吧,不要遗憾,不要怨恨,不要无休止地追问 ,因为那些关于生命和光阴里真实的东西,它们依旧静静的停泊在岁月的倒影里,留存在心中不曾稍离。

­
       如果背叛是一种勇气,那么接受背叛则需要一种更大的勇气。前者只需要有足够的勇敢就可以,又或许只是一时冲动,而后者考验的却是宽容的程度,绝非冲动那么简单,唯有需要时间的证明和治愈。佛说 : " 爱需要付出,当然也需要成全 .人生中有许多种爱,但别让爱成为一种伤害 ",  谁说过 : 爱一个人不一定要拥有,但拥有了一个人,一定要好好的去珍惜. 爱有多深,包容与体谅就有多深, 敢爱的人才敢去包容和体谅他所爱的人。 做个有智慧与爱心的人吧!

           我没有怨恨生活,也不去坚持这个爱情的是是非非 , 因为世上的许多悲伤并不是我一个人所拥有的. 比起许多貧窮 ,沾债 ,苦恼,悲辱和重的人来 ,实在是生活在幸福 美滿的人上人境地 ,上天真的很优爱我們一家人 .感謝上天在我精神和心情感到悲伤苦哀时,牵着我一双手沿着自己的意志 , 能做到很多成就和有意义的事情 ,让我对生活满是自豪和自信感 .时间是很神圣的东西 ,感情虽不能一帆风顺,但希望跌倒后,能勇敢的站起来 ,能够坚强、勇敢的去面对。。用心去走属于自己的那一条路 .




          

Montag, 15. Oktober 2012

15-10-2012 Những Giọt Mưa Thu

Image


Con Trai  Của Dung  
 Đêm  khuya  ngoài trời  mưa , không muốn đi ngủ sớm , ngồi nghỉ những lời đối thoại của con gái nhỏ và Liêm con trai lớn của em Dung qua điện  thoại ,  lúc con vào phòng tấm  để  chảy  tóc trước khi đi ngủ ,củng là lúc mình   gọi đầu vừa song  đang lau cho tóc khô  ,  con vừa nói chyện  với mẹ  , vừa trả  lời điện thoại  với Liêm , nên củng nghe lốm được những chuyện của hai đứa  trẻ đang tâm sự ,  một hồi con lại quay qua nói cho  mình nghe     Liêm  lúc nầy bận làm  nhiều công việc lắm mama , phải lo kiếm tiền  ,mình nhắn với con gái bảo  nó lo kiếm tiền củng đừng quên học  hành đàng hoàn   ,con gái  nói lại liền  với Liêm là mẹ   tao bảo  mầy phải lo học  hành đang hoàn .
    Hơn một tháng nay  mỏi buổi tối con không phải nói điện thoại với chị ,mà nói với  Liêm , từ ngày 1 tháng 9  Liêm dọn ra ở riêng , gần nhà cha mẹ đang ở và chỗ buôn bán  ,  có lẻ người nói chuyện và viết sms nhiều nhất qua lại với Liêm là con gái , mỏi tuần đi  học về , đều được  con kể cho nghe ,mẹ biết không ,Liêm  ...sao  ..sao , căn hộ nhỏ của Liêm sao ...sao , cuối tháng 9 ngày chủ nhật ,hai đứa trẻ hẹn nhau  ra thành phố HD  nằm cạnh sông Neckar dạo chơi cả ngày ,chia sẻ hoàn cảnh mới tự lập của Liêm cho nghe , hai hôm sau tan học về , con lại kể mẹ  biết không ,hôm qua thứ hai Liêm về thăm nhà , thấy ba má Liêm cải lộn lớn tiếng  quá , ba Liêm lớn tiếng chưởi má Liêm nên Liêm chưởi lại ba của Liêm lớn tiếng luôn ...., bây giờ Liêm đang nằm ở căn hộ riêng một mình đau tim ,khó chịu  ,viết mail cho con biết không hiểu tại sao má Liêm phải ở  chung với  ba Liêm rồi chưởi lộn hoài , đả sáu năm rồi từ năm 2006 đến nay ,ba của Liêm làm cho má  và Liêm bị thiệt hại về sức khỏe biết bao giờ khỏe lại được , bây giờ Liêm củng bị bệnh  tim luôn rồi .......,mình nói với con ,em của Liêm Long mới là người khổ hơn hết  ,  không phải chỉ là Liêm bị đau tim thôi đâu   , Long từ nhỏ sinh ra đả mang bệnh vị ứng khó thở  , bệnh  gắn liền với thần kinh ,mỏi khi thần kinh căn cứng là bị nghẹt thở , nên giờ nầy người đau khổ nhất là Long ,con gái nói Long bây giờ không viết tin nhắn   với ai hết ,chỉ viết cho  một bạn gái lớn tuổi hơn Long ở Berlin thôi , bây giờ Long  đang đi qua Berlin  thăm bạn gái ..........mình nghỉ liền đến chuyện Long không biết có ý định  chờ đúng 18 tuổi bỏ nhà đi Berlin như mấy đưa trẻ trong gia đình  Đức khi chán cha mẹ  khắc khe bỏ đi bụi đời ở Berlin không ? củng không biết tâm trạng làm cha mẹ của vợ chồng Dung bây giờ nghỉ như thế nào  ,khi con dọn ra ngoài tự lập lúc đang còn đi học ,chỉ ở cách nhà có mấy cây số .nhưng biết chắc chắn là Dung phải khổ tâm  lắm.
Vẻ đẹp mê hồn của hồ Situ Gunung, Indonesia - Ảnh: Hardi Budi.
 
