Samstag, 31. März 2012

30-3-2012 《卧龙吟》

       诸葛亮 三国演义插曲

                   
                                
 

束发读诗书,修德兼修身;
仰观与俯察,韬略胸中存;
 
躬耕从未忘忧国,谁知热血在山林;
凤兮,凤兮,思高举,时乱势危久沉吟;
 
茅庐承三顾,促膝纵横论;
半生遇知己,蛰人感幸甚;
 
明朝携剑随君去,羽扇纶巾赴征程;
龙兮龙兮风云会,长啸一声抒怀襟;
 
归去,归去,来兮,我宿愿,余年还做垅亩民;
清风明月入怀抱,猿鹤听我再抚琴。
 
天道常变异,运数杳难寻;
成败在人谋,一诺竭终悃;
 
丈夫在世当有为,为民播下太平春;
归去,归去,来兮,我宿愿,余年还做垅亩民;
 
清风明月入怀抱,猿鹤听我再抚琴。
 



 

Freitag, 30. März 2012

28-3-2012 Khó Xử --Có Những Niềm Riêng

                           






        Liên tiếp mấy ngày thời tiết nóng  lên 20 độ  ,hoa nở đầy đường cả sau vườn nhà ,mỏi chiều xuống lầu mình hay ngồi ngoài vườn bier phơi ánh nắng cuối ngày, nhìn và nghe  chim  hót , bay qua bay lại từ cây  sang cây  như đang đùa giởn trong nắng vàng mùa xuân ,thiên nhiên lúc nào củng
 tuyệt đẹp , dù đêm đến trăng đầy hay trăng khuyết ,dù mùa đông giá lạnh tuyết phủ khắp nơi ,hay mùa thu lá đổi sắc  màu rơi rụng khắp sân nhà  ,mỏi năm cứ xoay chuyển từ  Xuân ,Hạ ,Thu ,Đông rồi lại Xuân , như chiếc đồng hồ thiên nhiên khổng lồ  treo lửng  trong vũ trựu ,không ai cướp đi ,củng không ai có thể riêng tư chím đoạt lấy cho  một mình , Người ,được sinh sống  trong  hoàn cảnh có đủ bốn mùa , xả hội có đủ mọi vật chất cho sinh hoạt hàng ngày , có đủ tự do tiếng nói , dù có là người không  làm  một chút công việc tự nuôi sống hay  cống hiến công sức cho quốc gia xả hợi đang nuôi dưỡng mình ,củng không ai có làm  khó  dể  , chỉ trích  hay  đếm xỉa đến ,ngược lại hàng tháng đều được nhà nước trợ cấp cho đủ tiền sinh hoạt  , thật sự có rất nhiều người đồng hương ,sống trong một xả hội tốt đẹp lại  không biết quý lấy hoàng cảnh mai mắn của hiện tại ,thích tự gieo gió cho mát mình ,cho người ngoài chú ý ,gây giong gây bảo cho những người thân quen phải hứng chịu , dù có khi họ củng tự hiểu biết trước được ,sau cơn gió bão sẻ là cảnh thiệt hại ,thu dọn tàn vật của hiện thực ........................
Thứ ba nghỉ ,vợ chồng và hai con gái được gia đình Dung mời xuống KL uống thử Bobble tea và ăn cơm tối , được Dung nói cho nghe Nguyên em chồng sắp về VN một mình ,nét mặt Dung không được bình thường tuy nói là lòng đả chai đá ,nhưng hôm đó Dung khang tiếng ,mủi kịt kịt xuốt buổi chiều đến khuya  ,thấy Nguyên và Dung thần sắc và sức khỏe bị  xa xúc nhiều so với lần gặp mặt trên nhà mình hôm mùng hai Tết ta , Dung nói là bị cảm ,nhưng quang sát thấy tinh thần của Dung không được tốt ,hai mắt không có hồn như mọi khi , Nguyên muốn  về thăm mẹ ruột là chuyện thiên kinh địa nghỉa ,nhưng ai củng biết Nguyên có một cô bạn gái tên Oanh ,là cháu của em dâu thứ 8 bên Đan mạch , mấy năm trước qua  bắc âu du lịch làm việc phụ nhà hàng vợ chồng em dâu  , được quen với Nguyên sau dịp Nguyên  ly vị vợ qua Đan Mạch giải buồn thăm cha mẹ , hiện tại Oanh đang ở VN ,và vẩn liên lạc Nguyên qua internet ...má Dung nói với mình , thím 5 nói  giùm chú 5 khuyên Nguyên bỏ ý  định về VN .... ... ai củng sợ Nguyên về thăm mẹ là một việc ,gặp lại bạn gái mới 24 tuổi ngày đêm trông ngóng Nguyên là việc khác , nghe sao thấy buồn cho Dung quá ,mang vấn đề ra nói với chồng ,chồng nói  kêu Dung đi về một lượt với Nguyên ,sẻ không có chuyện gì xảy ra hết ,hai người đả ly vị rồi sống chung nhau lại vì con , không biết cuộc sống riêng tư như thế nào  , chỉ biết là Dung vẩn còn rất yêu Ngyênn ,nên mới có chuyện ghen ,tức khi đọc thấy tin nhắn của Nguyên chúc sinh nhật bồ ,tuy nói lòng chai đá ,kệ không muốn nghỉ thêm gì nửa ,nhưng chuyện lần nầy ,không ai biết được sẻ còn diễn biến như thế nào ,sau khi Nguyên về và trở qua !!! nghỉ đến lời nói ân cần của má Dung ,nét buồn trên mí mắt ,tiếng bị khang , và ăn cơm thật ít của Dung hôm chiều thứ ba , về nhà hôm sau viết một email cho Dung ,hy vọng hai người có một lựa chọn  chu toàn cho gia đình hiện tại  ,  mình  nói và phân tích ra trước mọi sự việc sẻ tiến triển ,lợi  và hại của hai mặt  khi quyết  định cho Dung biết ,củng biết  có khi không phải mình muốn  là được như ý nguyện ,nhưng từ trước đến nay ,cách hành sự của mình vẩn luôn là như vậy ,phân tích  lợi và thiệt nói trước ra , còn hơn sau nầy phải ân hận khi đáng tiếc lở xảy ra ,tự trách mình biết trước mà không nói .Củng cầu xin Trời Phật Thánh Linh luôn bang cho cả nhà Dung một ngọn đèn trí tuệ thật sáng , để  ứng sử với mọi việc trước mắt sao cho chính đáng .
******Hallo Dung :
Chị chuyển  đến tài liệu thông cáo  cho những ai đang định du lịch Vn phải ngừng lại ít tháng của  hội người Việt tỵ nạn  hải ngoại cho Dung đọc nè ,nếu Dung có thể copy ra chuyển cho Nguyên côi thì chuyển .
Việc Nguyên muốn trở về thăm má ,Nguyên không có nói cho anh Điệp biết ,chỉ nói là Nguyên làm củng mệt và bệnh quá ,muốn nghỉ ít ngày .
Ai củng lớn hết rồi không còn là nhỏ nửa ,nên chuyện riêng ngoài gia đìn h vợ chồng con cái nói với nhau người ngoài khó xen và và hiểu biết thực hư ra sao ,chị cảm thấy Dung nên thu xếp để về với Nguyên nếu thật sự  chỉ về để thăm má ,hai người  làm ăn chung củng hơn .........rồi ,củng nên đi một chuyến xa cho khuây khỏa ,còn nếu Nguyên đi một mình hậu quả về mặt gia đình rất khó lường trước ,người ta về làm từ thiện ở trong chùa củng có thể xảy ra chuyện tèm lem trai gái ,con rơi con gái ,huốn chi Nguyên đả có quen một cô cháu gái của bà của ở VN ,chỉ mới 24 tuổi mơn mởn ,đang cần giấy tờ để ra nước ngoài sống , thì chuyện gì chưa xảy ra củng có thể đoán trước được 80 phần trăm . 
Khi người ta lâm vào cảnh say mê chót lát ,tình nghỉa ,lý trí ,ân tình ,danh dự v...v toàn bị lu mờ ,mù mắt ,cho nên mới có thể xảy ra chuyện đáng tiếc ,cực khổ lắm mới vung trồng lại được cơ ngơi , trước khi sắp xảy ra giong bảo ,biết phòng hờ ,ngăn cản trước ,dù sau nầy có xảy ra đáng tiếc củng không thấy hối hận vì mình đả tận sức ,còn như mặc kệ ai muốn làm gì thì làm ,thêm một lần "Ngựa quen đường củ "  , đến chừng đó có khi lại tự trách mình tại sao lúc đầu không nói rỏ ra mọi việc !!!!!.
Dù sao chị vẩn tin trên đời nầy trời có công lý , ai củng tự biết mình đang làm gì ,và hậu quả của việc đa hành bất nghỉa là như thế nào ,nói tầm bậy sớm quá thì bị người ta chưởi chết ,có ông BXX TXXX trên vùng núi  gần chị ở ,mỏi lần về VN là để lại một đứa con rơi ,bây giờ tổng cộng 5 đứa con chính thức bên nầy côi cha không ra một thằng hề , cò bà vợ bé và 5 đứa con rơi bên Vn thì trông chờ hàng tháng tiền ổng gởi về để nuôi vợ con ,trước mặt ai củng trêu là người tài ,sau lưng thì bịt muổi ........làm người làm đến
 mức độ bị con côi  rẻ như cỏ rác thì thà làm con vật biết giữ nhà giữ cửa còn  hơn ,thiệt đó Dung hãy cố gắng bình tỉnh thu xếp  nhé .
Anh chị không thể xen vào chuyện nhà của Dung được ,tại vì hai người đả khôn lớn và 
củng đả ly vị rồi ,chỉ có Dung -Nguyên hai người cùng nói và bàn luận với nhau thôi .
Chúc Dung có nhiều niềm tin ,chị thật tình chia sẻ nổi niềm riêng của Dung trong lúc nầy .
Chị 5
*****Đả hơn một năm nay ,mình đả tập sống được trong tình cảnh xem  mỏi ngày như là một ngày cuối cùng của thế giới , vợ chồng luôn trân quý từng buổi sáng  cho đến đêm tối , sống trong tình huốn tốt đẹp nhất ,ăn mỏi  món ăn thật ngon miệng , giành những giờ giấc yên tịnh cho mỏi người có thể làm những việc thích làm , không muốn cải giả hay bất đồng ý kiến làm gì nửa ,dù biết  kẻ phá hoại vẩn cò luôn muốn phá đám , luôn bám trên HQ chầu trực chờ cơ hội  tiếp tục ra thêm trò ,mình củng  hy vọng Dung sẻ sống cách như vợ chồng mình đang  sống , cười với nhân sinh dù đời cam  hay cực củng luôn vui vẻ, nhưng sau khi nghe tin Nguyện muốn về VN thăm má chồng một mình ,thì  như người  đang ăn  bị mắc nghẹn . không biết kế tiếp sẻ như thế nào .Dù sao ,   mình vẩn tin trên đời nầy mưu sự do người ,thành sự tại thiên .Mọi việc trên  đời nầy củng tạo ra hay kết thúc bằng  một chử Duyên .Trân trọng những gì mình đang có , củng là một cách giữ gìn chữ Duyên còn đang ở  bên cạnh  .






