        19 -9-vừa qua , là đúng một năm Tuệ con trai lớn của Thanh và Đ mất ,cảnh thương tâm chắc  họ hàng nhiều người quen còn nhớ rỏ  , tháng 8 năm nay , Khanh ,con trai trưởng của vợ chồng Hiền Trường vì bệnh trầm cảm ,  tương lai bế tắc , treo cổ tự tử trong rừng ,  Khanh  bằng tuổi con gái lớn , nhưng không học hành được như mong muốn , không biết vì lý do gì phải tự tử ....hai đứa trẻ yểu mệnh nầy thường ngày có cha mẹ cưng chiều mọi mặt , vẩn bõ mạng một cách oan uổn dể dàng ,cảnh lá xanh lìa cành  khi lá vàng còn lơ lửng trên cây  thật thê thảm , chạnh lòng  nghỉ đến những đứa cháu  bất hạnh xum quanh người thân , bạn bè quen biết , khi hạnh phúc gia đình  bị đổ vở ,người bị lụy đau khổ ảnh hưởng về lâu về dài không phải là bậc cha mẹ  , chính  là  những đứa trẻ từ cha mẹ đả từng một thuở  yêu thương nhau tạo dựng ra   . Em chồng Đức có lần cải với cha chồng khi ba mẹ chồng khuyến kích Sơn ly vị , Đức  đả  lớn tiếng lại với cha rằng sinh con cái ra làm gì , mang chúng nó cho vào chùa tu hết đi rồi ly vị .  Ai củng biết con không có quyền lựa chọn cha mẹ để ra đời ,ai củng biết nuôi một đứa con lớn không phải chuyện dể dàng , ai củng biết tổn  thương tinh thần một đứa trẻ  là làm hại đến cả đời tinh thần ,ý chí  tâm tư của  nó ,nhưng nhìn lại xum quanh mình ,người quen ,bạn bè , gia đình nguyên vẹn thì ít ,đổ vở thì nhiều ,  làm người lớn  chỉ  biết nghỉ  đến cảm giác  của  bản thân ,bỏ  mặc  cảm giác con cái  ra sao thì ra .
  Ly vị rồi còn sống chung lại như trường hợp của em  Dung mới thật hiếm hoi nhất trên đời nầy , Dung hay nói với mình ,người ở ngoài làm sao hiểu được chuyện trong nhà , trước kia mình củng khuyến kích an ủi Dung ,bỏ qua được mọi uất ức đau khổ .sống lại với chồng củ và xem như có lại một người chồng mới hoàn toàn ,biết yêu thương chăm sóc con riêng của mình như con ruột ( trên thật tế vẩn là con ruột ) ,mọi thứ bắt đầu làm lại không muộn đâu . nhưng từ khi vợ chồng Dung sống chung lại  , đả không thể hàn gắn mang  hạnh phúc đến  cho hai con , lại còn tạo thêm những vết   thương mới lên trên các  vết thương củ ,khiến hai đứa con tinh thần  không thể lành mạnh  ,còn có nguy ngơ tự hai bàn tay cha mẹ đẩy chúng mỏi ngày một  xa rời tổ ấm ,lùi đến   con đường nguy hiểm của Thái Cực , chỉ có một là cực khổ  tự truốt bỏ hết mọi ưu phiền tự  cố gắng vương lên , hai là buôn xui tất cả  nằm xuống  cho binh yên .

     Có đôi lúc thật sự không hiểu được tâm trạng của Dung là   làm  sao  ,Dung  nói hy sinh chịu mọi đắng cay vì con ,nhưng  thật tế hai đứa con Dung càng ngày càng đau khổ vì tình cảnh cha mẹ không êm ấm , là  con trai nên   khi đau khổ chúng chỉ tự im lặng chịu đựng ,không biết tìm mẹ hay người thân nào để tâm sự ,không nói ra được có một lúc nào sẻ mang bệnh ngược vào tim  , sự lựa trọn sống đau khổ  để  chịu  cảnh bị chồng nói nặng nhẹ , lừa gạt ,chứng kiến chồng củ gom tiền của hai người thời gian qua hợp lại nhọc nhằn làm ăn kiếm  ra  được , tự đi về VN một mình với mục đích riêng  không ai biết  , tự Dung củng biết tình yêu của hai người bây giờ  bên kia đả hết cạn ,củng từng  nói với mình người ta hết tình còn nghỉa ,còn anh N hết tình  là dứt luôn nghỉa  , nhưng vần nhịn được  bao nhiêu lần để chồng củ nói nặng  ,đuổi cha mẹ vợ  ra khỏi nhà ,sau khi bác tư Chí qua đời hai bà mẹ lại lặng lặng dọn về ở chung để tiện việc chia sẻ mọi vấn đề ,rồi chứng khiến và khổ não theo vợ chồng Dung mỏi khi có chuyện  vui buồn  xảy ra .Dung củng để chồng  làm nhục  nói nặng lần nầy  đến lần khác ,  vui thì  tặng  quà viết bao nhiều giòng chữ chúc phúc ,  tức lên  thì  mang  đủ thứ lời xấu xa ra nói nặng , làm đàn ông còn đặc đều  nói xấu vợ cho anh ruột nghe thật quá tê bạc  ,trong căn  nhà của Dung đâu  đâu củng có  lồi lổm những dấu đá   vào các cánh  cửa do  chồng củ để  lại  ,  không biết hai vợ chồng nầy mắc nợ nhau từ hồi kiếp nào ,kiếp nầy khi yêu nhau chưa cưới củng đã giong gió thường  trực ,người yêu  không chung thủy  vẩn có uy quyền áp đảo được Dung thuần phục ,cam tâm  làm đám cưới lớn , hầu như ngày tháng sống chung chồng , Dung không có linh hồn được  tự chủ ,vui vì chồng , buồn vì chồng ,khổ vì chồng , khi xum quanh Dung có đầy  cả tình thương yêu của cha mẹ ,mẹ nuôi ,các anh trai và em trai  bảo bọc bên cạnh hết lòng thương yêu dành cho Dung ,nhưng cuối cùng tình thương yêu của người thân  củng  biến  thành những nổi đau khổ  nhiễm   theo tình trạng vui buồn ai  oán lên xuống thất thường của  vợ   Dung , một tình thương chuyển       biến quá  tàn nhẩn  với thân nhân ,  cái khổ của Dung là  do chồng gây ra , cả nhà cha mẹ anh em   và con cái Dung đều vì thương Dung nên theo  khổ  lụy  với nhau chung , càng nghỉ ,càng không biết phải nói  thế nào ,củng không hiểu như  thế nào mới  là tình yêu  chân thật giữa người và người   ,  đồng ý tình yêu chân  thật là  tình chỉ cho ra   ,và hy sinh để cho người  mình  yêu có  được hạnh phúc   ,nhưng không phải  hy sinh cả tôn  nghiêm  , lòng  tự trọng , sức khỏe của bản  thân và của  mọi người thân để thỏa mãn  nhu cầu  một  người vốn  không còn  biết nghỉ đến tình  nghỉa cha con , lể nghỉa với trưởng bối và   nghỉa vợ chồng   sống  chung từ hai bàn tay trắng  làm nên   ,  chỉ đang  mưu tìm mọi thủ đoạn  để thỏa  mãn tham vọng lòng say mê riêng  bản thân , mình củng từng nhắc  nhở Dung  , phải cố gắng tỉnh táo và giữ  gìn sức khỏe , đừng để bị lợi dụng  đến ngày nào chảy  hết giọt máu  cuối  cùng rồi nằm xuống ân hận  không kịp  nửa , nhưng rồi quan sát lời nói của Dung ,vẩn biết Dung còn yêu người chồng nầy thiết tha ,cam tâm chịu đựng mọi thứ bất lợi có hại cho cả nhà .củng không thể nào hiểu được một người yếu đuối như Dung ,sao có thể   gánh lên vai nhiều đau thương và mất mát quá  lớn  để đi trên  đường đời .

 


        Em dâu út vợ Đức  có lần nói với mình là Vân ,vợ sơn nói Dung bị chồng củ  bỏ bùa mê ,nên chồng củ dám nói với mọi người là Dung không  bao giờ bỏ  được chồng , mình nghỉ hoài nghỉ không thấu ,một phật tử tại gia ,có pháp danh của sư thầy chùa ban cho và biết nghe kinh giản , củng dính bùa ngải được sao ? ,nhưng có một điều ai củng biết ,là chồng củ Dung đả từng mời rước về một ông thầy Pháp ở VN ,lúc ông nầy qua Pháp làm bùa buôn bán cho người ta , đúng lúc nhà hàng Tâm An sắp khai trương nên chồng củ Dung qua Pháp rước qua , cúng kiến vào nửa đêm và làm phép   ,  ra trước cửa xum quanh nhà hàng ,chôn những thứ gì chỉ có ông trời và thầy pháp  đó mới biết được ,chỉ nghe chồng củ Dung kể cho vợ chồng mình nghe cách  hành sự  cúng kiến của ông  thầy pháp  , mình đả biết thầy pháp nầy ghê quá lấy tiền còn làm hại người , đả dùng thuật " Ngủ Quỷ Vận Tài " cho nhà hàng Tâm An của Dung để kéo khách vào ăn , nếu thật sai được Ngủ Quỷ Vận Tài lại cho nhà hàng ,thì củng có thể phá được nhà hàng và mọi thành viên trong nhà , chồng củ Dung Kể cả hồn  của mẹ nuôi chồng là cô ba và anh chồng thứ ba  và em chồng cung cha khác mẹ tên Phước  củng nhờ thầy pháp đó mời về nhà Dung thờ , thờ không bao lâu  , nửa đêm mọi người hay nghe có tiếng người đi cụp cụp trên nhà và than lầu hoài nên sợ quá mang hết bàn thờ ba người đả mời về lên chủa Phật H cho hết vào trong chùa thờ  , nhà phải nuôi một con chó đen để giữ nhà ,mình thầm nghỉ bởi  chơi ma ,nên chắc phải thấy ma nhiều lần lắm rồi ,  sơ quá phải nuôi chó mực  trong nhà phòng thân , củng thời gian mời thầy pháp đó không biết chồng củ Dung có nhờ ông  thầy pháp  cho bùa mê chồng cho Dung uốn không , ai ai củng biết chồng củ Dung đối xử Dung tệ bạc ,chưởi nặng nhẹ cở nào Dung cũng ráng chịu đựng được , kể cả việc  chồng gom hết tiền về VN củng cam lòng .
        Nếu Dung là một người biết thành tâm cúng Phật ,đọc kinh ,moĩ ngày nghỉ đến các Thánh Linh , và luôn biết cảm ơn trời cao ,nhất định Trời Phật sẻ che chở và chỉ đường cho Dung thoát khỏi cơn hoạn nạn tinh thần .
 