Mittwoch, 28. März 2012

25-3-2012 Tương Phản trong Thế Sự Như Thiên Nhiên Sinh Sinh Bất Diệt .......

                             


******Ngày bắt đầu mùa xuân cho năm 2012 , thời tiết trước một tuần đả bắt đầu có nắng ấm mỏi ngày , như  đang kết hợp cho đúng vào ngày khởi  đầu  tiết    trời mùa  xuân ,  cho mọi người có thể nhìn thấy các hiện tượng trên các  loại cây đều đâm trồi ra   búp ,có nụ sắp trở hoa  , trưa nay cùng chồng đi hai thành phố Ma và Lu mua sắm lặt vặt , nhìn thấy những cây Anh Đào trồng dọc theo quốc lộ qua hai thành phố   đả nở hoa  màu hồng trắng ,tuy cánh hoa còn rất nhỏ vẩn một màu cảnh  sắc đẹp lạnh lùng  ,can đảm  , khi hoa đang nở rộ cùng với cảnh sắc  xum quanh vẩn còn nhiều cây cổ thụ treo   những chiếc lá úa chết lạnh đang dang díu trên thân cây  không chịu rời cành ,tạo ra hiện tượng   tử và  sinh  cùng lúc  trong thiên nhiên , khiến người ta  nghỉ đến câu sinh sinh bất diệt của tiền nhân ví trong ngạn ngử, nghỉ đến lời giảng trong nghi thức an táng  của chị Thu   ,  " sinh là tạm gởi ,chết là sự sống vĩnh viển  " , cảm  thấy được sức sinh tồn  trong thiên nhiên thật huyền diệu ,trong cái chết vẩn tìm ẩn  lực  sống , nghỉ đến  đời người  tuy mênh mong vô thường , bất bềnh  ,nhưng khi sống có được hướng đi cố định ,làm ra   ích lợi chung cho cuộc sống trong xả hội  nhân sinh ,thì sự sinh luôn luôn trở thành  bất diệt trong sự việc ,  tuy mọi  sinh  mạng  đều có lần phải  chết ,việc ích lợi cho xả hội chung để lại trên nhân giang  sẻ còn nói tiếp theo mải  mải và vinh viển  ,  hậu  thế  củng luôn   còn  nhớ  đến  , biết đến mỏi một dấu tích vinh hiển trong cuộc sống của tiền nhân  đi qua , để lại sự cảm kích  ân cần   ,để lại phương hướng sinh tồn , tử tế lương thiện nôi theo  đời nối tiếp đời cho con cháu,  củng là bước  đi của  người biết quý lấy sinh mạng đích  thực trong đời mình  , biết cống hiến sức mạnh nhỏ nhôi của cá nhân cho việc  hữu ích của   một tập thể lớn cuồn cuồn tiếp nối cuộc đời  trong  xả hội .
 
Từ cổ chí kim  ,đả có   những bậc vỉ nhân hay danh tướng trong lịch sử tạo ra  nhiều sự kiện  vỉ đại , vinh hạnh , những  tướng  tá  từng vị quốc vong thân  đời cận đại , được viết theo thể hồi ký   sử kiện đương   đời ,  lưu lại cho hậu bối sự khâm phục  , hiểu biết , mang ơn và thụ ơn .
 Củng khiến cho người đời nầy qua đời khác luôn  còn nhớ đến tên tuổi  như trong câu nói " chết là sự sống trong vĩnh viển  " trong xử xanh .
 
                                 Hoa đào trước ngõ  
 
 
 
******Đọc bức di thư của tên tham quan Văn Cường ,từng là cục trưởng bộ công an tp Trùng Khánh sau khi  bị cách trức , bị quốc gia phán tội tử hình vì tham nhủng ,hà hiếp dân lành từ  mục đích chính trị của nhóm Bạc Lai Hy ,Vương  Lập Quân ,bắt kéo ra  làm con dê tế thần ,mượn dao luật pháp giết người diệt khẩu ,  thật kinh tởm sự can đảm của một tên vô loại ,trước khi bị hành hình lại có thể mượn giấy mực tố cáo ngược lại ,tự bạch mọi  sự đồng lỏa  nhơ nhút   ,tham ô lộng quyền  từ trên xuống dưới của lảnh đạo Trùng Khánh cho bàn dân thiên hạ khắp nước cùng biết , kéo theo sự chạy chốn của V-L Quân vào tòa lảnh sự Mỹ tỵ nạn bất thành , phải chạy đến Bắc Kinh để  viết  tự bạch thư và kéo Bạc Lai Hy xuông ngựa ,một lủ giang hùng tự tương tàn sát trong cuối đời cho dân lành có thân nhân từng bị hà hiếp , chứng kiến sự ác lai ác báo , lưới trời lồng lộng ,  thưa nhưng không xót của tạo hóa . Văn Cường tự xưng  củng là một người có học qua chữ , củng biết phân biệt thế nào là lương thiện ,tội ác ,nhưng ở vào vị trí một cục trưởng công an ,  không tham ô ,không giang ác , không chơi gái trẻ theo mẩu lảnh đạo từ trên xuống dưới ở Trùng Khánh , thì ai tin tưởng  và ai chịu giao quyền cho ông làm cục trưởng , nếu như tài sản nhà nước tịch thu của ông quy kết tội tham nhủng ,thì những cấp trên của ông chím con số hơn gấp mấy lần , ông chỉ là người thừa hành công việc , nhưng phải chết để mọi cái xấu được che đấp lại ,ông có thể kéo bọn cấp trên xuống ngựa theo vào lao tù ,nhưng khui hết ra cả gia quyến vô tội đang sống trong cảnh  mât đi trụ cột nhà ngoài đời sẻ giết hại hết ,ông có làm muôn ngàn chuyện thất đức nhưng vẩn còn trái tim biết "  thương  yêu vợ con " củng ân hận viết là ngày trước nếu chịu an phận làm một tên cảnh sát bình thường ,sống bình đạm ở đông bắc qua ngày ,thì bây giờ cuộc sống gia đình vẩn còn đang hạnh phúc ,an lạc ........ cuối cùng ông nhắn với   vợ căn dặn vì hành vi thúi tha  của ông trong quá khứ ,vợ con nên thay  danh ẩn trú  ,  đừng cho con tiếp tục  mang họ Văn trong cuộc đời  còn lại ,và dặn các  con cả đời đừng bao giờ bước  vào đường chính trị ,để khỏi phải lâm cảnh tuyệt mạng giữa đường như ông ngày hôm nay . Lá thư di ngôn tuy không dài bằng đơn tự bạch của V-L- Quân , nhưng thật sự khiến người ta  đọc lên có  cảm giác can đảm của một tên ác bá dám tự thú nhận mọi hành vi xấu xa trong quá khứ , can đảm viết ra sự ân hận trong xả hội thân bất tự chủ  ,can đảm thú nhận ra trong một xả hội tham ô từ trên xuống dưới ,  người tốt không có chỗ  để được phục dụ cho dân !!!củng thật khen cho cái can đảm lạnh lùng khi kêu vợ con sau khi ông bị tử hình , đừng tiếp tục mang họ Văn của ông  sống trong nhân giang ,    để tránh  tiếng lụy  cái xấu của cha đả mang ,ảnh hưởng đến cả đời cho con về sau trên đường vào xả hội ...... đọc thấy kinh ,tởm , và  hay ,hay lạnh lùng , hay can đảm , cái hay của một tên vô loại ,tham lam ,hung ác từng vào trường  học qua chữ lại quên mất nghỉa ,nên trước   phút  lâm  chung đền tội cho quốc , dân ,  không  có  một lời  biện  hộ  cho  bản  thân  ,chỉ hy vọng con đừng tiếp tục mang họ cha ,đừng đi con đường chính trị như cha để truốt lấy tội lỗi tai họa  như cha vào thân . 
 