           
   Tội nghiệp Liêm và Long ,hai  đứa trẻ từ nhỏ đả có đầy đủ sự bao bọc tình yêu thương và vật chất như  hoàng tử , có hai bà ngoại chăm lo từ miếng ăn  miếng mặc ,mỏi sáng có ông ngoại chở bằng xe đạp kéo theo chiếc thùng nhỏ đẹp đẻ đến trường mẩu giáo , mỏi khi ông bà nội từ Đan Mạch qua thì có quà cáp đủ thứ , trong mấy năm nay ,hai anh em phải chứng kiến cảnh cha mẹ ly vị ,nhà cửa thất thoát , ông bà ngoại già yếu bệnh hoạn bị tổn thương , đến mất ông ngoại ,rồi ra ở riêng , tìm đủ thứ việc làm , lâu lâu về thăm nhà ,  bị tiếng cai giả  của  cha mẹ làm đau ,như đâm  thêm vài dao vào trái tim từng mang thương tích càng  nặng thêm ,  thật không hiểu đến một ngày nào ,khi đứa con có xảy ra chuyện bất hạnh thì kẻ làm cha mẹ sẻ nghỉ gì , sẻ làm gì được khi mọi chuyện đả lở , người  xưa dạy phòng bệnh hơn  chửa bệnh , ai củng biết nói hay , nhưng thật tế khi đi sai một bước  ,thì bước  bước  sai , từ ngày Dung để chồng củ gom tiền về VN thăm nhà trong lúc gia đình còn lộn xộn ,quá nhiều vấn đề ở chung nhà còn rắc rối , sẻ tiếp tục nhiều rắc rối hơn sau khi chồng củ từ VN trở qua . biết vậy ,nhưng không ai thay đổi gì khác hơn được ,đó là sự bi ai lớn nhất của đời người , củng là nổi đau đang đè  nặng lên tinh thần hai đứa con Dung ,càng ngày càng khó rở ra , bước  chân càng đi càng nặng , nếu tình thương là bông hoa đẹp ở nhân gian ,thì tình thương  của gia đình Dung giữa vợ chồng , con cái  và hai bà mẹ  bây giờ  như những cây xương rồng  mọc trên xa mạc , ai đụng vào
 củng cảm thấy đau đớn .

Củng đến một  lúc nào  xương rồng sẻ nở ra những  cánh hoa đẹp huy hoàng  , cầu  nguyện cho hai con trai của Dung có đầy đủ nghị lực và kiên cường .
***Tình yêu là gì khi người ta phải hy sinh khổ sở đủ  mặt vẩn bị phụ bạc lừa dối ?  nhà  thơ nào viết ra thơ tình hay nhất lảng mạng nhất ,thì củng  là kẻ sống ngoài  đời thất bại nhất !   chứng kiến nhiều sự phủ phàng ngoài đời , thật tế  không hiểu rỏ tình yêu có nghỉa lý gì khi  sống trong hoàn cảnh phải khổ tâm ,bị tổn thương ,con cái buồn bệnh ,cha mẹ phải khổ lụy theo con !!!!!
 

Dienstag, 9. Oktober 2012

8-10-2012 Thu Cảm .

   

Cha Hải Thêm Chức , Em Hiền Đổi Mới
          Hôm qua 7-10-2012 ,  là ngày nhà thờ tổ chứ làm lể  mừng Cha Hải chính thức nhiệm chức cai quản thêm 4 giáo xứ xum quanh vùng cao nầy , trước một ngày làm lể thời tiết  ảm đạm ,đêm mưa vai vẳng  , đến sáng qua trời đột nhiên có nắng ,nhiệt độ lên cao nóng  như mùa hè ,trời trong mây trắng , thể hiện cả một ngày đẹp trời  không thể tưởng tượng được thời tiết đang  là  giữa mùa thu , là lúc ra đường phải có gió lạnh , và mưa thu tít tích rơi xuốt đêm trường . Một hiện tượng tâm linh chỉ có người chiêm nghiệm để ý cùng trải lòng với thiên nhiên ,   tin Thiên Điạ với người đồng căn , mới cảm nhận ra được những điềm thuận và lành . Lúc tối ăn đêm chung mình nói với chồng , Cha Hải nầy củng đặc biệt và được trời thương lắm ,trước một ngày trời còn mưa vai vẳng  ,hôm nay cả ngày trời trong sáng khác thường .