  Làm người làm đến cả họ tên của tổ tiên củng phải  tự từ  bỏ ,củng chỉ có những tên vô loại sống trong  quốc gia quang liêu  mới có can đảm nói và làm ra được . Phàm là người ai củng  hy vọng tên tuổi và sự nghiệp của tổ tiên được sống mải trong lòng con cháu , hy vọng con  cháu có thể  quang tông dịu tổ , nghi ngút  hương khối tổ tiên không ngừng ,lần đầu tiên mới thấy có một tên quang tham trước khi bị hành quyết ,biết  căn dặn con thay đổi họ tên cho đời được sống bình yên ,củng là sự can đảm ,thật can đảm của những tên ác quang thất đức ,dám làm ra đại  xấu khi được thời  ,không dám chịu cho đời sau bị phỉ nhổ , được ăn học nhưng   quên mất  trong lịch sử , vợ chồng Tần Quấy  tuy đả chết hàng ngàn năm , đến ngày  nay vẩn bị người đời  còn căm phẫn , lấy tên ra làm bánh dầu chả quẩy  để ví tội phản quốc hại dân ,đáng bị buột lại chiên chảo dầu cho thiên hạ xé ra ăn, phải đền tội đời đời kiếp kiếp . thật sự cuộc đời tuy mênh mông ,lại có thể khiến cho nhiều  việc sống mải ,sinh sinh bất diệt ,dù là chuyện tốt hay chuyện xấu ....................................
 
 

Mittwoch, 14. März 2012

15-3-2012 Tuổi Hoa Niên - Có Những Niềm Riêng






    ***** Bước  vào tháng 3 dương lịch ,hai con gái thông báo cho cha mẹ biết đả quyết  định song ngày vacation cho riêng mỏi người   , năm nay , con gái lớn cùng  với  bạn  thân 4 người rủ nhau đi  Miami 2 tuần lể ,đả thuê song nhà và đặc luôn cả vé may bay cho  ngày đi và về , chỉ cho côi  trên mạng ngôi nhà được thuê có đầy đủ tiện nghi ,hai phòng ngủ lớn cho 4 người ,phòng khách ,nhà bếp đầy đủ vật dụng ,có cả  hồ bơi trong sân ,có người chăm sóc làm vườn lo vệ sinh cho một vẩy  nhà xum quanh  , nhìn con nói vui vẻ đầy lòng tin , củng cảm thấy vui lây ,với con gái lớn đi chơi ở Mỹ là  một thú vui tìm  hiểu ,khám phá sinh hoạt của người dân sống trong cường quốc nhất thế giới , thích đi chơi thôi  không thích ở  , mỏi năm con đều tranh thủ thăm viếng một thành phố lớn mang tên quyến rũ của Mỷ   , hơn mười năm qua  tập đi du lịch riêng rẻ ,con đả chu du hết các nước Tây Âu và bắc Mỹ mỏi mùa  được nghỉ vacation ,  đi  thêm lần nầy với bạn bè cả toán qua Miami  củng  là chuyện  đả quen ,   không có gì đáng lo lắng  như con gái nhỏ chỉ mới bắt đầu tập đi xa cha mẹ một hai năm gần đây .
Con gái lớn sống không kép kín như Cháu Diễm , củng khác tính tình đa sầu đa cảm ai oán ,khăn khăn giữ lấy ý định thích có người  bạn đời đồng hương như Diễm để  cùng ở được với cha mẹ  ,hoàn cảnh của Diễm cha bị bệnh máu đường hạng nặng ,mẹ bị ung thư bứu cổ , hai vợ chồng không hiểu được  ngôn ngữ Đức dù sống ở đây đả  32 năm , nên Diễm có buồn đến cở nào củng dấu kín cha mẹ ,chỉ ngồi khóc một mình với  bốn bức tường trong phòng ngủ như Diễm hay viết cho mình trong mail , hoặc viết tâm sự  trên facebook với những người thân quen ,cả nhà Diễm không ai  biết nổi buồn  mất  người  yêu  của  Diễm  ảnh  hưởng  xâu  nặng  đến cở   nào  trong trái  tim  cô gái tốt bụng tuổi hoa niên   , nhiều lần mình khuyên Diễm hãy chọn một người yêu
 mình  lấy làm chồng ,đừng nhớ người đả không còn quang hệ trong hiện thực nửa ,Diễm  chỉ ừ ừ ,nét buồn nổi trên mí mắt  , Diễm củng không thích đi du lịch nơi đâu ngoài VN , cô gái có   gan lớn đến nổi không  nói rành tiếng Việt ,chỉ nói loa xoa không đầu không đuôi  có thể tạm hiểu được ,một mình đăng ký  mua vé bay về VN chơi 4 tuần lể rồi trở qua đi làm tiếp ,thích làm ca  trực  cuối  tuần  có  tiền  phụ  trội ,lại không cần giáp mặt cha mẹ xuốt ngày , tiền đối  với  cả  nhà  Diễm  lúc nào củng thừa không hề  thiếu  .

    Con gái lớn  khác tính Diễm , lớn hơn em gái cả chục tuổi , hai chị em  có thể  xuốt ngày đùa giởn ở nhà hay viết với nhau  trên Facebook ,Iphone, điện thoại  ,hai đứa trước khi ngủ nằm trên giườn củng nói chuyện nhau qua Iphone,để được  nhìn phòng ngủ của nhau trong máy  , cuối tuần về nhà làm phụ cha mẹ .cách nói chuyện với em , khách quen phân biệt không ra ai là chị  ai  là em  , khi tự quyết định chia ta với  người yêu , tuy trong lòng con củng  rất đau buồn ,nhưng  tính tình  vẩn như thường nhật khoán đạt , không thay đổi sinh hoạt  hàng ngày , vẩn làm tốt công việc trong công ty , giữ giao tiếp  trong xả hội bình thường ,lên  lịch trình sinh hoạt đầy đủ cho mỏi  tuần lể  ,không từ trối qua lại với những cái đuôi đang theo đuổi con  ,dù luôn khẳn định với mẹ  không thèm lập gia đình ,không muốn  có con với ai hết . Mình không ép con phải làm những điều con không thích .dù có ép tính của hai  con gái chưa ai đả chịu nghe . Sau tết Charlotte ngỏ ý muốn dẫn hai con  gái đi ăn tết cuối tuần ở trường Khổng Phu Tử ,được tổ chức tại khuôn viên trường đại học HD ,cốt ý muốn hai con gái mình  quen thêm những người đàn ông có đạo  ,đàng hoàng đạo mạo ,gia thế nề nếp ,hai đứa nhỏ nghe qua rất  là phản cảm , sau lưng vò địa chỉ Charlotte cho quăng vào thùng rác ,phần  mình thì không muốn lấy hẹn giùm cho con khi Charlotte gọi điện lên hỏi ,nên hai người đả  cải nhau một trận về quang niệm giáo dục con cái , sự khác biệt  không hợp nhau qua cách nuôi dạy ,Charlotte  trách mình không quang tâm đến chuyện chung thân của con , còn mình thì nói quang niệm sống của mình là tôn trọng hành vi của con , tin tưởng con có đủ lý trí trong cuộc sống ,dù có dấp ngả lần nữa vẩn đứng thẳng lên  được ,làm mẹ chỉ có thể   luôn là chỗ dựa cho con mỏi khi con cảm thấy cô đơn ,mệt mỏi cần  nương tựa ,nếu  ép con phải đi đâu ,quen ai ,quen người đạo mạo ,thành đạt hay lể độ v...v , con phản cảm lánh xa không thích về nhà thường xuyên mới là chuyện tai hại cho tinh thần mình .....,cuối cùng là cảnh chồng  nghe hai bà nói chuyện lớn tiếng không vui vẻ trong điện thoại ,kết thúc  câu chuyện làm mai không đoạn kết trong tiếng thở dài của ba người thân quen .
Đứng vào vị trí của  cha mẹ ,có con gái như Diễm thật sự là  phước đức vô biên ,hiếm khi  có được con gái  nào  vừa tốt ,đẹp , ngoan , hiền ,có hiếu biết nghỉ đến cha mẹ khi tìm bạn chung thân , nhưng nếu đứng vào lập trường làm con ,mình cảm thấy bất hạnh cho Diễm  quá , vì cha mẹ ,phải tự ép mình  sống theo cách  vào khuôn khổ vì cha mẹ  gia đình trên hết từ lúc nhỏ , không  tự  nghỉ đến sở thích ,ham muốn hay hiếu kỳ của tuổi hoa niên ,ngược lại nếu mang cách sống tự do cởi mở của con gái lớn ra cho ông bà mình phán xét ,chắc chắn con sẻ bị   mắng cho là đồ mắt vịt , ăn chơi ,mười mấy năm nay đi hết nửa vòng trái đất ,chỉ về VN thăm quê hương có một lần , còn là bị cha mẹ dẫn theo về chứ không phải lòng tự nguyện thích về như Diễm , thỉnh thoản cuối tuần con đi Disco đến nửa đêm , tham gia đoàn nhẩy múa đồng phục chào mừng các cuộc diễn hành   công khai ngoài đường phố ..... biết là không phù hợp  với nếp sống người Á Đông ,nhưng nhân sinh không có người thập toàn thập mỹ , con gái lúc đi học chăm chỉ , vừa ra trường có hảng đặc cọc trước cho  chổ làm ngay ,việc tốt lương cao , sống lương thiện ,chỉ cần công việc trong sở  con gái hoàn thành  được tốt , biết tự lập , con vui vẻ , đả là niềm vui lớn nhất  mang đến cho cha mẹ  rồi  ,không cần nhất thiết phải  gò bó khuôn khổ vì  gia  đình  , có  thành kiến  chỉ sinh  ra  nhiều  ngăn  cách ,mẩu thuẫn  ,  mất mát tình thương ,cách  giáo  dục  của  mình có  thể không  được  ông bà bên nhà chấp nhận , không phù hợp góc người Á Đông ,nhưng hai con sinh ra lớn lên ở đây , lấy tiêu chuẩn nơi đây làm  mẩu ,thì hai đứa đả vượt qua trên mức  mô phạm của xả hội trẻ ,mình không yêu cầu con phải xuất chúng thiên hạ như bà mẹ Cọp nổi tiếng ở Mỹ , chỉ mong hai con có cuộc sống bình phàm ,khi  tự nhận  thấy hai con vẩn giử phạm vi làm người " tốt " trong cá tính  ,sinh  hoạt thường  nhật  trong  xả hội được  mỹ mãn  . thì thân làm mẹ đả cảm  thấy rất an ủi ,vui mừng và mãn nguyện ,không muốn gò ép con phải sống theo như ý muốn mình ,thật ra làm cha mẹ ,ai củng mong cho con có được một người chồng có cùng một  chủng tộc ,có thể giữ gìn văn hóa tổ tiên trên xứ người , nhưng được hay có  củng đâu phải   muốn  là  được ,cho con tự nhiên phát triển củng là một dịp nuôi dưởng  cơ mai cho sau nầy .


 **** Kế hoặch  nghỉ hè của con gái nhỏ cho mùa hè nầy theo con  hoặch định , là đi một xe VW nhỏ chở 5 bạn  học cùng khóa lớp 11 đi bắc Âu  ,trong đó  một bạn có mẹ làm  thư ký của trường các em  đang học , ông bà ngoại có căn nhà nghỉ mát ởThụy Điển nằm cạnh  bờ biển , chịu  nhườn ra hai tuần lể nhà trống cho cháu  ngoại rủ bạn học cùng lớp đến nghỉ hè vui chơi  náo nhiệt , không cần phải trả tiền nhà ,chi chịu phí tổn chung cho xăng xe chạy,thức ăn ,nước uốn và các thứ ăn chơi lặt vặt trong  hai tuần ,mọi chi phí  sẻ chia đều ra  cho 5 bạn cùng đi    , mọi sinh hoạt sẻ cùng chung nhau như sống tập thể trong một nhà nghỉ mát .
Làm cha  mẹ thời đại @ ,đầu năm là được  hai con  thông báo cho  biết kế hoặch nghỉ hè trong năm 2012 , mọi việc đều đả lên khuôn  ổn định  không thay đổi ,cha mẹ chỉ  được  phần nghe và đồng lòng tương trợ , không được   lời ra tiếng vào để ngăn cản hay ra ý kiến nào khác  , có lo lắng củng không thay đổi được việc các con đả định sẵn .  tự  an ủi mình ,  con lớn biết tự mình sắp xếp  kế hoặch đi chơi hè ,không cần cha mẹ  dẫn dắt lo lắng như những năm  trước , là hiện tượng tốt biết sinh hoạt độc lập ,nên vui vẻ khoan thái hơn là lo lắng . 
Hôm qua nói chuyện nghỉ hè với con gái nhỏ ,hỏi tên tuổi các bạn học cùng đi trên chuyến xe  , địa điểm căn nhà nghỉ mát ở Thụy Điển ,con mở IPad ra chỉ cho côi căn nhà nhỏ xinh đẹp sơn màu nâu có mái nhà màu sậm hơn nằm trong khuôn vườn xanh rậm lá ,gần nhà  là con  song nhỏ chạy ra  biển ,con nói  với mẹ con bà thư ký ngoan và tốt lắm ,mẹ  không cần phải lo lắng đâu .Ba  mẹ  hãy lên kế hoặch đi nghỉ ngơi ở đâu có cảnh sắc thật đẹp trong hai tuần con đi Thụy Điểm  ,tìm một nơi yên tịnh chỉ có hai người thôi , con muốn cha mẹ có thời giang nghỉ ngơi chung ,hưởng thụ những ngày  không phải lo lắng cơm nước như khi con ở nhà  . Nghe con nói tự nhiên trong lòng như vừa bị dao cắt ngang  qua những vết thương củ ,đả lâu rồi bị vùi lấp tận xâu thẩm đáy lòng . hơn một năm nay không còn hờn  ghen nên vết thương có nứt lại củng không thấy đau ,  vừa xoa mắt cá chân cho con gái vừa cười thầm sự tinh ranh của con ,con gái nhỏ là đứa con xâu xắc  , khôn ngoan trước tuổi ,nghỉ nhiều hơn  chị ,hơn hai năm trước mới xảy ra gia biến , mình  muốn chia tay chồng liền cho sạch mắt sạch tâm ,con gái nhỏ  nói " mẹ chờ con vào đại học song  rồi mới ly vị ba có được không ? " trong hai năm nay con không ngừng là đứa con luôn luôn  tạo cho  cha mẹ có những ngày tốt đẹp riêng rẻ bên nhau ,hôm lể tình nhân 14-2 ,ngủ trưa vậy xuống  nhà hàng  thấy có hợp Mon cheri hình trái tim đặc trên bàn ,mình hỏi con gái có phải con mua  tặng Janik không , con gái trợn mắt lên trả lời là ba và con mua tặng mẹ cho ngày hôm nay đó  ,nghe sao tự nhiên cảm thấy rung cả tim gang , bây giờ lại kêu cha mẹ hãy cùng nhau đi nghỉ hè lúc không có con bên cạnh !!!!! con gái thông minh hơn chị ,nếu như chị luôn tránh né vấn đề gia biến của cha mẹ ,thì con gái nhỏ là đứa con mang đầy  khí phách của một người cao ngạo và thông minh ,biết đương đầu nan đề ,đả có lần con  nói với mình " chỉ cần nghỉ đến cả nhà mình vì một bà già điên làm cho cha mẹ phải cải giả ,không yên ổn  ,con muốn đi chết  cho  khỏi  buồn   " ,  những  lần nghe  con than trách  , mình chỉ biết cắn môi  giải thích cho con nghe , tại   nhà  mình  có khi  xui  quá ,   trong  năm  xui  phải  có  chuyện  xui  xảy  đến ,để khiến cuộc sống không yên ổn thay cho sự mất mát về mặt thất thoát thân tình khác ,   dù sao bước  qua được vận xui , cả nhà vẩn  giữ được tính mạng an lành ,tinh thần sức khỏe  tốt đẹp , đả là phúc đức mấy đời ông cha để  lại cho mình rồi , đâu có thiệt thoài một chút  nào đâu để than hay trách , ngược lại phải vui mừng vì qua được vận xui mới phải . 
