        Có những chuyện hay được chứng kiến trong cuộc sống đả trải qua và đang tiếp nối  ,nếu nói ra và nhắc lại hoài sẻ  trờ thành chuyện không hay cho đương sự . nhưng  là người bản tính hiếu kỳ  và hay tính nhẩm bằng số , nên tính  ra  được nhiều huyền cơ lần lượt theo điềm thiên nhiên phát sinh  xum quanh cha . Khoan nói đến trường hợp em Hiền sau khi mất chị bất đắc vỉ theo cha sống đời tu ,đả thảy đổi hẳn hoàn toàn cá tính của  quá khứ , biết tự lập đi làm mỏi tuần năm ngày , biết ngồi hiên ngang côi sách dù chỉ là côi hình , hôm thứ hai tuần trước đến ăn nhà hàng với cha và bà lảo người Đức 95 tuổi  ,thêm một ông  linh mục   góc    người Nam Mỹ  , lúc ra về phát hiện em Hiền đang đứng cạnh phụ bà lảo mặc chiếc áo khoát vào rất lịch sự như một thân sỉ ,thật là xúc động  hết lời diễn tả . Chưa có người nào đả làm mình xúc động mạnh đến  tinh thần  như trường hợp em Hiền từ trước đến nay ,nổi đau lòng lo lắng và rất buồn cho em Hiền khi chị Thu vừa ra đi đột ngột , để lại một em trai bị khuyết trí như con nít bao nhiêu năm tháng cùng  chung một mái nhà nương tựa nhau ,  mỏi khi gặp người lạ hay cuối cuối mặt không muốn nhìn thẳng , từ khi lên  núi ở theo Cha đến  nay chưa được nữa năm ,em Hiền  trở thành  một người như bình thường , tử tế biết vui cười xả giao ,đến nhà hàng ăn  như người bản xứ  Đức  cắt thịt  trên dỉa bằng nỉa và  dao, còn biết biểu hiện tính  lịch sự giúp người già mặc áo khoát nhườn cho đi trước , thật hết ý kiến để nói nên lời nào cảm xúc  vui mừng  ken tặng  một người quen khi  bẩm sinh đả phải mang bệnh nhược trí  vào đời ..

               

   Ngày tháng làm lể chính thức nhiệm chức của cha củng thật đặc biệt , ( làm lể  ngày 7 tây ,chủ nhật , là ngày đầu tiên của một tuần trong  7 ngày  ,củng là  ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 10 ( tháng thập toàn , phong thu ,  hai lần  đứng  vị trí đầu ,cộng  ngày và tuổi của cha nửa thì là 3 lần... ). nếu mang ngày tháng năm nhiệm chức và tuổi của Cha ra tính ,  còn có nhiều điều ngạc nhiên lớn hơn nửa . Mình không phải là người biết  chuyện tương lai  hay biết giải  huyền  cơ  ,  chỉ học qua vạn vật thiên nhiên trong vũ trụ  vốn với người trần là đồng căn ,đồng  cảm tương ứng với nhau , biết phân biệt điềm lành hay dử đến  từ  thiên  nhiên  cho  mỏi khi có một   chuyện  lớn hay  nhỏ nào sắp khởi sự hay  phát sinh  . Củng chứng kiến tận mắt đả nhiều lần  ,  từ cây Quân Tử Lan trong  nhà   hàng  đến những con cá dưới hồ nước xuối tới tấp bơi lại trước mặt  cha và vợ chồng  ,khiến chồng câu không kịp ngưng tay ,đến những cây ớt cha cho năm ngoái ,khi trời  nắng mang ra ngoài vườn trồng củng có thể mọc nhánh ra thành những chữ thư pháp ý nghỉa thật xâu xa , đến sự thay đổi lột xác của em Hiền sau khi sống theo cha chỉ vài ba tháng  , tuy vẩn mang trong người bệnh nhược trí ,nhưng phải thành tâm mà nói em Hiền đang sống có ý nghỉa  hơn nhiều người khỏe mạnh ,  cống  hiến cho xả hội nầy một phần sức lực vào  thành phẩm cho người đời tiêu dùng ,còn có công lao  đóng thuế đi làm cho nhà nước , để nuôi  những  người    đang lâm cảnh  thất nghiệp ,hay những người làm  biến ,  hoặc loại người có đầu  óc ma giáo, khỏe mạnh  hơn em Hiền gấp 100 lần , gian lận lỉnh tiền trợ cấp nhà nước sống thất nghiệp lại đi làm  lậu bỏ túi riêng  , người xưa nói gần đèn thì sáng ,gần mực thì đen là những điều mình thấy lần lượt từ một người em làm linh mục ,bất đắc vỉ phải  gánh lên vai chăm sóc người anh  bị bệnh và đả hay đổi được số phận của một người sống không vì bệnh tật mà mai mọt thời gian . Một sự nhiệm màu không ai có thể lường tượng ra trước đó ,và là sự thật  đang hiện diện trên vùng núi mình đang ở  , tuy  là  người  ngoại đạo   ,nhưng  mình luôn tin tưởng thế gian nầy có Chúa ở  trên  cao ,cùng tồn tại với đức tin của mỏi  người ,và chia sẻ với  mọi người  đả  thành tâm cầu nguyện ,tin Chúa . 