 Thương con gái nhỏ sớm hiểu đời , sớm biết chia sẻ mọi khổ sầu trong thâm tâm với mẹ , hai năm trước vì thương con gái chưa trưởng thành ,cố nuốt nước mắt  tìm học Akupressur để khỏi phải mắc mửa  mỏi khi nhìn thấy những thứ trướng mắt vô liêm sỉ lồ lồ hung hăng  đăng trên HQ PD ,khỏi  bị nhức đầu triền miêng  khi  không thể nào  hiểu được ,  tại sao mình phải gặp cảnh chồng bị bà già dụ dỗ ,mê đời sống ảo trong đêm  tối  ,học Hoàng Đế Nội Kinh để hiểu biết cách dưỡng sinh ,điều khiển được  tinh thần sống khỏe mạnh ,hai năm sau bàn tay mình đả có thể điều khiển được giấc ngủ ,ngăn ngừa cảnh đang sổ mủi  có  thể ngưng liền sau vài phút xoa nguyệt đạo , tránh được vị ứng  ,đả không bao giờ biết đến cảnh nhức đầu ,nhức mỏi là gì ,da thịt vợ chồng trở nên mịn màng tốt đẹp nhờ mỏi ngày đều  thực tập các nguyệt đạo xoa nắng toàn thân , sức lực của bản thân củng tăng nhiều trong những lúc vô ý phát hiện ra  , tự nhiên  tất cả đau khổ trong quá khứ đều tang biến đi mất ,thay vào là lòng tự tin vững mạnh ,nhìn đời thông xuốt quá rỏ ràng ,  lạc quang  ,vui vẻ cười nhiều hơn trước khi gia biến , có thể tự làm cho mình hay  cho người khác muốn ngủ thì ngủ liền ,dù người đó có bị qua mất ngủ triền miên ,mỏi khi vơ hai bàn tay lên nhìn   luôn phải cười đắc ý , nếu trước kia không phải con gái nhỏ đả nói câu xin mẹ chờ con vào  đại học song mới ly vị vớ ba được không , thì chắc mình đả đi bước chia tay chồng lập tức  như những gia đình các em chồng và em gái ruột ,vội vàng xé giấy hôn thú đường ai nấy đi , cuộc sống chia tay rồi  chưa  chắc  đả  có tâm trí học được  dưỡng sinh đạt được  thành quả mỹ mãn tốt đẹp và có hiệu nghiệm như hôm nay , nghì lại vẩn thấy con gái nhỏ mình  là hiểu chuyện , thông minh ,đả ngăn chặn được sự đáng tiếc xảy ra ,giữ  cho sự nghiệp cha mẹ không bị  mất mát , tinh thần cả nhà còn gắng bó với nhau ngày càng bền vững trong lý trí ,   điển hình như là bà già khùng đến bây giờ  đả hơn  hai năm 6 tháng trôi qua từ ngày bị bể chuyện  , vẩn không ngừng  mỏi ngày lấy 3, 4, 5,  cái  tên  luân  phiên  liên  tục  cả  ngày  lẩn đêm  trên HQ ,từ đủ thứ tên xảo xuống thành chỉ được nổi số hội viên , không nổi được tên thành  chữ , từ bắt đầu hung hăng làm mưa làm gió chọc tức mình đủ kiểu vẩn chưa  hạ  được  mình ngả gục  , nay xuống mức thành  chầu chực hàng giờ ăn  vạ xin tình chồng    ,cho dù tình cảm vợ chồng hai năm nay đả trở thành như đôi bạn tri kỷ vong niên ,chồng vẩn làm ngơ như không thấy gì trên HQ hết .Củng từng mang  bàn thờ mẹ nuôi chồng ra thề độc ,có viết thêm một chữ   nào cho con quỷ già điên kia sẻ chết ngay tại chổ,  nếu trong nnà còn xảy ra chuyện mất vui vì thứ khùng kia , thì mới  thật sự là  tự tạo  bất hạnh ra cho gia đình  .

 Tự mình củng biết sẻ tìm  không ra người chồng nào khác hơn ,có thể cùng hợp tính hợp sức chịu cam cực giỏi như chồng hiện tại ở bên cạnh  ,nên bao lâu chồng còn ở chung một  nhà , mình đều sống tốt đẹp như  hiền nhân đả dạy ,xem mỏi ngày như ngày được sống cuối cùng ,tận hưởng niềm vui sinh khí của thiên địa bang cho ,củng là món quà tinh thần cho con gái nhỏ được an tâm  vui vẻ học cho đến nơi đến chốn , ra xả hội phục dụ lại nhân loại , Mỏi ngày mình  luôn thầm cảm  ơn  Trời Phật  Thánh Linh , đả tặng cho cuộc đời nầy  hai đứa con  thật dể thương , lương thiện ,tốt đẹp khỏe mạnh ,  là niềm vui lớn nhất trong đời đả có với chồng trong quá khứ  đến  hiện tại . có những thứ quý giá nhất không phải tiền bạc hay ngoa ngữ , giang ác ,mưu mô xảo nguyệt thì có thể có được , người ta phải đổi bằng mồ hôi ,nước mắt ,chân tình ,thời giang ,công sức chăm bón ,trở thành tình thân ruột thịt ,là thứ hoa kết bởi tình thương thiên liên của loài  người .









Sonntag, 11. März 2012

10-3-2012 提早「告訴你」,遠勝以後「早知道 Có Những Niềm Riêng

  

Có những lúc tinh thần bị giao động ,nghỉ  chuyện phiền muộn của thế nhân , nhận được những lời hay ý đẹp từ  bạn học trong lớp  củ trường xưa   , thật  sự   cảm kích  thế giang nầy sao vẩn  luôn ưu  đãi với  mình , dù trong hoàn cảnh bối rối hay buồn phiền nào , bao giờ  củng có được một tia nắng ấm của nhân giang soi sáng  trước mặt   đường đời  ,  những lời hay trong triết lý nhân sinh từ bạn học gởi  tặng hay  trong ký ức từng một thời đọc qua , hoặc  sưu tầm từ  những bài học làm người có  chí khí  của cổ nhân , luôn luôn   có thể khắc chế những  vấn đề  nan giải  hay   bế tắc  , có thể mang mọi thứ  hòa lẩn vào những đám mây trước mặt núi đang bay  theo hướng gió   , tuy vấn đề vẩn còn lẩn quẩn xum quanh ,nhưng tâm trạng có thể trở lại thanh tịnh ,  sáng xuốt ,nhìn  sự việc với  thái độ thư thả  theo biến hóa chiều thuận của thiên nhiên , phải củng một ngày ,nghịch  củng một ngày , chí yếu là ngày qua ngày  ,niềm  tin  và  an lạc tự tại vẩn luôn luôn  giữ được trong tâm trí , cuộc sống luôn giữ được  sức khỏe tốt đẹp ,lạc  quan .
 
Bài Triết lý Nhân Sinh "Nói Trước Cho nghe ,...... Còn Hơn Sau Nầy phải Biết Trước Như Thế .......được sư tỷ Lý N. Đ ở San Jose gởi cho cả lớp hai hôm trước ,đọc đi đọc lại  ,càng đọc càng  thấy thật hữu lý ,Thanh Giả Tự Thanh , hay nhất là đoạn nói về nụ cười con người ,dạy người ta mỏi ngày nên cởi lòng cười vui vẻ , dù ở bất cứ trong hoàn cảnh khó chịu  nào , muốn cười được như những lời  vàng ngọc dạy trong thư khi tâm trạng không được tốt thật  không dể dàng chút nào , nhưng nếu học và đạt được luôn cười trong mọi  cảnh giới ,  nhân sinh quả thật không còn chút ưu phiền , tự khuyên mình phải cố gắng học lấy  những lời hay ý đẹp trong thư ,để một mai có thêm một lần nào trạm mặt với chuyện bất như ý ,củng có thể cười một cách rộng lượng  đầy ngạo mạn , cho  thật xứng đáng là con cháu của Hoàng Đế , Hạ Vũ ,Văn Thiên Tường , Nhạc Phi , Lý Thế Dân đang rải rác sống lưu vong ở hải ngoại thời đại nguyên tử .
 
 
虽然所有表演都是免费的,但舞蹈演员们的专业水平却毫不逊色。
 
 
提早「告訴你」,遠勝以後「早知道」

*******關於微笑******
被人誤解的時候能微微的一笑,這是一種素養
委屈的時候能坦然的一笑,這是一種大度
吃虧的時候能開心的一笑,這是一種豁達
窘境的時候能自嘲的一笑,這是一種智慧
無奈的時候能達觀的一笑,這是一種境界
危難的時候能泰然一笑,這是一種大氣;
被輕蔑的時候能平靜的一笑,這是一種自信
失戀的時候能輕輕的一笑,這是一種
不管是有什麼事情,為了什麼原因.....我們每天都要開心一笑...........



*******關於生活*******
日出東海落西山,愁也一天,喜也一天;
遇事不鑽牛角尖,人也舒坦,心也舒坦;
每天領取謀生錢,多也喜歡,少也喜歡;
少葷多素日三餐,粗也香甜,細也香甜;
新舊衣服不挑撿,好也御寒,賴也御寒;
常與知己聊聊天,古也談談,今也談談;
全家老少互慰勉,貧也相安,富也相安


******關於伴侶*****

伴侶不是結婚時發願非你不娶或非你不嫁的那個人,而是發現你身上有許多缺點仍然選擇你的那個人;

伴侶不是生活中你愛吃黃瓜他也愛吃黃瓜的那個人,而是你吃蛋清他吃蛋黃的那個人;

伴侶不是天黑了和你一起手挽手走進飯店的那個人,而是守在門口巴望你回來共進晚餐的那個人;

伴侶不是和你大談愛情,把我愛你掛在嘴邊的那個人,而是和你平淡的嘮叨柴米油鹽、鍋碗瓢盆的那個人



*******在福祉的婚姻中,伴侶已不是一個具體的人,而是你和他在幾十年的歲月中沈澱下來的︰一份默契、一份溫情、一份平淡、一份理解、一份寬容。愛他就要讓他開心,這就是伴侶........*********

  