Cha Và Con Gái
      
         Mùa Thu nầy mỏi lần đi chợ vợ chồng có tài xế nhà là con gái nhỏ giành chở đi , tuy có bằng láy xe nhưng vì con chưa đủ 18 tuổi nên chưa được phép lái  xe một mình ,mỏi khi lái  xe phải có người giám hộ ngồi bên cạnh , bằng lái  mới nên con hăng máu thích lái xe , luôn luôn giành  chở cha mẹ đi chỗ nào cần ,  chồng nói với mình một cách thỏa mãn , bây giờ đi đâu sao khỏe quá , có tài xế chở đến nơi ,mang hộ đồ ra tận xe và mang vào nhà ....,   con gái nhỏ  tính tình và dóc dáng giống cha từng thứ một , kề cả lúc có chuyện   cần gấp thì không  chảy chuốt ,nhanh lẹ tháo giác làm liền chuyện gấp rút một cách bình tỉnh , có lần mình  nói lại cho chồng nghe  , anh đả có được một đệ tử chân truyền , truyền từ cá tính đến sở thích ,truyền luôn tính tháo giác lanh lẹ  y như con trai , và củng truyền luôn tính đa cảm , thương người có nạn như chuyện đau của  chính bản thân  , nhiều lần chứng kiến con vì chuyện người ngoài trầm lặng ,hay an ủi bạn học cùng trường khi bị giao động bởi biến cố gia đình ,cha mẹ cải giả ,bằng cách con dẫn bạn về nhà ăn chung phần ăn của con ,ở xuốt ngày làm bài chung đến khuya 12 giờ đêm ..v...v, lo sợ sau nầy con dể bị người ta lợi dụng lòng đa cảm nhân hậu , mình hay giản dạy cho con những khúc mắt  tình đời mỏi khi có dịp hay gặp chuyện của ai , chỉ hy vọng con sau  nầy  tránh được mọi phiền phức vì đa cảm , có bước  đi thông thả ,lòng thảnh thơi trên mọi nẻo đường đời . Chồng củng  vì đa cảm đả từng trải qua bao nhiêu chuyện trắc trở , mất mát trong cuộc đời thuận lợi . Bởi đa cảm nên trong lúc chạy nạn thời 75 ,  nhườn chỗ sống sót ưu tiên cho bạn bè có gia đình ,bởi đa cảm nên  tuy có đủ điều kiện ,có cơ hội  được chấp thuận cho qua Mỹ định cư khi được tàu Đức vớt , vì muốn cùng chung hoạn nạn nhau với bạn bè cùng chuyến ghe vượt biên ,nên bỏ lở cơ mai để tiếp tục tiến thân với môn Anh ngữ  sẵn có trong người , theo cả tàu đến Đức  học lại ngôn ngữ  mới từ đầu như  mình và những  người  khác ,bị cản trở bởi thời gian và tuổi tác không  học xa hơn được, còn có bao nhiêu hệ lụy khác ,củng từ tính  đa cảm sinh ra ,khiến cuộc  đời không trọn vẹn được niềm vui hiện tại  ,và hầu như mỏi lần đa cảm là đều mang thiệt thoài , mất mát từ tinh thần ,lợi ích đến tiếng tâm và sự khổ tâm không nói ra được phải giữ yên tận đáy lòng  ,như câu nói cổ nhân để lại , đa tình tự cổ chung  di hận vậy . 

        Mình  củng biết  tính đa cảm nên mới là người có tính tốt ,khoan hậu ,  nhu mì  , Có những nổi  đau của người chồng  mang trên người , lại có thể đau thấu qua tinh thần và thể xác của người vợ,   kiến người ta   thấu hiểu được  câu nói  giản dạy nào trên  sách , đến một lúc khi thời gian chung sống lâu dài với nhau , quá thấu hiểu lẩn nhau   , vợ chồng sẻ trở thành có cùng một sở thích mong  muốn như nhau , sẻ tỏa ra cùng một màu sáng trên sắc diện  , và củng  cảm giác được nổi đau của người hôn phối đang mang ,  như đang xuyên qua  tâm trí và thân thể ở chính mình , là lúc máu tàu khan đả vô hình chạy xuyên xuốt qua hai tâm hồn để cùng  chia sẻ nhau chung một việc .