°°°°°關於飲食°°°°°°°°
1. 在牛奶和豆漿之間,選擇後者
2. 覺得還可以再吃半碗飯時,離開餐桌
3. 如果身體不感到飢渴,每天只需飲用4杯水
4.
多喝酸奶
5.
無論什麼原因,都別抽煙
6.
在食譜裡添加雜糧和菜蔬
7.
飲綠茶勝過紅茶
8.
重視早餐多過晚餐
9.
控制鹽的用量
10.
起床後先刷牙,再喝水
11.
經常嚼口香糖
12.
一早一晚,兩個蘋果可以有效改善便秘
13.
純素食可能導致荷爾蒙分泌異常,造成不孕
14.
每周至少吃一次魚
15.
遠離可樂等碳酸飲料
16.
不喝久煮的火鍋湯
17.
沒有果汁牛奶這回事,它們是天生的冤家
18.
飯前吃水果勝過飯後
19.
睡前可以來一杯紅葡萄酒
20.
喝咖啡可能引起女性骨質疏松
######## 關於運動 #######
1. 多享受早晨89點的陽光
2.
跑步、騎腳踏車等運動可以保持優美的腿部線條
3.
熱水泡腳可有效預防靜脈曲張
4.
精神極度疲倦時並不適宜以運動減壓,休息更重要
5.
冬季少做戶外運動
6. 10
層以下,不乘坐電梯
7.
每三個月改變一次你的健身選單
8. 每天運動半小時,而非週末運動3小時
9.
邊看電視邊做柔軟體操
10.
經常散步
11.
午休也是健身的好時間,不一定非等到晚上
12.
腳穿運動鞋固然舒服,卻對健康不利
13.
睡半硬的床鋪更有利於頸椎健康
14.
去正規的醫院而非美容院接受按摩
15.
非運動狀態下不喝功能性飲料
16.
運動後休息半小時再入浴
17.
不在過吵的健身房中鍛鍊
18.
正確的姿勢比專程去健身更有效

Von E-Mail Lý Nguyệt Đông

  

Donnerstag, 8. März 2012

8-3-2012 Có Những Niềm Riêng




Chị Thu
  Sáng nay Dung gọi điện báo tin,Chị Thu chị của cha Hải đả đi rồi ,nghe sau lòng  thấyrung động ,xót xa như vừa có gió mạnh vô tình  đánh rơi một cuộc đời vở vụng ,dù ai củng biết cuộc đời vô thường ,cuộc sống mênh mong ,nhưng sự ra đi đột ngột của chị Thu vẩn làm cho mọi người bàng hoàng ,thương tiếc .
Tháng 2 năm nay có 29 ngày , 4 năm mới có một lần ngày 29 tháng 2 ,nhưng là tháng  không tốt đẹp cho thế giới chung , cho  nhiều gia đình cá nhân nói riêng ,trận bảo miền trung nước Mỹ vừa sảy ra khiến nhiều người thiệt mạng ,thất thoát nhà cửa ,phố thị ,đường xá ,đến khí hậu đột ngột chuyển gió bắc khiến  thời tiết Âu Châu từ  ấm áp cây cảnh xinh lá  nở hoa ,trong đôi ba ngày hoa lá đều bị chết đông cứng trên cành chịu trận 13 ngày dưới 12,13 độ âm  , đến khi  trời ấm lại vào cuối mùa đông  ,nhà nhà một cảnh sân rơi đầy lá úa , như một điềm báo trước hiện tượng  trong năm Nhâm Thìn  ,nhà nào củng phải có một chuyện buồn đáng tiếc dù lớn hay  nhỏ sẻ phát sinh .
Tuần trước thứ tư ,29-2 Cha Hải ghé thăm , vừa cho biết được thuyên chuyển trong tương lai sẻ về phục dụ xứ đạo vùng thị trấn mình đang cư ngụ  ,cai quảng đến bốn giáo phận  thuộc phận  Thiên Chúa giáo , để lại xứ đạo  Lidf sẻ có ông cha khác đến thay thế ,kèm theo một tin buồn khác ,  chị của cha là Chị Thu bị trúng gió nặng ,đưa vào bệnh viện hôm chủ nhật ,bị mổ liền và đang nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng cách ly  , không ngờ chỉ một tuần sau thì đả nhận được tin tử của chị Thu , trưa nay nói chuyện với Dung trong điện thoại , hai đứa tay chân như bị rung lạnh ,nghỉ đến chị Thu còn trẻ quá ,cùng năm sinh Bính Ngọ  như các chị em dâu trong nhà  , thuộc mạng Thiên Hạ Thủy , đúng lý ra phải là một vận mệnh  lẩy lừng ngoài xả hội ,trên giang hồ  ,bền vững và có chí khí cao như con Phi Mả , nhưng chị lại là người sống ẩn vật từ trước đến nay với người em trai mang bệnh .
Chị Thu có theo cha Hải đến nhà hàng ăn  hai lần ,nên có dịp được nói chuyện với chị qua ,nhìn khuôn mặt đầy đặn bầu dục phúc hậu  ,cặp mắt sáng to của chị  không ai tin được chị lại là người vắng số ,đi đột ngột không một lời  từ giã . Dung từng sống chung trại tị nạn với chị Thu hai mươi mấy năm trước ,quen  biết và  khen chị hồi trẻ rất đẹp ,dể thương ,không ai hiểu vì sao chị không lấy chồng ,âm thầm sống bên cạnh người em mang bệnh chậm hiểu  bao nhiêu năm dài  từ ngày cha mẹ mất , có lẻ chị đả mang lòng gánh vác trách nhiệm lên vai mình , trăm lo người em bị bệnh thay cho cha mẹ , như  một trọng trách trong kiếp sống vô thường ,mênh mong cuộc đời trong 12 màu sắc thái của nhân giang , lấy thân dìu dắt đở đầng cho em trong cuộc sống được bình yên .
Chị Thu đi về với Chúa rồi , đi  đột ngột không lời nào từ biệt người  thân ,để lại cho người thân quen  nhiều nuối tiếc , đau thương , nghẹn ngào khi chị đi trong tuổi tóc  còn đen , mắt vẩn tinh anh , bỏ lại hết sau lưng sự mất mát của nửa kiếp người có  cuộc sống đầy đủ ,không cần toan tính hay vất vả tay chân củng có thể  yên bình sống hết cuộc đời bình yên , Chị đả được Chúa gọi về nhà sớm hơn những người khác  , để tiếp tục một kiếp sống  khác vô ưu  trong vòng tay Thiên Chúa  trên  thiên đàn ,
Cầu nguyện  cho linh hồn chị Thu thanh thản đến với Chúa trong cuộc sống tinh thần  vĩnh cửu . Củng cầu chúc cho cha Hải  sau khi trải qua  sự mất mát một người thân trong nhà ,nổi buồn sẻ  mau chống qua đi  ,tinh thần  được khôi phục trở lại bình nhật , giữ gìn bảo trọng sức khỏe tiếp tục trên con đường hướng thiện phục dụ Thiên Chúa .


《黃鶴樓》——崔顥
    
             

 《卜算子·咏梅》——陸遊