          Mỏi ngày trước khi bắt đầu làm việc ,mình đều cầu nguyện cho cả nhà và thế nhân ai ai củng có được cuộc sống bình an , khỏe mạnh , và không quên cảm ơn trời  cao các đấn thiên liên đả bang cho mình một gia đình ai ai củng có lòng tử tế , nhân hậu ,chồng và con gái là niềm vui hạnh phúc nhất của cuộc đời nầy   . Mình củng rất biết ơn chồng  ,củng bởi tính đa cảm nhân hậu ,cho đến giờ phút nầy ,dù đả xảy ra rất nhiều việc   , chồng vẩn là người chồng ,người cha tốt nhất trong gia đình , như từ trước đến  nay chỉ  có thêm tốt  chưa hề ít đi , khiến cho mình  đả có lúc tự thấy rất đau lòng .

                                 
Nghe Nhạc Từ Hai Giọng Hát Có Hồn .

       Trong những đêm thanh vắng  có tiếng mưa rơi dai vẳng  ,nghe  " mắt Lệ Cho Người " của hai giọng hát nghiệp dư sắc sảo cập Hung 45qs và Quỳnh Giao hát  trên  mục hát cho nhau nghe ,   thật sự cảm giác và hiểu ra được thế nào là sự phối hợp tuyệt  vời của  đêm khuya , tiếng người hát , hồn và nhạc của lời trong bài ca  .  Từ một bài hát trữ tình  có âm điệu và lời rất khó hát , hai  ca sỉ nghiệp dư nầy đả có thể kết hợp từ  hai giọng hát  truyền cảm  ,  trầm ấm và thống thiết theo từng đoạn nhạc đưa  người nghe đả bất tự chủ tha hồn đi theo bối cảnh nhạc  ,   mang đến trong  người  sự rung chuyển đến  hệ  thần kinh  , liên tưởng đến  lời  tạ  tình thiêt tha của hai  nhân vật tử tế cùng mang chung một mối  tình yêu củ , được trùng phùng vẩn phải chia tay , khi  đường đời  đưa đẩy hai người  phải đi  hai  ngả ,   nghe đi nghe lại hơn 10  mấy  lần , lần nào củng hình dung miên mang ra đôi  nam nữ đang  tạ từ với  đôi mắt  buồn  nhìn xuống nước mưa rơi  dưới đất ...........Tiếng mưa của chị Huynh Giao hát khi nghe như hình dung ra được đang  mưa  dài lê thê không  dứt ,  còn ông  Hùng 45qs mỏi khi hát bài nào có chữ xuân ,giọng  nhẹ như tiếng  xuâm ,khiến  người ta khi nghe  củng liên tưởng  đến màu xanh lá  mới  nhẹ  như trong nắng xuân .

                                    

   Hát đến mức  khiến người nghe có thể đưa  hồn đi  theo lời ca  vào  cảnh một  bài hát ,   thật sự  là giọng hát  truyền cảm tài tình  , hai người  nầy  không  đi làm nghề ca  sỉ chính  thức  thật sự là phúc đức của cha mẹ họ để lại,có  trời thương  , tránh được nhiều đa đoan phẩm  bạc của cuộc đời  kiêp cầm ca  lên xuống thất thường , giữ được giọng  hát  có hồn  trong  cuộc sống an  lạc bình phàm mai mắn .( nghe giọng hát có thể hình dung  ra được  người    ,)     tiếc là  mình không phải là hội viên  của HQPD ,  không  nhắn  được lời cảm ơn thật tình  , nên  bây giờ  tự viết lên nhật ký  riêng vài hàng cảm nghĩ  , thay lời cảm kích và lòng biết ơn  đến hai người nầy  , trong những đêm  thu có tiếng  mưa rơi ngoài cửa sổ  ,  từ trang website HQPD , đả mang đến những khoản khắc rất êm đẹp khi được nghe  bản nhạc  buồn chia tay của mói tình  tử tế  , với 2 giọng  hát  hay ,   có hồn , của  người không quen biết  từ phương trời  xa ở phía bên kia bờ đại dương hát cho nghe ,củng là một ân huệ hữu duyên vô hình của cuộc đời mênh mong  nầy .  có khi , người hát  chỉ hát với lòng yêu nhạc , lại có thể khiến những người nghe cảm nhận ra một  cảnh giới rất buồn của đôi tình nhân rất buồn trong một chuyện tình củng rất buồn ,nhưng là người tử tế khi chia ly .   mới biết được cái hay của cổ nhân khi nhìn xuyên xuốt qua được thời gian , như lời Lảo Tử nói thế nào là hoàn cảnh khi  Thiên Địa với người đồng căn ,vạn vật  cùng  người  một thể , mới có những câu chuyện  thật hay ,khi giữa người và người không ai quen biết ai ,trong cuộc sống tinh thần củng có những ân huệ với nhau tồn tại rải rác  ở thế giới internet nầy .

                                 



Montag, 1. Oktober 2012

1-10 .2012 Trung Thu Năm Nay

                                      






 
Trung Thu năm nay , Á Đông  xuất hiện  một loại bánh  trung thu  đặc biệt , được  khắc chữ trên mặt da bánh đọc vào khiến người mua  ai có lòng yêu nước sẻ ăn một cách ngấu nghiến và mạnh bạo ,  muốn ăn cho tan xương  thịt kẻ thù  như bột bánh và nhân đang tan dần trong miệng ,  chắc chắn  loại bánh nầy sẻ bán rất chạy , chím một thị trường sốt lớn toàn cổi nơi nào có người TQ sinh sống .Chắn sẻ có kẻ bất mãn  cho là  ăn như lòng dạ tiểu nhân ,so với các bậc lảnh đạo một quốc gia ,tự sửa lại lịch sử  ,bịa đặt lịch sử để bưng mắt  hậu thế ,thì việc ăn bánh có khắc các chữ thành kiến trên mặt chỉ là trò tiêu khiển của tinh thần .
            Tám năm kháng chiến chống nhật và  tàn sát Nam Kinh thời đệ nhị thế  chiến , người dân tộc Hoa   nhà nhà  từ già đến trẻ ai củng được cha mẹ truyền tụng lại cho nghe để ghi nhớ ,( như người VN nhớ chuyện chết đối năm Ất Dậu ) , người hiếu kỳ có thể  tìm  thêm tư liệu lịch sử để đọc hiểu thêm cặn kẻ , trong lòng  người  Hoa lớn nhỏ ai chả hiểu đảo Senkaku vốn là của TQ , do Mỹ có thế thắng trận sau đệ nhị thế chiến , lấy của TQ trao quyền giữ đảo cho Nhật khi   thời thế TQđang hổn loạn giữa hai phái quốc cộng , khó thuần phục theo Mỹ , và  Mỹ đả tinh anh biết ,củng  nhìn ra được tính  lợi nhuận tầm xa  của đảo, ( không biết có lọt vào chiến thuật của tên Harriman xử dụng điều khiển  giống như bị NT VinhTruong viết trong chuyện phanh phui chiến tranh VN không ! ) ngày nay khi biển đông đang có sống gió tranh đảo Hoàng ,Trường sa , Mỹ vẩn là Mỹ ,thò bàn tay sau lưng điều khiển các con bài đồng minh để phá hoại sự tiến triển quân sự quá mau lẹ  của con rồng từng  bị tây Âu gọi là con cọp giấy thời hậu Mãn Thanh . Mỹ muốn lợi dụng thời khủng hoảng kinh tế đang kéo nước Mỹ tụt dốc trầm trọng hiện tại  , đả  mang  con số nợ khổng lồ  với Nhật và TQ , quạt lửa gây chiến tranh vừa bán được vũ khí tối tân ,vừa  dẹp tan sự phát triển kinh tế của các con rồng Á Châu , tái lập lại nước Mỹ giàu số 1 như  sau đệ nhị thế chiến khi các nước đều bị kiệt lực do chiến tranh tàn phá . Kế cò hến tranh nhau , ngư ông   đắc lợi  nầy , một người đàn bà tầm thường như mình không có  trình độ dả tâm chính trị củng thông hiểu  được ,thì các đầu não quốc gia đang hùng hồ ra sức phô trương tìm năng quân sự trên biển đông  không phải là không thấu hiểu  tường tận  , thật tế  mọi chi tiết diễn biến đều nằm trên bàn cờ kế hoặch  của Mỹ  , làm đệ tử của Mỹ thì lúc nào củng lợi được ở chỗ sau lưng có cây dù to chắn gió , muốn xài vũ khi kiểu gì hạng nặng nào củng có , nhưng nếu thật sự một quốc gia biết nghỉ đến thương dân và hòa bình , sự thiệt hại về mặt kinh tế , nhân mạng thương vong , sự tàn phá của hậu chiến tranh ,  thì kế mượn gió đông thổi lửa nầy của Mỹ  đang xài  hình như củng  sẻ  lỗi  thời ,  không  cao siêu cho cục diện  thế  cờ hiện tại . Ta không thích chế độ CS ,nhưng khâm phục lòng yêu nước và đoàn kết của người dân tộc Hoa ở khắp năm châu bốn bể ,khi có một sự kiện nào bất lợi xâm phạm đến quốc gia hay dân tộc , nam nữ lảo ấu người người  đều một lòng sánh vai đứng chung một chuyến tuyến , đối diện với kẻ thù xâm lăng ,dù  người ở nước tư bản hay người sống  chủ nghỉa CS đều có  chung một giòng máu yêu nước yêu dân tộc  chảy trong người   .
 Bánh trung thu có dòng chữ chống Nhật.
人是在情非得已才會打仗,而不是因為喜好殺人,這就是聖­王之道。
  • 戰爭應該以悲哀的心情來面對,而不是快樂的態度去吹捧。
    高興看到別人被殺,是錯的,此是夷而不是夏。
    「兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡為上,勝而不美­,而美之者,是樂殺人。夫樂殺人者,則不可得志于天下矣。
    吉事尚左,凶事尚右。偏將軍居左,上將軍居右。言以喪禮處之。
    殺人之眾,以悲哀蒞之,戰勝以喪禮處之。」
    ——《道德經》 第廿八章